Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Lc 4,14-22a

14 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. 16 Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. 17 Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: 18 "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, 19 công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
20 Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". 22 Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

Xin Chúa Thánh THần hiện diện trong mọi công việc, lời nói và việc làm của con để con được giải thoát khỏi những tham-sân-si trong cuộc sống, và xin cho thế giới hôm nay được bình an.

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mc 6,45-52
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), 45 Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. 46 Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. 48 Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. 49 Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. 50 Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ". 51 Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, 52 vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.


Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng, Chúa Giê-su đã lên núi cầu nguyện, hành động của Chúa nhắc nhỡ con dù cho công việc tông đồ con làm có thành công như thế nào con không thể bỏ đi đời công cầu nguyện, và không việc làm nào cao trọng trước mặt Thiên CHúa cho bằng việc cầu nguyện. Vì trong cầu nguyện con mới khám phá ra đâu là việc của Chúa đâu là chính CHúa, đâu là điều chính và phụ của đời dâng hiến.

Lạy Chúa xin cho con biết luôn yêu thích đời sống cầu nguyện để trong mọi nơi mọi lúc , trong mọi thành công và thất bại con luôn phó thác cho CHúa. Xin Chúa chúc lành cho đời sống của con cũng như những tâm hồn đang cần đến tình yêu của Chúa.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mc 6,34-44
34 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. 35 Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, 36 xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". 37 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". 38 Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". 39 Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. 41 Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. 42 Và tất cả đều ăn no. 43 Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. 44 Mà số người ăn là năm ngàn người.

Lạy Chúa xin cho con cùng nhịp đập với trái tim của Chúa để con biết chạnh lòng thương đến anh chị em con còn quá nhiều đau khổ vì bạo lực, khủng bố, tai nạn và đói khổ, và xin cho con biết hành động bằng chính sự cảm thông và nghe được mệnh lệnh của Chúa: "Các con hãy cho họ ăn đi"

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mt 4,12-17.23-25
12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 13 Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, 14 để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
15 "Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! 16 Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". 17 Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
23 Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. 25 Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.



Bước chân rảo khắp mọi nẻo đường của Chúa Giêsu không mệt mỏi, Chúa làm việc cho người nghèo, đau khổ, bệnh tật, Thời Chúa làm gì có phương tiện di chuyển như hôm nay.

Lạy Chúa trong năm tân phúc âm hóa Đời sống giáo xứ và cộng đoàn những người sống đời thành hiến xin cho con biết ra khỏi chính nơi con đang ở, ra khỏi những thụ động cá nhân để con đến với anh em con, những người đang thiếu tình thương và nụ cười Con sẽ ra đi với nụ cười và đôi tay mở ra. Xin Chúa giúp con.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Khi con nhỏ tôi rất thích nằm trên võng ngắm trời đầy sao, tôi nghe người ta nói mỗi ngôi sao là tượng trưng cho một số mệnh, nhưng có người cũng cho rằng mỗi ngôi sao là một thiên thần nhỏ có nhiệm vụ thắp sáng bầu trời đêm đen. Vì thế khi thấy một ngôi sao xẹt bay xuống là tôi lại cầu nguyện cho một người vừa qua đời và nhắm mắt để ước một điều. Đó là câu chuyên thời thơ ấu. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn thích ngắm sao, mặt dầu thành phố nhiều đèn nên khó mà cảm nhân được sự lung linh huyền ảo đến lãng mạn khi ngắm những chòm sao.
 Trong chuyện các thánh cũng có một câu chuyện kể về Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu reo lên khi thấy tên của thành nhân được ghi trên trời: "Một buổi chiều, níu tay cha Têrêsa chỉ lên trời mà nói: Cha ơi! Xem kìa, tên con đã được viết trên trời" (trích Một tâm hồn).
Câu chuyện kính thánh kể về ba vua phát hiện ánh sao lạ và đã lên đường.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH (Năm B)
Lời Chúa: 
 Mt 2,1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem, thuộc xứ Giuđêa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà hiền sĩ từ Đông Phương tìm đến Giêrusalem. 2 Các ông nói:  “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” 3 Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. 4 Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. 5 Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđêa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: 6 “Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta.” 
7 Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu mấy nhà hiền sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. 8 Rồi vua phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái Người.” 9 Nghe nhà vua nói, họ lên đường.  Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương, lại đi trước họ, mãi cho tới khi tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. 10 Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 11 Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Đức Maria mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy Người. Rồi, mở bảo tráp ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. 12 Và khi nhận được lời mộng báo “Đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình.
Ba nhà chiêm tinh: nhìn thấy ngôi sao lạ, các ông biết đó là vị vua đã sinh ra, nhưng hành trình của ba vua lại bị lạc mất ánh sao nên các ông vào gặp vua Hêrôđê để hỏi thăm " “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” Sau khi vua hêrôđê bàn hỏi các nhà hiền sĩ, vua phái họ đến Bêlem : “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái Người.”Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương, lại đi trước họ, mãi cho tới khi tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở". Ba vua đã đi và gặp được Hài Nhi, họ đã :họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy Người. Rồi, mở bảo tráp ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. Họ không đi lạ đường cũ để gặp vua Hêrôđê vì họ được báo mộng “Đừng trở lại với Hêrôđê”

