Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014


Bạn và tôi chúng ta cùng dạo một vòng trên các trang báo để xem những bài tổng kết cuối năm dương lịch như thế nào nhé.

10 sự kiện giáo dục "nóng" năm 2014 http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141231/10-su-kien-giao-duc-nong-nam-2014/684108.html


Điểm tin: Những sự kiện "nóng" năm 2014
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141231/diem-tin-nhung-su-kien-nong-nam-2014/693342.html

Sự kiện nổi bật thế giới 2014
http://vnexpress.net/interactive/2014/su-kien-the-gioi/

Niềm vui, nỗi buồn chen lẫn nhau trong suốt năm 2014, tất cả rồi cũng đã vào lịch sử, dĩ vãng, con chăng là dư âm vang vọng mỗi khi ta nhớ đến, còn không thì thời gian vẫn dần trôi dần trôi.

Lời Chúa trong ngày cuối năm lại cho tôi nhìn lại, xin lỗi, tạ tội và tri ân Chúa vì đã hơn một lần tôi từ chối, không tiếp nhận Chúa qua anh chị em tôi, Chúa đến mà tôi không đón nhận.Tôi tạ ơn Chúa vì chính tình yêu Chúa đã làm cho tôi được hiện hữu và lớn lên.

Lạy Chúa xin sửa lại những gì lỗi lầm trong con, và xin thánh hóa đời sống của con trong tình yêu Chúa.

Ngày 31 tháng 12, Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 1,1-18
1 Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời: Ngôi Lời ở với Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. 3 Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; 5 sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. 7 Ông đã đến như một người chứng, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. 8 Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. 9 Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. 10 Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. 12 Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. 13 Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. 14 Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi. Và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý. 15 Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi.” 16 Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. 17 Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. 18 Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mạc khải cho chúng ta.
http://tgpsaigon.net/suy-niem/20141230/29014

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

 Lý Vĩnh Hoà có lẽ đang được nhiều người yêu thích âm nhạc quan tâm, và những người theo đạo Thiên Chúa Giáo cũng đang theo dõi em và tôi cũng vậy. Tôi không thể xem trực tiếp em dự thi vòng bán kết 20g00 tối ngày 28/12/2014 chương trình Tìm Kiếm Tài Năng - Vietnam's Got Talent năm 2014, của đài VTV3 trực tiếp.

Tôi có nhắn tin cho chị Trần Hồng Điệp, mẹ của bé Lý Vĩnh Hoà khi nào bé thi xong chị cho tôi biết kết quả. Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của chị với đường link https://www.youtube.com/watch?v=Zf68XW102-s#t=68 tôi xem đi xem lại, tôi rất thích tính đơn sơ, chân thật của Vĩnh Hoà, em đã không ngại với chia sẻ rất chân thành của mình, một chia sẻ và xác tín niềm tin  mà ở lứa tuổi của em khó ai có thể nghĩ được.
- Nói về động lực và con đường đưa em đến với âm nhạc em nói: "Người đầu tiên đưa con đến với âm nhạc là mẹ của con ở nhà thì mẹ thường cho con nghe những bài nhạc cách mạng, như bài hát của chú Trọng Tấn, từ đó con rất thích dòng nhạc cách mạng".
- Trong cuộc phỏng vấn em đã tiếp tục xác quyết về ước mơ của mình: "ước mơ của con là được làm Linh mục, bởi vì con thấy ước mơ đó rất là tốt, con muốn đem tiếng hát của mình đến cho mọi người. Con rất thích đi nhà thờ bởi vì con thất rất là bình an, và con muốn nói với Chúa là: xin Chúa chon con để con là người rao giảng tin mừng cho Chúa"

