Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016




Những trang nhật ký của một linh mục, Nguyễn Tầm Thường, SJ có viết câu chuyện lấy từ trong kho tàng văn chương tu đức Ấn Giáo như sau:


Ở một làng nọ, có vị đạo sĩ Sadhu, tu thân lâu ngày, gần đạt đến bậc thánh nhân. Dân chúng ngưỡng mộ, quý mến nhà đạo sĩ, đến thỉnh ý, tầm thầy học đạo.

Một ngày kia, thấy vị đạo sĩ rách rưới, kẻ qua đường biếu nhà đạo sĩ manh vải che mình. Những lúc Sadhu ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng gỗ, rúc vào tấm vải gặm nhấm. Tội nghiệp, có kẻ qua đường thấy thế, biếu Sadhu con mèo bắt chuột. Dân trong làng thương tình, thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi ngày nọ, có kẻ hành hương từ phương xa, nghe tiếng thơm nhân đức, đến viếng nhà đạo sĩ. Người đàn bà giàu có ấy tặng đạo sĩ Sadhu con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Để nuôi con bò, người ta làm cho nó cái chuồng. Từ dạo đó, con bò có chuồng, vị đạo sĩ không có nhà. Thấy thế không ổn, dân trong làng làm cho nhà đạo sĩ chiếc chòi lá.

Từ ngày ấy, nhà đạo sĩ không còn nhiều thời giờ tu niệm như xưa, bận rộn nuôi con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Nuôi con mèo để đuổi lũ chuột. Phải lo sửa sang căn nhà. Dân trong làng không muốn nhà đạo sĩ mất thời giờ săn sóc con bò, họ gởi một người đàn bà đến cắt cỏ nuôi con bò, săn sóc con mèo thay cho nhà đạo sĩ có giờ thiền tu.

Nhà đạo sĩ đã có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở, có người đàn bà săn sóc cuộc đời mình. Chẳng bao lâu, nhà đạo sĩ không còn thời gian tĩnh mịch nữa, ông đầy đủ hết rồi.

Đâu là con đường tu đạo? Ông lấy người đàn bà làm vợ, thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu… Sống đơn giản đưa Shadu vào đời sống tu hạnh. Mất đơn giản, ông mất lý tưởng. Trong Giáo Hội, tất cả các đại thánh đều có đời sống đơn giản. Không phải trong Giáo Hội Công Giáo mà thôi, tất cả thánh nhân trong tôn giáo khác cũng vậy.

Câu chuyện của vị đạo sĩ Sadhu trên cho tôi nhiều suy tư về của cải, danh vọng, tiền tài ở đời này, phải chăng tôi cũng đang giống giống nhà đạo sĩ Sadhu, cũng từ bỏ, cũng sống một đời khó nghèo, nhưng bây giờ nhìn lại tôi cũng đang lấy lại, khi tôi vịn lý do: công việc, sứ vụ nên tôi cần xe, cần máy móc tối tân... mới có thể làm việc, và kết quả tôi lại là người lắm của?

Suy để rồi nghĩ để tu sửa lại, Lời Chúa hôm nay mời gọi tối phải dứt khoát, sống phó thác cho Chúa, vì "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Lạy Chúa xin cho con biết lựa để con chọn, chọn lý tưởng là môn để của Chúa, chọn sống nghèo vì nước trời, chọn sống như Chúa: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu".

Chúa Nhật tuần XIII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 9,51-62
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.
Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".


Vào thập niên 80 thời coi tivi trắng đen và giờ phát sống không phải 24/24 như bây giờ, nên làm gì thì làm chị em chúng tôi phải học bài , làm bài cho xong để đón xem các chương trình truyền hình trên tivi. Từ cái tivi trắng đen tôi có rất nhiều một kỷ niệm, một trong những kỷ niệm: trời Đà Lạt càng về khuya càng lạnh giá, cả gia đình chúng tôi đề năm trong một cái giường rất to cùng xem truyền hình, thế có chuyện hết chương trình phải chui ra khỏi cái mền và đi đến cái tivi để tắt, đó là một cực hình. Chúng tôi ai cũng lười, đẩy qua đẩy lại, thế là bị ba mẹ la, chị em chúng tôi nảy ra sáng kiến đánh tù xì, ai thua thì tắt tivi. Mỗi lần tôi thua, tôi ước gì mình có thể nằm tại chỗ điều kiển cái tivi nó tắt là tuyệt vời luôn. Đó là thời gọi là bao cấp, hay là thời ăn bobo.

Bây giờ thì khỏi phải nói, hầu hết đồ điện tự đều dùng bằng Remote: mở cửa cổng, mở cửa xe, mở cửa nhà ... nhiều lắm. Tiện lợi, không cần phải đánh tù xì tivi mới tắt được.

Câu chuyện của Chúa Giêsu chữa bệnh từ xa cho con trai của ông đại đội trưởng trong trình thuật của thánh Matthêu ghi lại thật là kỳ diệu, cái remote mà Chúa bấm để chữa bệnh đó chính là lòng tin, niềm tin của ông đại đội trưởng là viên pin để quyền năng của Chúa Giêsu được thực hiện "Ông cứ về, ông được như ông đã tin".

Xin Chúa con biết mở rộng lòng đón nhận năng lượng của Chúa, để viên pin lòng tin của con được luôn đầy, từ đó việc con làm, lời con nói đem đến cho thế giới hôm nay, nụ cười, bình an và hạnh phúc.

