Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

"Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất, người ta khóc còn ta mỉm cười". (Bài hát Bước qua thế giới của tác giả Phan Mạnh Quỳnh)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/buoc-qua-the-gioi-ung-hoang-phuc/zw6i979f.html


Để được mỉm cười ở thế giới bên kia thì cuộc đời ta cũng phải biết cười khi ta còn sống, nghĩa là ta phải hạnh phúc và người quanh ta cũng được hạnh phúc. Điều này không phải dễ khi cuộc sống quanh ta có quá nhiều đua chen, tranh giành...

Tháng 11 là tháng nhắc cho tôi nhớ đến những người thân yêu đã ra đi, và cho tôi biết rồi có ngày tôi cũng ra đi, và cuộc ra đi như thế nào là tùy vào đời sống của tôi ở đời này. Ai cũng muốn khi chết cũng được về nơi thiên đàng, ở đó sẽ được gọi là thánh. 
Vậy họ là ai ? Là những người không bằng lòng với sự kém cỏi; với những biện pháp nửa vời. Các Thánh là những người đói và khát sự công chính, theo ngôn ngữ Kinh Thánh là khát khao sự thánh thiện. Vì khao khát, nên Thiên Chúa đã cho các ngài thỏa chí toại lòng đúng như Chúa Giêsu công bố : "Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả" (Mt 5, 6).

Chi tiết trong bài đọc thứ nhất của ngày lễ giúp chúng ta hiểu thêm Các Thánh là ai. Các Thánh là "những người giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên" (Kh 7,14). Như thế, sự thánh thiện mà các ngài có được là từ Chúa Kitô. Trong Cựu Ước, làm thánh có nghĩa là "tách biệt" khỏi tất cả những gì ô uế. Chữ "thánh" có nghĩa chung là "kitô hữu", hợp thành cộng đoàn qui tụ chung quanh Đức Giêsu làm thành Dân thánh. Sự thánh tách khỏi sự phàm tục. Các Thánh tràn đầy sự thánh, còn người phàm mang đầy sự phàm. Các Thánh là những người đã được Thiên Chúa làm gia nghiệp.

Lạy Chúa xin cho con biết dành thời gian để suy nghiệm sự Thánh thiện của các Thánh mà học và tập sống thánh từng ngày trong đời sống qua lời nói, việc làm và đặc biệt qua chính niềm tin vào ơn Cứu Độ của Chúa.
Xin cho con và mọi người biết học và sống 8 chữ Phúc trong bài Tin mừng để ngày con rời khỏi đời này con cười hân hoan bước vào Nhà Chúa.


Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B - Ngày 01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng)
Lời Chúa: 
 Mt 5,1-12a
1 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. 2 Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc cho những ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.
5 Phúc cho những ai đau buồn,
vì họ sẽ được ủi an.
6 Phúc cho những ai đói khát điều công chính,
vì họ sẽ được no thoả.
Phúc cho những ai hay thương xót người,
vì họ sẽ được xót thương.
8 Phúc cho những ai có lòng trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
9 Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 "Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. 12 Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời."
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015


Chạm và lướt là động tác rất quen thuộc từ đứa bé tí xíu đến nhưng người lớn khi trong tay đang sở hữu "công nghệ lướt" Chạm và lướt để đọc báo, tìm kiếm tư liệu, nối kết bạn bè, chia sẻ những hình ảnh, thông tin mang lại sự sống sạch và trong. Thế nhưng cũng có lắm chuyện đau lòng khi chạm rồi lướt dẫn đến mất mạng như chơi, khi một cái chạm vào và lướt tới dẫn đến hố sâu vực thẳm của sự chết. Tự bản thân cái iphone,ipad, điện thoại thông minh... không phải là cái dẫn đến cái chết, nhưng là do người dùng nó thiếu ý thức, để rồi ngồi đâu làm gì của chạm và lướt để biết bao nhiêu câu chuyện đau thương như câu chuyện người mẹ mãi mê lướt facbook để con té xuống hồ chết "Xót xa mẹ mải mê chụp ảnh đăng lên Facebook để con chết thảm" http://www.tienphong.vn/the-gioi/con-trai-2-tuoi-chet-duoi-thuong-tam-vi-me-mai-luot-facebook-919559.tpo

Hay còn biết bao nhiêu chuyện từ 1 cái chạm để mãi mãi không thấy nhau, không chạm vào nhau được nữ được nữa.

Mỗi lần ta chạm vào ai đó ta cần đem đến cho họ sự bình an và hạnh phúc, niềm tin và hi vọng, ta cần bình tâm, bình tĩnh và bình an trong cầu nguyện thì những cái chạm của ta sẽ đầy lửa mến.

Xin cho con biết ý thức sống tốt, và mỗi ngày biết chạm vào Chúa Giêsu Thánh Thể, đón nhận Chúa vào để chữa trị tâm hồn con. 

Xin cho những người đang ngày ngày sử dụng những công nghệ thông tin hiện đại biết ý thức khi chạm và lướt có trách nhiệm và đem lại cho cuộc đời người khác những đóa hoa tươi của ngày mới của hòa bình và an lành.



Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên - Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 6,12-19
12 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: 14 Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, 15 Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
17 Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn 18 đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, 19 và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
Sáng nay trong bữa điểm tâm, trên bàn ăn được dọn món bún bò Huế với một dĩa rau rất bắt mắt, vừa tươi vừa đẹp. Đang ngồi ngắm đợi mọi người cùng vào bàn, "dùng các loại rau đều được, nhưng đứng ăn giá, vì giá có thuốc nên mới đẹp và no tròn thế" tôi quay lại nhìn người bạn tốt, à thì ra nhà bạn này làm giá. Bạn chia sẻ với chúng tôi, gia đình bạn làm giá, ban đầu gia đình cũng có làm giá bằng hóa chất nhưng sau đó biết sự nguy hiểm đến sức khỏe của người dùng nên gia đình bạn quay lại với việc làm "giá sạch".

Tôi tìm hiểu về công nghệ làm giá bằng hóa chất, ôi thật là khủng khiếp! ngay cả người làm giá sống, gia đình họ cũng chẳng ăn loại giá đó. Trong bài http://khoahoc.tv/doisong/yhoc/suc-khoe/40982_lam-gia-an-bang-hoa-chat.aspx "Người làm giá luôn khẳng định thuốc mà họ dùng không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người ăn giá. Nhưng chính những chủ cơ sở này cũng không dám ăn giá do họ làm. Khi tôi hỏi, thì bà N. - vợ ông H. nói qua loa:“Nhà này không ai ăn giá hết”. Chính chị Ph. cũng thừa nhận gia đình hạn chế ăn giá và ở xóm chị, nhiều người dân biết rõ quá trình làm giá có dùng hóa chất Trung Quốc nên cũng không dám ăn. Nếu nhà có đám tiệc, họ đến đặt một vài lu không bỏ thuốc."

