Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Khi đi học giáo viên dạy học sinh nghe phải hiểu mới làm bài và thi mới đậu. Một nhà tư vấn tâm lý cũng phải lắng nghe đối tượng đang cần được tư vấn mới hiểu và đưa ra lời khuyên sao cho hợp lý nhất, cha mẹ lắng nghe con cái, con cái lắng nghe cha mẹ để cả gia đình hiểu nhau và giúp nhau sống hạnh phúc. 

Tôi nhớ câu slogan Prudential Việt Nam - "Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu". Thật là hấp dẫn phải không thưa các bạn. Nhưng để lắng mà nghe được cần có một nghệ thuật "Con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không hiểu được". Vì ta thường nghe để mà đối đáp chứ không lắng nghe để mà thấu hiểu.

Theo Stephen R. Covey trong cuốn sách "7 Thói quen để thành đạt"):
Lắng nghe & thấu hiểu không phải là một xảo thuật để lấy lòng người khác, cũng không phải là kiểu lắng nghe "có suy nghĩ". Lắng nghe "có suy nghĩ" nghĩa là bạn lắng nghe với ý định để đối đáp, để kiểm soát, để điều khiển người khác. Còn lắng nghe & thấu hiểu là một mô thức hoàn toàn khác, đó là lắng nghe với mục đích trước hết để thực sự hiểu được người khác.

Lắng nghe & thấu hiểu là đi vào bên trong khung tham chiếu của người khác. Bạn nhìn sự việc thông qua họ, nhìn thế giới theo cách của họ, hiểu mô thức của họ, cảm nghĩ của họ.

Thấu hiểu khác với thông cảm. Thông cảm là một hình thức tán thành, xét đoán, có thể hiện tình cảm và phản ứng. Người ta thường lạm dụng sự thông cảm và tạo ra cảm giác bị phụ thuộc. Bản chất của lắng nghe & thấu hiểu không phải ở chỗ bạn đồng ý với người khác, mà là hiểu đầy đủ, sâu sắc về người đó, cả tình cảm cũng như suy nghĩ của họ.

Lắng nghe & thấu hiểu không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận, suy tư hay hiểu rõ những gì được nghe. Theo tính toán của các chuyên gia về giao tiếp, trong thực tế, chỉ có 10% giao tiếp của chúng ta được thể hiện thông qua lời nói, 30% được thể hiện qua âm thanh và 60% qua ngôn ngữ cử chỉ, điệu bộ. khi lắng nghe & thấu hiểu, bạn không chỉ nghe bằng tai, mà quan trọng hơn, bạn còn nghe bằng mắt và cả con tim. Bạn lắng nghe để cảm nhận, để giải nghĩa, để hiểu được hành vi của người khác. Bạn huy động cả bán cầu não phải và trái làm việc. Bạn nhận thức, trực cảm và cảm nhận.



Cách đây 2000 năm Thầy Giê-su cũng đã dạy môn đệ của Thầy về nghệ thuật "nghe và hiểu". Nghe cần phải tập trung vào vấn đề, đừng bị tạp âm làm cho những gì nghe được nó bay mất đi, hay để cho vinh hoa phú quý của cuộc đời bóp nghẹt là ta chẳng hiểu. Nhưng nghe phải hiểu và đem ra thực hành sống cho tốt điều ta được nghe.

Hằng ngày tôi đều được nghe Lời Chúa ít nhất là 3 lần, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi chưa sống tốt chưa làm thánh được, vì tôi nghe mà chưa thấu hiểu, chưa nghe với con tim mà  nghe bằng lý trí để những việc tôi làm chưa đem đến cho những người quanh được hạnh phúc. Tôi nghe mà bảo thủ cho ý kiến riêng  để rồi tôi không ra được chính mình mà đến với anh chị em. 

