Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

"Mùa Chay năm nay phải là “Mùa Chay Thánh Thiện”. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” chính là “Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện”. Cầu nguyện, chính là việc làm thứ hai trong Mùa Chay này: cầu nguyện, gặp gỡ Chúa qua giờ kinh, qua những lúc thinh lặng trước Mình Thánh Chúa, qua việc suy niệm lắng nghe Lời Chúa, và nhất là qua cử hành Thánh lễ, chóp đỉnh của sinh hoạt cầu nguyện. Đặc biệt trong năm nay, gặp gỡ Chúa Giêsu trong Bí tích Giải tội là phương thế tuyệt hảo để cảm nhận và đi vào Lòng Thương Xót thứ tha của Thiên Chúa. Hãy để Thiên Chúa là Đấng Thánh chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta." (thư mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2016 của Đức TỔng Giám mục Phao-lô Bùi Văn Đọc)

Cầu nguyện là thời gian tập luyện để tâm được tĩnh, hồn được lặng. Cầu nguyện để đối diện với Đấng Thượng Đế cao cả thấu suốt mọi bí ẩn và Người biết ta đang cần gì. Cầu nguyện để ta sống hiệp thông với anh em trong niềm vui được làm người và làm con Chúa. trên hết cầu nguyện như Đức Tổng Giám mục nói trong thư mục vụ mùa Chay: cầu nguyện, gặp gỡ Chúa qua giờ kinh, qua những lúc thinh lặng trước Mình Thánh Chúa, qua việc suy niệm lắng nghe Lời Chúa, và nhất là qua cử hành Thánh lễ, chóp đỉnh của sinh hoạt cầu nguyện.

Chúa Giê-su đã đưa 3 núi học trò thân tín lên núi cũng cầu nguyện, trong khi cầu nguyện diện mạo Chúa đã biến đổi khác thường và có một cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su với Môi-sê và Êlia. Sự biến đổi của Chúa làm Phê-rô ngất ngây đến nỗi ông thốt lên "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia".

Tôi không thể nói rằng tôi yêu thích việc cầu nguyện, hay tôi dành nhiều thời gian đến nhà thờ mà đời sống tôi lại đen tối trong tư tưởng, lời nói, hành động. Không thể nói rằng tôi siêng năng cầu nguyện và cầu nguyện đúng giờ mà cách sống của tôi lại ích kỷ, nhỏ nhoi, hà khắc với người khác, thiếu dấn thân và hi sinh cho công việc chung...

Lạy Chúa xin cho con biết dành nhiều thời giờ cho đời sống cầu nguyện, và cầu nguyện với hết tâm tình, con tim để con được biến đổi để làm sao những người sống chung quanh con cảm thấy được bình an, cảm thấy được niềm vui và chân thành. 

Lạy Chúa xin thương xót con và cả thế giới.

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 9, 28b-36
28 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. 29 Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. 30 Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, 31 hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. 32 Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. 33 Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. 34 Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. 35 Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". 36 Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Những ngày Tết cổ truyền là dịp để gặp gỡ, vui chơi và đến với nhau. Trong những ngày qua bất cứ ai gặp nhau cũng đều chúc nhau hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài... nói chúng là chúc cho nhau những gì là tốt đẹp nhất.

Và hôm nay ngày Valentine các đôi bạn trẻ có thêm nhiều hương vị cho nhau, cứ lên trên nét tìm là thấy biết bao nhiêu dịch vụ dành cho ngày này.

Cuộc sống luôn phải có nhịp và điệu thì bản nhạc cuộc đời của mỗi người mới là tác phẩm nghe hoài không chán. Ai sẽ cũng ta dệt nên bản nhạc này, một nốt nhạc không thể làm nên một tác phẩm hay, vì thế cần phải có nhiều nốt nhạc kết nên một bản trường ca. Những ngày lễ Tết và lễ hội là để ta nhớ nhau. Nhưng cũng cần phải có một điểm tựa, một nhạc trưởng tài ba để các nốt nhạc thể theo đúng chức năng của mình. Nhạc trưởng đó chính là Lời Chúa.

Khi ta bám vào danh vọng, tiền tài, xác thịt là thước đo cuộc sống thì ta sẽ không còn là ta nữa, tình yêu ta dành cho nhau chỉ là thực dụng, chóng qua và sẽ biến mất khi gặp khó khăn thử thách.

Vì thế Mùa Chay mời gọi ta hãy theo Đức Giêsu và hoang địa 40 đêm ngày để chịu ma quỷ cảm dỗ. Hoang địa đó là nơi nào? chính là mội trường ta đang sống, để làm sao ta sống cho đáng sống, biết phân định những gì tưởng là nhu cầu thực, nhưng lại là ảo, những gì ta tưởng là đường đến vinh quang nhưng kỳ thực lại là đường đến với cái chết.

Lạy Chúa học với Chúa sống và tập luyện cho một mùa Chay Thánh lại đến, xin cho con biết ý thức đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, hồi tâm và sám hối để con biết vượt qua những lời mời gọi làm con xa rời đường Chân Thiện Mỹ.

Cầu xin Chúa cho các đôi bạn trẻ trong ngày Valentine biết đến với nhau với cả một con tim chân thành, biết trao cho nhau một tình yêu trong sáng, biết tôn trọng, hi sinh cho nhau và biết nói lời yêu thương hạnh phúc bên nhau.

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 4,1-13
1 Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan 2 và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. 3 Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". 4 Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
5 Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ 6 và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" 8 Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
9 Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, 10 vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" 11 Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". 12 Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" 13Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016


Mùa Chay trong Năm Thánh này cũng phải được sống cách sâu sắc hơn như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có thể suy niệm nhiều trang Thánh Kinh trong các tuần Mùa Chay để nhận ra dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta có thể nhắc lại lời tiên tri Micêa: Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa luôn bỏ qua điều sai phạm và thứ tha tội lỗi, Chúa không giữ mãi cơn thịnh nộ, nhưng muốn thực thi lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa sẽ nhìn đến chúng con và xót thương dân Chúa. Chúa sẽ chà đạp và ném mọi tội lỗi chúng con xuống lòng biển sâu (x. Mca 7,18-19). (Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót số 7)

Xin cho con sống mùa chay Thánh với ý thức CHúa thương xót con cho con có thời gian để chay tịnh để sám hối để trở về với Chúa là Cha Đấng giàu lòng xót thương, từ đó con chia sẻ cho mọi người tình yêu và niềm vui của Chúa


Thứ Sáu sau Lễ Tro
Lời Chúa: 
 Mt 9,14-15
14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" 15 Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới sao mà linh thiêng quá. Thời khắc nhìn lại năm cũ để tạ ơn, để tạ tội, nhưng cũng là thời khắc cầu nguyện cho năm mới đến với mọi người, đến với nhà nhà được bình an, được hạnh phúc, thành công trong công việc và sống chan hòa yêu thương chia sẻ cho nhau...  lời cầu chúc của Môi-sê năm xưa cho dân Do thái vẫn là lời cầu chúc rất cần thiết cho mỗi người: Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng"

và trong thời khắc này lại được nghe "Phúc" Chúa ban cho mỗi người  Xin Chúa cho con và cả thế giới con đang sống với một năm tràn ngập lòng thương xót của Chúa. Con xin dâng một năm mới vơi những cố gắng và dấn thân hơn trong sứ vụ ra đi để thức tỉnh thế giới.

Thánh lễ Giao thừa
Lời Chúa: 
 Mt 5,1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".