Thế là tôi lang thang trên nét để  tìm hiểu cách làm giá sạch để mọi người và gia đình tôi cũng không bị hóa chất tàn phá. Hướng dẫn cách tự làm giá đỗ sạch không dùng thuốc ngay tại nhà

Có những sức mạnh âm thầm làm cho sinh ra hoa trái tình yêu, hạnh phúc cho cuộc sống, nhưng cũng có những sức mạnh cũng âm thầm nhưng lại phá tan nát cuộc đời từng người, gia đình, xã hội của nhân loại. Giữa một xã hội  làm gì, nhìn gì, thấy gì cũng toàn là hóa chất, thật giả chẳng sao biết được. 

Tôi ước mong sao cho mỗi người gieo vào lòng xã hội, cuộc sống một hạt giống của tình yêu, hi sinh, dấn thân, sẻ chia để với sức mạnh của chân thiện mỹ sẽ làm cho nẩy sinh nguồn sống mới đem lại hương hoa làm cho cuộc sống mát lành. 

Hãy cùng tôi đọc câu chuyện tin mừng của Thầy Giêsu dạy cho ta sức mạnh của ơn Trời khi ta là dám mở bàn tay gieo tình thương hơn lợi nhuận, gieo bác ái hơn là thu gom....

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên
Lời Chúa:  
 Lc 13,18-21
18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? 19 Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó".
20 Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? 21 Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".



Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Sau lưng đám đông đang mải mê theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 là hình ảnh người phụ nữ dọn vệ sinh cặm cụi thu dọn rác thải được vứt một cách vô tội vạ... Hình ảnh đó đã gây sự chú ý và khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Hình ảnh ghi lại cảnh một người phụ nữ trong trang phục công nhân vệ sinh môi trường đang cặm cụi nhặt những rác thải bên đường để cho vào túi nilon. Đối lập với cảnh tượng này là hình ảnh những người dân, trong đó có rất nhiều bạn trẻ đang đứng quay lưng lại và chăm chú theo dõi màn diễu binh. Cùng với đó là hình ảnh rác thải tràn ngập đường phố, còn các bạn trẻ và người đi đường thì mặc nhiên băng qua đường mà không hề để ý rằng chỗ mình đang đi đầy rác thải. (Nguồn tintuconline)
Qua hình ảnh và câu chuyện trên người phụ nữ công nhân quét rác đã còng lưng xuống nhặt từng cái bao nilong, những mảnh giấy, hay 1 chai nước uống hết vì chị ấy muôn làm cho con đường được sạch, có thể vì bổn phận trách nhiện trong công việc, nhưng cũng là một hình nh3 và tiếng nói cảnh tỉnh cho tôi, đôi khi tôi đang đứng thẳng ngẩng đầu rất cao, nhưng tôi tâm hồn tôi lại còng lưng khi tôi chỉ nghĩ cho bản thân, sống ích kỷ sống vô cả trước nỗi đau của người khác.
Giữa một đam rất đông ở hội đường, một người phụ nữ còng lưng đã 18 năm đã không qua khỏi ánh mắt thương xót của Chúa. Chúa đã thấy và gọi bà đến để chữa lành cho bà.
Xin Chúa cho con biết ý thức cách cư xử và tương quan hằng ngày để con biết quan tâm đến người khác trong tình yêu.

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 13,10-17
Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.
Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat".
Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?"
Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Có hai dạng mù: mù thể lý và mù tâm linh. Mù nào cũng khốn khổ. Mù thể lý không thể nhìn thấy sống trong tăm tối nhưng lại không tối tăm, vì những người mù tự động phục hồi vùng thị giác trên não để đảm nhận nhiệm vụ định hướng âm thanh, do đó, khả năng nghe của họ siêu việt hơn nhiều so với người thường. Mù tâm linh mới khó chữa trị vì có trông mà không thấy, nhìn mà chẳng cảm.

Daniel Kish, 47 tuổi, chào đời tại thành phố Montebello, bang California, Mỹ. Khi mới lọt lòng mẹ, anh đã mắc chứng u nguyên bào võng mạc khiến các bác sĩ phải lấy cả hai mắt sau 13 tháng để cứu mạng sống của anh. Sau đó người ta lắp cho anh cặp mắt giả.

Nhưng ông trời đã bù đắp cho Kish một khả năng kỳ diệu. Ngay từ lúc mới hai tuổi, anh đã bắt đầu định vi môi trường xung quanh bằng sóng âm. Kish dùng lưỡi để phát ra tiếng động rồi dựa vào âm thanh dội lại từ môi trường để định vị các vật thể xung quanh, Popular Science đưa tin.

Sóng âm mà Kish phát ra có thể đạt tới tốc độ 300 m/giây. Hiện nay, trình độ định vị bằng sóng âm của Kish đã đạt tới mức siêu đẳng, bởi anh có thể mô tả chi tiết môi trường xung quanh. Nhờ khả năng ấy mà anh có thể tham gia mọi hoạt động như người bình thường. 
"Dù không thể phân biệt chất liệu của các đồ vật, song tôi có thể mô tả chính xác kết cấu và bề mặt của chúng", anh nói.(nguồn http://vnexpress.net/)

Thế còn mù tâm linh thì sao? theo tôi nó còn đáng sợ hơn là mù thể xác. Nhìn mà không thấy, không thấy thì không thể cúi xuống giúp đỡ một ai đó đang té ngã, hay đưa một bà cụ qua đường, hay nhường chỗ trên xe buyt cho một người lớn tuổi, phụ nữ mang thay. Và thật là nguy hiểm khi có mắt mà lại không thấy để rồi phải đứng trươc vòng móng ngựa khi thấy tiền của chung thành của riêng, khi nhẫn tâm buôn bán ma túy làm hại biết bao thanh niên, gia đình ly tán.

Mới tuần qua tôi xem 1 videoclip đăng các một nhóm học sinh đánh một em gái rất tàn ác, đạp vào mặt, đá vào người, xung quanh có rất nhiều người lớn đứng xem, có người cũng vô can nhưng đứa con gái chưởi thẩm tệ, làm người ấy cũng lui bước. Vì sao, vì sao ta dễ dửng dưng thế, vì sự an toàn của bản thân, vi không muốn liên lụy và vì không muốn mất thời gian.

