Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Trong tuần qua trận động đất 7,8 độ Richter đã phá tan một phần thành phố Kathmandu, ở Nepal giết chết hơn 3.200 người và 6000 người bị thương, đây là nỗi kinh hoàng cho những người ở nơi này và cả thế giới. Ai nghe, thấy trên các phương tiện truyền thông cũng cúi đầu cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cho đất nước Nepal.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động trong các cuộc giải cứu, cũng có những cuộc giải cứu kỳ diệu "Theo báo Katmandu Today, quân đội Nepal tìm thấy cậu bé bốn tháng tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát ở khu vực cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km. Cậu bé bị chôn vùi trong suốt 22 giờ nhưng đã sống sót một cách kỳ lạ và may mắn."

Những con người ở vùng động đất bây giờ họ đang cần lắm sự đón tiếp của cả thế giới, giúp cho họ khôi phục lại thành phố. Tôi thì không thể làm gì được hơn là hi sinh và cầu nguyện cho họ.

" Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy". trong thời khắc này lời Chúa lại vang lên mời gợi những người con cái của Chúa hãy đón tiếp chính anh em của mình đang gặp nạn, chia sẻ nỗi đau tinh thần lần thể xác khi họ mất đi người thân, khi họ bị thương tích, và nhà của của họ không còn nữa, thành phố của họ hoang tàn.


Lạy Chúa xin cho có nhiều người giúp đỡ họ, xin cho con người biết bảo vệ thiên nhiên và môi trường để cuộc sống được bình yên.

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 13,16-20
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy".

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015


Trộm thì không thể đi đứng công khai được, tất nhiên hắn không thể đi cửa chính mà đợi chủ mất cảnh giác là đột nhập vào ngay. Đó là của cải vất chất trong nhà, sở hữu mắt thấy tay cầm được.

Con có một câu chuyện trộm vào nha người ta mà vẫn thản nhiên, vô tư, câu chuyện “Xông vào nhà mới gõ cửa” được đăng trên 
Nhưng các tin nhắn rác tự động nhảy vào điện thoại di động người ta lại bảo chủ nhà “để từ chối quảng cáo, nhắn lại số...”.
Vô duyên giống như việc nhảy vào nhà người ta rồi mới bảo: “Nếu không muốn cho tôi vào thì phải bảo không”.

Cùng với việc chế tài “người lạ xông vào nhà người khác”, cũng cần xử lý nhà mạng - người gác cổng - chểnh mảng nghĩa vụ bảo vệ chủ nhà - khách hàng của mình.http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20150429/xong-vao-nha-moi-go-cua/739967.html
Đó là câu chuyện 1 trong ngàn câu chuyện của những người canh cửa, và của những tay trộm là cho cuộc đời người khác đau khổ.

Tôi nhìn lại chính mình xem hằng ngày tôi có đi qua Cửa mà Đấng Tạo Hóa đang chờ tôi mỗi ngày, khi tôi làm một việc tốt cho tôi và cho người khác, khi tôi biết nói lời yêu thương, khi tôi biết nghĩ về người khác.
Lạy Chúa xin cho con biết đọc và suy gẫm hình ảnh của người canh cửa trong bài Tin mừng "Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 10,1-10
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. 3 Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. 4Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".
6 Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. 7 Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. 8 Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. 9 Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.10 Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015


Nghe, biết, theo là những động từ theo ta suốt một ngày sống, nghe như thế nào thì sẽ sống như vậy, biết như thế nào thì làm như thế đó, nghe, biết để rồi theo.

Muốn theo ai thì phải biết về người đó, mà muốn biết thì phải nghe nói về người đó là ai, làm gì, tinh tính làm sao...



Muốn quan tâm chăm sóc một ai đó thì cũng phải biết về người đó, hiều người đó, và hi sinh cho người đó.

Có một người rất biết ta, hiểu ta và mời gọi ta theo Người đó, người đó là ai?


CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Lời Chúa: 
 Ga 10,11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".

Lạy Chúa tiếng Chúa vẫn mời gọi con theo Chúa, mời gọi nhân loại theo Chúa vì Chúa là mục tử nhân lành, người dám hi sinh cho nhân loại. Xin cho ngày nay có nhiều người biết nghe được tiếng gọi mời của CHúa qua những người nghèo khổ, qua thế giới hôm nay đang cần đến những con người dám hi sinh cho họ, đem Chúa đến cho họ.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Bây giờ nhờ internet mà ta chỉ cần gõ trên bàn phím là đi khắp bốn phương thiên hạ, tìm những gì ta cần kiếm, kiếm những gì ta cần tìm. Có người nói với tôi không biết thì hỏi "google". 

Trước đây một thông tin cần đến mọi người thì cần thời gian khá lâu, cần gởi một là thơ cũng mất mấy ngày, muốn mùa gì đó thì phải đi đến nơi. Còn bây giờ cần mua món đồ gì đó mà không có thời gian chỉ cần gõ lốc cốc trên bàn phím, enter một cái là có người đem tới tận nơi.