Thứ Bảy tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,5-17
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Khôn ngoan là một nhân đức giúp ta nhận định rõ điều tốt phải làm và điều xấu cần tránh, nên dùng phương cách nào hữu hiệu nhất để đạt được điều tốt và tránh được điều xấu, điều nào nên làm trước điều nào nên làm sau. Khôn ngoan còn là sự nhìn xa trông rộng hay tiên liệu để phòng tránh những tai nạn và dự phòng trước để kịp thời ứng phó hữu hiệu với những tình huống bất lợi có thể xảy ra.
Để biết mình sống ứng xử, chọn lựa có khôn ngoan hay không ta cần xét đến điểm đến và sự việc ta chọn.
Vài câu danh ngôn về khôn ngoan mà tôi rất thích khi chia sẻ bài này:
- Câu tục ngữ Việt Nam phần nào nhắc ta trong mối quan hệ gia đình: "khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"


- "Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan" Victor Hugo 

-  "Từ sai lẫm cảu người khác, người khôn ngoan tự sửa sai lầm của mình" Publilius Syrus

-  "Người bận rộn chẳng bao giờ khôn ngoan, và người khôn ngoan chẳng bao giờ bận rộn" Lâm Ngữ Đường.


Thánh Phao-lô khuyên tín hữu Ê-phê-sô : “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại. Vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm kiếm đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc. Nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hòan cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” (Ep 5,15-20).

Chúa Giêsu dạy môn đệ của Chúa cũng là lời khuyên dạy cho tôi và bạn: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá." Lời của Thầy dạy chính là lời Hằng sống, lời của yêu thương và lời của lòng thương xót. Lời đó không chỉ có nghe mà Lời đó phải được đem ra thực hành trong cuộc sống. Khôn ngoan của Thiên Chúa nhắm mục đích tối hậu của đời người là được hạnh phúc nên tất cả suy nghĩ lựa chọn đều phải quy chiếu về mục đích này; đang khi khôn ngoan của thế gian chỉ nhắm tới các mục tiêu vật chất trần thế. “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. -“Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” vì : “Nhất ngôn hữu xuất, tứ mã nan truy”.-“Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.-“Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn”.-"Khôn cho người ta vái (kính nể), dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét".-"Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông".- “Rồng vàng tắm nước ao tù. Người khôn ở với người ngu bực mình”. -“Làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại” ....

Nguyện xin Chúa giúp con biết sống khiêm nhường, cẩn trọng trong lời nói, thận trọng khi quyết định một điều gì, và trên hết mọi sự xin cho con biết khôn ngoan chọn Chúa hơn chọn thế gian. Xin cho các nhà lãnh đạo đất nước được ơn khôn ngoan để gìn giữ cho đất nước được an bình, người dân được ấm no hạnh phúc.

Thứ Năm tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,21-29
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. 22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'.
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; 25 mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. 26 Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, 27 khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
28 Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: 29 vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016


"Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây sâu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái sâu, và cây sâu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng". (Mt7,16-20)

Khi đọc những lời trên, tôi suy nghĩ không biết thời đại hôm nay với những lời hướng dẫn để nhận định tốt xấu như vậy, có giúp tôi nhận biết điều tốt điều xấu đúng không nữa? Khi tôi đặt vấn đề như vậy không có nghĩa là tôi nói lời dạy của Chúa không hợp, nhưng đây lại chính là lời cảnh tỉnh cho tôi về giá trị của cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống. Ngày nay tốt xấu, thật giả đảo lộn tứ tung không biết làm sao phân biệt.

Cứ thử đi ra hàng trái cây nhìn trái nào cũng trông đẹp mắt nhưng không biết chất lượng như thế nào??? Có lẽ thời Chúa Giêsu chưa có hóa chất, chưa có thuốc tăng trưởng nên cây xấu không thể sinh quả xấu, còn bây giờ thì không có gì không thể. Tôi có quen một gia đình ở miền tây, khi đi có dịp tôi ghé thăm ngay mùa sầu riêng, vì biết tôi rất thích sầu riêng, nên vừa đến người con trai trong gia đình chạy đi đâu một hồi lâu đem về cho tôi 1 bao sầu riêng quả nhỏ trong không ngon lắm, tôi hỏi sao một đống sầu riêng trong trái nào cũng mơn mỡn mà đây không lấy, lại chạy đi đâu cho mệt vậy, cậu thanh niên cười cho biết xấu thế mới là hàng thật, an toàn và chính hãng. Còn đống sầu riêng tôi thấy là những trái hái đẹp nhưng nội dung bên trong lại không đẹp, tuy không cho tôi biết lý do nhưng đằng sau đó cả một câu chuyện "sầu riêng".