Cái mù tâm linh khi ta bỏ Thượng đế ra khỏi đời ta, ta không còn nhìn thấy mọi vật Thượng Đế tạo nên rất tốt đẹp, ta đã tàn phá môi trường, xả rác nghẹt công để rồi mưa đến ngập lụt, chặt rừng để lũ tràn về, giết các thu rừng để ăn, để nhậu... Ta có mù không, thưa ta đang mù, ta cần Thượng đế dựng nên ta rủ lòng thương ta như hai cầu chuyện, một ngoài đời, 1 trong Kinh thánh.
Một người mù, viết vào tấm bảng dòng chữ "Tôi mù, xin mọi người hãy rủ lòng thương!"
Ông đứng ở bên góc nhà thờ, đặt tấm bảng ngay dưới chân mình bên cạnh cái mũ ngửa ra để đựng tiền bố thí. Mọi người qua laị rất nhiều nhưng số tiền ông nhận được thật ít ỏi.

Một chàng trai đi qua, nhìn thấy tấm bảng có dòng chữ ấy, anh dừng lại nhưng không bỏ tiền vào mũ ông, anh lấy tấm bảng và sửa lại dòng chữ. Màu nhiệm thay, không bao lâu mũ của ông đầy ắp tiền bố thí của những ngừơi qua lại, ông rất mừng và thắc mắc không hiểu chàng trai ấy đã viết gì.

Buổi chiều, nghe tiếng chân của người ơn (vì người mù có thính giác rất phát triển) ông đã cất tiếng hỏi, anh đã làm gì mà tôi lại nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều hơn bình thường thế?
Chàng trai trả lời, tôi có làm gì đâu, tôi vẫn viết sự thật đấy chứ, nhưng tôi thể hiện bằng cách khác. Tôi đã viết "Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không nhìn thấy".


Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 10,46-52
 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường,  khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi".  Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi".
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh".  Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu.  Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Lạy Chúa, con và nhưng người quanh con phần nhiều là Chúa cho có cặp mắt rất tinh tường, thế nhưng lắm khi con lại chẳng thấy gì, vì con đang nhìn vào chính con, vào sự ích kỷ lo riêng cho mình, cho gia đình mình, cho cộng đoàn mình. Đây là thời gian con cần phải để Chúa chữa lành bệnh mù trong tâm hồn con, để con thấy Chúa qua anh chị em con, để con biết giơ tay giúp đỡ một ai đó, để con thấy kỳ công của Chúa qua tất cả vũ trụ này.

Con cầu nguyện cho những người đang mù thể xác họ được vui tươi bình an trong khi họ không nhìn thấy nhưng lại "nghe thấy". Xin cho những ai đang bị mù tâm linh được thấy ánh sáng chính từ tiếng gọi của Chúa "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh", thân thưa với Chúa "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy"

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Sông, biển đã làm gì
Để cai trị trăm thung lũng?
Nó đặt mình nằm dưới tất cả
Và vì thế nó cai trị trong hàng trăm thung lũng.
Nếu thánh hiền muốn làm đầu dân tộc
Hãy học nói năng cho khiêm tốn.
Nếu muốn lãnh đạo dân
Hãy đặt mình vào chỗ rốt hết.
Đó là cách thánh hiền ở trên dân
Mà không áp bức dân
Mà không làm khổ dân
Người lãnh đạo dân
Mà không làm dân khổ.
Người ta sẵn sàng đặt người trên hàng đầu
mà không cảm thấy chán ngán.
Vì người chẳng đua tranh với ai
Nên chẳng ai đua tranh giành lại được ngươi.

Bài thơ trên của Lão Tử dạy cho người làm lớn, người đứng đầu, người cai trị: Khiêm tốn, đặt mình vào chỗ rốt hết, không áp bức dân, không làm khổ dân, không đua tranh với ai.

Vào thời Thầy Giêsu cũng dạy các môn đệ của mình: "ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người"

Theo Thầy Giêsu "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân."

Ngày nay chiế ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi, cho nên ghế là nỗi ám ảnh và mơ ước của nhiều người, cố gắng để leo lên, leo lên rồi phải tìm cách giữ để khỏi phải leo xuống. Ngay cả những người đã bỏ mọi sự theo Thầy Giêsu mà cũng bị ảnh hưởng bởi những chiếc ghế danh dự.

Có rất rất nhiều loại ghế, ghế giám đốc, ghế trưởng phòng,... ngày nay trong làng giải trí còn có loại ghế gọi là "ghế nóng"

Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền dễ có thái đội thống trị, áp đặt, hống hách. Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện phục vụ bản thân. Đó là lối lãnh đạo để thấy nơi người đời.
Xin cho con biết chọn vụ phục vụ anh chị em con từ việc nhỏ nhất trong tinh thần khiêm tốn. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn thương dân và lo cho người dân được no ấm, hạnh phúc.

Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 10,35-45
Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015


Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội mang nội dung sau đây:

- Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ

- Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô

- Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người

- Không còn nhìn nhận tội lổi để xin được tha thứ

Tội nào cũng có thể được tha thứ nếu người ta còn tin tưởng vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Vậy, nếu nhờ Thần Khí Chúa mà ta nhận biết Người là Cha nhân lành để chạy đến xin tha thứ mọi lỗi phạm vì yếu đuối, vì lầm lạc, thì điều kiện để được tha thứ là phải nhìn nhận tội lỗi của mình và còn tin tưởng vào lòng thương xót, thứ tha này của Chúa. Nếu chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về tình thương tha thứ của Người cũng như không còn tin và yêu mến Người nữa là xúc phạm nặng nề đến chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã giúp ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhận biết công trình cưú chuộc vô giá của Chúa Kitô, và giúp ta nhìn nhận tội lỗi đã phạm. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng đã nung lửa yêu mến Thiên Chúa trong lòng tín hữu. Do dó, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là bác bỏ mọi công việc Người đã làm trong linh hồn ta và trong Giáo Hội của Chúa Kitô.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã dạy: "ai nói phạm đến Con Người (tức Chúa Giêsu) thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau" (Mt 12: 32).

Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong Tông Thư "Dominum et Vivificantem" (Chúa là Đấng ban sự sống) cũng nói như sau về tội phạm đến Chúa Thánh Thần: "Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực của Cây Thập Giá" (cf. ibid. no. 46.3).

Tóm lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không thể tha thứ được vì kẻ xúc phạm đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người. Nếu đã không còn tin Chúa để chạỵ đến xin Người tha thứ tội lỗi thì làm sao thứ tha được nữa? (
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn)

Lạy Chúa xin cho con biết tin tường vào lòng thương xót của Chúa để con được đón nhận ơn tha thứ, xin cho anh chị em của con trên toàn thế giới được cảm nhận tình yêu tha thứ cảu Chúa ngay khi họ biết mở lòng để đón nhận ơn cứu độ của Chúa.



Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,8-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. 10 Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.
11 "Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, 12 vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
Đọc bài viết 'Xin cô xin xét lại lời phán" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 16/10/2015, có suy nghĩ nhiều về vấn đề giáo dục thời @. Không có gì mà không bị phơi trên mạng xã hội, đúng sai không cần biết, cứ thấy muốn bấm "đăng" là đăng. Tôi nhớ đến câu của Thầy Giêsu dạy các môn đệ của thầy: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình.  Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được.  Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà". Nếu ở thời đại này Thầy sẽ nhắc nhở các môn sinh, không phải rao giảng trên mái nhà mà là rao giảng trên "Facebook", "các phương tiện truyền thông". Có lẽ cô giáo trong câu chuyện này cũng không nghĩ ra học sinh lớp sáu có những phản ứng với cách sắp xếp của cô. Và cô cũng không nghĩ câu chuyện trong lớp giữa cô trò lại 'được' đăng trên báo để rộng lòng dư luận. Nếu biết thế cô đã không cư xử như vậy. Ai đúng ai sai, tôi không có lên án vì tôi đâu là người trong cuộc để hiểu hết sự việc. 

Ngày nay ai đứng trên bục giảng thì mới hiểu hết những áp lực từ trường, phụ huynh và các em học trò của họ. Học sinh bây gờ thì học nhiều quá, nhưng những trải nghiệm với lứa tuổi các em lại là một lỗ hổng, vì môi trường sống cãu các em đang bị công nghệ internet chi phối nhiều. Chơi game nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống các em trong cách ứng xử. Giả như trong câu chuyện trên sau khi xin cô chủ nhiệm đổi chỗ nhiều lần không được, các em về trình bày với phụ huynh để trao đổi với cô. Vì các em cũng quá nhỏ để có một cách giải quyết như bài báo vừa nêu. Phải chi cô giáo cũng nhẹ nhàng giải quyết vấn đề trong giáo dục cho các em cách biết phản ứng sao cho có tình thầy trò.

Qua câu chuyện và lời dạy của Thầy Giêsu giúp tôi cẩn thận hơn trong cách ứng xử của mình. 

Tôi cầu nguyện cho các giáo viên được luôn bình tình, bình tâm để trong mọi vấn đề họ biết cư xử cho có tình thầy trò và giáo dục thế hệ tương lai cho đất nước.

Tôi cầu nguyện cho đời sống của tôi và những người xung quanh tôi biết sống làm gương sáng, sống cho thật và sống sao cho đáng sống.

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,1-7
1 Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. 2 Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. 3 Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.
4 "Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.
6 "Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".


Tiếp theo những lỡi khiển trách của Chúa Giêsu dành cho những người Pharisiêu  trong suốt mấy ngày qua, giúp ta có dịp suy gẫm. Chúa đã nói những lời mạnh mẽ để lên án những tiến sĩ luật, nghĩa là những người thông thạo lề luật của Thiên Chúa và sống một cách khắt khe với luật đó.

Chúa Giêsu lên án họ vì hai tội sau:
Tội thứ nhất: cha ông họ đã không đón nhận các ngôn sứ của Thiên Chúa mà còn giết chết các ngài, còn họ thì lại xây lăng tẩm cho các ngôn sứ. Nghĩa là những hành động bên ngoài của họ chỉ là để che mắt dân chúng, chứ thực tâm họ không muốn đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa.

Tội thứ hai: những tiến sĩ luật là họ cầm luật lệ trong tay như một thứ chìa khóa Nước Trời, nhưng họ không vào được vì họ đã dựa vào những luật lệ đó để cho mình là công chính. Tệ hại hơn họ còn dùng những luật lệ đó như một thứ rào cản để người khác không thể đến với Chúa được.

Phải chăng tội của những nhà thông luật cũng là tội của tôi khi vì quá đạo đức thánh thiện mà tôi bực bội, khó chịu với những người không đạo đức như tôi. Đặc biệt với những người còn non yếu trong đời sống đức tin hoặc mới chập chững bước vào đời sống đạo. Tôi hướng dẫn họ bằng những luật lệ, bằng những hình thức mà nhiều khi chính những người giữ đạo lâu năm và ngay cả bản thân tôi cũng khó mà chu toàn. Từ từ những người này cảm thấy chán nản vì không thấy Thiên Chúa yêu thương mà chỉ thấy một Thiên Chúa độc ác, bắt bẻ họ, bắt họ làm nhiều thứ quá. Đến với Chúa đúng đắn nhất là bằng tất cả tình yêu của mình. 


Thường Niên - Ngày 15/01: Th. Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tsHT
Lời Chúa: 
 Lc 11,47-54
 Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết.  Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ.  Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại,  khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ,  kể từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu.  Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".
 Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề,  cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Dấu lạ điềm thiêng không có gì là "lạ" khi ta biết khám phá nhưng gì xảy đến cho ta, cho thế giới hôm nay. Có những lúc một nụ cười của ai đó cười với ta cũng là một dấu lạ vì đó có thể là nụ cười của tha thứ. Có những ánh mắt yêu thương, cảm thông của một ai đó dành cho ta cũng là một dấu lạ khi ánh mắt đó xua tan đi những nỗi buồn, thất bại mà ta đang mang lấy. Có những đôi tay giơ ra đón lấy ta, an ủi nâng ta lên. Có những đôi chân đến với ta đồng hành với ta trên mọi nẻo đường.

Và thế giới quanh ta ngày nay có quá nhiều điềm thiêng dấu lạ, nhưng những điềm thiêng dấu lạ này không phải từ trời xuống mà là ngay chính con người tạo nên: lũ lụt, thiên tai, đột biệt khí hậu, những cơm mưa bất thường... Cũng có những dấu lạ là  những phát minh của khoa học cứu sống và làm thăng hoa cuộc sống con người.

Làm sao tôi nhận ra được những dấu rất lạ mà lại rất đỗi bình thường, những dấu lạ lớn lao mà nhỏ bé Chúa vẫn làm cho đời tôi?
Làm sao tôi nhận ra được cái bình thường của đời tôi cũng là dấu lạ?
Ngỡ ngàng như trẻ thơ trước những điều mà nhiều người coi là tự nhiên, tôi dần dần hiểu rằng đời tôi được bao bọc bởi tình yêu là dấu lạ.
Thay vì bồn chôn tìm kiếm và đòi hỏi những điều ngoạn mục, ly kỳ, tôi khám phá ra Chúa vẫn ở bên tôi trong những điều đơn sơ nhỏ bé.
Xin được ơn sám hối chỉ vì những dấu lạ bình thường Chúa ban cho đời tôi. Xin cho tôi biết ý thức nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong từng ngày sống để tôi biết tạ ơn và thăng hoa cuộc sống của tôi và mọi người.


Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên

Lời Chúa: 
 Lc 11,29-32
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Đã là phận người thì ai cũng mong muốn "bên ngoài" của mình cũng phải đẹp, sang, dễ nhìn... vì thế mới có thời trang không chỉ dành cho nữ mà cả nam nữ, các chương trình quảng cáo thường ngày phần nhiều vần là chăm lo cho "cái đẹp". Quảng cáo nào là nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm trắng, rồi đến ăn gì để da đẹp, uống gì để chống lão hóa, nhiều và nhiều thứ lắm...

Nhưng mấy ai nghĩ đến ăn gì, uống gì để đẹp tâm hồn, luyện tập thế nào để có một nội tâm đầy "tâm". Ta thường loay hoay với biết bao nhiêu luật lệ để rồi ta phán xét anh em ta không tiếc lời. Tại sao lại làm thế nay, tại sao lại không làm thế kia...

Hãy đọc bài 10 vẻ đẹp nội tâm "đánh bật" ngoại hình (http://ione.vnexpress.net/)

Con gái mặt xinh dáng đẹp có thể khiến cánh XY choáng ngợp giây phút đầu, nhưng chiều sâu vẻ đẹp nội tâm thì đủ sức 'hạ gục' trái tim con trai mãi mãi ^^.

1. Biết lắng nghe

Con trai thích con gái biết lắng nghe hơn là cằn nhằn, đánh giá việc làm của họ. Bởi vậy, khi chàng chủ động tâm sự với bạn, hãy ngồi cạnh, lắng nghe câu chuyện của chàng, và chỉ lên tiếng khi nó thực sự cần thiết. Như vậy, chàng sẽ thấy ở bên bạn thật bình yên, tin cậy.

2. Cư xử tự nhiên

Sẽ thật gò bó khi lúc nào bạn cũng để ý hình tượng của mình hay luôn làm những điều mà chàng thích. Đôi lúc những việc ấy sẽ tạo lên một bức tường vô hình giữa 2 người đấy!

Hài lòng và quý trọng với những điều mình có giúp bạn dễ ghi điểm với đối phương hơn việc lúc nào cũng than vãn hay ghen tỵ với người khác.3. Biết hài lòng với những gì mình có

4. Biết nấu ăn

Việc bạn vào bếp và nấu một bữa ăn thịnh soạn hay món ăn chàng thích không phải rất tuyệt vời sao? Chắc chắc anh ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và thật may mắn khi có một người bạn gái đảm đang.

5. Sống thật

Một cô gái sống thật với cảm xúc và suy nghĩ, không quan tâm đến lời nói bâng quơ của người khác luôn khiến các bạn trai siêu lòng đấy.

6. Biết thỏa hiệp

Khi yêu, việc bạn lúc nào cũng cứng đầu không chịu tiếp thu sẽ khiến mối quan hệ của hai người "căng như dây đàn" vậy! Hãy biết thỏa hiệp, nghe lời, tìm ra cách giải quyết tốt cho cả hai nhé!

7. Biết quan tâm

Việc bạn chạy lon ton đi mua thuốc hay nấu bát cháo cho chàng khi bị ốm… sẽ khiến cho tình yêu của hai người trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Hãy cho anh ấy biết sự quan tâm của bạn, bạn không biết rằng người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc thế nào đâu.

8. Hài hước

Pha trò cười, trêu chọc hay kể những câu chuyện hài hước cho đối phương nghe sẽ khiến họ giải tỏa bớt căng thẳng và phá tan bầu không khí ảm đạm, buồn chán.

9. Biết tự chăm sóc bản thân

Một cô gái biết chăm sóc cho bản thân chắc chắn sẽ ghi điểm cao trong mắt đối phương.Nó không chỉ chứng tỏ bạn là người có trách nhiệm mà còn biết quý trọng những gì mình có nữa.

10. Mạnh mẽ

Sự dứt khoát và mạnh mẽ trong hành động, suy nghĩ khiến đối phương yên tâm hơn mỗi khi hai người không ở bên bạn. Hơn nữa, phái mạnh cũng có phút yếu lòng đấy chứ. Lúc ấy bạn chính là chỗ dựa, tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy. Điều đó không phải rất ngọt ngào sao?

10 vẻ đẹp nội tâm trên phần nào giúp cho tôi và bạn biết chọn lựa cho mình cách sống cho ra sống, chú trong rèn luyện cho mình những đức tin tốt từ đó cuộc sống của tôi và bạn tỏa ngát hương thơm.

Lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay nghe là lòng cảm thấy động đậy, vì cũng biết bao nhiêu lần tôi cũng thẳng thắn xét đoán anh em tôi một cách khắc nghiệt, tôi cũng chuộng hình thức bên ngoài mà quên đi chính những gì nội tâm của anh em tôi đang sáng và trong vậy mà tôi nào có thấy. Và chính bản thân tôi cũng khoác cho mình một diện mạo thánh thiện hay chỉnh chu về mọi mặt nhưng nội tâm lại như bão tố phá tan bầu khí hiệp nhất, hòa bình nơi tôi đang sống.

Xin Chúa cho con biết ý thức sống tốt cái bên trong hơn chú trọng cho cái bên ngoài. Xin Mẹ Maria ban cho thế giới hôm nay được bình yên, mọi người biết ăn năn sám hối và trở về với chính nội tâm của tình Chúa và tình người.

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,37-41
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn.  Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.
 Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác.  Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

"Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Khó chứ không phải người giàu không vào nước trời được. Có những người giàu của cải và cũng giàu về tình nhân ái, sẵn sàng chia sẻ cho người nghèo và những công trình làm thăng tiến con người. 

Câu chuyện chàng thanh niên có nhiều của cải đã bó đi khi Chúa đặt vấn đề Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

Thái độ của anh thanh niên "sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi". Anh thanh niên là một người rất thiện chí và mong muốn được nên trọn lành, anh đã giữ rất tốt những yêu cầu của Chúa. Thế nhưng anh thanh niên anỳ đã thất bại không đi được con đường hoàn thiện, khi anh có quá nhiều của cải, từ bỏ không phải là dễ.

Tôi nhìn lại đời sống của mình, nghe lại Lời Chúa muốn tôi từ bỏ cái già làm ngăn cản tôi nên hoàn thiện. 

Xin Chúa cho con biết nhìn lại cách sống của con có quá cao sang hơn anh chị em con không, để con biết can đảm từ bỏ để bước đi theo Chúa.


Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 10,17-27 {hoặc 17-30}
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".}

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015


Tôi bị ám ảnh khi con videoclip người ăn xin nằm ngủ trước của  nhà của 1 gia đình cũng chính là nơi buôn bán của họ (đây là phim mang tính giáo dục, các nhân vật trong phim chỉ là người đóng phim). Những hành động của người đàn ông trong videoclip làm phẩn nộ, đánh thức bao trái tim con người đang lo cho chính mình, gia đình và nơi ở của mình mà quên đi người nghèo mà lại rất tốt bụng đang ở ngay bên cạnh.

Cái kết bất ngờ của bộ phim về kẻ lang thang lay động lòng người

Tôi chớt nhớ tới lời mời gọi cùa Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp, nhân ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 52 vào Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh (ngày 26 tháng 4/2015), Đức Thánh Cha Phanxico nói với Giáo Hội “hãy đi ra khỏi chính mình” để thực hiện việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, không quan tâm tới chính mình, nhưng Giáo Hội cần tới ơn gọi, tức những người dám vượt lên chính mình để trải nghiệm cuộc xuất hành mà nó bén rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô, “trong sự phục vụ sự phát triển của Triều Đại Thiên Chúa nơi trần gian này”.

Đức Thánh Cha viết:“Các bạn trẻ thân mến, các con đừng nên sợ hãi trong việc đi ra khỏi chính con người của các con để thực hiện cuộc lên đường! Tin Mừng chính là Lời giải phóng, sẽ biến đổi và làm cho đời sống của các con trở nên đẹp đẽ hơn!”

Muốn ra khỏi chính mình thì phải đón nhận những thách đố và can đảm vượt qua: tiện nghi, sự an toàn, bị quấy rầy, chấp nhận tiêu hao.

Đối với Đức Thánh Cha, “Tiến trình xuất hành này không chỉ liên can đến từng cá nhân đơn độc mà thôi, nhưng nó là một hoạt động sứ vụ và là lời loan báo của toàn thể Giáo Hội. Giáo Hội trung thành với Thầy của mình trong mức độ Giáo hội cho thấy mình “tiến lên phía trước”, một Giáo Hội không màng chi tới bản thân, sự thành công và những cơ cấu của chính mình, hơn thế nữa chính là khả năng ra đi để gặp gỡ con cái của Thiên Chúa sống ở bất cứ nơi đâu, để cảm thông với nỗi đớn đau và sự thống khổ của họ”.

“Để nghe và đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa không hoàn toàn là vấn đề cá nhân và riêng tư được lấp đầy bởi những cảm xúc nhất thời. Hơn thế, nó là một trách nhiệm hoàn toàn thực sự và cụ thể, nó ôm lấy toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta và lăn xả vào việc phục vụ làm cho Vương Quốc của Thiên Chúa lớn mạnh trên trần gian này”. Do đó, “Các môn đệ của Chúa Giêsu đã mở rộng trái tim đến chân trời xa tắp, trở nên bạn hữu với Thiên Chúa không bao giờ có nghĩa là tháo chạy khỏi cuộc đời và thế giới này”.

Câu chuyện người hàng xóm bị quấy rầy giữa đêm khuya, tôi suy tư ở góc cạnh mà đối với tôi rất thật trong cuộc sống ngày này, cũng là lúc để giúp ta suy nghĩ.

Người ta thường than trách, bình luận, lên án cho sợ vô cảm của con người hôm nay, nhưng trong đó có tôi và bạn không? không nhiều thì ít cũng có đấy, ta có thể viện đủ lý do để từ chối giúp đỡ một ai đó, mà lý do nào xem ra cũng khá hợp lý. Lý do người chủ nhà từ chối giúp đỡ người hàng xóm đang gõ cửa nhà mình, là lý do chính đáng, vì nhà của người Isael thời đó không như nhà chúng ta ở bây giờ, tài sản của họ là các loài súc vật họ nuôi, vì thế tối đến tất cả đền phải được canh giữ : súc vật nằm bên ngoài, rồi đến chủ nhà kế đến là những người trong gia đình và cuối là bếp. Muốn dậy lấy bánh cho người hành xóm, người chủ nhà phải bước qua những người đang ngủ, xuống bến lấy thức ăn, rồi lại bước qua những người đang ngủ, để mở được cửa phải đi qua đàn gia súc, nếu là gà, vịt thì nó kêu la um xùm, có thể làm náo loạn cả nhà.

Thế nhưng vì lời kêu cứu, năn nỉ của người đến xin làm cho chủ nhà không thể nằm im được.

Còn tôi, tôi có chấp nhận sự quấy rầy của người khác khi mà tôi có rất nhiều việc phải làm, người này nhờ người kia xin trợ giúp để ra khỏi chính mình mà cúi xuống giúp họ không? Theo kinh nghiệm bản thân để giúp một ai đó tức thời hay dài hạn cho một công việc tôi cũng bị do dự, tính toán: thời gian, sức khỏe và đôi khi cả được thua nữa là khác. Lời mời gọi của Chúa hôm nay giúp cho tôi canh tân lại đời sống của chính mình, phong cách và sự nhanh chóng đến với người khác. Lời mới gọi của Đức Thánh Cha Phaxicô đã giúp cho tôi biết quan tâm đến người khác, chia sẻ thời gian, khả năng và chính bản thân để đem đến cho người khác nụ cười, tình yêu và bình an.

Xin Chúa đừng để con phải khóc khi ngồi lại gẫm về nhưng hành động mà chính con xua đuổi anh chị em con như trong videoclip Cái kết bất ngờ của bộ phim về kẻ lang thang lay động lòng người

Lạy Chúa xin thương xót con và thế giới hôm nay, vì cách nào đó con cũng đã góp phần làm cho thế giới bị ô nhiễm, đói khổ. Xin Mẹ Maria cho con biết học nơi Mẹ vội vả lên đường để thăm và giúp đỡ người chị họ của Mẹ.


Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 11,5-13
5 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, 6 vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. 7 Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. 8 Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
9 "Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. 11Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? 12 Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? 13 Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Đố các bạn hoa gì đẹp nhất? đó là câu hỏi được đặt ra trong buổi sinh hoạt tháng 10 của nhóm bạn trẻ vào đời. Có bạn thì cho là hoa hồng, bạn thì thích hoa sen nhưng có bạn thì lại nói hoa nào cũng đẹp. Một cánh tay cuối lớp giơ lên, tôi mời bạn chia sẻ, bạn cho biết thích nhất là hoa Mân Côi, 'làm gì có hoa Mân côi chứ?' bạn trai đầu bạn la lên, nhưng ngay đó "à hiểu rồi, tràng hạt mà bà nội mình hay cầm lên một cách rất trân trọng và đọc bất cứ khi nào".

