Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,18-22
18 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. 19 Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". 20 Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". 21 Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". 22 Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
Lời Chúa mời gọi hãy theo Chúa trong tinh thần khó nghèo, phó thác.

Nhìn thực tế thì không dễ để thực hiện Lời Chúa dạy hôm nay, Người ta nói "An cư lạc nghiệp" nhưng nay đây mai đó thì không thể làm gì được, vậy có ngược ngạo quá không?

Không, Lời Chúa dạy ta nếu bước theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa cần phải có một tinh thần phó thác, chọn Chúa trên mọi công việc.

Con cần suy nghĩ suy tư sau: "Hôm nay tôi phải xác định tôi theo Chúa nhằm mục đích gì. Nếu tôi theo Ngài để được sung sướng, vinh dự thì chẳng sớm thì muộn tôi sẽ thất vọng và sẽ bỏ Ngài. Sung sướng và vinh quang thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho tôi, nhưng là kiểu sung sướng với vinh quang của Nước Trời, và chúng chỉ đến sau hành trình vác thập giá theo Ngài."

Xinc cho con biết chọn Chúa trên hết, và tín thác cuộc đời vào Chúa.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Chúa Nhật XIII Thường Niên - năm A (29/06: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ)
Mt 16,13-19

13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”








  
Mừng lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ cột trụ của Giáo hội, nhìn vào cuộc đời của các ngài có rất nhiều khác biệt nhưng có chung một niềm xác tín vào tình yêu của Đức Ki-tô.

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Đây là lời tuyên xưng đức tin, qua đó thánh Phê-rô đại diện cho tất cả những người tin thuộc mọi thời, trong đó có chúng ta hôm nay, nhìn nhận căn tính thần linh của con người Đức Giê-su Nazareth. Lời tuyên xưng đức tin này không có nguồn gốc con người, như Đức Giê-su xác nhận : « không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy », nhưng đến từ mặc khải của Thiên Chúa, Cha của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng ngự trên trời. Và niềm tin nơi Đức Ki-tô là một mối phúc : « Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc », phúc của thánh Phê-rô đã tuyên xưng niềm tin nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, nhờ mặc khải của Thiên Chúa, và phúc của chúng ta hôm nay, vì cũng tuyên xưng và sống cùng một niềm tin. 


Xin cho con cảm nhận được mối phúc này mỗi ngày và suốt đời trong niềm vui, vì niềm tin của con đặt để nơi Đức Ki-tô. 




Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Thứ Bảy Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm Đức Mẹ 
* Phúc âm Thánh Luca ba lần trực tiếp nói về Trái Tim Mẹ là nền tảng chính yếu lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ:
- "Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng ngày suy nghĩ trong lòng" (Lc 2:19).
- "Mẹ Ngài giữ kỹ hết các điều ấy trong lòng" (Lc 2:51).
- "Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua lòng Bà" (Lc 2:35). Câu Phúc âm này là nền tảng chính yếu của lòng tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.
* Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu sách Diệu ca:
- "Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong" (Dc 4:12).
- "Tôi ngủ mà lòng tôi thức" (Dc 5:12).
Lễ tôn vinh Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria soi động và khích lệ chúng ta:
1. Chiêm ngưỡng Trái tim Mẹ vẹn tuyền thanh sạch, đầy tình yêu thương, trọn lành thánh thiện, trung thực phản ảnh ưu phẩm toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái của Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng ta nhìn thẳng vào quả tim tội lỗi sắt đá của chúng ta, xin Trái tim Vô nhiễm Mẹ cải hoá quả tim chúng là với những tâm tình tốt lành thánh thiện.
2. Chúc tụng Trái tim Mẹ luôn qui hướng về Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Và xin Mẹ dạy chúng ta đón nhận Chúa thế nào vào đời sống chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết đói khát Chúa và biết sống chính sự sống và lời Chúa.
3. Tôn vinh Trái tim Mẹ là đền thờ sống của Chúa Thánh Thần, là cung thánh của Con Thiên Chúa hằng hữu. Xin Mẹ biến đổi quả tim ô nhơ của chúng ta thành trung tâm tôn thờ cho Chúa Ba Ngôi ngự trị.
4. Ngợi khen Trái tim Mẹ thẳm sâu khiêm nhượng đã đưa Mẹ vào mầu nhiệm Nhập Thể Cứu chuộc của Chúa, và vào đời sống Giáo hội. Xin Mẹ dẫn đưa chúng ta gia nhập công trình Cứu chuộc của Chúa và vào công cuộc Tông đồ của Giáo hội.
5. Ca tụng Trái tim Mẹ dạt dào tình Hiền Mẫu êm ái ngọt ngào trong phẩm chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ toàn thể loài người chúng ta. Xin Mẹ ban cho chúng ta lòng thiết tha yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ và đậm đà yêu thương mọi người.