Câu chuyện: sáng 3/5, VTV3 phát phóng sự Cây chổi quét rau trên chương trình Cà phê sáng phản ánh hành vi lừa người tiêu dùng của một số người trồng rau. Phóng sự quay cảnh một người nông dân dùng chổi quét lên ngọn các luống rau xanh, vừa quét vừa nói: "Rau mà non người ta không dám ăn. Nên bây giờ phải quét để giả sâu ăn. Quét xong khoảng 2-3 hôm sau mới thu hoạch cho giống sâu ăn thật". Chương trình phỏng vấn thêm nhiều người tiêu dùng về tâm lý thích chọn rau có sâu bởi quan niệm rau sâu mới là rau sạch. Khi chương trình lên sóng, nhiều nông dân ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã nổi giận bởi bối cảnh trong phóng sự chính là vùng rau Vĩnh Thành. Những nông dân cho rằng nhóm phóng viên cố tình dàn dựng làm tổn hại hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của Vĩnh Thành. Sau đó những buỗi phát sóng của VTV xin lỗi vì vì sự thật lại không thật.
Mỗi đoạn Lời Chúa khi đọc lên dù ở thời nào, giờ nào đọc cũng là lời thức tỉnh và cảnh tình tôi, để trước một sự kiện, một vấn đề nào đó, tôi không đoán xét mà tôi phải nhận định , vì Chúa dạy "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé."

Mỗi ngày tôi phải tự hỏi: Tôi đang thuộc loại “cây” nào?  Muốn biết loại cây nào tôi cần kiểm định "hoa trái" tôi thu được qua các mối tương giao, qua công việc, tâm hồn tôi có hạnh phúc, bình an và người quanh tôi có vui khi có sự hiện diện của tôi.

Xin Chúa cho mọi người biết sống chân thật với nhau, đừng lừa dối nhau bằng chính hình thức bề ngoài. Xin con con người biết sống hoà thuận yêu thương và quan tâm đến môi trường sống.

Thứ Tư tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 7,15-20
15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. 16 Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? 17 Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. 19 Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. 20 Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Mỗi người là một tác phẩm tuyệt vời mà Thượng đế đã tạo dựng, không ai giống ai, mỗi người là độc bản, không thể sao chép cũng không thể nhân bản vô tính được. Dẫu cho có là 2,3,4 anh chị em sinh đôi, ba, tư mỗi người là một mã số riêng mà Thượng đế đã đặt trong các tế bào của từng người (ADN: axit deoxyribonucleic). Thế mới thấy con người cao quý là dường nào. Trong 10 giới răn của Chúa có giới răn thứ năm: chớ giết người. Vì thế mỗi một người đều rất cao trọng khi được tạo dựng, nhưng vì cuộc sống cơm áo, gạo, tiền và cũng vì "cái ghế" hay địa vị mà con người vướng vào vòng lao lý, đánh mất chính mình. 

Để cho tác phẩm mà Thượng đế dựng nên được là "người", thì tôi và bạn chúng ta cần học, tập và suy xét mỗi ngày câu Lời Chúa Giêsu dạy: "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy."

Tôi muốn người khá đối xử tốt với tôi thì tôi cần phải đối xử tốt với người khác, tôi muốn người ta nói tốt về tôi, thì tôi đừng xét đoán, lên án phê bình chỉ trích người khác. Tôi muốn được chia sẻ, cảm thông thì tôi cần phải biết quan tâm đến người khác. Tôi muốn người khác cười với tôi thì chính tôi cũng phải biết cười với người khác. "Vui với người vui và khóc với người khóc" (Rm12,15) đó là điều tôi phải chọn làm tôn chỉ cho mình: giàu lòng từ bi, hết lòng săn sóc tha nhân và xót thương những người túng cực.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống quảng đại hơn, biết tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác, Mỗi ngày xin cho con biết đem niềm vui đến cho mọi người bằng chính việc làm và, sự dấn thân của con.


Thứ Ba tuần XII mùa Thường Niên - Ngày 21/06: Thánh Lu-y Gôndaga
Lời Chúa: 
 Mt 7,6.12-14
6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. 12 "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. 13"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; 14 cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016


Đứng trước nỗi thất vọng, có người khóc òa đau đớn, có người mỉm cười điềm tĩnh .

Đứng trước những mất mát, có người mãi than vãn, có người lại thấy mình vẫn còn may mắn vì nhận ra giá trị của những điều chưa mất mà người khác phải ước ao.

Đứng trước gian nan, có người chùn bước hoặc loay hoay tìm lối thoát, có người dấn bước với tất cả ý chí, sức mạnh và dũng cảm đương đầu mọi thử thách.

Đứng trước thất bại, có người suy sụp muốn buông xuôi, có người vượt lên vững vàng bước tiếp con đường của mình với một bài học quý giá thêm vào hành trang trải nghiệm cuộc sống.

Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn

Hoặc hờ hững khuất phục làm khán giả và cảm nhận cuộc đời mình qua định nghĩa, qua cách nhìn của người khác. Hoặc hăng hái nhập cuộc và hiểu rõ hơn cuộc sống qua những trải nghiệm của chính bản thân.

Dù chọn cách nào, chúng ta vẫn là người quyết định và làm chủ cuộc đời mình . Hãy trân trọng những giá trị hạnh phúc và đừng mãi oán trách, yếu hèn về nỗi đau khổ của mình.

Cuộc sống của tôi với bạn có rất nhiều việc  để lựa chọn, tuy nhiên có một sự chọn lựa mà không ai có quyền được chọn đó là hiện diện của tôi và bạn trên cõi đời này, đây là cuộc chọn lựa và kế hoạch của Thượng Đế. Nhưng để sống thành nhân, sống khỏe, sống lành mạnh, sống có ích cho đời, thì chắc chắn tôi với bạn đều phải "chọn lựa" một lối sống theo tiêu chuẩnTin mừng. Hôm nay tôi chọn sống như thế nào thì ngày mai khi tôi nhắm mắt xuôi tay tôi sẽ nhận lại như vậy.