“Mân Côi” có nghĩa là “hoa hồng” (Rosary). Đức Mẹ đã lấy những đóa hoa hồng trên miệng của một tu sĩ đang đọc kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ để kết thành tràng hoa hay triều thiên đội trên đầu.

Chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Triều Thiên Hoa Hồng”, tức là mỗi lần chúng ta đọc Kinh Mân Côi sốt sắng là chúng ta đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, triều thiên 150, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 16 bông hồng trắng, là những bông hoa thiên đường, chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc tuyệt vời của chúng.

Tìm hiểu về lễ Đức Mẹ Mân Côi

I. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ
Sau cuộc chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7-10-1571, nhờ ơn lạ đặc biệt của Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, Đức Thánh Piô V dạy rước kiệu Mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Thắng Trận vào ngày mồng 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ. Đến đời Đức Grêgôriô XIII, theo lời dòng Đaminh tâu xin, đổi lại ngày lễ. Ngài ra sắc lệnh ngày 1-4-1573 đổi là lễ Mẹ Mân Côi được mừng vào Chúa nhật 1 tháng 10 tại các nhà thờ tôn kính Mẹ Mân Côi.
Năm 1671, lễ này cũng được Đức Clementê X ban phép mừng khắp Giáo hội Tây ban nha. Năm 1716, sau những chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temeswar và Corfu ở ven biển Hylạp, các giáo hữu gọi Mẹ là Mẹ chiến thắng và Đức Clêmentê XI truyền cho khắp Giáo hội đặc biệt mừng lễ Mẹ Mân Côi hàng năm. Ngày 11-9-1887, Đức Lêô XIII nâng lễ Mẹ Mân Côi lên bậc nhì với kinh lễ và kinh Phụng vụ theo phụng vụ dòng Đaminh. Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10.

II. Ý NGHĨA PHỤNG VỤ
Ý nghĩa lễ Mẹ Mân Côi được dựa trên lịch sử, vẻ tuyệt diệu và thần lực của kinh Mân côi, nhất là do chính Đức Mẹ đã phán dạy và tỏ mình ra là Mẹ rất thánh Mân côi, và nhiều Đức Giáo Hoàng khuyên dạy đọc kinh Mân Côi.
A. LỊCH SỬ KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi nguyên tiếng Latinh là Rosarium, tiếng Anh, tiếng Pháp là Rose là hoa hồng tượng trương kinh Kính Mừng kết thành vòng hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ như cổ thời Hylạp, và một số nước hiện nay, người ta làm vòng hoa tươi treo vào cổ trao tặng nhau. Trước kia người ta đếm kinh bằng hạt sỏi, dần dần người ta kết những hạt khác thành chuỗi Mân côi gọi là Rosary.
Thế kỷ XII, 150 Thánh vịnh David dài quá đối với nhiều người không thể đọc được, nên người ta đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế. Dần dần người ta đọc 150 kinh Kính Mừng thay 150 kinh Lạy Cha. Do đó thánh Đaminh gọi là "Thánh vịnh Đức Mẹ." Sau này Đức Sixtô IV gọi tắt là "Thánh vịnh." Bắt đầu kinh Kính Mừng chỉ gồm có lời chào của thiên sứ Gabriel: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà" (Lc 1: 28), rồi được thêm lời chào của bà Thánh Elizabeth: "Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Con lòng Bà gồm phúc lạ" (Lc 1: 42).

Cũng trong thế kỷ XII, Đức Mẹ hiện ra trao truyền tràng hạt Mân côi cho Thánh Đaminh để cải hoá bè rối Albigensê đang tung hoành ở phía nam nước Pháp. Sang thế kỷ XIII, đời Đức Urbanô IV, Thánh Danh "Giêsu" được thêm vào. Thời đó người ta đọc 150 kinh Kính Mừng cùng với 150 kinh Lạy Cha, nghĩa là mỗi kinh Kính Mừng một kinh Lạy Cha. Đến thế kỷ XIV, thầy Henry Kalkar (1328-1408), dòng Carthusian do thánh Brunô sáng lập, chia 150 kinh Kính Mừng thành từng chục (10) mỗi chục một kinh Lạy Cha. Thế kỷ XV, Cha Đaminh Prussia (1384-1460) cũng dòng Carthusian chia 150 Kinh Kính Mừng thành 3 chỗi 50. Cũng trong thế kỷ này, Chân phúc Alanô de la Roche hay là De Rupe thêm phần suy niệm các mầu nhiệm trong khi lần chuỗi. Từ nay tràng kinh Mân Côi gọi là "Vòng hoa hồng". Chân phúc Alanô nhiệt thành phổ biến kinh Mân Côi mà Đức Mẹ đã trao truyền cho Thánh Đaminh. Chân phúc Alanô thành lập Hội Mân
Côi năm 1480 và được Đức Mẹ hứa ban 15 ơn cho những ai trung thành đọc kinh Mân Côi. Năm 1521, Cha Albertô da Castello, O.P., sửa lại mỗi kinh Lạy Cha với một mầu nhiệm. Năm 1569, Đức Thánh Piô V với bửu sắc "Consueverent Romani Pontifices" thêm phần thứ hai kinh Kính Mừng: "Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời..." với kinh Sáng Danh, và ấn định kinh Mân Côi như chúng ta đọc ngày nay.

B. VẺ TUYỆT DIỆU CỦA KINH MÂN CÔI
Vẻ tuyệt diệu kinh Mân Côi gồm hai phần như linh hồn và xác kinh Mân Côi.

1. Suy ngắm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu thế và cuộc đời Đức Mẹ.
Trước kia người ta đọc Thánh vịnh ĐứcMẹ là 150 kinh Kính Mừng và suy ngắm 150 mầu nhiệm.Nhưng rồi 150 mầu nhiệm được rút lại 15 mầu nhiệm cho 15chục kinh. 15 mầu nhiệm như là bản tóm Phúc âm nhắc nhớĐức Mẹ đồng công với Chúa Kitô trong việc Cứu chuộc loàingười từ biến cố mầu nhiệm Nhập thể tới mầu nhiệm Cứuchuộc. Do đó kinh Mân Côi bắt nguồn từ bản tính Phúc âmvà dẫn ta tới Phúc âm. Phần suy niệm 15 mầu nhiệm chialàm 3 phần vui, thương, mừng là linh hồn kinh Mân Côi. Nếuđọc kinh Mân Côi mà không suy niệm mầu nhiệm, kinh MânCôi sẽ chỉ có xác mà không có hồn. Đức Mẹ Fatima dạy rõ:"Đọc kinh Mân Côi và suy ngắm mầu nhiệm."