Lạy Chúa xin cho con học nơi Mẹ luôn suy đi nghĩ lại Lời Chúa dạy con qua các biến cố đến với con trong cuộc sống. Xin cho trái tim con cũng tràn đầy tình yêu Chúa như Mẹ để Chúa luôn ở trong con và con ở trong Chúa
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,1-4
1 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. 2 Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". 3 Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. 4 Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".
"Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch"

Con cũng như người cùi, xin Chúa cho con được sạch, sạch trong suy nghĩ, sạch trong hành động, để con đón nhận anh chị em con trong tình thần yêu thương, để Chúa làm chủ đời con.

Xin Chúa giúp con.
Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,21-29
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. 22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; 25 mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. 26 Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, 27 khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

28 Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: 29 vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.


Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con biết Chúa là Đấng “thấu suốt mọi bí ẩn”, Ngài cần nội dung bên trong chứ không phải những hình thức bên ngoài; là dịp để con xem lại những hành động của con có xuất phát từ lòng yêu mến Chúa hay chỉ là những việc làm vô hồn, hay thậm chí là việc phô trương công đức nữa.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,15-20
15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. 16 Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? 17 Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. 19 Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. 20 Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Thật và giả là vấn đề nhức nhối trong thời đại hôm nay, trước một vấn đề ta luôn đắn đo thật hay giả.

Báo Giáo dục ngày 10/4/2014
"Cán bộ dùng bằng giả ở Nghệ An: Muốn "xử" cũng phải từ từ" hay Báo tuổi trẻ 18/6/2014 có bài "La liệt bằng giả"
phần nào gây rối loạn trong xã hội, để rồi cầm một tấm bằng của ai đó xin vào công ty, đơn vị tuyển dụng lại đặt câu hỏi giả hay thật. Và phải đi xác minh điều mình nghi ngờ.

Trưa nay một người bạn kể cho tôi nghe có người gọi điện thoại báo chị ấy trung chiếc xe Inova 7 chỗ của ngân hàng Sacombanh tặng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, yêu cầu mua thẻ điện thoại Vinaphone để gọi cho mọi người thân đến dự sự kiện này tại ngân hàng. Khi hỏi địa chỉ thì người gọi bảo phải mua thẻ gọi cho người nhà và báo cho số điện thoại này là đã gọi rồi sẽ hướng dẫn đến nơi nhận giải. Chị biết người ta lừa nhưng cũng làm như tin và nói để gọi cho người nhà nay. Sau khi tắt máy vài phút người đó gọi lại hỏi chị đã gọi mọi người chưa, chị trả lời gia đình muốn biết đại chỉ trước, người đó hỏi chị gọi bằng thêu bao nào, chị bảo mobile, họ đã tắt máy.

Trong cuộc sống hằng ngày, trước những thông tin, ta thường băng khoan và tự hỏi thật hay giả.