Hằng ngày có quá nhiều sự chọn lựa: nào là là chọn áo chọn quần, chọn giày chọn dép, học thì phải chọn trường chọn lớp. Đi làm thì chọn nghề, chọn nghề này thì bỏ nghề kia. Và ngày nay đứng trước môi trường sống đang ô nhiễm, sự chọn lựa không thể bỏ qua, chọn rau sạch thì trả nhiều tiền, chọn đồ ngon chắc chắn không thể rẻ, chọn lựa sống .... Nhưng trên hết vẫn là chọn để nên thánh, điều này không phải dễ. Chọn lựa nào cũng phải có giá phải trả, không thể làm tôi hai chủ được. 

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc ta một sự chọn lựa, "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình". 
 
Lạy Chúa, con đã chọn Chúa làm gia nghiệp đời con, xin cho con biết can đảm vác Thánh giá hằng ngày để trung thành bước theo Chúa. Xin cho các bạn trẻ ngày nay biết chọn lựa đei62u làm cho các bạn được sống và sống dồi dào.

 
Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-24
18 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" 19 Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". 20 Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". 21 Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai 22 mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".
23 Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. 24 Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Cuộc sống muốn tròn đầy phải vào "cuộc" mới "sống" được, không thể ngồi chờ sung rụng, cũng không phải ngày nào cũng mua vé số chờ trúng độc đắc chứ không chịu ra công làm việc.

Nữ nhà văn với bộ truyện Harry Potter đã từng phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Thói quen hàng ngày của cô khi đó là đưa con gái đến trường rồi tạt vào một quán cà phê để viết sách. Khi bộ truyện trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, Rowling cũng trở thành nữ tỷ phú với khối tài sản ước tính còn nhiều hơn cả nữ hoàng Anh.

Maria Das Gracas Silva Foster, là tên của người phụ nữ  lớn lên trong khu ổ chuột nghèo nàn và đầy tệ nạn của Brazil. Tệ hại hơn, cha của bà là người nghiện rượu, bỏ bê gia đình và bà đã phải giúp mẹ kiếm tiền từ rất sớm bằng việc bán giấy vụn. Tuy vậy, Foster vẫn kiên trì theo đuổi một cuộc sống tốt hơn và trở thành thực tập sinh của Petrobras năm 1978. Tại đây, những nỗ lực không mệt mỏi của bà đã được ghi nhận và nhanh chóng trở thành người đứng đầu bộ phận kỹ thuật, trước khi trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của công ty này năm 2012.

Và còn rất nhiều câu chuyện làm giàu từ sự vươn lên của cá nhân. Đó là những gương phấn đấu để thoát khỏi cái nghèo. Họ là những người có "tiền" nhưng đời không "bạc"

Có biết bao người chạy theo đồng tiền, ma lực của đồng tiền đã giết chết họ trong tội lỗi, trụy lạc, tan cửa nát nhà cũng vì đồng tiền. Những câu chuyện trên mạng cho ta nhìn thấy điều đó. Vậy phải xử dụng đồng tiền như thế nào để không "rước họa vào thân".  theo kinh nghiệm của những người giàu có thành công chia sẻ kinh nghiệm " Quản lý tiền một cách hiệu quả là một kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống và tiêu tiền cũng là một nghệ thuật. Không phải vô tình mà những người thành công thường đi kèm với việc kiểm soát chi tiêu rất thông minh và khoa học. Bất cứ một công việc gì cần sử dụng đến tiền, họ đều có sự tính toán kỹ càng, và điều quan trọng hơn, họ không đánh giá quá cao tiền bạc, vấn đề là giá trị sử dụng của chúng!

Có một thực tế là người càng giàu, càng thành đạt, tiêu tiền càng thông minh và ngược lại, người càng nghèo, càng ít tiền, thì vấn đề quản lý tiền bạc lại trở nên rất ám ảnh. Liệu bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh nửa tháng đã gần hết tiền và mới đầu tuần đã tiêu hết tiền dành cho cả tuần chưa? Và bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao có sự khác biệt như vậy?

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, không thể làm tôi hai chủ được, Chúa dạy chúng ta nhìn ngắm thiên nhiên để đặt câu hỏi : "ai nuôi chúng?" chúng vẫn bay vẫn lớn tất nhiên chúng phải biết bay đi tìm mồi, chúng cũng phải được chăm sóc. bài học Chúa muốn dạy chúng ta là phải biết lao động, chọn lựa, tính toán. Điều gì cần thiết  thì mua, 1 triệu cũng mua, mà cái gì không cần thiết thì 1 đồng cũng không bỏ ra.

Tuy nhiên Chúa không bảo chúng ta sống vô lo, mà phải biết phó thác vào Chúa, làm hết khả năng và không được lười biếng. Không để đồng tiền là chủ cuộc sống, làm chủ tình bạn, làm chủ cả về tình yêu thì sẽ thành tay trắng.

Mỗi ngày và mỗi đổi thay, cứ ngẫm xem 1 chiếc điện thoại từ khi ra đời đến nay chúng đã thay hình đổi dạng như thế nào, và là sức hút của người thích "sành điệu" ra sao?. Cuộc sống ngày hôm nay là  chạy và chạy. Thế thì ta phải biết mỗi ngày dừng lại để không chạy lạc đường, mỗi ngày dừng lại để thấy Chúa đang đồng hành với ta và đừng lại để thấy ta cần Chúa.

