Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Có những câu chuyện tưởng chừng như là chuyện cổ tích, nhưng vẫn đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày vì hai chữ "Tình thương", tình thương của cha mẹ, của cộng đồng đã ươm mầm tuổi thơ bất hạnh do bệnh tật, do tai nạn cho những sinh linh, thiên thần bé nhỏ. Tôi đọc 2 câu chuyện trên VnExpress  mà cảm nhận cuộc sống thật là nhiệm mầu:

Câu chuyện thứ 1
Mẹ của em là Brittany 27 tuổi và cha là Brandon Buell 30 tuổi, sống tại Tavares, Florida, Mỹ. Người mẹ cho biết còn nhớ như in cảm giác tồi tệ lúc được bác sĩ thông báo con trai của mình bị một trục trặc não hiếm gặp khi mang thai bé ở tuần thứ 17.

Bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên bỏ thai ở tuần thứ 23. Tuy nhiên họ kiên quyết bảo vệ đứa trẻ bởi nghĩ rằng "Giết con của mình là tội ác. Bệnh tật của đứa trẻ không phải là lý do cho việc phá thai". Đó là chia sẻ của ba mẹ bé Jaxon Emmett Buell 

Tôi rất cảm phục họ, thật can đảm để không giết chết con của mình. Sự kỳ diệu mà Thượng đế đã ban phước cho gia đình họ, khi đứa bé lớn lên trong sự quan tâm của mọi người. Câu chuyện về nghị lực sống của cậu bé "nửa hộp sọ" đã lan truyền khắp nước Mỹ, trở thành nguồn cảm hứng sống cho hàng triệu người, đặc biệt là người mang trong mình bệnh nan y. Trang Facebook của Jaxon có 90.000 lượt thích và 18.000 lượt chia sẻ. Con số này không ngừng gia tăng.

 Câu chuyện thứ 2

Gần một năm sau tai nạn giao thông bị văng khỏi bụng mẹ và mất một chân, bé Nguyễn Quốc Huy vừa được lắp chân giả đặc biệt. http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/be-trai-bi-vang-khoi-bung-me-duoc-lap-chan-gia-3286532.html

Đọc mà thấy vui, nhìn gương mặt của bé Huy với nụ cười rạng rỡ, tôi thầm cầu nguyện em, vì em vào đời với một biến cố thật đau thương, mẹ mất, em bị mất chân. Thế nhưng tình yêu thương của mọi người đã cứu sống em.

Với câu chuyện của bé Jaxon Emmett Buell và bé Quốc Huy cho tôi xác tín hơn về niền tin vào Thiên Chúa, khi Chúa tạo dựng con người Chúa đã có kế hoạch trên từng người, miễn là con người phải biết cộng tác với Chúa, biết đón nhận những gì xảy đến cho bản thân và gia đình trong sự phó thác.
Các Tổng lãnh Thiên Thần luôn bênh đỡ tôi và bạn trong cuộc sống.

Trong ngày mừng kính các Tổng lành Thiên thần, tôi cầu nguyện cho các bà mẹ mang thai được luôn bình an, cầu nguyện cho các bé sơ sinh khi chào đời không được tròn vẹn, những sơ sinh đang phải mang các căn bệnh hiểm nghèo.


Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 29/9: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel, Raphael
Lời Chúa: 
 Ga 1,47-51
47 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". 48 Nathanael nói: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". 49 Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". 50 Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".
51 Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Trong chuyến viếng thăm đất nước Cuba, sau cuộc gặp với ông Fidel Castro và ông Raul Castro, Đức Giáo hoàng đã tham dự buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ Havana. Tại đây Đức Cha kêu gọi các giáo sĩ và nữ tu hi sinh, chấp nhận cuộc sống thanh đạm, giản dị. “Của cải làm cho chúng ta trở nên nghèo đói. Chúng ta sẽ trở nên tầm thường nếu quên đi những người nhỏ bé nhất, bị bỏ rơi nhiều nhất, đau yếu nhất” - Đức Giáo hoàng nhấn mạnh. 
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/giao-hoang-trao-doi-nhung-gi-khi-gap-ong-fidel-castro/972840.html

Đức Giáo hoàng Phanxicô là mẫu gương sống nghèo, Đức Cha luôn nhớ đến người nghèo, đau khổ là cách thức loan báo TIn mừng hữu hiệu nhất, vì chính Chúa Giêsu cũng sống khó nghèo, không của cải " Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu..." (Lc 9,57-62) 

Những lời mời gọi của Đức Thánh Cha như lời nhắc nhở tôi xem lại cách sống của chính mình, coi chừng vật chất đang ràng buộc đôi chân lên đường của tôi, hay sự an toàn của nơi sống, công việc... cũng làm tôi lười đi ra.