Xin Chúa cho con biết nhìn lên Chúa trên Thập giá để con học bài học nghe, hiểu và thực hành.
Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13,18-23
18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: 19 Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. 20Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, 21nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. 22 Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. 23 Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015


Nghe và thấy là hai động và 2 khả năng từ đi theo con người từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay là hết nghe thết thấy, tuy nhiên không phải tất cả con người sinh ra lớn lên đến khi về cõi thiên thu đều có khả năng nghe và thấy. Tôi và bạn còn nghe còn thấy được là có phúc.

Có sơ sinh vừa sinh ra đã không được diễm phúc nghe hay thấy.

Có những người do tai nạn đã làm mất khả năng thấy như vụ 4 thanh thiếu niên ném đá làm hỏng mắt ông Trương Triệu Lương (56 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM). Chiều tối 24/9, ông Lương đón xe khách Cô Hai, đi từ Gia Lai về TP HCM. Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, khi xe đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk, ông bất ngờ bị một viên đá to ném thẳng vào mặt. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà xe đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện huyện Ea H’Leo cấp cứu rồi tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây nhận định mắt trái của nạn nhân bị vỡ nhãn cầu và không thể giữ lại. Kết cục cho hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thanh thiếu niên này là phiên tòa đã xét xử, Bùi Viết Tuấn bị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; 6 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt, Tuấn bị 4 năm tù giam. Bị cáo này còn phải bồi thường ông Trương Triệu Lương số tiền 50 triệu đồng, được khấu trừ 10 triệu đồng gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường trước đó. Ngoài ra, bị cáo này còn phải bồi thường cho nhà xe Cô Hai số tiền 5,9 triệu đồng, cho nhà xe Tân Niên số tiền gần 5,8 triệu đồng theo lời bị cáo Tuấn cho biết nhóm thiếu niên chỉ suy nghĩ ném đá vào xe khách để chọc phá các nhà xe cho vui, không có mục đích khác. Bị cáo và các bạn cũng không lường hết hậu quả do mình gây ra.

"Đọc thêm tại: http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/phap-luat/2015/05/thanh-nien-nem-da-cho-vui-gay-mu-mat-hanh-khach-di-tu/#ixzz3gfg45Xx5"


Nói về người không nghe hay gọi là những người bị điếc, có những người không điếc do làm việc trong tiếng ồn gọi là Điếc nghề nghiệp là một bệnh xảy ra ở những người sống và làm việc trong môi trường tiếng ồn trên 80 dB, do tai nạn, do tuổi già hay do điếc câm...

Qua những vấn để trên tôi cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi được nghe được thấy, nghe những điền tốt đẹp, nhưng cũng có những điều gọi là "chói tai". Thấy những kỳ công của Chúa qua vũ trụ, qua mọi người, những cũng thấy những điều chướng mắt. Thế đó, tôi tự đặt cho mình câu hỏi: khả năng nghe thấy của tôi đến hôm nay như thế nào? tôi có nghe với trái tim và thấy với trái tim để biết cảm thương, biết chia sẻ và biết cúi xuống để nâng đỡ một ai đó đang cần tôi giúp đỡ.

Tạ ơn Chúa vì tôi được diễm phúc mỗi ngày được nghe, suy Lời Chúa, thấy được những điều kỳ diệu ngay từ sáng sớm trong Thánh lễ để làm nguồn năng lượng giúp tôi sông một ngày thật có phúc.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con và nhân loại hôm nay được Chúa chúc phúc "Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".


Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13,10-17
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 11 Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. 12 Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. 13 Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. 14 Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. 15 Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành". 16 "Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. 17 Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Mỗi ngày khi tôi thức dậy sau đêm dài tôi nhìn thấy mặt trời tỏa sáng, thấy những người thân yêu đang ở bên tôi, nghe tiếng chim hót tiếng xe chạy, tiếng nô đùa của đám trẻ con là tôi nhận được phép lạ: tôi được sống thêm một ngày. Khi tôi di chuyển từ nơi này đến nơi khác được bình an là tôi cảm thấy được phép lạ Chúa đang gìn giữ tôi giữa xa lộ đầy xe.