Xin Chúa cho con biết chọn Chúa hơn chọn tiền, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích và đừng để vì tiền mà đời con xa nguồn Chân Thiện Mỹ.

Thứ Bảy tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,24-34
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. 25 Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
26 "Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? 27Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? 28 Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. 29 Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. 30 Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. 31 Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? 32 Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. 33 Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. 34 Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016



Từ xa xưa, người phương Đông cổ đại thường cho rằng, năng lượng được phát ra từ một bộ phận trung tâm của con người và vùng trung tâm đó chính là "con mắt thứ ba". Hình ảnh con mắt thứ ba được thể hiện trên trán của các vị thần trong các tác phẩm điêu khắc cổ đại ở đền chùa Phật Giáo. Người ta tin rằng, con mắt nhìn thấu mọi điều đã được Thượng Đế ban tặng cho các vị thần để họ có những năng lực siêu phàm nhìn thấu những vật vô hình . Theo đạo Cao Đài, người tu hành khi đoạt được Pháp sẽ có thêm con mắt thứ ba và con mắt này được gọi là Huệ nhãn, sẽ thấy được cõi vô hình. Trong Yoga , việc luyện tập Marantha để có được một vài năng lực tâm linh thần bí như khai sáng được "con mắt thứ ba" mà người khác không có.

Người Ấn Độ thường chấm một điểm trên trán giữa hai con mắt để diễn tả con mắt thứ ba, chính là thần nhãn, để thấy được những gì mà hai con mắt trần vẫn nhìn mà không thể thấy được. Nhiều giả thuyết khác lại cho rằng, do từ thời xa xưa, Ađam và Eva đã phạm luật thiên đàng nên hạch tuyến Pituitary và Pineal nằm ở khoảng giữa hai con mắt đã dần bị hạn chế khả năng nhìn nhận ánh sáng.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của một số nhà khao học thì thông thường mỗi sinh vật có một con mắt thứ ba nằm ở trung tâm não có tên là ruyến tùng. Nó cảm nhận giống như một con mắt vì tuyến tùng phản ứng lại với những thay đổi của ánh sáng. Một khám phá gần đây cho thấy mắt thường cũng có thể sản xuất được chất maelatonin làm cho vai trò của tuyến tùng trong con người càng ít quan trọng hơn nữa.

Lobsang Rampa một tăng sĩ nổi tiếng của Phật Giáo Tây Tạng đã có viết một quyển sách "Tây Tạng huyền bí" (The Third Eye), trong đó miêu tả chi tiết về cách khai mở con mắt thứ ba, là con mắt trí tuệ, giúp cho hành giả thấy rõ được quá khứ và vị lai. Vị trí của con mắt thứ ba theo cách gọi của tử vi trung hoa, được gọi là nơi ấn đường . (vi.wikipedia.org)

Còn Chúa Giêsu dạy về con mắt thứ ba phải chăng đó là con mắt lương tâm "Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?" (Mt 6,22-23)

Hằng ngày với con mắt thể lý giúp cho con người nhìn: phân biệt sáng tối, phân biệt thật giả, phân biệt tốt xấu. Mắt còn giúp cho việc học hành, nhận định... phải nói con mắt thể lý rất là quan trọng. Thế nhưng con mắt thứ ba, con mắt lương tâm còn quan trọng biết bao khi tôi phải biết lựa chọn từ cái nhìn. Thử xem suốt một này tôi nhìn thấy những gì, và tối ngồi lại một mình trong thinh lặng để tôi "thấy" và "thấu" tận nơi cõi lòng, tôi tự hỏi cái nhìn của tôi hôm nay có đem bình an và hạnh phúc cho mọi người không?, cái nhìn của tôi có làm cho toàn thân tôi sáng không?... và nhiều câu hỏi chất vấn tôi. Nếu tôi nhìn điều xấu thì toàn thân tôi cũng xấu và rồi cuộc đời tôi trở nên tối tăm.

Nhân dịp này tôi cũng kiểm thảo lại con mắt thứ ba của mình nó còn sáng , còn tốt 10/10 không, nếu con mắt thứ ba này của tôi nói bị bệnh bởi những cái nhìn mà người trẻ hôm nay nói "nhìn đểu", hay con mắt của tôi đầy ganh tỵ, kiêu ngạo hay phô trương... tôi cần phải chữa bệnh mắt ngay kẻo cuộc đời tôi trở nên tối tăm thì thật là khủng khiếp.

Lạy Chúa, xin cho con một con mắt đức tin để con thấy Chúa trong con và Chúa trong mọi tạo vật. Xin cho con mắt lương tâm của con và mọi người biết tôn trọng sự sống, để biết làm việc tốt, đem đến cho cuộc sống thêm hương vị của tình yêu, cảm thông bằng chính hành động trung thực trong sản xuất, trong học tập, trong mọi lãnh vực.