Xin cho con biết dám từ chối những gì làm cho con mất gốc là môn đệ của Chúa.


Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - Ngày 23/09: Thánh Piô Pietrelcina
Lời Chúa: 
 Lc 9,1-6
1 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. 2 Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. 4 Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. 5 Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". 6 Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Đọc bài viết " những bi kịch thần tượng gậy rúng động Á Châu" trên vnexpress.net nhiều câu chuyện thật đau lòng khi thần tượng chết đi, hay bắt chước từ ăn mặc, điệu bộ... rồi xem các bình luận dưới bài viết : Thật không hiểu nổi, có 2 thần tượng vĩ đại bên cạnh thì không biết trân trọng suốt ngày mơ mộng. Nói một câu quá đáng: các bạn hắt hơi thì 2 thần tượng kia chạy ngược chạy xuôi rồi. Còn thần tượng các bạn theo đuổi thì các bạn có chết vì họ thì họ cũng chẳng quan tâm. ( Duy Anh)

Tưởng tượng thử không có việc làm, thất nghiệp, bệnh nan y.... xem thần tượng và ba mẹ ai là người lo lắng, quan tâm, sẳn sàng chịu hy sinh cho mình hơn hả các cô các cậu ấm?? Thần tượng mãi mãi chỉ là cái tượng thần để ngắm cho vui thôi nhá! (lê Uyên)...
Chẳng có bình luận nào tán thành cho cách sống vì thần tượng của một số giới trẻ ngày nay.

Trong đoạn tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu là thần tượng cho những người thời Chúa, họ vay quanh Chúa, họ mong được nghe Chúa dạy bảo, cho ăn uống no nê, chữa lành mọi bệnh tật.. đến nổi Mẹ của Người đến mà cũng không gặp được.

Cầu xin cho giới trẻ ngày hôm nay biết chọn chomình một thần tượng đem đến sự sống, niền vui, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,19-21
19 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. 20 Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". 21 Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015


Chẳng ai tự cho mình là hoàn thiện cả, đã làm người thì chắc chắn là có thiếu xót. tôi có quen một đạo diễn, khi làm việc chung với vị này chưa bao giờ tôi nghe vị đạo diễn này than phiền, hay là nhận xét không tốt về người khác. Nếu không hài lòng thì vị này im lặng, nếu việc đó ảnh hưởng đến công việc chung thì tôi thấy thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc bảo mà người nghe không cảm thầy buồn phiền.

Người đau ốm mới cần đến thầy thuốc, xin cho con biết nhận ra chính canh bệnh của con để con xin được ơn hoán cải mỗi ngày, và xin cho biết biết quảng đại với anh chị em của con.


Thứ Hai tuần XXV Thường Niên - Ngày 21/09: Thánh Matthêu, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
 Mt 9,9-13
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người"

Trong gia đình ba mẹ phục vụ con cái không hề tính toán đó vì tình thương yêu, con phục vụ cha mẹ đó là tình hiếu thảo. Anh chị em phục vụ lẫn nhau đó là tình máu mủ ruột thịt.
Còn ngoài xã hội khi nói đến phục vụ thì có phần nào đó khác đi, phục vụ tùy theo giá giền, nghĩa là có tiền nhiều thì được phục vụ nhiều, con ít tiền đương nhiên được phục vụ ít đi.
Lạy Chúa xin cho con học nơi Chúa tinh thần phục vụ là cúi xuống với những ai cần đến con, với những người nghèo đói. Xin cho con biết sống tinh thần của một trẻ thơ: đơn sơ, không tính toàn hơn thiệt.

Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 9,29-36
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

"Ai có tai để nghe thì hãy nghe!"
Tôi rất thích câu này, vì có đôi khi chính tôi có tai đó mà chẳng nghe được gì, hay không muốn nghe nữa là khác. Câu chuyện những hạt giống thật ý nghĩa cho tôi cũng như bạn. Mỗi ngày tôi và bạn nghe rất nhiều, đủ thứ chuyện từ trời cao đến đất thấp, từ Đông đến Tây, từ trong nhà đến ngoài phố. Tốt có, xấu có để những gì nghe được sinh ích cho chính bản thân và cho thế giới quanh tôi, đôi tai tôi phải "nghe" được, "hiểu" và mới đến bàn tay và đôi chân.


Hôm qua ngày 18/9/2015 tôi đọc câu chuyện mà nghe lòng lạnh buốt "
Một ngày 6 học sinh gặp nạn trong mưa lũ" Cứ mỗi năm mưa lũ về là có người chết, trong đó các em học sinh đến trường "Hai em được người dân gần đó phát hiện cứu kịp thời. Còn Mậu đi nước cuốn mất tích", Trưởng công an xã Khánh Thành cho biết. Đến tối nay lực lượng chức năng trên 20 người cùng với ca nô, xuồng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam sinh lớp 12 này".

Xin Chúa thương đoái nghe lời cầu xin cho con người biết bảo vệ môi trường mình đang sống, để không con những cảnh đau thương đang xảy ra do chính sự tàn phá môi trường.
Xin cho con biết nghe và được biến đổi mỗi ngày để nhờ đó ơn Chúa xuống trên những người bất hạnh và nghèo đói.


Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,4-15
4 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5 "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. 6 Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. 7 Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. 8 Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". 9 Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. 10 Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. 11 Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. 14 Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. 15 Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Người nữ trong thời nào, xã hội nào cũng là một đề tài nóng bỏng, nóng bỏng từ trong nhà đến ngoài phố. Thử hỏi nếu thế giới này không có một người nữ nào thì sao nhĩ? câu hỏi này để dành cho người người suy gẫm.

Nhìn vào một gia đình nói chung thì hình ảnh người vợ, người mẹ rất quan trọng, bếp có hồng thì tình gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc. Sự dịu dàng, hi sinh quảng đại của người vợ người mẹ sẽ tỏa hương thơm trong gia đình, đem đến một nguồn sáng cho mái ấm.

Nhìn ra xã hội, có lần một bạn trẻ ngồi uống cà phê bên đường nhìn người qua lại, bạn ấy nói nếu trên đường này mà không có các cô, các bà đi trên đường thì uống cà phê sẽ thấy nhạt nhẽo lắm. Rồi một bạn khác lại góp vô, nhưng mà có các cô mà các cô đẹp nữa thì dễ xảy ra tai nạn. Đó là những câu chuyện vui. Nhưng khi bước vào công ty, hay cơ quan xí nghiệp mà không có các phụ nữ cùng làm việc thì cũng thật khổ.

Thử nhờ bác Google tìm giúp "Những người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới" theo báo Thanh Niên từ ngày 8-10/3/2015 đã giới thiệu năm gương mặt: Angela Merkel - người ưa làm chuyện không tưởng; Janet Yellen - người không sợ cả động đất; Tổng thống Liberia, bà đầm thép không thỏa hiệp; Người đàn bà sắt của Brazil; Hillary Clinton - người phụ nữ đầy tham vọng; Người đàn bà sắt của Brazil
Mỗi nhân vật có một tính cách lãnh đạo rất riêng và dũng mãnh có khi còn cương quyết hơn cả các đấng mày râu.]

Còn trong tôn giáo gần đây nhất phải nhắc đến mẹ Têrêsa Calcutta - người phụ nữ vĩ đại (1910 - 1997) "Trong lịch sử hơn 100 năm trao giải, Nobel Hòa bình đã được trao cho rất nhiều cá nhân và tổ chức có những nỗ lực và đóng góp to lớn vào việc duy trì và phát triển nền hòa bình thế giới. Thế nhưng, trong số những người đã được trao giải Nobel Hòa bình thì phụ nữ chiếm rất ít, những cá nhân đang hoạt động trong một tổ chức tôn giáo nào đó lại càng hiếm. Nữ tu Têrêsa Calcutta hay còn gọi là Mẹ Têrêsa là một trong những phụ nữ hiếm hoi đó.”