Tôi có một kinh nghiệm mà mỗi lần nhìn thấy hồ bơi là tôi tạ ơn Chúa. Mùa hè năm ngoái tôi đi nghỉ tại Vũng Tàu trong nhà nghỉ có hồ bơi, người ta thiết kế hồ bơi chỗ cạn 1m50, chỗ sâu nhất 1m80. Tôi thì không biết bơi, và cũng không biết hồ bơi thiết kế như thế. Chiều đến tôi ra hồ thấy mọi người sao cứ tụ tập một góc mà chẳng ai tập bơi, tôi nghĩ đây là nơi tập bơi tốt, nghĩ và làm ngày, tôi bơi ra giữa hồ, vì không biết bơi nên đập tay và chân mạnh quá nên mệt, dừng lại, eo ôi tôi bị hụt chân vì chỗ tôi đứng 1m8 tôi hoảng hốt chới với. Mọi người thì lo nói chuyện chơi với nước không ai để ý đến tôi, chỉ có em bé 7 tuổi đứng trên bờ, em la lớn "cứu sơ, sơ không có biết bơi, sơ uống nước rồi kìa", mọi người nhìn theo và thấy tôi từ từ chìm xuống, có một chị biết bơi ra kéo tôi vô. Một phen thoát chết, tôi cám ơn em bé cám ơn mọi người và tạ ơn Chúa. Dấu chỉ tôi uống nước và chìm xuống làm cho em bé nhận ra tôi không biết bơi và sắp chết đuối, để từ đó tôi được phép lạ  là được cứu sống.

Hãy nhìn quanh cuộc sống của tôi và bạn, chúng ta sẽ thấy rất nhiều phép lạ mà Đấng Tạo Dựng nên chúng ta đã yêu thương chăm sóc và cho chúng ta được lớn lên mỗi ngày.

Vậy phải hiểu thế nào về "Phép lạ" và Dấu chỉ" ?

Về "Phép lạ":
ĐGM Gutierrez giải thích rằng đối với những nhà thần học, phép lạ « thông truyền một thông điệp cứu độ, đó là một điều phi thường đặc biệt làm mọi người khâm phục, một biến cố vượt trên những luật vật chất. Mục đích của phép lạ không nhắm gây thán phục nhưng là thông truyền một thông điệp cứu độ ».

Dưới khía cạnh học thuyết, ĐGM Gutierrez nói rõ rằng « chỉ có Thiên Chúa mới làm phép lạ, mẹ Maria và các thánh can thiệp vào ». Theo thánh Thomas, « phép lạ vượt trên thiên nhiên được tạo dựng và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được », Ngài cũng nói : « những phép lạ thật chỉ có thể xẩy ra do nhờ Thiên Chúa ».

Vậy lý do quan trọng khiến Chúa làm phép lạ là gì? Thường là đức tin. Phép lạ xảy ra để đáp ứng một lòng tin mạnh mẽ vững vàng – hoặc để mời gọi những người chứng kiến càng tin mạnh mẽ vững vàng hơn.

Nói về "Dấu chỉ"

Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo:

“Con người, một thụ tạo vừa có thân xác vừa thiêng liêng, diễn tả và tiếp nhận các thực tại thiêng liêng qua dấu chỉ và biểu tượng vật chất. Con người có tính xã hội, nên cần dấu chỉ và biểu tượng để giao tiếp với tha nhân qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động.Trong tương quan với Thiên Chúa cũng thế. ” (GLHTCG 1146)

Dấu chỉ và biểu tượng là những yếu tố vật chất hữu hình, song người ta lại kiến tạo cho nó một ý nghĩa mới.

- Trước tiên, dấu chỉ phải là một yếu tố hữu hình, ví dụ: màu sắc, hình ảnh, vật thể...

- Thứ đến, nhờ dấu chỉ hữu hình này mà chúng ta thấy được một cái khác nó, ví dụ: nhìn khói nghĩ tới lửa, quốc kỳ nghĩ tới tổ quốc...

- Sau cùng, biểu tượng hướng chúng ta đến một ý nghĩa hay một thực tại ngòai tầm kinh nghiệm cảm giác. Ví dụ : màu đỏ chỉ máu tử đạo, ngón tay chỉ sức mạnh ...