Thứ Sáu tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,19-23
19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, 20 nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: 21 Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. 22 Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. 23 Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016


"Trong ngày con đọc kinh Lạy Cha nhiều lắm, đọc lúc đi đường, đang nấu cơm cũng đọc, buồn cũng đọc, vui cũng đọc nói chung là lúc nào lời kinh này cũng vang vọng trong đầu con, sao lời kinh này hay quá đem lại cho con sự bình an." lời chia sẻ của một em học lớp dự tòng và hôn nhân, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của em mới được 1 năm 3 tháng. Em đã chạy đến tìm tôi và khóc, quyết định đường ai nấy đi, nhà ai nầy về. Tôi hỏi em, sao lúc yêu nhau, mọi người đều thấy hai em chưa thể kết hôn, cần thời gian để hiểu nhau hơn, lúc ấy em quả quyết biết tính anh ấy gia trưởng, hay ghen, lại nhậu nhẹt, say xỉn thường xuyên, nhưng em sẽ chịu được, và sẽ giúp anh ấy bớt nhậu, nhưng sao bây giờ lại không chịu nỗi?.

Em nói tha thứ có giới hạn thôi, chứ ngày nào anh ấy đi nhậu về rồi còn mắng chửi em... sau những lần như vậy anh ấy xin lỗi , em đều tha thứ, nhưng vài ngày chứng nào tật ấy. Tôi hỏi em, thế em thời gian đó em còn đọc kinh Lạy Cha nữa không? em bảo ít đọc hơn vì đọc mà còn giận nhau thì em không đọc được. Sau khi khuyên bảo em xong tôi mời em cùng đọc kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho gia đình em, cho người chồng của em biết thay đổi. Thế là em đồng ý để tha thứ cho người chồng. Sau đó tôi gọi điện thoại cho chồng em đến đối thoại với nhau và chúng tôi đã có một cuộc hoà giải với lời kinh Lạy Cha. Hai vợ chồng em đã giải hoà, tuy nhiên theo dõi cuộc sống của em, vẫn còn đó những tật xấu, những bất trung trong cuộc sống hôn nhân, nhưng em cho biết tối nào em, chồng cùng bé Tina cũng nhau cầm tay và đọc kinh Lạy Cha, em cảm thấy giấc ngủ bình an gia đình bớt đi nhưng xung đột.

Lời Kinh Lạy cha là lời cầu xin bình an, tha thứ, lời kinh đưa con người hướng thượng, lời cầu xin cho sự hiệp nhất, đây là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất để liên kết các kitô hữu với nhau trong giờ kinh Phụng vụ, trong Thánh lễ, trong gia đình, trong thinh lặng, lời kinh mà từ một em bé biết nói đế một cụ già Kitô hữu đều thuộc lòng. Càng đọc càng thấy thấm. Lời cầu nguyện này không phải là một lời thuộc lòng,được lặp đi lặp lại một cách chán ngán nhưng nhằm để nuôi dưỡng lời cầu nguyện của mỗi người với Chúa Cha, để cảm nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Ngài.

Lời của kinh Lạy Cha có điều đặc biệt là dù đọc một minh hay đọc chung thì kinh Lạy Cha luôn được đọc ở chủ từ ngôi thứ nhất số nhiều. Đọc « Lạy Cha chúng con ở trên trời » cho thấy rằng mỗi Tín Hữu đều thuộc về một Cộng Đoàn chung là Hội Thánh.Từ « Chúng con » là một trong những dấu hiệu của sự hợp nhất của gia đình phân tán trong thời gian và không gian. Nếu trong cuộc sống hàng ngày,chúng ta cầu nguyện riêng như Đức Giê-Su mời gọi cầu nguyện « nơi kín đáo » giữa bốn bức tường, thì lời cầu nguyện không bao giờ mang tính cá nhân,chúng ta luôn cầu nguyện cùng với Hội Thánh. Những lời trong kinh Lạy Cha khi chúng ta cầu nguyện không có ý nghĩa nếu chúng ta không giữ ý nguyện chung của lời kinh.

Lạy Cha, con nguyện xin cha cho con và các Kitô hữu ý thức khi đọc kinh lạy Cha, biết đem chính lời kinh này vào cuộc sống, nghĩa là con và mọi người biết làm sáng danh Cha ngay chính những việc làm trung thực, sống không giả dối, nói không với những gì đem đến cho con và mọi người đến sự chết. Xin cho con biết sống tha thứ như Cha dạy, vì chính Cha đã tha thứ cho con, sao con lại không biết tha thứ cho anh chị em con. Con xin dâng lên cha cả thế giới này biết đem đến cho nhau hạnh phúc, hoà bình.


Thứ Năm tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,7-15
7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. 8 Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. 9 Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
'Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 10 nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 12 và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, 13 xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.'
14 Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. 15 Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016


Tiếng Việt: "phô trương" có nghĩa là khoe điều tốt đúng sự thật, cả hai đều mang ý nghĩa phê phán. Bệnh này tiếng pháp gọi là triomphalisme; người Mỹ cũng có từ ngữ show up.

Nếu lên Google gõ" Phô trương" sẽ có Khoảng 950.000 kết quả (0,61 giây), thế mới thấy bệnh này là căn bệnh đăng phổ biến trong thời đại hôm nay.

Thời đại @ nên người ta thích "Phô" mình bằng nhiều cách để sao cho nhiều người biết mình, like mình là hạnh phúc! thế mới bị "Trương" lên. Từ ngữ Việt của mình sao mà phong phú thế.

Ngày nay con người thích "phô trương" cái gì nhất? tùy từng giới để mà trả lời câu hỏi này, nhưng nhìn chung là tiền, danh, sắc.