Tôi cảm phục niềm tin vào Chúa của em, Trong những ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, sự bình an mà em vừa chia sẻ là một sự bình an có Chúa, sự bình an của: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương". Mặt dầu dòng nhạc em thích không phải là dòng nhạc Thánh ca, như có một vài người trên Facebook đã có ước mong em hát một bài Thánh ca nào đó.Tôi nghĩ em thích đến nhà thờ , em đến với Chúa, nên em hát dòng nhạc nào đi nữa thì Chúa vẫn là mục đích mà em đang hướng tới, vì em đã nói " ước mơ đó rất là tốt". Cuộc sống của em đã thể hiện điều đó rất rõ. Tôi thầm cầu nguyện cho em, em là một viên ngọc quý, viên ngọc sáng toả niềm vui tin mừng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở những người Kitô hữu: "Tôi mời mọi Kitô hữu, ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giêsu Kitô, hay ít ra, quyết định để cho Người gặp gỡ mình và không ngừng tìm kiếm Người mỗi ngày. Không có một lý do nào mà một người có thể nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho mình, bởi vì "không ai bị chối từ niềm vui mà Chúa mang đến". (Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm Vui Của Tin Mừng chương 1 số 3).

Tôi không có ý đánh bóng tên tuổi em trong bài viết, nhưng tôi viết để tạ ơn Chúa vì giữa một xã hội mà đời sống gia đình đang bị lung lay, thì vẫn còn đó những gia đình sống trong niềm tin, tôn trọng và sống hạnh phúc bên nhau. Vâng những gì em có được  hôm nay và ngày mai đều do sự giáo dục và đời sống làm gương sáng của cha mẹ, "xem quả thì biết cây". Mẹ em đã trả lời " trước khi ra sân  khấu mình muốn nói với bé rằng ba mẹ muốn con đến với cuộc thi này không phải vì giải thưởng , nhưng vì ba mẹ muốn con có thể vượt qua bản thân mình và con hiểu rằng ước mơ của con là điều hết sức cao đẹp". Phải nói là kết thúc năm Tân Phúc Âm Hoá đời sống Gia Đình và bước vào năm Tân Phúc âm hoá đời sống Giáo xứ và cộng đoàn sống đời Thánh Hiến, có một điều đáng để suy nghĩ: gia đình đạo đức, mọi thành phần trong gia đình sống yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhau cách chu đáo, đặc biệt là đời sống cầu nguyện, mới góp phần xây dựng đời sống giáo xứ tốt, và cũng từ mái ấm gia đình mới có được những ơn gọi dấn thân trong cánh đồng rao giảng Tin mừng.

Khi tôi viết về em, tôi lại nhớ tới đoạn Lời Chúa trong  Lc 2,36-40
Khi ấy, 36 có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Cầu chúc cho Lý Vĩnh Hòa cũng ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh và đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.




-


Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Ngày 29 Tháng 12, Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 2,22-35
22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29        "Muôn lạy Chúa, giờ đây
            theo lời Ngài đã hứa,
            xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30        Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31        Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32        Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
            là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."
Mỗi ngày con đều gặp gỡ Chúa, trong Thánh lễ, cầu nguyện, rước Chúa vào lòng thế nhưng lòng con vẫn chưa bình an để được ra đi. Và cuộc sống của con cũng chưa làm cho nhiều người quanh con được bình an. Xin Chúa tha thứ cho con vì con chưa thật thành tâm cho Chúa, con còn quá ồn ào. Xin CHúa thương xót con

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia Thất - Năm B
Lời Chúa: 
 Lc 2,22-40
22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29        "Muôn lạy Chúa, giờ đây
            theo lời Ngài đã hứa,
            xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30        Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31        Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32        Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
            là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Ngày lễ Thánh Gia, sáng nay tôi đến dự lễ gia nhập đạo của một người đã hơn 70 tuổi, trong sự hiện diện của con cái và sui gia hai bên. Sau đó các gia đình cùng đến chia sẻ niềm vui tại một nhà hàng, điều đó rất có ý nghĩa khi mà ngày nay đời sống gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ, vì rất niều lý do, mà một trong những lý do đó là sống cho mình nhiều hơn cho người khác, không có thời gian dành cho nhau, quá bận rộn với công việc vì thế khi mà mọi người có dịp ngồi lại với nhau là điều rất quý.
Xin Chúa gin giữ gia đình con và gia đình của mọi nhà trên toàn thế giới trong bình an và hạnh phúc.