2. Phần kinh đọc gồm:
a. Kinh Lạy Cha là kinh cầu nguyện chính Chúa Giêsu đã dạy.
b. Kinh Kính Mừng là lời thiên sứ Gabriel và lời Thánh Elizabeth chào chúc Đức Mẹ (Lc 1: 28, 41-42). Kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời do Đức Thánh Piô V thêm vào năm 1569.
c. Kinh Sáng Danh cũng được ngài thêm vào.
d. Nói chung kinh Mân Côi tuyệt diệu vì bắt nguồn từ trời cao, chính Đức Mẹ đã phán dạy và các Đức Giáo Hoàng, kể từ Đức Thánh Piô V đã không ngừng khuyến khích và dòng thánh Đaminh đã nhiệt thành truyền bá sâu rộng.

C. THẦN LỰC KINH MÂN CÔI

Ngoài những ơn lạ Đức Mẹ ban nhờ thần lực của kinh Mân Côi về phần hồn cũng như phần xác, lịch sử Giáo hội đã ghi lại 3 cuộc chiến thắng oanh liệt của kinh Mân Côi:
1. Đầu thế kỷ XII bè rối Albigensê nổi lên miền nam nước Pháp gieo lầm than và đau khổ cho dân nước Pháp. Mọi cố gắng của đạo và đời ngăn chặn bè rối tác hại này đã vô hiệu.
Thánh Đaminh đứng ra khấn xin Đức Mẹ soi sáng cách nào để cứu vớt những tâm hồn sai lạc. Đức Mẹ đã hiện ra với ngài, Mẹ cầm một chuỗi Mân côi, dạy ngài cách đọc kinh Mân Côi và truyền cho ngài rao giảng như một phương thuốc linh nghiệm ngăn ngừa tội lỗi và sự lầm lạc. Quả nhiên, hơn 100 ngàn kẻ rối đạo đã từ bỏ sự lầm lạc, và rất nhiều người được thêm phấn khởi sốt sắng đọc kinh Mân Côi.
2. Thế kỷ XVI quân Hồi Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh, đe doạ xâm chiến toàn vùng miền đất Công giáo Âu châu. Trước mối nguy cơ đó, Đức Thánh Piô V truyền lệnh cho các giáo phận tổ chức một nghi thức cầu nguyện gọi là "việc cầu nguyện 40 giờ" gồm các cuộc cung nghinh Đức Mẹ và đọc kinh Mân Côi. Khi thuỷ quân của Hồi giáo xuống vịnh Lépante để tràn sang Âu châu, và trong khi đô đốc Don Juan người nước Áo chỉ huy hải quân Công giáo ra nghinh chiến, Đức Thánh Piô V cùng với toàn thể giáo dân rước kiệu Mẹ và đọc Kinh Mân Côi cầu cho các chiến sĩ Công giáo chiến thắng. Bỗng nhiên, tại vịnh Lépante gió đổi chiều làm lợi điểm cho các chiến hạm Công giáo ào ạt tấn công đánh chìm các chiến hạm Hồi giáo, làm cho bọn họ hoàn toàn bại trận ngày Chúa nhật 7-10-1571. Nói về cuộc chiến thắng vịnh Lépante nhờ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Piô XI viết: "Khi quân lực Hồi giáo kiêu hùng với những chiến thuyền hùng mạnh đe doạ khắp các nước Công giáo Âu châu, Đức Giáo hoàng (Thánh Piô V) kêu gọi tất cả giáo dân sốt sắng khấn xin Mẹ lành trợ lực, địch quân bị bại trận, các chiến thuyền của họ bị đánh chìm."
3. Sau cuộc chiến thắng vịnh Lépante, đạo binh Công giáo còn chiến thắng Hồi quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temeswar và Corfu ở ven biển Hy lạp đời Đức Clêmentê XI.

D. CHÍNH ĐỨC MẸ ĐÃ PHÁN DẠY
 Mẹ Maria phán dạy Chân phước Alanô: "Bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân côi và suy ngắm những mầu nhiệm sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ chết. Điều đó rất dễ đối với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Vua Trời và Người gọi Mẹ là Đấng đầy ơn. Và vì đầy ơn, Mẹ có thể ban phát ơn phúc cho các con cái dấu yêu của Mẹ."
 Tại Lộ Đức, Đức Mẹ hiện ra với Bernađetta, đeo tràng hạt vàng ở cánh tay phải, và đọc kinh Mân Côi với Bernađetta.
 Tại Fatima, Đức mẹ hiện ra với 3 trẻ em Lucia, Phanxicô và Giaxinta 6 lần từ 13 tháng 5 tới 13 tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần Đức Mẹ đều thúc giục: "Các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi hằng ngày." Ngày 13 tháng 10, Đức Mẹ xưng mình: "Ta là Đức Mẹ Mân Côi."

E. CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG KHUYÊN DẠY
Từ khi Đức Mẹ trao truyền thánh Đaminh và chân phước Alanô rao giảng kinh Mân Côi, rất nhiều Đức Giáo Hoàng khuyên dạy và khích lệ. Nhất là các Đức Giáo Hoàng: Đức Lêô X, Đức Thánh Piô V, Đức Gregoriô XIII, Đức Sixtô V, Đức Clementê VIII, Đức Alexandrô VII, Đức Clementê IX, Đức Clementê X, Đức Innocentê XI, Đức Benedictô XIII, Đức Benedictô XIV, Đức Clementê XIX, Đức Piô VII, Đức Piô IX, Đức Lêô XIII, Đức Benedictô XV, và Đức Piô XI. Đáng kể nhất là Đức Lêô XIII đã được gọi là Đức Giáo Hoàng của kinh Mân Côi vì riêng ngài đã ban hành 9 thông điệp và 3 tông thư về kinh Mân Côi. Sau các ngài, đáng kể có Đức Piô XII, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II.

(nguồn http://giaophannhatrang.org/)\

Mừng lễ Đức Mẹ Mân côi, có dịp đọc lại lịch sử của tràng Mân côi và sức mạnh của lời kinh này, nguyện xin Chúa ban sự bình an cho thế giới, cho gia đình và cho từng người. Con cũng cầu nguyện cho các linh hồn đang nơi thanh luyện, nhờ chính những lời kinh mân côi của mọi người sẽ kết thành chiếc thang hoa hồng đưa họ lên với Chúa.
Cầu nguyện cho những nơi đang bị khủng bố được chính giải thoát, cầu nguyện cho những người quá khích được ơn của Chúa để họ biết dừng tay lại.
Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi
Lời Chúa: 
 Lc 1,26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.