Lược qua một vài gương mặt nữ điển hình trên, và có rất  rất nhiều người mẹ hi sinh cả mạng sống mình cho con, cho gia đình, nếu ngồi kể ra thì cả thế giới cũng không có chỗ chứa hết tình yêu của người mẹ, người vợ dành cho gia đình cho xã hội.

Thế nhưng vẫn còn đó người nước, những nơi phụ nữ không có chỗ đứng, bị kinh rẻ, coi thường,, vẫn con đó những người vợ bị bạo hành trong gia đình.

Thời Chúa Giêsu, Chúa đã làm một cuộc cách mạng lớn khi cho người phụ nữ cùng tham gia vào sứ mạng rao giảng Tin mừng với Chúa qua nhưng việc giúp đỡ, chia sẻ của cải...
Cầu xin cho những mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, vì ai cũng được tạo dựng để làm "người. Xin cho quyền lợi và nhân phẩm của những người phụ nữ được tôn trọng.


Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,1-3
1 Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, 2 cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, 3 bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh/ HĐGMVN)

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015




“Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ của cô trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hồi tháng 3. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".


Đó là một tình yêu của một người mẹ dành cho con mình, nhưng riêng tôi, tôi đã lãnh nhận được một tình yêu còn cao hơn cả tình yêu của người mẹ dành cho con trong cơn động đất. Tình yêu của một Giêsu đã chết để đem đến cho nhân loại một sự sống, ơn cứu độ. 
Xin Chúa Giê su là thầy, là Đường là Sự sống dẫn đưa nhân loại chúng con đến với tình yêu Chúa trong chân lý và sự thật.


Thứ hai – Suy tôn Thánh Giá – Ga 3, 13-17
Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Lạy Chúa, khi đọc và suy gẫm lời Chúa hôm nay con lại tự hỏi mình: có bao giờ con là những nhân vật trong bài tin mừng này không? xem xét, dò xét, xét nét người khác cách bất công không, luật, luật để rồi vô tâm vô cảm trước những nhu cầu của người khác.
Xin cho con có trái tim của Chúa để con biết mở ra với mọi  người, quảng đại hơn trong cách sống của con. Xin cho thế giới hôm nay mọi người biết yêu thương nhau nhiều hơn.


Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6,6-11
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

"Hãy mở ra", mỗi sáng khi tôi thức dậy mắt tôi mở ra nhìn thấy một ngày mới với bao nhiều niềm vui của Thượng đế ban tặng cho tôi. Mở mắt để thấy, mở tai để nghe, mở miệng để nói. Nhưng điều quan trọng hơn hết để giúp cho mắt, tai, miệng cảm nhận được tình yêu trong cuộc sống để thấy điều cần thấy, nghe điều cần nghe và nói những gì cần nói đó là con tim tôi cũng phải được mở ra hay nói khác là mở lòng.

Sống trong một thế giới mà tôi cảm nhận được sự thờ ơ lãnh đạm của chính mình và của mọi người để rồi tuần qua hình ảnh và câu chuyện đau lòng khi thế giới chứng kiến hình ảnh của cậu bé di cư người Syria, Aylan Kurdi, 3 tuổi, chết đuối và trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu bé mặc áo phông đỏ, quần short tối màu và nằm úp mặt lên cát, giống như đang ngủ. Những hình ảnh về cậu bé được lan truyền khắp thế giới. Nhiều bài đăng trên Twitter chia sẻ hình ảnh kèm với dòng chữ "lòng nhân đạo dạt bờ".

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/nhung-buc-anh-tre-em-cham-den-trai-tim-ca-the-gioi-3274574.html

Tôi đã khóc khi nhìn hình ảnh này, bản thân mình chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện cho con người biết mở lòng đón nhận nhau.

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa chữa cho người bị câm điếc, khi Chúa người mặt lên trời để cầu nguyện với Chúa cha để người bệnh được phục hồi. Hôm nay con cũng ngước mắt cầu xin Chúa cho con và mọi người có được khả năng nghe, hiểu và nói lời yêu thương, dám mở rộng con tim để chia sẻ cho người khác những gì mà khả năng của con đang có.

Xin cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 7,31-37
31 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. 32 Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. 33 Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. 34Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), 35 tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. 36 Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. 37 Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"