Tôi và bạn nhìn lại xem một ngày chúng là lên mạng để làm gì? Ta có tham gia làm cho thế giới mạng được sạch qua những bài viết, qua các video, qua cái clik chuột có trách nhiệm không?

Ngày xưa các nhà truyền giáo muốn đem đếm cho con người sống niềm tin, sống niềm vui và sống chuẩn bị cho đời sống mai sau, các nhà Truyền giáo phải vất vả vượt biển, vượt núi, với bao nhiêu khó khăn thử thách.

Ngày nay lời mời gọi của Chúa vẫn vang vọng và thôi thúc tôi và bạn "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo". Chúng ta hãy lên đường bằng chính những ngón tay trên bàn phím đưa Lời Chúa đến khắp nơi trên thế giới mạng. Chúng ta hãy nói với mọi người Đấng Tạo Dựng nên chúng ta yêu thương và luôn mong muốn nhân loại sống trong hạnh phúc. Muốn được như vậy ta cần phải cầu nguyện chính Lời của Chúa sau đó ra đi để gặp gỡ mọi người đang cần đến sự chia sẻ của ta.

Lạy Chúa, mỗi ngày cho con biết giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con, xin cho con biết đem đến cho những người sống quanh con niềm vui, bình an và sự sống của CHúa Phục Sinh. Xin cho con biết ý thức khi lên mạng con biết làm cho thế giới mạng cũng được an lành.

Con cũng cầu nguyện cho có nhiều người tìm được sự bình an khi họ đọc được những Lời của Chúa trên mạng, và họ biết ý thức làm cho môi trường trên mạng được sạch và an toàn.
Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh - 25/04: Thánh Máccô, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
 Mc 16,15-20
15 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. 17 Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, 18cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
19 Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Hiến máu cứu người là một hành động rất đẹp của người với người, có những con người đã hi sinh hiến máu mỗi kỳ để mong nhờ những giọt máu của mình sẽ cứu được một ai đó, tôi la cà trên net để tìm những gương mặt của những con người sống cho người khác như ban Hoàng Thị Thu Hiền , Bắc Kạn đã hiến máu được 16 lần, Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích trườngTiểu học Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong lần hiến máu thứ 12

http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/phu-nu/giot-mau-hong-cuu-nguoi-cua-nhung-phu-nu-tinh-nguyen-3153601.html

Ông Vũ Chấn Minh (quận 8, TP HCM) lập kỷ lục hiến hơn 27 lít máu trong 20 năm. Ông Minh là người có số đơn vị máu hiến nhiều nhất trong 100 người Việt Nam được tôn vinh nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6). Suốt 30 năm, ông Minh chạy xe ôm để kiếm sống và gắn bó với việc hiến máu từ cuối năm 1994. Từ đó, năm nào ông cũng cho máu 4 lần, khỏe thì cho hai đơn vị máu, không thì một đơn vị rưỡi.
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/tai-xe-xe-om-75-lan-hien-mau-cuu-nguoi-3003809.html

Máu rất quan trọng để nuôi sống con người, người có khoẻ mạnh là nhờ máu truyền dẫn đến khắp các tế bào trong cơ thể.Để có máu cần phải ăn, khi con người không còn ăn được thì sẽ chết. Đó là nhu cầu của thể xác.

Con nhu cầu của đời sống tâm linh, đời sống đức tin thì con người cần một lương thực để nuôi sống đó chính là Thánh Thể.
Sau khi làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, có rất nhiều người theo Chúa để mong có của nuôi thân mà không phải ăn. Chúa Giê su đã cho họ một của ăn mà họ sẽ không đói không khát

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,53-60
53 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
54 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. 55 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 56 Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 57 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. 58 Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. 59 Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
60 Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức chính lương thực mà mỗi ngày nuôi sống con là Thánh Thể để con biết trân quý và đón nhận ý thức hơn, và khi đón nhận Báng Hằng sống con biết chia sẻ lại cho anh em con với một niềm tin và lòng mến.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015


Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.

Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
Lập tức, chàng trai làm theo.
- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói:
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
(Sưu tầm)

Tin vào cuộc sống, tin vào chính mình mới, tin vào Đấng tạo dựng nên mình, lúc đó ta mới dễ chấp nhận điều mình đang có. Cuộc đời cũng giống như  biển cả mênh mông, ta không thể biết hết mọi sự, khi ta đặt trọn niềm tin vào Đấng đã tạo dựng nên ta, yêu thương ta và chuẩn bị cho ta cả trái đất với biết bao tài nguyên thiên nhiên, Ngài cho ta chính khối óc để ta phân định đúng sai, đều nên làm và không nên làm. Muốn được như vậy ta cần sống niềm tin qua Lời Chúa và Thánh Thể là chính nguồn mạch dẫn đưa ta vào sự sống đời đời.
Lạy Chúa xin cho mỗi giây phút trong cuộc sống hằng ngày con biết đặt niềm tin vào chính Chúa, để con can đảm chạy đến Chúa khi con gặp những thử thách khó khăn. Xin cầu nguyện cho những người nghèo khổ có được của nuôi thân qua sự chia sẻ của mọi người.


Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,44-51
44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 45 Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. 46 Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. 47 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 48 Ta là bánh ban sự sống. 49 Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 50 Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. 51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Muốn đến phải đi, tôi muốn đến thăm bạn tôi phải ra khỏi nơi tôi ở, tôi muốn mua đồ tôi phải đến cửa hàng. Cuộc sống của tôi phải  một chuyến đò "đến và đi". Đi mãi đi hoài để đến được với mọi người từ đó tôi mới đến được nơi mà Đấng Tạo dựng nên tôi đã chờ tôi nơi đó.

Có những bước chân đến, để đi vào yêu thương, đi vào tình người. Sáng nay khoảng 5g30 ngày 21-4, trên quốc lộ 1 đoạn thuộc qua P.Bình Thắng, TX.Dĩ An (Bình Dương), một chiếc xe tải bị nổ hai bánh trước, khiến hàng trăm thùng bia đổ xuống đường. Có những con người đã đến để giúp tài xế thu dọn hiện trường một cách nhanh chóng. Đó là những bước chân đến để chia sẻ.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150421/csgt-cung-dan-giup-tai-xe-nhat-bia-bi-do-xuong-duong/736775.html

Để đến với người khác trong niềm vui và bình an chính tôi và bạn cũng phải tràn đầy tình yêu, niềm tin và sức mạnh từ Đấng Tạo Dựng nên tôi. "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ."

Lạy Chúa, hằng ngày với biết bao công việc đôi khi làm cho con lười biếng đến với người khác, đặc biệt là đến với Chúa, xin cho con biết dành thời giờ đến với Chúa, lắng nghe Lời Chúa để con đến được với nhau trong yêu thương vào sẻ chia.

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,35-40
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. 36 Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. 37 Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. 38 Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. 40 Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".
Một bạn trẻ nói với tôi "sao mà chỉ có cái bao tử thôi mà mệt quá đi thôi, vì nếu để cái bao tử đói thì không thể làm gì được, bủn rủn tay chân, mắt thì lờ mờ, đầu óc không thể tập trung vào vấn đề nào được. Thế là phải cho cái miệng ăn, và ăn cũng phải biết ăn, ăn sao cho có văn hóa, lịch sự và đủ dinh dưỡng". 
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150421/gia-xuong-thap-rau-cu-viet-day-lui-hang-trung-quoc/736901.html
Con người từ sáng tới chiều vất vả làm việc cũng chỉ để có lương thực nuôi sống mình và gia đình. Có người làm việc cũng rất chăm chỉ, cần cù thế mà chỉ vừa đủ để sống. Những có những người làm 

Bánh


Thứ Ba Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,30-35
30 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? 31 Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". 32 Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. 33 Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". 34 Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". 35 Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Thầy Đỗ Chí Cường - tổng phụ trách Đội - chia sẻ: “Hầu hết gia đình các em làm nông nên cuộc sống còn khó khăn, trong đó có những em đặc biệt khó khăn. Thương tình cảnh học sinh bữa đói bữa no đến lớp, từ năm học 2012-2013 thầy cô phát động chương trình hũ gạo tình thương nhằm giúp đỡ những trường hợp thuộc diện hộ nghèo, mồ côi trong trường”.




http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150420/hu-gao-tinh-thuong-va-dan-ga-khan-quang-do/736355.html

Sáng kiến của thầy cô giáo của một trường tiểu học ở Quảng Nam dành cho học trò mình đã đem cho gia đình các học trò của mình. Tình yêu chia sẻ cứ được nhân lên nhân lên qua từng nắm gạo của học trò chắt chiu sau mỗi vụ mùa san sẻ cho bạn nghèo vượt khó.

Phải chăng hành động của các thầy cô và học trò trường tiểu học ở Quảng Nam là một dấu lạ phát xuất từ tình yêu và sự cố gắng lao động của mọi người để rồi của nuôi thân.


Lời Chúa ngày hôm nay cũng muốn cho con người ý thức lao động, không phải ngồi mát mà ăn bát vàng được, mà phải "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".

Lạy Chúa xin cho con biết yêu lao động, để chính bản thân con cũng được nhận lương thực từ chính bàn tay của mình và chính từ tình yêu của Đấng Tạo Hóa.


Thứ Hai Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,22-29
22 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. 23 Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.
25 Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" 26 Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. 27 Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". 28 Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" 29 Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Sợ ma hay hội chứng sợ ma hay còn gọi là phasmophobia là sự sợ hãi, hoảng loạn cùng những nổi ám ảnh về sự tồn tại hay hiện diện của một con ma và con ma này mang tính chất nguy hiểm đối với con người. Nỗi sợ ma hiện diện trong nhiều nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác nhau. Hội chứng sợ ma, sợ quỷ nhập, sợ bóng đêm… xét về bệnh lý cũng là một biểu hiện của bệnh 

Nhìn chung, trong nội tâm của con người có những nỗi sợ hãi khó lý giải đối với một sự vật, hiện tượng bất kì nhất là những hiện tượng tự nhiên chưa được khoa hoc khám phá hoặc khám phá chưa thấu đáo, đẩy đủ và vẫn còn là hiện tượng bí hiểm chưa thể lý giải. Tùy vào đặc điểm của từng người mà nỗi sợ hãi lớn hay nhỏ hơn.