Để phân biệt thật giả giả thật, hôm nay Chúa dạy:"Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt.  Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Con cám ơn Chúa đã dạy cho con biết phân biệt thật gải trong đời sống, và cho con biết biện phận đâu là thật đâu là giả trong chính cung cách và đời sống của con. Xin cho con đừng để người khác nghi ngại về con trước bất cứ vấn đề gì. Xin cuộc đời con luôn làm vinh danhh Chúa.



Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Ngày 24/6: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: 
 Lc 1,57-66.80
57 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. 58 Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. 59 Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. 60 Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". 61 Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". 62 Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. 63 Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.
64 Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. 65 Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. 66 Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".
80 Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Bàn tay Thiên Chúa đã ở với gia đình ông Dacaria, chúc phúc cho gia đình ông một hài nhi ra đời; Thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo hội dành ngày lễ hôm nay để mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả.

Mỗi người sinh ra trên đời này đều có bàn tay chúc phúc của Chúa, và mong cho ơn phúc của Chúa luôn phủ lắp đời người.

Khi lớn lên vào đời với bao nhiêu cạn bẫy, sóng gió làm ta chao đảo nhưng bàn tay Chúa vẫn nâng đỡ ta.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống và chết dưới bàn tay nâng đỡ tăng sức mạnh cho Thánh Nhân trước sóng gió của lòng hận thù, tự cao, tự đại. và Thánh nhân đã chết dưới bàn tay của lòng hận thù ấy.

Lạy Chúa xin cho con luôn nắm tay bàn tay Chúa để con bước đi dẫu cho đường đời

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên

Duyệt xét lại tật xấu hay xét đoán người khác của chính bản thân để ý thức loại bỏ tật xấu này là điều cần thiết để nên trọn lành.

Thường ta dễ nhìn sự việc xảy ra trước mắt và có một nhân xét ngay, và thường nhận xét theo hướng tiêu cực. Ta dễ thấy cái rác trong mắt người khác mà lại không thấy chính cái xà trong mắt mình. Ta dễ nói với anh em ta "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?"


Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con: "Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em". Nghĩa là để sửa lỗi hay nhắc nhỡ người khác chính ban thân con cần phải sửa đổi chính mình, mà mình thì không thấy mình nên cần đón nhận sự nhắc nhở sửa sai của người khác để chính bản thân được hoàn thiện hơn từ đó con sẽ nhìn thấy điểm tốt nơi anh em con hơn con nhìn thấy 1 cọng rác nơi người khác.


Con sẽ cố gắng hoán cải chính mình với phương châm, nhìn thấy điều tốt nơi người đối diện, nói và nghĩ tốt cho người vắng mặt. Đời sẽ tươi, người sẽ khoẻ trẻ đẹp mãi.
Ghi nhớ Lời Chúa:  Mt 7,1-5
1"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 6,51-58
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?" 53 Đức Giê-su nói với họ : "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Hơn hai ngàn năm trước đây, trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su đã lập phép Thánh Thể, để trao cho Hội Thánh dấu hiệu của một tình yêu vô cùng lớn lao là Mình Máu Thánh của Người dưới hình bánh rượu, để nên của ăn của uống cho các tín hữu, hầu ban cho họ được sự sống đời đời.

1) ĐỨC GIÊ-SU TIÊN BÁO VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ:

Trong hội đường ở thành Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố với đám đông dân chúng như sau: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Nghe vậy người Do thái liền tranh luận với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” (Ga 6,52). Trước phản ứng của thính giả, Đức Giê-su không những không rút lại hoặc giải thích khác đi, mà Người còn nhấn mạnh như sau: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì Thịt tôi thật là của ăn, và Máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54-55). Sau đó Đức Giê-su đã thiết lập bí tích Thánh Thể thực sự trong bữa Tiệc Vượt Qua chung với các Tông đồ trước cuộc khổ nạn (x. Lc 22,19-20).