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Ngày 27 tháng 12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Thánh Gioan (tông đồ, thánh sử)
Lời Chúa: 
 Ga 20,2-8
Ngày thứ nhất trong tuần, 2 Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".
3 Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. 4 Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. 5 Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. 6 Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, 7 và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.
8 Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

Thánh Gioan  người tông đồ Chúa yêu thương cách đặt biệt, người sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Trong mọi biến cố, sự kiện trong đời Chúa luôn có sự hiện diện của Gioan: Một trong các tông đồ đầu tiên Chúa gọi, Biến hình trên núi Tabo, teho Chúa vào vườn dầu, theo Chúa suốt chặng đường Thánh Giá, người đứng dưới chân Chúa cùng với mẹ Maria... ngày Chúa sống lại, nhìn vào mồ trống ông nhìn thấy và ôn tin, tin Chúa đã sống lại. Chỉ có tình yêu, hiểu và cảm Thánh Gioan mới nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết, cảm và thấu được tình yêu của Chúa dành cho con qua mọi biến cố vui buồn, thành công thất bại đề là ân ban từ Chúa, trong đêm tối vẫn còn một ánh sáng của niềm tin để con tiiếp tục bước theo Chúa đến cùng. Tất cả sẽ qua nhanh qua mau vào sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng tình yêu của Chúa dành cho con và con dành cho Chúa vẫn tồn tại mãi. Xin cho con xác tin như vậy để con chu toàn sứ vụ Chúa trao.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Ngày 26/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Thánh Stêphanô, tử vì đạo tiên khởi
Lời Chúa: 
 Mt 10,17-22
17 Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. 18 Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. 19 Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, 20 vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. 21 Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. 22 Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.


Trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, thật khó suy niệm về cái chết của thánh Stêphanô, vì ngày hôm qua mới tưng bừng mừng Chúa Giáng Sinh, hôm nay lại mừng vị tử đạo đầu tiên vì niềm tin vào Chúa, nhưng suy đi nghĩ lại ta thấy có một điều gì đó rất thật với đời sống niềm tin của một con người. Khi sống niềm tin của mình chính là lúc ta đang tử đạo mỗi ngày, vì ánh sáng không thể chấp nhận bóng tối, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, vì thế chấp nhận ánh sáng là đồng nghĩa với việc phải loại bỏ bóng tối.

Xin Chúa cho con lắng nghe được tiếng mời gọi của Chúa Thánh Thần sống chứng nhân cho Chúa torng ngày sống và nơi con làm việc.

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh, khắp nơi trên thế giới rộn ràng niềm vui, ánh sáng lung linh khắp nơi từ trong nhà đến ngoài phố, đâu đâu cũng tràn ánh sáng.

"Đường phố Hà Nội, Sài Gòn lộng lẫy trước Noel"

" Biển người đổ về trung tâm Hà Nội trong tối Giáng sinh"
http://vnexpress.net/photo/thoi-su/bien-nguoi-do-ve-trung-tam-ha-noi-trong-toi-giang-sinh-

"Màu sắc Giáng sinh khắp đất nước"

" Thế giới rộn ràng đón Giáng sinh"
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/the-gioi-muon-mau/20141224/the-gioi-ron-rang-don-giang-sinh/690027.html