Khi sợ hãi, có cảm giác lo sơ, hồi hộp, tiểu não sẽ truyền thông tin đến tuyến yên khiến lượng hormone estrogen  đột ngột suy giảm. Sự kích thích này gây ra rối loạn điều hòa vận mạch làm mô hôi tiết ra nhiều, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp….Điều đó thể hiện khi một người sợ hãi, cơ thể họ sẽ tự động sinh ra các phản ứng như tim đập nhanh, thở dốc, toát mồ hôi lạnh và dễ giật mình hơn bình thường. Đó là bản năng tự nhiên của con người khi cảm thấy nguy hiểm.

Con người chỉ thực sự cảm thấy sợ hãi khi họ cảm nhận được sự nguy hiểm lớn hơn sự an toàn. Chẳng hạn như khi đi trong những ngôi nhà ma, bỗng có một bàn tay ai đó chạm vào phản xạ của một số người sẽ là nhảy dựng lên rồi chạy thật nhanh. Trẻ em dễ cảm thấy sợ hãi hơn những người lớn tuổi hơn do việc ít kinh nghiệm sống sẽ khiến chúng với nguy hiểm hơn. Đối với phụ nữ, có một hiện tượng nghịch lý là phụ nữ thường sợ ma nhưng lại tò mò thích đọc truyện, thích xem phim 

“ Người ta thích xem những bộ phim kinh dị vì họ thích cảm giác sợ hãi. Đôi khi, đó cũng có thể là họ muốn kết thúc cái cảm giác tò mò khi chưa được nếm trải cái sự kinh dị đó ”
—Jeffrey Goldstein  Giáo sư ngành Xã hội - Tâm lý học tại Đại học Utrecth, Hà Lan

(http://vi.wikipedia.org/)

Rất đúng với tâm trạng của các tông đồ bị mất đi người Thầy, Thầy chết, cho dẫu người này người kia nói Thầy đã sống lại, nhưng các ông chưa một lần thấy làm sao tin được. Nếu tôi và bạn đặt mình vào hoàn cảnh các ông thì tôi với bạn cũng la lớn "ma" . 

Tôi có một kinh nghiệm nho nhỏ này: trong một buổi kết thúc khóa học, các học viên có buổi văn nghệ giao lưu, một học viên đề nghị tôi đọc một câu chuyện mà họ đã chuẩn bị trên màn hình, họ bảo tôi phải đọc với cảm xúc của nhân vật đi vào phòng ở của 1 ký túc xá, mà trước đây có 1 sinh viên nữ tự tử, bao nhiêu người vào ở cũng không được vì người thì bị xô xuống giường, người thì nghe tiếng cửa đóng ầm ầm, mặt dầu trời không có gió, người thì nghe tiếng khóc cười cả đêm. Cô sinh viên trong cầu chuyện cho đây là chuyện bịa đặt. nên cô ta xin vào ký trúc xá ở cái phòng mà không ai dám ở. Tối đến cô sinh viên đi vào phòng đóng của lại, vừa quay đi cảnh cửa mở tung ra, cô sinh viên cho rằng gió nên với tay đóng lại, vừa bật nhạc lên , đèn vụt tắt, cô sinh viên nghĩ công tắc có vấn đề, bình tĩnh tới  bật lại. mọi chuyện coi như êm một lúc, cô sinh viên lại nghe tiếng đóng cửa sổ đóng cái ầm, hơi mất bình tĩnh một tí, cô đi tới mở lại cái cửa sổ. Đi vào nhà tắm cô nghe có tiếng chân bước đi bước đi, sao nghe mỗi lúc một gần, lần này không giữ được bình tĩnh nữa cô sinh viên chui xuống gầm giường, nhắm mặt lại, bước chân tới gần ngay giường, cô sợ quá nhưng cũng hé mắt nhìn và cô sinh viên la toáng lên. Cũng lúc đó tôi cũng la toáng lên vất cả micro chạy ra khỏi hội trường, trong khi đó các bạn học viên cười ầm lên. tôi không dám vào lớp nữa vì hình xuất hiện trên màn hình là 1 hình kinh khủng máu me,  mà bây giờ tôi con khiếp khi nghĩ đến.

Thế mới hiểu tâm trạng của các tông đồ, họ đang tụ tập với nhau bàn tán về chuyện Thầy mình sống lại, thình lình thầy hiện ra.
Thầy Giêsu đã trấn an và dạy dỗ các tông đồ khi lòng tin các ông còn quá yếu kém.

Lạy Chúa xin ban lòng tin cho chúng con để chúng con biết nhìn thấy Chúa trong cả vũ trụ này, trong mọi biến cố Chúa vẫn có đó, trong những lúc buồn phiền Chúa vẫn có bên và trong lúc nguy nan Chúa vẫn giơ tay nâng đỡ. Muốn được như vây con cần đọc chính Lời của Chúa, sống bí tích Thánh Thể.