2) THÁNH THỂ LÀ MỘT MẦU NHIỆM ĐỨC TIN:

Nghe Đức Giê-su nói đến việc cho người ta ăn thân thể của mình, nhiều môn đệ đã xì xầm phản đối: “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” (Ga 6,60). Đức Giê-su đã trả lời cho thắc mắc ấy bằng việc giải thích lý do người ta không chấp nhận sự thật này là vì họ không tin vào nguồn gốc thần linh của Người: “Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư ? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? “ (Ga 6,61-62). Người cũng cho thấy để có thể tin nhận chân lý mầu nhiệm này cần phải có ơn Chúa ban: “Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (x. Ga 6,65). Và Tin Mừng cho biết: “Từ lúc đó, có nhiều môn đệ đã rút lui, không còn đi với Người nữa” (Ga 6,66). Riêng Nhóm 12 khi nghe Đức Giê-su hỏi đã cùng với ông Phê-rô tuyên xưng đức tin như sau: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng: Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69).

3) HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI:

Trong thực tế đời thường, các thực phẩm như rau thịt cơm bánh chúng ta ăn uống sẽ được cơ thể tiêu hóa để biến thành năng lượng giúp cho cơ thể hoạt động: suy nghĩ nói năng hành động. Chúng ta có khỏe mạnh hay đau ốm phần lớn tùy thuộc vào thực phẩm và cách thức ăn uống của chúng ta. Ngày nay, các thầy thuốc điều trị bệnh ngoài việc cho toa dùng các loại thuốc đặc trị, còn phối hợp với việc ăn uống các loại rau quả có lợi cho sức khỏe gọi là thực phẩm chức năng nữa.

Về phạm vi đức tin, các tín hữu cũng được Chúa ban ơn cứu độ là sự sống đời đời nhờ 2 loại thực phẩm chức năng là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa. Mỗi tuần khi tham dự thánh lễ Chúa nhật, các tín hữu được ăn hai loại thực phẩm này khi lắng nghe Lời Chúa trong phần phụng vụ Lời Chúa và khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong phần phụng vu Thánh Thể. Nhờ nghe Lời Chúa, nhất là bài suy niệm của chủ tế mà các tín hữu sẽ nhận ra những sai sót tội lỗi của mình để tu sửa và ngày một nên con thảo của Chúa Cha, nên môn đệ thực sự của Đức Giê-su và nên anh chị em của mọi người trong Hội Thánh. Rồi nhờ việc rước Mình Thánh Chúa, chúng ta sẽ được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su và sau đó đem Chúa đến cho những người chúng ta có dịp tiếp xúc giữa đời thường. Nhờ ơn Chúa giúp và nhờ thành tâm sống Lời Chúa mỗi ngày, và tham dự các buổi học sống Lời Chúa hằng tuần với cộng đoàn nhóm nhỏ, chắc chắn các tín hữu sẽ được từng bước biến đổi nên người mới đầy vị tha, bác ái, hiền hòa, nhẫn nhịn, bao dung và khiêm nhường phục vụ… thay cho con người cũ đầy thói ích kỷ, tham lam, gann ghét, tự mãn… Nhờ đó chúng ta có thể nói được như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

4) TRỞ NÊN BÁNH ĂN CHO THA NHÂN:

Như vậy, lãnh nhận bí tích Thánh Thể là ăn hai loại thực phẩm chức năng là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ ngày một biến đổi nên tốt hơn, sẽ từng bước loại trừ “cái tôi” ích kỷ cố hữu để thay bằng lối sống vị tha của Đức Giê-su, luôn trải rộng tình thương đến với mọi người, sẵn sàng trở nên tấm bánh bị ăn như Ðức Giê-su (LM Antoine Chevrier, tu hội Prado). Nhờ một lối sống luôn quên mình để nghĩ đến người khác, chúng ta sẵn sàng bị những người chung quanh ăn, sẵn sàng hy sinh phục vụ người thân như vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm... Sống được như vậy là chúng ta đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể cách đẹp lòng Chúa hơn cả.