Tuy nhiên, dấu chỉ nhiều khi cũng có nghĩa tương phản, (nước chỉ sự sống họăc sự chết), hoặc sự vật tự nó không có nghĩa nhưng do người ta quy ước, hoặc dấu chỉ biểu tượng cho một ý nghĩa khác nhau tùy theo nền văn hóa hay địa phương (màu trắng chỉ tang tóc đối với người Việt, còn Tây phương lại dùng màu đen).
 Tôi dài dòng về vấn đề 'phép lạ" và "Dấu chỉ"  vì khi đọc bài Tin mừng các Luật sĩ và Biệt phái xin Chúa thấy dấu lạ, Chúa là la cho họ một mách, vì một dấu lạ lớn vì Ngìa biết rằng có cho họ dấu lạ nào đi nữa thì họ vẫn vậy, đức tin của họ vẫn theo cái nhìn của chính họ từ xa xưa, khó có thể thay đổi được.

Lạy Chúa xin cho con biết nhìn thấy Chúa đang ban cho con rất nhiều ơn, mà chính con mới hiểu mới biế. Con cảm tạ ơn Chúa và cầu xin cho mọi người biết nhìn thấy Chúa qua vạn vật , qua vũ trụ để ca ngơi và sống cho hết tình có Đấng Tạo Dựng nên con.

Lời Chúa: 
 Mt 12,38-42
38 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". 39 Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. 40 Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. 41 Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. 42 Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Có thời gian làm việc thì cũng có thời gian để nghỉ ngơi, có lúc náo nhiệt ồn ào cũng có lúc tìm về nơi thanh vắng yên tĩnh. Một ngày sống trôi qua tôi và bạn cũng cần có những khoảng lặng, lặng để yên nên mới có từ kép yên lặng. Những khoảng lặng ấy rất cần thiết cho một bản nhạc cuộc sống. Người sáng tác nhạc trong một tác phẩm của mình tác giả phải rất tinh tế để tìm những khoảng lặng để nghĩ để suy để người ca sĩ ngâm nga, người nghe thưởng thức.

Cuộc sống rất cần những khoảng lặng. Trong một tuần trôi qua với biết bao nhiêu bề bộn do công việc. Vì thế ngày cuối tuần tôi ngồi nhìn lại để tạ ơn Đấng Tạo Dựng nên tôi, cám ơn cha mẹ, các đồng nghiệp và tất cả những ai đã cho tôi những cảm giác an lành hạnh phúc, hay những sóng gió cuộc đời. Tôi nhớ mãi nụ cười của em bán vé số chiều nay. Khi tôi ngồi chờ sửa xe ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ xa có một bé trai tay cần xấp vé số nhìn tôi rồi cười rất tươi, tới gần em la lớn "con chào sơ" làm mọi người đang sửa xe, chờ lấy xe, ngước mắt nhìn em. Tôi chào lại và chúc em bán cho mau hết vé số. Tôi và em đâu có hề quen biết nhau, thế mà em lại tươi cười chào tôi. Trước lúc em chào , tôi đang bực mình chiếc xe hư giữa đường làm trễ giờ họp. Nhưng nụ cười và ánh mắt của em đã làm tôi lấy lại niềm vui. Tôi lặng để nhìn lại hình ảnh của em mà dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho em.
Đến đây tôi lại nhờ đến bài hát của nhạc sĩ Thái Nguyên

Xin Chúa cho con biết dành thời gian trong một ngày sống để lặng nghe tiếng Chúa, lặng nghe tiếng lương tâm, để con biết nhìn lên Chúa để thấy tình thương Chúa dành cho con, để từ thánh giá tình yêu con đến với mọi người trong yêu thương, cảm thông và chạnh lòng thương.


Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 6,30-34
30 Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. 31 Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. 32 Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. 33 Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. 34 Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Sáng nay tôi được leo lên tháp chuông nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, hay có tên là Vương Cung Thánh Đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Đây là lần thứ tư tôi được leo lên tháp chuông cao 57,6m tính từ mặt đất đến đỉnh tháp không tính chiều cao Thánh Giá 3,50m.
Một cảm giác thật là thú vị khi tôi chiêm ngưỡng những kiệt tác của các  kiến trúc sư và các kỹ sư thời Pháp. Tôi chỉ thốt lên hai chữ "tuyệt vời". Tôi được chụp, được quay những tác phẩm, nhưng góc cạnh với dòng thời gian làm cho những vật liệu như ngói, tôn lợp tháp chuông, sắt, kính, gỗ bị lão hóa và xuống cấp. Nhưng bộ chuông 6 cái Si, La, Si, Do, Re, Mi  được gia công vào năm 1879 đến nay vẫn như khi mới ráp, chỉ có phần mòn đi một ít do khi trái chuông đánh vào. Tôi ké chụp hình với quả chuông sol lớn nhất nặng 8,785 kg. Vâng thật là diễm phúc cho tôi. 

Đứng từ tháp chuông này ngó qua tháp chuông kia lại thấy mình nhỏ bé quá.

Còn nhiều điều tôi cảm nghiệm về kỳ công của Chúa ban cho con người qua những bàn tay và sức lực của các kiến trúc sư , kỹ sư .... Con xin cúi đầu tạ ơn Chúa.

Chiều về tôi thấm mệt, vì leo trèo trên những cái thang rất hẹp chỉ đủ 1 người đi. Vai vác balô, máy chụp, máy quay nên thật là vất vả. Ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể tôi thầm tạ ơn Chúa, tạ ơn vì tình thương Chúa dành cho Giáo hội, cho giáo phận Sài Gòn, cho mỗi người con trong giáo phận được sở hữu ngôi Thánh Đường qua là vĩ đại và thanh thoát đến tận trời xanh. Tôi chợt nhớ tới đoạn lời Chúa hôm nay và tâm hồn tôi gặp được bình an.
  

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 11,28-30
28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Có những người lúc nào cũng cho mình biết hết mọi sự, cái gì cũng dễ ợt, có khó khăn gì mà sao không làm được, thế đấy. Gặp những người như thế nếu họ xin ta góp ý gì thì chớ mà góp ý, vì họ hỏi chỉ để hỏi thôi, họ hỏi để họ khằng định việc mình làm là đúng là nhất rồi. Vì thế đừng cố công mà góp ý mà ý kiến ý cò gì.

Chỉ những người hiểu được tri thức, kiến thức, vốn sống là cả một đại dương, càng tìm kiếm càng thấy thiếu, càng học càng thấy mình "ngu". Đến bây giờ tôi cảm thấy thời gian nhưng đang chạy đua với tuổi tác, mà sao còn quá nhiều thứ tôi chưa biết chưa hiểu, ví dụ như chuyện tôi đang thường xuyên làm đó là phim, ảnh, đồ họa, tôi vẫn phải học mãi học hoài nơi đồng nghiệp, bạn bè ngay cả những bạn trẻ đáng con cháu mình.

Vâng, sống khiêm tốn để biết mình biết ta, sống khiêm tốn để được học thêm, được biết thêm kinh nghiệm của người khác chỉ giáo cho. Sống khiêm tốn để thấy được cuộc sống hiện tại mà ta đang mang ơn của 
nhiều  người: ơn của Thượng Đế ban tặng cho tôi mỗi ngày, hơi thở, ánh sáng nói chung là mở mắt dậy là tôi thấy mình còn sống. Ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục tôi, ơn của anh chị em trong gia đình của thầy cô bạn bè.... nhiều ơi là nhiều. Thế nên cuộc đời tôi xin được sống trên hai đầu gối, nghĩa là mỗi ngày tôi quỳ gối tạ ơn Thượng Đế, và cám ơn mọi người, cám ơn đời. 

Lạy Chúa những kẻ bé mọn mới nhìn thấy ơn cứu độ, xin cho con biết khiêm tốn để con được đón nhận tình yêu và niềm vui trong cuộc sống, cho dẫu cuộc sống vẫn còn đó những mâu thuẫn, chiến tranh, khủng bố. Nhưng thế giới vẫn còn rất rất nhiều con người tốt, làm việc tốt và sống tử tế.
 