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - năm B
Lời Chúa: 
 Lc 24,35-48
35 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
36 Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". 37 Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. 38 Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? 39 Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". 40 Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. 41 Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" 42 Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. 43 Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. 44 Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". 45 Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Thánh Kinh.
46 Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. 47 Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. 48 Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Cuộc đời của mỗi người được ví như con thuyền trên biển cả đưa đến bến bờ yêu thương. Biển lặng thuyền trôi êm ả được người ngồi trên thuyền ao ước thuyền đưa đến bến bờ bình an. Thế nhưng biển thì đâu mãi êm hoài, lúc sóng nhỏ lúc sóng to làm cho con thuyền chao đảo, lắc lư đôi khi đến khiếp sợ.

Những cơn sóng đó là gì? là những khó khăn, thử thách, những thất bại, chán nản trong đời sống. Nếu ta không vượt qua ta sẽ chìm xuồng và chìm sâu trong lòng đại dương. Nếu ta không cố gắng chèo chống với một niềm tin và hi vọng ta sẽ khủng hoảng, căng thằng và "điên" ngay thôi. 

Sáng nay tôi và cộng đoàn đi thăm một trung tâm tâm thần ở Thủ Đức, trong trung tâm có hơn một ngàn hai trăm bệnh nhân tâm thần. Tôi thực sự bị sốc khi nhìn thấy họ, tôi tự hỏi sao họ tội nghiệp quá vậy? họ cũng là một con người mà. Tôi đang 
miên man suy nghĩ  thì có một bệnh nhận đến nói với tôi, "mấy người đó bị tâm thần đó", vâng họ không bao giờ nhận mình là tâm thần, họ hát, xin điện thoại về nhà, số họ cho thì không sao gọi đến được. Tôi hỏi 1 nhân viên coi trại về tình trạng bệnh và lý do bệnh của các bệnh nhân. Đa số là do căng thẳng trong cuộc sống, có cả bác sĩ, giáo việc, có những sinh viên học rất giỏi nhưng họ lại không biết giải trí, rồi có những người bị người yêu bỏ, thất bại trong kinh doanh... đủ thứ nguyên nhân làm đời họ từ từ chìm sâu trong đại dương vô vọng.

Lời Chúa hôm nay lại vang vọng trong đầu tôi, "Chính Thầy đây, đừng sợ". Để nỗi sợ hãi đè ngập tâm hồn tôi và bạn sẽ bất an, sẽ đau khổ, sẽ co cụm lại và sẽ "điên". Vì thế để chèo thuyền về đến bến bờ bình an chính tôi phải cảm nhận và xác tín Chúa đang ở bên tôi, sự che chở của gia đình, cộng đoàn và cả một vũ trụ tràn ngập ánh sáng.

Để vượt qua những con sóng lớn ập đến trong đời làm cho tâm hồn không bị nỗi sợ hãi thống trị, tôi cần phải cởi mở, biết chia sẻ thành công cũng như thất bại, biết quảng đại, và cái biết quan trọng nhất là biết mình, biết mình để biết giới hạn của mình, chấp nhận như mình là. Và bình an khi sự việc không như ý mình.

Lạy Chúa xin cho các bệnh nhân tâm thần được phục hồi, xin cho những người nuôi và chăm sóc các bệnh nhân được can đảm và nghị lực để giúp cho các bệnh nhân.


Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,16-21
16 Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. 17 Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. 18 Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. 19 Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. 20 Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". 21 Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

http://tonggiaophansaigon.com/suy-niem/20150417/30276

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015


Chia sẻ để được sẻ chia, nhờ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một bé trai mà giúp cho năm ngàn người qua cơn đói. Ngày nay có rất nhiều người "có năm chiếc bánh và hai con cá" nhưng họ không dám bỏ ra để chia sẻ cho những người đang đói, vì thế giàu nghèo càng ngày càng có khoảng cách rõ rệt. "Năm chiếc bánh và hai con cá" đó là gì? là những dự trữ an toàn cho chính bản thân, cho gia đình mình, cho đoàn thể mình. Ai dám đem chia con người khác khi họ đang đói, đang khát? Bé trai trong tình huống của câu chuyện hai ngàn năm trước đã dám bỏ ra lương thực có lẽ do mẹ em đã chuẩn bị cho em đem theo để khi đói có cái để ăn. Nhưng em đã không cất giữ cho mình mà sẵn sàng đem ra cho các tông đồ. "Nhờ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá " xem ra chẳng thấm nhập gì với đám đông như nhận định của ông Anrê "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa không thua sự quảng đại của con người, khi Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.

Tuy nhiên ngày nay cũng có rất nhiều người có hành động như em bé trai cách đây hơn hai ngàn năm khi chia sẻ bữa ăn cho người thiếu thốn.

Tôi và bạn chúng ta hãy đi tìm hiểu công việc của họ qua những gì đăng trên các trang mạng:

4h sáng 11/4, các TNV đã tập trung để chuẩn bị nấu cơm, mỗi người mỗi việc, dường như ai cũng làm bằng cả tấm lòng nên nụ cười luôn thường trực trên môi.