Một người thực sự kết hiệp với Chúa Thánh Thể sẽ luôn chọn đi con đường “Qua đau khổ vào trong vinh quang” theo ý Thiên Chúa. Đây là con đường hẹp, leo dốc và ít người muốn theo nhưng là đường duy nhất dẫn đưa chúng ta lên trời. Nhờ năng ăn Lời Chúa và Mình Thánh Chúa chúng ta sẽ đón nhận được ơn Chúa giúp để ngày một biến đổi nên giống Chúa Giê-su hơn. Mỗi ngày chúng ta sẽ chết đi cho các thói hư thuộc về con người cũ “thuộc thể”, để biến đổi thành con người mới “thuộc linh”, tức là thuộc về Thần Khí của Chúa Ki-tô và được sống đời đời như thánh Phao-lô đã viết: “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt. Còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,5-6).
Nguồn (http://www.simonhoadalat.com/)

Lạy Chúa xin cho con ý thức mỗi khi đón nhận Chúa Giê-su Thánh THể vào lòng, và sống bí tích Thánh Thể qua đời sống, qua việc phục vụ và chia sẻ với anh chị em.


Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,24-34
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. 25 Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
26 "Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? 27Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? 28 Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 29Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. 30 Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. 31 Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? 32 Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. 33 Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. 34 Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy"

Là người ai lại không lo lắng, mở mắt ra là bao nhiêu chuyện phải lo rồi, bà nội trợ thì lo không biết nấu món gì đây cho gia đình hôm nay. Ông giám đốc thì lo sao cho công ty có lợi nhuận để trả tiền nhân viên, sinh lợi. Họ sinh thì lo sợ thầy cô gọi trả bài.... ôi vô số điều phải lo,.


Vậy mà hôm nay Chúa lại nói: "Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy". đúng là ngày nào có cái khổ ngày đó. Nhưng không phải là sống vô lo, mà lo quá thì lại không sống phó thác. Vậy pahi3 làm sao nhĩ?

Phải cầu nguyện, làm việc hết sức, hết khả năng trong yêu thương phục vụ, mọi việc Chúa sẽ chúc lành cho, giả như có thất bại thì cũng là lúc con suy nghĩ lại, rút kinh nghiệm để sau làm tốt hơn.

Xin Chúa cho con dám buông đời con trong tay Chúa, CHúa sẽ làm cho mọi sự tốt đẹp cho con mà nhiều khi con không biết.


Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,19-23

19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, 20 nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: 21 Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. 22 Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. 23 Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"

"Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".

Một câu nhắc nhở của Chúa hôm nay cho con xác tín lại cuộc đời ở trần gian này rồi sẽ qua đi. Quan sát những người từ giả cõi đời ra đi hai bàn tay trắng, chẳng có gì, tiền tài, danh vọng cũng đi luôn. Nếu người thân có thương tiếc thì cùng lắm vài ngày, rồi ai vào việc nấy. Có mấy ai nhớ đến.

Vậy mà cuộc sống hôm nay sao con vẫn mãi mê đi tìm, tìm cái mà chuyến đi sau cùng không mang được, tìm cái mà vùa nằm xuống nó thuộc ngay về người khác.

Lạy Chúa, xin cho lòng trí con từng giây từng phút trong ngày, trong cuộc đời con luôn thuộc về Chúa. để ngày con ra đi con được thanh thản nhẹ nhàng, vì có đã chuẩn bị sẵn cho con.

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,7-15
7 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
           "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
           xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10       triều đại Cha mau đến,
           ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11        Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12        xin tha tội cho chúng con,
           như chúng con cũng tha
           cho những người có lỗi với chúng con ;
13       xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
           nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."


Đời sống cầu nguyện là qua trọng nhất đối với người theo Chúa Ki-tô. Cầu nguyện và sống lời kinh Chúa dạy là con trở nên trọn lành rồi, nhưng thực tế lại không như vậy.

Để danh Cha cả sáng trong cuộc đời con, con cần nhìn lên Thánh Giá để học bài học yêu thương và khiêm tốn.