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 11,25-27
25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. 27 Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

"Bình an" là hai từ được dùng để cầu chúc cho nhau: lên đường bình an, một ngày bình an, một năm bình an. Giàu sang phú quý mà không bình an thì cũng chẳng sống lâu hạnh phúc được.

Những ngày qua mọi người đang sống trong bất an vì một cuộc thảm sát thật dã man, trong một đêm cả gia đình ở Bình Phước bị giết chết đến 6 người vào sáng ngày 7/7. Một cảm giác rùng mình sợ hãi cho bất cứ ai đọc và theo dõi tin này. Và tôi cũng cảm thấy bất an trong lòng, chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện thôi.

Khi đọc bài Tin mừng hôm nay, lời dặn của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ những việc cần làm và không làm, nhưng đặc biệt là lời chúc "bình an": Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy.

Lạy Chúa xin cho môi trường sống ngày nay được bình an, bình an không tự nó đến nhưng làm là lời chúc lành của Chúa qua những con người sống bình an. Để xứng đáng được bình an thì ao ước sống bình an.

Con cầu nguyện cùng Chúa cho gia đình các nạn nhân, cho các cơ quan mau tìm thấy hung thu để đem lại môi trường sống được bình an.

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,7-15
7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'. 8 Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. 9 Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, 10 chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 "Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. 12 Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. 14 Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. 15 Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Gọi - ban - và sai lên đường là bài sai của Chúa Giêsu dành cho 12 tông đồ, lần nay đi Chúa sai các ông đến tìm kiếm chiên lạc nhà Israel, nghĩa là tìm kiếm nhưng dân của Chúa chọn đang đi lạc.
Mục đích của chuyến đi quá rõ ràng, nội dung rao giảng " Nước Trời đã gần đến".Các ông đã lên đường.

Ngày nay Chúa cũng tiếp tục bài sai này dành cho con và những người Kitô Hữu, cho các Giám mục, Linh mục trong công cuộc Tân phúc âm Hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn những người Thánh Hiến. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi những người theo Chúa hãy ra khỏi nơi chốn cảu mình mà đến với những vùng ngoại biên, hãy làm chứng nhân cho thế giới bằng chính đời sống đơn sơ và khó nghèo.

Xin Chúa Thánh Thần thổi lên trong lòng giáo hội qua các giáo xứ, công đoàn tu trì một ngọn lửa cháy bừng nhiệt huyết loan báo Tin mừng.

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,1-7
1 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
2 Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, 3 Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, 4 Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
5 Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. 6 Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. 7 Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Câu chuyện về về bước chân của Đức Giêsu trong tin mừng Thánh Matthêu có ba nhịp bước, nhịp thứ thất là Chúa chữa người câm bị quỷ ám. Nhịp thứ hai Chúa đi khắp các làng mạc để dạy dỗ, rao giảng, chữa bệnh. Và nhịp thứ ba là Chúa chặng lòng thương khi thấy con quá nhiều người bơ vơ chưa biết về ơn cứu độ.


Trong ba nhịp bước này mỗi nhịp bước là một câu chuyện, câu chuyện thứ nhất Chúa chữa người câm bị quỷ ám, sau khi chữa họ lành rồi Chúa lại bị nhóm người biệt phái cho rằng "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ". Cuộc đời của người loan tin mừng, đem bình an hạnh phúc cho người khác thì là bị nhìn thành một vấn đề khác, mang tính tiêu cực và hạ uy tín người tông đồ. Là người rao giảng tin mừng cần tỉnh thức trước các lời chỉ trích. Câu chuyện thứ hai Chúa đi khắp làng mạc, tinh thần người truyền rao tin mừng không thể ở một chỗ mà cần lên đường tin kiếm người đang đói khát, bệnh tật đau khổ mà an ủi, chữa lành. Câu chuyện thứ ba nói đến tấm lòng của người truyền giảng tin mừng là phải có trái tin chạnh lòng thương và thao thức cho sứ vụ, cho nước Chúa, phải có lòng thương mến.