Anh Hải chia sẻ: “Hồi đầu mới làm chỉ được 40 phần cơm, sau đó càng làm càng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và mọi người, số phần cơm cũng từ thế mà tăng lên 80, 100 và ngày hôm nay chúng tôi sẽ trao tận tay cho bà con 230 phần cơm. Đó là một điều đáng khích lệ và tôi cũng hi vọng sẽ còn nhiều người quan tâm tới bà con nghèo hơn nữa, sẽ còn nhiều phần cơm được trao cho bà con hơn nữa”.

Sau khi nấu và đóng hộp xong xuôi, những phần cơm sẽ được chở tới cổng bệnh viện. Đúng 10h15 sáng 11/4, dường như ở đây mọi người đã quá quen với sự xuất hiện của anh Thanh và các TNV. Không ai bảo ai mọi người ý thức xếp hàng ngay ngắn theo sự điều phối của TNV để chờ nhận cơm.

Những người đến đây phần lớn đều từ các tỉnh xa về thành phố, nhìn những khuôn mặt khắc khổ còn hằn rõ nỗi lo cho con em mình, cùng với đó là nỗi lo về chi phí thuốc thang, sinh hoạt… vì thế mà những phần cơm như thế này không chỉ giúp họ tiết kiệm được phần nào tiền ăn uống mà còn tạo cho họ niềm tin vào tình người
( http://www.tuthien.vn/)

Bếp sẻ chia được biết đến là một trong những nhóm tình nguyện có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng. Được thành lập từ ngày 30/09/2012, đến nay nhóm đã quy tụ 20 bạn trẻ có cùng sở thích nấu ăn và tham gia nhiều dự án thiện nguyện lớn nhỏ trong thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn mỗi tháng, các thành viên của nhóm sẽ đến một mái ấm, nhà mở để chuẩn bị bữa ăn miễn phí.

Nói về quá trình hình thành nhóm, anh Khương Phạm (sinh năm 1992) – trưởng nhóm Bếp sẻ chia cho biết: “Ý tưởng thành lập Bếp sẻ chia bắt nguồn từ chính sở thích nấu ăn và mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang thiếu thốn về mặt dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Thời gian đầu chỉ có một mình mình thôi, nhưng sau khi chia sẻ ý tưởng này lên facebook, thì đã được mọi người hưởng ứng cùng tham gia, và từ đó Bếp sẻ chia đã ra đời”
(http://www.tamguong.vn/)

"Nồi cháo yêu thương" do các tình nguyện viên nấu, được chính bác sĩ múc, trao tận tay những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy thận hay các bệnh nhi trở thành một hình ảnh ý nghĩa tại Bệnh viện Nông nghiệp (Thanh Trì, Hà Nội) vào thứ 7 hằng tuần. 


(http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/bat-chao-mien-phi-am-long-nguoi-ngheo-nam-vien-2275899.html)

Còn nhiều nhiều lắm những con người dám chia sẻ "năm chiếc bánh và hai con cá" những người bé nhỏ, nghèo đói

Tôi và bạn hãy cũng suy gẫm về hành động của em bé trai rồi nhìn về chính mình. Ta có dám chia sẻ sức khoẻ, khả năng và của cải vật chất cho người khác khi họ đang cần, đang túng thiếu không?

Xin Chúa cho những người giàu có về khả năng, tài trí, vật chất biết rộng tay chia sẻ cho những người túng thiếu, và xin cho con cũng biết mỗi ngày làm một việc gì đó để giúp cho người đang thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất.


Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,1-15
1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. 3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".
8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". 10 Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. 12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
Để lời nói có giá trị và uy tín đối với người nghe, ngưới nói phải biết mình nói gì và đối tượng nghe mình đang nói đang cần gì. Vì thế cần phải luyện tập và cẩn trọng trong lời nói. Tùy đối tượng và thời điểm để nói cho ra chuyện. Muốn nói đúng, nói hay, nói có lợi cho người khác thì cần phải biết lắng nghe. Suy nghĩ và lựa chọn để : "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Nói những chuyện lành thánh, chuyện tốt, chuyện dẫn đến sự hiệp thông là một điều cần thiết để xây dựng hòa bình trong các mối tương quan. "Lòng đầy miệng mới nói ra" hay "văn tức là người"

Lắng nghe lời Chúa dạy ta để ta có được sự sống đời đời: "Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy"

Lạy Chúa xin cho con biết làm chứng cho tình yêu của Đấng Tạo Dựng bằng chính lời nói của con, xin cho con khi nói biết nói chuyện đem lại cho người khác niềm vui và bình an.

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 3,31-36
31 Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. 32 Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. 33 Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. 35 Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. 36 Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Sau một đêm dài mở mắt ra ta thấy ánh sáng chan hoà của một ngày mới ta biết ta tiếp tục sống thêm một này, đó là hồng phúc của Đấng Tạo Hoá dành cho ta. Ta hãy Tạ ơn Đấng Tạo Hoá và sống cho đáng sống.