Ngành Giáo dục, trong tháng 5, nhiều trường học ở TP.HCM sẽ tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho học trò cuối cấp. Sở GD – ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các trường thực hiện ngày lễ này với tinh thần không phô trương, gây tốn kém cho gia đình học sinh. vì ngày Lễ tri ân là một hoạt động ý nghĩa ý dành cho học trò cuối cấp được các trường học ở TPHCM tổ chức nhiều năm nay. Từ hoạt động này, các em có thể bày tỏ lòng tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô đối với sự trưởng thành về mặt tri thức và nhân cách của mình. Đồng thời, tạo những kỷ niệm đẹp, sâu sắc cho các em học sinh các lớp cuối cấp trước khi kết thúc năm học.

Kỷ lục Guinness mấy năm gần đây, những chiếc bánh chưng, bánh dầy dâng Tổ hay đòn bánh phồng tôm hoặc tô hủ tiếu kỉ lục được xác lập không mang niềm vui đến cho công chúng mà trái lại đều bị phê phán là mắc bệnh hình thức, phô trương lãng phí và danh hão.

Phô trương ngay cả cái mình không có, người ta dùng Mạng Xã hội để phô trương nhưng thành tích: tiền, mới sắm chiếc xe - đăng; mới kêu tô phở trước khi ăn - đăng; mới mua cái áo - đăng, chuẩn bị đi du lịch - đăng... nhiều nhiều lắm. Ngày cả những quảng cáo "láo" để làm bẫy cho người nhẹ dạ cả tin.

Khi ngồi gõ bàn phím để chia sẻ bệnh phô trương, cũng là lúc tôi nhìn lại chính bản thân, qua cách nói, qua hành động , qua công việc... của chính bản thân có mang tính phô trương không? khi suy nghĩ về cuộc đời, tôi nghiệm thấy tất cả rồi cũng qua, và qua rất nhanh, nhanh như gió thoáng bay qua vậy, có người mới thấy đó nay đã kết thúc cuộc đời, có người mới giàu có tiền xài như nước thế mà ngay mai hai bàn tay trắng. Có người bằng cấp đầy mình thế lại đi làm "nghề bắt chuồn chuồn".

Cái gì tôi đang có không phải của tôi mà của ơn ban từ trên, từ mồ hôi nước mắt của anh chị em tôi. Và nếu Chúa gọi tôi bây giời thì đây còn là của tôi nữa. Ý thức như vậy để tôi biết sống khiêm tốn, quảng đại hơn.

Ngay cả việc chia sẻ cho người khác cũng vậy, âm thầm và trân trọng người được cho. vì người ta đã nghèo thì hay mặc cảm.

Lời vàng thước ngọc hôm nay của Chúa Giêsu dạy vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi. Giúp tôi hồi tâm sau mỗi công việc hay một ngày sống.

Lạy Chúa xin cho con biết sống đơn sơ, chân thành với mọi người, sống thanh cao để được bay cao hơn, nhẹ nhàng hơn, và mọi sự đều từ Chúa ban cho con, con xin tạ ơn Chúa và sống cho nên Thánh. Con cầu nguyện cho những người đang sống trong thấy giới ảo biết nhận ra chân giá trị thật của chính mình và cuộc sống thật.
Thứ Tư tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 6,1-6.16-18
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. 2 Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. 3 Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. 5 "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. 6 Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. 16 "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. 17 Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, 18 để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016



- Nếu muốn có được sự yêu thương, trước hết, chúng ta phải học cách tha thứ - Mother Theresa.

- Khi bạn tha thứ cho ai đó, bạn nhận lại được tình yêu. Và khi có bạn yêu, Chúa sẽ soi sáng tâm hồn bạn - Jon Krakauer.

- Lỗi lầm của bạn chỉ có thể được tha thứ, khi bạn có dũng khí nhận ra chúng mà thôi! - Bruce Lee.

- Khi bạn không tha thứ cho một ai đó, tức là bạn đang quay lưng lại với tương lai của mình. Khi bạn bao dung, điều đó có nghĩa bạn đang tiến về phía trước - Tyler Perry.

- Tha thứ và để quá khứ qua đi là cách bạn bước đi trên con đường mang tên "hạnh phúc" - Tina Dayton.

- Đôi khi, chúng ta tha thứ cho một người, chỉ đơn giản là ta muốn người đó ở bên cạnh ra mãi mãi.

- Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai - Paul Boese.

- Bao dung là một điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Nó tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.

- Tha thứ là hành động tôi làm cho chính bản thân mình chứ không phải người khác. Nó thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi học được và nó giúp tôi tiếp tục bước đi.

- Người đầu tiên biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất. Người đầu tiên biết cách tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Và người đầu tiên biết cách quên đi quá khứ đau buồn là người hạnh phúc nhất.

- Nếu như bạn muốn thấy sự dũng cảm, hãy nhìn những người biết cách tha thứ - Bahagavad Gita.

- Nỗi đau là cú đánh làm bạn ngã. Tha thứ là đôi bàn tay đỡ bạn đứng dậy - Doe Zantamata.

- Tha thứ là chìa khóa để mở cánh cửa của sự oán giận và chiếc còng tay của sự căm thù, là năng lượng để phá vỡ dây xích của nỗi đau và sự ích kỉ - Corrie Ten Boom.

- Tôi không thể tha thứ vì tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi tha thứ vì tôi đủ mạnh mẽ để hiểu lỗi lầm của người khác.