Thế nhưng vẫn còn những nơi, những góc phố ánh sáng của tình thương của lòng cảm thông, vẫn  không thể nào đến được, khi mà có những người, những đơn vị, tổ chức, hay những ngôi thánh đường trang hoàng lộng lẫy, đèn sao lấp lánh, có những nơi đâu tư rất hoành tráng, chuẩn bị hơn một tháng từ trước lễ Giáng Sinh cho hang đá, cây thông... Nhưng sau ánh sáng, vẻ đẹp lộng lấy ấy là gì? Phải chăng ánh sáng Ngôi Lời có còn là ánh Sáng của tình yêu của tình người nữa không? 
Xin cho thế giời hôm nay, người người đem ánh sáng chân lý, tình yêu chân thật đến cho nhau, ánh sáng soi đến những ngõ ngách của cuộc đời cần bàn tay yêu thương, lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhân từ chia sẻ cho nhau.

Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa là ánh sáng, ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể đến với nhân laoị chúng con. để lời ca của Thiên Thần "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" được trở thành hiện thực

Lễ Giáng Sinh (Thánh Lễ nửa đêm)
Lời Chúa: 
 Lc 2,1-14
1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." 13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
14       "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
           bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Ngày 24 Tháng 12 (Tháng Lễ Sáng), Tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,67-79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
68       "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
           đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69       Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
           Người đã cho xuất hiện
           Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70       như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
           mà phán hứa tự ngàn xưa:
71       sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
           thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72       sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
           và nhớ lại lời xưa giao ước;
73       Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
           rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74       và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75       để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
           mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76       Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
           là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
           con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77       bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
           là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78       Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
           cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79       soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
           và trong bóng tử thần,
           dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".

Lạy Chúa hôm nay khi suy gẫm Bài ca của ông Dacaria được hát mỗi ngày trong phần Phụng vụ giờ kinh sáng, Ông ca ngợi Thiên Chúa vì Chúa đã đoái thương đến thân phận của ông. Mỗi lần con đọc lời kinh Benedictus tôi xin Chúa cho con biết sống một ngày trọn với lời kinh này trong ngày sống của mình.


Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Đặt tên cho đứa bé mới sinh là là điều trọng đại, cha mẹ, hay dòng họ ngồi lại với nhau để tìm cho đứa bé có tên sao cho hoà hợp trong gia đình và gia tộc.

Có người đặt tên con theo phong thuỷ sao cho đứa bé lớn lên tươi sáng, sức khoẻ tốt, thành danh, thành nhân.
Thử tìm hiểu xem cách đặt tên con theo suy nghĩ của một số người:

Hãy chú trọng ý nghĩa của tên đặt cho con
“Tên hay thời vận tốt”, đó là câu nói quen thuộc để đề cao giá trị một cái tên hay và trên thực tế cũng đã có nhiều nghiên cứu (cả phương Đông lẫn phương Tây) chỉ ra rằng một cái tên “có ấn tượng tốt” sẽ hỗ trợ thăng tiến trong xã hội nhiều hơn.
Hầu hết cha mẹ khi đặt tên cho con đều theo những nguyên tắc chung như: Ý nghĩa, Sự khác biệt và quan trọng ,Kết nối với gia đình, Âm điệu
Tên cho bé trai và bé gái khác nhau và với mỗi giới tính sẽ có ý nghĩa khác nhau như tên bé gái thường có nghĩa đẹp, hiền hậu; trong khi tên cho bé trai thì thường mang ý nghĩa mạnh mẽ, vinh quang.
Như bạn đã biết, chọn tên cho bé gái không phải là chuyện đơn giản. Ngoài việc cái tên phải hội đủ các yếu tố cần thiết nói trên thì cái tên ấy còn phải mang ít nhất là một trong những ý nghĩa như sau: Đẹp,Tao nhã, Tử tế, Quyến rũ, Tiết hạnh, đoan chính.
Vậy nhiệm vụ của cha mẹ đã rõ ràng hơn rồi đấy bởi một cái tên hay và mang ý nghĩa tốt đẹp chính là niềm mong mỏi và gửi gắm xứng đáng dành cho bé yêu của bạn:
– Hãy bắt đầu bằng một số cái tên chỉ sự thông minh tài giỏi như: Anh, Thư, Minh, Uyên, Tuệ, Trí, Khoa…
– Những cái tên chỉ vẻ đẹp như: Diễm, Kiều, Mỹ, Tuấn, Tú, Kiệt, Quang, Minh, Khôi…
– Những cái tên chỉ tài lộc: Ngọc, Bảo, Kim, Loan, Ngân, Tài, Phúc, Phát, Vượng, Quý, Khang, Lộc, Châu, Phú, Trâm, Xuyến, Thanh, Trinh…
– Những cái tên chỉ sức mạnh hoặc hoài bão lớn (cho bé trai): Cường, Dũng, Cương, Sơn, Lâm, Hải, Thắng, Hoàng, Phong, Quốc, Việt, Kiệt (tuấn kiệt), Trường, Đăng, Đại, Kiên, Trung…
– Những cái tên chỉ sự nữ tính, vẻ đẹp hay mềm mại (cho bé gái): Thục, Hạnh, Uyển, Quyên, Hương, Trinh, Trang, Như, An, Tú, Hiền, Nhi, Duyên, Hoa, Lan, Diệp, Cúc, Trúc, Chi, Liên, Thảo, Mai…
Vậy với một xuất phát điểm từ ý nghĩa cái tên, bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để lựa cho con mình những cái tên “trong tầm ngắm”.
Yếu tố vận mệnh
Nếu như bạn thuộc mẫu người hiện đại và không quan tâm lắm tới mối tương tác giữa bản mệnh và cái tên của con thì lựa chọn theo ý nghĩa hay mong muốn hoặc sở thích của bạn là đã quá đủ. Nhưng cái gốc Á Đông của chúng ta thú vị ở chỗ con người luôn nằm trong mối tương tác vận động với vũ trụ, với vật chất và với “đại diện” của vật chất là yếu tố Ngũ Hành bản mệnh. Một cái tên phù hợp bản mệnh con người dường như có một cái gì đó tương hỗ giúp cho nó vững vàng hơn và về yếu tố tâm linh thì đó là điều may mắn.
Vậy hãy quan tâm tới con bạn sinh năm nào và bản mệnh là gì. Chẳng hạn 2012 và 2013 là mệnh Thủy, 2014-2015 là mệnh Kim thì trong 4 năm này các tên gắn với hành Kim hoặc Thủy đều là những cái tên có thể đặt được. Ví dụ: Kim, Ngân, Cương, Hà, Thủy, Giang, Triều, Uyên, Thanh, Linh, Bảo, Vân, Nguyệt… Các chữ đặt tên ẩn chứa trong nó yếu tố Ngũ Hành sẽ là một trong những yếu tố tương tác với Ngũ Hành của bản mệnh để tạo thế tương sinh thuận lợi cho cuộc đời của con sau này.
Và cả yếu tố con giáp (Địa Chi)
đặt tên cho con theo 12 con giáp
Địa Chi, tuổi hay Con giáp đại diện (Tí Sửu Dần Mão…) như một yếu tố nói về tính cách, sự thể hiện bề nổi và cách tương tác với môi trường xã hội của con người. Yếu tố này cũng rất được quan tâm khi trong làm ăn, cưới hỏi… cũng nhiều người tránh “Tứ Hành Xung”, “Lục Xung”, “Lục Hại” v.v… khiến yếu tố tâm linh có phần hơi nặng nề. Việc đặt tên cho con dựa theo yếu tố này từ đó cũng được coi là một phần cần thiết để “kiêng kỵ” với mong muốn đem lại càng nhiều may mắn cho con càng tốt.
Để chọn một cái tên phù hợp với Địa Chi thì tất nhiên yếu tố “Tam Hợp”, “Lục Hợp” được ưu tiên hàng đầu, thậm chí Ngũ Hành đại diện cho Địa Chi cũng được xét đến một cách kỹ lưỡng. Ví dụ: Tuổi Thìn hợp với tuổi Tí và Thân, nhưng lại không hợp với chính tuổi Thìn (tự hình), do vậy những cái tên hợp với tuổi Tí, Thân sẽ là hợp Địa Chi, trong khi đó tên Long lại không phải là tên tốt cho tuổi Thìn.
Còn có những yếu tố phụ được nhiều người nhắc đến khi chọn đặt một cái tên cho con như âm luật, Tứ Trụ, thuận Thiên Địa Nhân hay dựa cả vào Tử Vi. Tuy nhiên các yếu tố phụ này chỉ như những “gia vị nêm nếm” để bổ sung cho cách đặt tên. Nếu đầy đủ thì tất nhiên là tốt, nhưng không có nó thì cái tên hay vẫn cứ là cái tên hay, cũng không cần thiết phải quá hoàn hảo mà khiến cho sức sáng tạo của bạn bị hạn chế nhé.
Khi đặt tên lấy họ bố hay cả hai họ?
Hiện nay, rất nhiều gia đình có xu hướng lấy cả họ bố và họ mẹ đặt tên cho con, thậm chí lấy họ bố làm họ chính, còn họ mẹ đặt làm tên. Đây cũng là một cách rất hay để nhắc nhở con nhớ về truyền thống gia đình, về những gì cha mẹ dành cho con.
Hãy thử tìm lại gia phả, những cái tên từ xa xưa, lâu rồi không còn được dùng nữa, rồi tìm mối liên hệ giữa chúng để đặt tên cho con. Hoặc bạn có thể dựa vào mối liên hệ giữa tên bố, mẹ để đặt tên cho con.
Cái tên tất nhiên rất quan trọng, nó gần như là thương hiệu của mỗi người, vì vậy việc bạn quan tâm cũng là điều dễ hiểu, nhưng cũng cần linh hoạt hơn. Hiện nay, nhiều gia đình khi sinh con thường đi xem thầy tướng số, tra tử vi, xem ngày giờ sinh, xem cung mệnh… rồi đặt tên cho con.
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nhưng không nên quá cầu kỳ và cầu toàn, hãy dành thời gian đó để chăm sóc em bé, quan tâm đến gia đình và để ý đến sức khỏe bản thân. Cái tên của con nên được đặt bằng tình yêuthương và sự mong mỏi con được hạnh phúc của bố mẹ.
Quan niệm đặt tên con của người Trung Hoa:
Người Trung Hoa thường quan niệm rằng tên rất quan trọng. Một cái tên tốt có thể mang đến sự may mắn, lòng tôn trọng của mọi người; ngược lại tên không tốt lại mang đến những vận rủi mà người ấy không hề mong muốn.
Tên trong tiếng Hoa thường gồm 3 chữ. Chữ đầu tiên là họ, hai chữ tiếp theo là tên. Đôi khi ở một số vùng tên chỉ có một chữ. Hai hay ba chữ để tạo thành một cái tên trong tiếng Hoa thường được chọn rất cẩn thận bởi vì những yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau và chúng tuân theo một số qui luật chiêm tinh nhất định.
Dưới đây là một số tên BÉ TRAI / BÉ GÁI sinh trong các tháng 6, 9,12 (AL) năm Giáp Ngọ (2014) hợp mùa sinh đáp ứng được 4 tiêu chí:
*Hợp tuổi (năm Giáp Ngọ)
*Hợp mùa sinh (sinh trong tháng 6, 9, 12 âm lịch)
*Tên lót và tên có ngũ hành thuận sinh
*Ý nghĩa cát tường.
Các tên được sắp xếp theo thứ tự Alphabet, Hãy chọn cho bé của mình một cái tên phù hợp:
đặt tên cho con theo phong thủy