Cách đây 4 tháng vụ sập hầm Đạ Dâng ở Lâm Đồng đã làm cho 12 con người đang bị chôn vùi trong lòng đất với nỗi sợ hãi khi xung quanh toàn là bóng tối, họ đã được lực lượng cứu hộ giải cứu sau khoảng 82 giờ mắc kẹt khi một đoạn hầm bị sập. Cảm nhận của chị Đặng Thị Hồng Ngọc, nữ nạn nhân duy nhất trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng: “Nước mắt tôi tự dưng chảy khi thấy giọt nắng đầu tiên sáng 20-12 rọi vào cửa sổ”.

Còn anh Việt giải thích rằng cảm giác nhơm nhớp suốt 4 ngày ngâm nước bùn cứ làm anh nhờn nhợn trong người. “Cả đêm cảm giác nhờn nhợn lạnh buốt cứ quây lấy mình từ chân đến cổ. Mình ngủ mơ thấy mình rã ra, sợ lắm nên sáng ra mình vội nói vợ chuẩn bị nước nóng cho mình tắm, hi vọng không còn cảm giác đó nữa”. Nói tới đó, mắt anh Việt ngân ngấn nước.

Anh Ngọc bảo anh trai: “Ra viện là về thăm nhà liền nha anh. Chưa khi nào em nhớ nhà đến vậy”. Ngọc bảo Ngọc khóc là do nhớ nhà, sau giấc ngủ đêm, mở mắt nhìn ra cửa sổ bệnh viện mình đã thôi sợ nỗi sợ khủng khiếp trong bốn ngày ba đêm lẫn lộn đêm ngày...
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141220/chung-toi-thuc-day-va-thay-lai-buoi-sang/688014.html

Đó là những kinh nghiệm của những người sống trong những này tối tăm, chắc chắn họ là những người hơn ai hết cần đến ánh sáng, họ sẽ quý ánh sáng và biết giá trị của ánh sáng.

Trong cuộc sống hằng ngày của tôi và bạn chúng ta đề cần ánh sáng để thấy để biết và để yêu gia đình, bạn bè, thiên nhiên nói chúng là yêu cuộc sống mà Đấng Tạo Hoá đã dựng nên. và khi suy gẫm về Ánh Sáng tôi lại tự đặt câu hỏi cho chính mình: thực sự tôi có yêu Ánh Sáng thật không? điều đó sẽ được trả lời qua chính cách sống của tôi với mọi người, với thiên nhiên và với chính mình.

Có những lúc tôi và bạn chúng ta lại sợ Ánh Sáng, lúc nào vậy? vâng lúc ta làm điều gì đó sợ người thứ hai biết, khi ta làm điều không đúng với tiếng nói lương tâm. Khi đó ta sẽ sống trong bóng tối và ta bị án phạt : "sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách" 

Để có ánh sáng vào trong căn nhà ta cần mở toang cánh cửa, khi đó canh phòng sẽ tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành. Tâm hồn ta cũng vậy ta cần mở rộng lòng để đón nhận ánh sáng của tình yêu của sự thật và căn nhà tâm hồn của ta sẽ toả sáng niềm vui mà Đấng Tạo Háo đã ban cho ta, ta lại chia sẻ cho mọi người. "nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa".

Ánh sáng rất cần thiết cho chúng ta, muốn sống trong ánh sáng thì chính mỗi ngày ta phải biết mở mắt ra với thiên nhiên, với mọi người và với chính mình qua chính Lời của Chúa, Thánh Thể và ra đi đến với mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa là Ánh Sáng của Chân lý, Sự thật và Tình Yêu chiếu soi vào những vùng tăm tối của chiến tranh, khủng bố và nghèo đói, để thế giới tràn ngập ánh sáng của tình Chúa và tình người. Xin Ánh Sáng Chúa Phục Sinh chiếu toả sự Bình An đến từng tâm hồn đang bất an, đau khổ mất niềm tin để cuộc đời họ được hạnh phúc và vui sống trong anh lành.

Và xin cho chính con cũng được sống trong Ánh Sáng của Chúa để con luôn là niềm vui và nguồn bình an cho những người đang cũng con vui sống, làm việc và phục vụ.
Alleluia! Chúa đã sống lại.


Thứ Tư Tuần II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 3,16-21
16 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 17 vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa 19 và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. 20 Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, 21 nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Ta được sinh ra và có mặt trên đời này là một ân phúc của tình yêu của Đấng Tạo Hoá dành cho ta qua tình yêu của cha mẹ. Mỗi ngày ta được nuôi dạy để thành Nhân. Cuộc đời ta đi không chỉ là thảm hoa, mà con thảm đá, thảm gai đòi họ ta những hi sinh cố gắng và lòng cản đảm để vượt qua.