Để nước cha trị đến con phải ra khỏi con người của con, khỏi nơi con cho là an toàn để đến với anh chị em con, để con làm sứ giả loan tin mừng niềm vui bình an.

Để ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, con cần nghe nhiều hơn nói, để mình trở nên không là chi, tâm hồn thật trống để Chúa ngự vào.



Lạy Chúa với lời kinh con đọc hôm nay xin cho con thực hiện ba đều trên.

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,1-6.16-18
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. 2 Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. 3 Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
5 "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. 6 Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
16 "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. 17 Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, 18 để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Hình thức bên ngoài là điều mà một số người chọn lựa, coi làm tiêu chí cho cuộc sống của họ. Đôi khi người ta cũng đáng giá nhau bằng hình thức bên ngoài, phô trương công đức để người khác trầm trồ khen ngợi.

Lời Chúa hôm nay cho con nhiều suy nghĩ và duyệt xét lại cuộc sống của con trong mọi vấn đề, ngay cả việc lành phúc đức, đời sống cầu nguyện...

Xin Chúa cho con biết sống đơn sơ và âm thầm, khiêm tốn trong phục vụ yêu thương

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,43-48
43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy:  'Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù'. 44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: 45 để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".

Đức Giêsu đã phán :”Các con cũng đã nghe dạy rằng :”Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch”. Còn Thầy, Thầy bảo các con :”Các con hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con”(Mt 5,43-44).

 Kẻ thù là ai ?
Chắc Đức Giêsu không có ý nói kẻ thù là kẻ đang gây gỗ, lăng nhục, làm hại hay chém giết ta, nhưng kẻ thù đây có một biên độ và ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều, nghĩa là bao giờ tất cả những ai cố tình làm hại ta về mọi mặt như phẩm giá, của cải vật chất, gia đình thân thuộc mà ta biết rõ. Như thế có nhiều hạng, nhiều cấp bậc kẻ thù, nên bảo ta yêu thương tha thứ cho họ không đến nỗi quá khó khăn hay lực bất tòng tâm.

Chúa dạy ta yêu kẻ thù
Dù sao theo bản tính hư hèn yếu đuối thì việc yêu kẻ thù luôn gây cho ta nhức nhối khó chịu vì nó đi ngược lại tình cảm thông thường. Nó đòi hỏi ta phải có một sự cố gắng không ngừng.

Để thực hiện luật yêu thương này, Đức Giêsu đơn cử ra hai việc thực hành :

- “Hãy làm lành cho những kẻ ghét các con”. Ở đây muốn nói : Tình yêu thương tha nhân không phải thôi không giận hờn, không báo oán nữa nhưng phải tỏ ra bằng hành động cụ thể qua những cử chỉ rõ ràng là những việc lành như : giao tiếp, giúp đỡ, bác ái, cầu nguyện…
- “Và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ”. Đây là thái độ biểu lộ tình yêu tha nhân cách tích cực : lấy điều lành đền đáp lại điều dữ.

Ta có bổn phận phải thương yêu bạn hữu. Song chỉ yêu bạn thì đâu có gì đáng thưởng. Vì cho được thưởng đời đời thì nhân đức phải bắt nguồn từ suối siêu nhiên. Vì thế :
- Làm sự dữ để trả ơn lành là ma quỉ.
- Làm sự lành để trả ơn lành là nhân loại.
- Làm sự lành để trả sự dữ là Thiên Chúa

Vậy người Kitô hữu không được đứng ở chỗ nhân loại, mà phải tiến xa hơn đến chỗ Thiên Chúa. Như thế mới xứng đáng là con cái Chúa, Đấng làm ơn lành cho kẻ ghét Ngài.
Xin Chúa cho nhân loại hôm nay biết đón nhận nhau trong yêu thương, xóa tan dần những hận thù chia rẻ,ngăn cách. Để chúng con được sống trong hòa bình. Con cầu nguyện cho Biển Đông.
Câu chuyện "lòng bao dung" phần nào cho thấy yêu thương bao dung và cảm thông sẽ làm cuộc đời thêm ban bớt thù.


Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,38-42
38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. 39 Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. 40 Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. 41 Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. 42 Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Đọc bài Tin mừng và sống theo tinh thần Chúa dạy thì thật không dễ, vì thực tế mấy ai sống được tinh thần yêu đến hiến cả thân mình như Chúa. Nhưng không có nghĩa là không được. Vì nếu cuộc sống mà ai cho tôi cho lại, ai làm hại tôi tôi tìm cách hãm hại lại, thì làm gì có hòa bình được.


Ăn miếng trả miếng là quy luật của đời, và rất tầm thường, để sống ngược dòng thì phải hi sinh, yêu và dám chịu thua thiệt.

Lạy Chúa điều Chúa dạy thì khó nhưng con sẽ cố gắng thực hiện vì con là con của Chúa, vì con muốn đem niềm vui vào cuộc sống.

Câu chuyện nói ra hoa ra ngọc cho con hiểu hơn Lời Chúa dạy "Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ"


<iframe width="854" height="510" src="//www.youtube.com/embed/Ew3_DJHbPts" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A
Lời Chúa: 
 Ga 3,16-18
16 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 17 vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi,  vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".
Hiểu mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi thật khó, chỉ hiểu và sống mầu nhiệm Một CHúa Ba Ngôi khi ta sống trọn vẹn hai chữ " Tình Yêu". "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời" vì tình yêu nhân loại mà Thiên Chúa hi sinh người con của mình để cứu thế gian.

Vì yêu thế gian mà Chúa Giêsu vâng lời cha trong tình yêu. Nhờ đức tin Chúa ban cho tôi mà hôm nay tôi là con Chúa đó là tình yêu con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn.
Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu tha thứ, một tình yêu không tính toán.

Ba Ngôi là lò lửa tình yêu lúc nào cũng ngùn ngụt cháy. Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu không bao giờ vơi cạn. Cuộc trao đổi cho đi và nhận lãnh làm cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngày càng sung mãn dồi dào. Tất cả mọi tình yêu đều bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Tất cả mọi tình yêu muốn trung thực và bền vững đều phải học theo khuôn mẫu tình yêu Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc là ta được tham dự vào bầu khí yêu đương của Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc sẽ đến khi mọi người biết yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

Xin cho con thể hiện tình yêu ba Ngôi bằng chính khi con làm dấu Thánh Giá tuyên xưng đức tin của mình. Con sẽ thể hiện tình yêu Ba Ngôi ngay chính trong đời sống của con, tình yêu tha thứ và tình yêu phục vụ trong niềm vui loan báo Tin mừng.


Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,33-37
33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa'. 34 Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; 35 đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; 36 cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. 37 Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Nói thật, làm đúng là cách giúp chúng ta sống bình an, và người khác tin tưởng và tín nhiệm chúng ta.

Nhưng ngày hôm nay sự thật khó có thật được, sáng xách giỏ đi chợ người lo bữa ăn cho gia đình không biết thực phẩm mình chọn có an toàn cho các thành viên trong gia đình không? Mới đây đọc bài viết trên báo tuổi trẻ ngày 2/6/2014 "Đồ sida "mông má" thành "hàng hiệu xách tay" (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/610572/do-sida-mong-ma-thanh-hang-hieu-xach-tay.html)

người ta viết về chiêu thức biến hàng "si đa" từ mấy chục ngàn trở thành hàng tiền triệu. Một sự thật được phóng viên phơi bày trên trang báo, ai bị lừa? vâng người tiêu dùng. Tại sao người ta lại lừ dối nhau như vậy, vì tiền, vì lợi nhuận cao. sự dữ xuất hiện từ đó.