- Tình yêu không phải là cách mà bạn quên, mà là cách bạn tha thứ. Không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu. Không phải cách bạn nhìn mà là cách bạn cảm nhận. Và nó không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn nắm giữ.

- Hãy tha thứ và quên đi lỗi lầm, đừng trả thù để rồi phải hối hận.

- Nếu Chúa không tha thứ cho những kẻ tội đồ thì thiên đường là một nơi chống vắng.

- Khi bạn tha thứ, bạn có thể khó quên được những ký ức đau buồn. Đơn giản, đó là cách bạn chọn để bản thân có thể thoát khỏi sự đau khổ. Ký ức vẫn còn lại, không hề bị lãng quên, nhưng chúng được ghi nhớ như là những bài học của cuộc đời.

- Mỗi người đều có thể gây ra lỗi lầm. Nếu như bạn không biết cách tha thứ cho người khác, đừng hi vọng ai đó có thể tha thứ cho bạn.

- Sẽ không có tình yêu khi không có sự bao dung, sẽ không có sự tha thứ khi không có tình yêu đích thực. - Bryant H. Mcgill.


Tha thứ đó là điều không phải dễ, và càng khó hơn đối với những ai đã xúc phạm đến mình, nhưng nếu cứ nuôi mãi hận thù thì lòng chẳng an, tâm chẳng tịnh. Những câu danh ngôn trên là những kinh nghiệm của những người từng trải qua, để cho ta lời nhắc nhở sống phải biết tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình. Không ai không cần sự tha thứ. Tôi cũng hơn một lần kinh nghiệm khi chưa được tha thứ lòng không yên, không vui và không cười được. Và khi nhận được sự tha thứ rồi tôi như thoát bỏ được khối đá trong lòng. Trong cuộc sống ai cũng cần được tha thứ và ai cũng phải thứ tha cho người khác.

Lời dạy của Thầy Giêsu, về lòng tha thứ, về tình yêu sao mà tuyệt vời nhưng cũng đầy thách đố. nhưng muốn nên hoàn hảo thì phải học và thực hành việc tha thứ mãi và tha thứ hoài, muốn vậy cần tập khiêm tốn.

Lạy Chúa xin cho con biết sống khiêm tốn để con nhận ra chính con đang được Chúa tha từng ngày từng ngày qua những hành động, lời nói hay việc làm con xúc phạm đến Chúa và anh em con. Mỗi khi đọc kinh Lạy Cha xin cho con ý thức lời con đọc để rồi con biết mở con tim và mở rộng vòng tay. Và xin cho con biết có một ai đó đang chò sự tha thứ của con như 800 cậu bé trong câu chuyện sau.

Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng.

Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".

Chiều hôm đó, người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp… 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương.

Thứ Ba tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,43-48
43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy:  'Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù'. 44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: 45 để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Có một chành thanh niên, sáng sớm đến gặp cha xứ, anh thưa với cha: Thưa cho cho con được xưng tội. 
cha trả lời: Xin mời anh
Anh thanh niên nói tiếp: nhưng trước khi xưng tội, con muốn tâm sự với cha được không thưa cha?
Cha xứ trả lời: tôi sẵn sàng mời anh vào nhà khách
Sau khi hai cha con đã vào phòng khách, anh thanh niên chai sẻ với cha xứ: "thưa cha, con vừa mới cai nghiện về, con trở về nhà với ước mong sẽ làm lại từ đầu, nhưng con cảm thấy buồn quá, vì trong xóm con không ai đón nhận con, đi đâu họ cùng đề phòng, xì xào bàn tán về con, xin việc làm cũng không được. Con quyết định bán nhà để đi nơi khác, nơi mà không ai biết về con là một người đã từng nghiện xì ke ma túy.
Vâng câu chuyện của anh thanh niên tâm sự với cha xứ không phải là một chuyện hiếm có trong xã hội chúng ta đang sống. Đã có biết bao người lỡ lầm nghiện ngập hay phạm một lỗi lầm nào đó, sau khi đã hối hận, sửa sai nhưng rồi dư luận vẫn không tha cho người đó, có những người đã chán chường còn ngập lặn sâu hơn trước.

Cách đây hơn 2000 năm đã có một cuộc trao đổi để thay đối một lối nhìn, một trái tim tha thứ, yêu thương cảm thông với  người khác, vì không ai trong chúng ta không vấp ngã, không phạm tội. Vấn đề hơn nhau ở chỗ là biết chỗi dậy, biết nói lời xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau và xin lỗi chính bản thân mình. CHúng ta cũng đọc lại câu chuyện tôi đặc tên là "Nước mắt và ơn tha thứ" trong tin mừng của Thánh Luca

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói". - "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

Trong năm lòng Chúa thương xót, đây là sứ điệp Chúa muốn tôi và những con người trên trái đất này biết mở lòng ra với nhau, nhìn mình trước rồi hãy nhìn người sau, xét mình trước chứ đừng xét người khác, để rồi cái gì cũng đưa lên Mạng Xã Hội để lên án, ném đá, bôi nhọ danh dự người khác.

 Lạy Chúa xin thương xót con và thế giới hôm nay, Xin Chúa cho con và mọi người biết học nơi Chúa bài học xót thương.

Chúa Nhật XI mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 7,36--8,3
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói". - "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người.
"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều." (Lc 7,47)