Sau đây là danh sách tên bé trai và bé gái hợp phong thủy mà mọi người hay lựa chọn nhất:
STT Tên Bé traiTên Bé gái
1Phú AnThu An
2Tấn AnThúy An
3Tiến AnTú An
4Quang ÂnThục Ân
5Thiên ÂnXuân Ân
6Đức ÂnDiệu Ân
7Dũng ÁnhDiễm Ái
8Lập ÁnhDiệp Ái
9Chí QuânTôn Ái
10Minh QuânMinh Ánh
11Danh QuânNgọc Ánh
12Trung QuânXuân Ánh
13Minh VănNgọc Uyên
14Quang VănNhư Uyên
15Tiến VănThu Uyên
16Chí ViệtTố Uyên
17Phú ViệtThu Uyển
18Quang ViệtDiệp Uyển
19Uy VũLam Uyển
20Chí VũYến Vy
21Thành VũThanh Vy
22Chí VỹThúy Vy
23Ngọc VỹTriệu Vy
24Thành VỹVương Yến
25Chí VĩnhMinh Yến
26Đức VĩnhNgọc Yến
27Minh VươngThanh Yến
28Thái VươngNgọc Ý
29Tấn VươngNhư Ý
30Tiến VươngDiệu Ý
VỚi bảng gợi ý đặt tên cho con trai và con gái cùng những gì chúng tôi nói trên đây, cho dù đặt tên con theo năm sinh, đặt tên con theo ngũ hành, đặt tên con theo phong thủy,… thì cũng cầu chúc cho các ông bố bà mẹ đặt cho con mình một cái tên thích hợp để đứa bé đạt được nhiều thành công sau này.
Và hôm nay cũng có một câu chuyện đặt tên con làm cho cả dòng họ phải ngạc nhiên về cái tên "Gioan".