Câu chuyện "Đường lậu “hô biến” thành đường nội?" đăng trên báo tuổi trẻ 14/5/2014 ( http://tuoitre.vn/Kinh-te/607203/duong-lau-ho-bien-thanh-duong-noi.html)  theo ông NGUYỄN VĂN BIÊN (chi cục trưởng Hải quan Khánh Bình) cho biết"Vì đường ngoại đã đổi bao bì và doanh nghiệp thủ sẵn hóa đơn chứng minh hàng có nguồn gốc trong nước, nên dù biết rõ đấy là đường nhập lậu nhưng mình không thể làm gì được". Biết mà không làm được gì, vì doanh nghiệp che dấu quá tài tình.

Ngày 12/6/2014 câu chuyện Trung Quốc tuồn nho, chanh, táo... nhiễm độc vào Việt Nam ( http://tuoitre.vn/Kinh-te/Nhip-cau-tieu-dung/612428/trung-quoc%C2%A0tuon-nho-chanh-tao--nhiem-doc-vao-viet-nam.html) làm cho những người chọn trái cây cho ăn uống lại thêm lo lắng, không biết trái nào thật trái nào giả
Và còn nhiều nhiều câu chuyện nói về thật thật, giả giả, ngay cả người mà không biết ai thật ai giả nữa, vậy làm sao sống mà có bình an được.

Lời Chúa dạy chúng ta: "có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra", khi chúng ta sống không thật thì đúng là sự dữ đang ngự trị trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể biến sợ tóc trắng thành đen hay ngược lại được. Rồi ngày phán xét cuối cùng chúng ta sẽ trả lời trước mặt Đấng Tối Cao về hành động gian ác mà mình đã làm để hại bao nhiều đồng loại.
Mỗi ngày trước khi đi nhắm mắt đi vào giấc ngủ chúng ta hãy tự hỏi "hôm nay tôi có làm điều gì gian đối không? tôi có làm điều gì mà sợ người khác thấy không?, lời nói của tội có ngay thật hay là vong vo, lươn lẹo?" 

Xin Chúa giúp con ý thức trong từng lời nói, hành động để con dám "có thì nói có, không thì nói không" vì con là con Chúa, vì con tin vào đời sống mai sau. Xin Chúa thường cho mọi người biết sống thật, làm thật đừng vì tiền, vì lợi nhuận mà lừa đối nhau.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,27-32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. 28 Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. 29 Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

31 "Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. 32 Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".
Một cái nhìn thiếu nghiêm tục cũng đã phạm tội, lòng không trong, không sạch và chỉ ước ao sự đen tối  đã là phạm tội. 

Có thể nói mọi tội lỗi con người phạm, đều xuất phát từ trong lòng. Do đó, muốn tránh tội thì phải dứt khoát từ bỏ ước muốn bất chính ngay trong lòng. Nhưng để tránh được ước muốn bất chính trong lòng chúng ta cần phải giữ gìn đôi mắt. Đôi mắt là của sổ tâm hồn nên mọi điều tốt xấu muốn vào được căn nhà tâm hồn đều phải qua cửa sổ của đôi mắt.

Lời Chúa dạy hôm nay cảnh tỉnh mỗi người có trách nhiệm với những người quanh ta, làm gương sáng qua lời nói, qua việc làm. Và :"Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục".

Trong tuần qua hiện tượng âm nhạc "The Voice" tại nước Ý với tiếng hạt đoạt giải quán quân trao cho nữ tu Cristina. Với ước muôn đem chính khả năng âm nhạc Chúa ban để tặng cho mọi người và ca ngợi tình thương của Chúa. Phần nào cho thấy cả thân thể con người nữ tu Cristina thật trong sáng thể hiện qua giọng nói và tính cách thật khiêm tốn vui tươi trước ban giám khảo và khán giả.

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140612/26442

Nữ tu đoạt giải The Voice cho Chúa
Lạy Chúa, xin cho con ý thức làm cho ơn Chúa được lớn lên trong con và trong lòng mọi người