Ta không phải chỉ được sinh ra 1 lần mà ta phải được sinh ra mỗi ngày, vì sao thế, đơn giản thôi, chỉ vì ta muốn ta luôn đổi mới và đổi đời. Một bàn tay sau khi lao động thì cần phải rửa sạch mới bước vào bữa ăn. Sau khi trải qua hành trình ngoài đường đầy bụi khói về đến nhà ta cần rửa sạch những bụi trần bám vương trên mặt ta. Sau một ngày làm việc để được thư thái, tâm hồn nhẹ nhàng bay bỗng trong tình yêu gia đình, bạn bè ta cần "tắm xác" , đó là ta lo cho thân xác, sức khoẻ , tinh thần của ta.
Thế còn linh hồn ta thì sao? ta cần tái sinh mỗi giây phút, mỗi giờ và mỗi ngày, tái sinh trong thinh lặng, suy xét và cầu nguyện để được sinh ra mỗi ngày trong ơn Chúa Thánh Thần, có thế mới làm cho con người ta được đổi mới và đổi đời, tiến dần đến quê hương vĩnh cửa nơi ta sẽ dừng chân vĩnh viễn tại đó với Đấng Tạo dựng nên ta.

Phương thế giúp ta được tái sinh mỗi ngày là Lời Chúa, Thánh Thể cùng với ơn Chúa Thánh Thần để từ đó ta biết ta và ta biết Người. Ta sống không phải là một hòn đảo nên ta có bổn phận giúp cho mọi người cũng được sống trong sạch, trong sáng và trong lành để thế giới ta sống bớt đi hận thù, chia rẻ.

Lạy Đấng Tạo Dựng nên con và mọi người trên mặt đất nay xin cho chúng con biết ý thức bản thân chúng con phải luôn được tái sinh trong từng ngày sống, và cần được tái sinh bởi trời, để rồi ngày chúng con ra đi khỏi thế giới này chúng con được sống trong tình yêu và lòng thương xót của Đấng yêu thương chúng con.

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 3,1-8
Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. 2 Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". 3 Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". 4 Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" 5 Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. 6 Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Niềm tin giữa người với người ngay nay có "dấu chấm hỏi", vì sao vậy, đơn giản thôi vì mất niềm tin. Khi mất niềm tin câu hỏi lại được đặt ra là chuyện đó có thật không? nếu có thì bao nhiêu phần trăm là sự thật, còn lại là sự thêu dệt.
Tôi có 1 cậu học trò thường trốn học đi chơi game, sau nhiều lần nhắc nhở cậu bé có phần chuyển biến, thế nhưng tôi vẫn hoài nghi về sự chuyển biến của cậu bé, một buổi học thấy cậu bé đến trễ tôi hỏi 'con đi đâu mà tới lớp trễ?" cậu bé trả lời " con ngủ quên", sau đó cậu bé nói tiếp "sơ không tin thì hỏi mẹ con đi?". Tôi để cậu bé vô lớp rồi gọi điện thoại cho mẹ cậu bé thì được sự xác nhận :cậu bé ngủ quên thật. Tôi cảm thấy hối hận vì nghi ngờ sự thay đổi của đứa học trò mê game hơm cả ăn ngủ.

Thế đấy, nghi ngờ là chuyện xem ra cũng bình thường thôi, nếu bạn đi chợ mà không có nghi ngờ, xét nét một tí chắc chắn sẽ mua hàng giả, hàng nhái. Chỉ có người mua mới lầm chứ người bán không thể lầm. 

Vâng, câu chuyện mất niềm tin của một con người mà ngày nay ai nói gì mà không tin người ta gán cho là "Tô-ma". Sao vậy, ta đọc câu chuyện sau sẽ hiểu. Hiểu rồi ta suy gẫm lại chính con người ta cũng nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày nên ta dễ dàng lừa đối nhau, làm những điều sai trái mà chỉ ta mới biết là ta sai mà thôi.

Hãy để lời chào "bình an cho các con"  của Chúa Phục Sinh ở với ta, gia đình ta, cộng đoàn ta. Chỉ khi ta bình an thì ta mới dám sống niềm tin của mình. Muốn được sự bình an của Chúa trên cuộc đời ta, trong lòng ta ta cần phải sống tình gia đình và đời cộng đoàn, nếu ta bỏ đi ra khỏi tình thương gia đình, niềm vui huynh đệ của cộng đoàn ta sẽ mất bình an dẫn đến mất niềm tin và Chúa và vào nhau rồi bao nhiêu sự dữ sẽ làm tâm hồn ta đen tối.

Lạy Chúa xin cho con biết sống với, sống cho và sống cùng để con đón nhận sự bình an từ Chúa. Và Chúa mời gọi Tô-ma "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" để Chúa cho con hiểu cuộc đời con không thể thoát khỏi thập giá và đau khổ, vì cho dẫu Chúa đã Phục Sinh thì tất cả những dấu ấn của con đường thập giá Chúa đi qua vẫn con đó, và hàng ngày con cũng phải vác đi mới mong được Phục Sinh trong Chúa.



http://tonggiaophansaigon.com/audio/20150409/30207

Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Gioan 20,19-31
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!"
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
21 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em"
22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Đi-dy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.
25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không sỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."
26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!"
27 Rồi Người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
28 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"
29 Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"
30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.
31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và đê/ anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20150410/30213