Hành trình và thái độ của Ba Vua đến với Chúa Hài Nhi cho tôi nhìn lại hành trình đời sống của chính mình. Hằng ngày vẫn có ngôi sao của Chúa dẫn đường cho tôi đến gặp Chúa trong cầu nguyện, trong Thánh Thể trong những người tôi gặp gỡ. Có những khi đời sống tăm tối tôi cần bàn hỏi và ra đi. Năm nay giáo hội mời gọi những người dâng hiến canh tân đời sống, tôi tạ ơn Chúa, đó là một ánh sao lóe lên khi đời sống Thánh hiến đang từ từ sa sút , tôi ý thức hơn và sẽ đi theo ánh sao đến với Chúa hằng ngày, và xin Chúa biến đổi con và những người sống đời thánh hiến.

Lạy Chúa xin Chúa đựng nên con, Chúa cho con một ngôi sao sáng dẫn đường con đi và đem Chúa cho người khác, xin Chúa cho con biết làm sáng ngôi sao tình yêu của Chúa để con chiếu tỏa ánh sáng bình an của Chúa đến môi trường con đang sống. và khi con bị lạc mất ánh sao, xin cho con biết bàn hỏi, và nhanh chóng lên đường.

Xin Chúa thương các linh hồn vừa gặp tại nạn trong thế giới nhất là người người qua đời trong tai nạn rới máy bay ở Indonesia

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015


Ngày 03 tháng 01 - Mùa Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 1,29-34
29 Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. 30 Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi'. 31 Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel".
32 Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. 33 Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'. 34 Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa".
Lạy Chúa xin cho cuộc đời con biết làm chứng cho Chúa qua chính đời sống của con, đón nhận sự những gì xảy đến với con không như ý của con, Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống con, chính con người của con để con can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa.

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Trong mùa Giáng Sinh nghe lại bài Phúc Âm với lời mời gọi: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". có một điều gì đó giúp tôi nhìn lại con đường tôi đi đến với Chúa nơi hang đá và con đường từ hang đá Chúa đến với tôi. Con đường tôi đến với Chúa là con đường còn quá nhiều gồ ghế trong cuộc sống, con đường quá nhiều hố sâu của ngăn cách giữa thật và giả. Con đường CHúa đến với tôi là con đường tha thứ, yêu thương, con đường cứu độ.
Lạy Chúa xin cho con học nơi ông Gioan Tẩy Giả sống thật với chính mình, biết mình, biết giới hạn của mình để con khiêm tốn để Chúa lớn lên trong mọi lời nói, việc làm của mình.


Ngày 02 Tháng 01 - Mùa Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 1,19-28
19 Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20 Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". 21 Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" - Gioan đáp: "Không phải".
22 Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" 23 Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
24 Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. 25 Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" 26 Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. 27 Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". 28 Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Ngày 01 Tháng 01 - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa: 
 Lc 2,16-21
16 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. 17 Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. 18 Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
19 Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. 20 Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
21 Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Thái độ của các mục tử đi tìm gặp Chúa Hài Nhi rồi họ vui kể cho nhau nghe, họ ra đi lên đường kể chuyện cho những ai họ gặp gỡ.

Con Mẹ Maria quỳ trước mầu Nhiệm Ngôi Lời nhập thể chỉ biết thinh lăng để cầu nguyện tạ ơn.

Phải chăng đây là hai thái độ của người tông đồ, người dâng hiến, ngày ngày gặp gỡ Chúa, đón nhận Chúa vào lòng, chúng ta phải hân hoan, vui tươi lên đường kể chuyện Chúa Giêsu cho mọi người cùng nghe.

Những người tông đồ cũng học nơi Mẹ đời sống cầu nguyện để suy đi ngẫm lại Lời Chúa, lắng nghe và tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa xin cho con sống tinh thần của các mục tử và biết sống đời cầu nguyện trong thinh lặng