Ngày 23 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,57-66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61 Họ bảo bà : "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Lạy Chúa, mỗi người được dựng nên không bao giờ ngoài ý của Chúa, Chúa cho con làm người thì chính Chúa sẽ ban ơn cho con, để nhờ ơn Chúa con sẽ góp phần vào công cuộc sáng tạo của Chúa. Xin cho con biết ý thức để sống sao cho tốt, sao cho đẹp lòng Chúa và ích lợi cho mọi người.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Ngày 22 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,46-56
46 Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47 và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, 48 vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, 49 vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. 50 Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. 51 Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. 52 Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. 53 Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. 54 Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, 55 bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!"
56 Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Lời tạ ơn Thiên Chúa khi vui cũng như khi buồn đều có ý nghĩa trong cuộc đời. Biết tạ con là hành động cao quý nhất của con người dâng lên Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa cả hồn lẫn xác, nhìn nhận quyền năng Chúa trong chính cuộc đời mình là một đặc ân Chúa ban.

Xin Chúa cho con và nhân loại hôm nay biết nhìn nhận tất cả những gì mà con đang có, đang hưởng dùng điều là từ lòng nhân từ của Chúa, giúp con chuẩn bị đón Chúa đến.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

CHÚA NHẬT tuần 4 Mùa Vọng (năm B)
Lời Chúa: 
 Lc 1,26-38
26 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,27 đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 28 Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". 29 Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. 30 Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. 31 Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. 33 Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". 34 Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" 35 Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; 37 vì không có việc gì mà Chúa không làm được". 38 Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Để đời sống con gặp được Chúa, nghe được tiếng Chúa, đòi hỏi bản thân con phải biết tìm về nơi cô tịch, dám dẹp bỏ những gì làm con bận tâm: danh vọng, tiền tài, địa vị. Đời sống con rồi cũng sẽ qua đi, nhưng để sống những ngày tháng trên trần gian này được bình an, sống cho đáng sống, con dám nói lời xin vâng như Mẹ. Chấp nhận những tháng ngày đen tối hay những khó khắn hiểm nguy đang giăng lối.
Lạy Chúa xin cho con biết tìm ý Chúa hơn ý con, để những ngày chuẩn bị đón Chúa đến con được bình an.