Lạy Chúa xin cho con có những bước chân như thầy Giêsu, cho dẫu có bị chống đối, vu cáo, con vẫn tin Chúa đang cùng con bước đi. Xin cho con biết lên đường mỗi ngày tìm đến những người đang cần đến con và xin cho con biết thao thức trước cánh đồng con đang thiếu thợ gặt.


Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,32-38
32 Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. 33 Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". 34 Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".
35 Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. 36 Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. 37 Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. 38 Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Đức tin là yêu tố cần thiết để được ơn chữa lành, nếu như bạn và tôi đi khám bệnh mà không tin và bác sĩ, không chịu uống thuốc thì làm sai khỏe được. Nếu đi học mà không tin ở khả năng truyền đạt của thầy cô thì mã mãi chẳng thế tiếp thu thêm được kiến thức gì.
trong đời sống tâm linh, không ai sinh ra trên đời này mà lại không có một niềm tin vào một Đấng Thượng Đế, có thể là ông Trời, có thể là Địa, Đức Phật .... Vì có niềm tin mới đi chùa, cúng vái để được ơn mình muốn xin.

Là người theo Chúa Giêsu thì đòi hỏi người môn đệ hay là người tín hữu phải tin, xác tín và niềm tin để được các ơn ích cho đời sống thiêng thiêng cũng như thể xác. Câu chuyện lòng tin của một vị kỳ mục và người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm đã tin trọn vẹn vào chính Chúa, Chúa đã chữa lành và cứu sống họ.
Lạy Chúa trong cuộc sống hàng ngày con cần có niềm tin và lòng tin vào những người sống quanh con, nhưng niêm tin dẫn con đế sự sống đó chính là con tin Chúa thương con, con tình vào tình yêu của Chúa dành cho con và cho thế giới.


Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,18-26
18 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". 19 Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. 20 Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. 21 Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. 22 Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
23 Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: 24 "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. 25 Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. 26 Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Biết chưa chắc đã hiểu, hiểu nhưng lại chưa thấu vì thế đẫn đến chuyện chỉ xét bên ngoại mà thiếu đi chiều sâu nội tại. Đứng trước một sự việc hay sự thành công của người khác hay là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhỡ, những chia sẻ về tri thức, kinh nghiệm ta dễ đeo nhãn mác đủ thứ kiểu cho người đó: khả năng, gia đình, địa vị...

Chúa Giêsu đã bị chính những người thân quen, làng xóm không nghe mà còn nghi vấn về thân thế của Chúa, chỉ vì Chúa là một Ngôn sứ nói lời của Chúa Cha và làm điều Cha muốn, không phải là người đời muốn.

Lạy Chúa xin con con biết lắng nghe được tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong những người chia sẻ điều hay lẽ phải, xin cho thế giới hôm nay biết đón nhận sự thật, công ý và bình an nơi.

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 6,1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Khi tìm kiến trên google " ăn chay" sẽ cho kết Khoảng 819.000 kết quả (0,29 giây) . Vậy là con người ngày nay quan tâm đến việc ăn chay không phải ít. Nhưng nhìn chung các bài viết quanh quanh vấn đề ăn chay là cách ăn chay cho đúng cách, ăn chay để cải thiện sức khỏe, cách nấu đồ chay... và ăn chay theo Đạo Phật. Điều nào cũng tốt và bổ ích.

Theo chia sẻ của Á hậu Trương Thị May từ 6-7 tuổi đến 13 tuổi thì phát tâm quy y và được sư phụ đặt pháp danh là Tâm Lạc. Cô được tổ chức PETA (Hiệp hội Bảo vệ động vật khu vực châu Á) bình chọn là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á 2014”.
Ăn chay có cần thiết không? theo tôi nghĩ là rất cần thiết, nhưng phải ăn chay theo tình thần nào mới là quan trọng.

Ngay từ thời Chúa Giêsu cũng có nhiều trường phái ăn chay, và nhóm biệt phái cũng chất vấn Chúa việc này"Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" 

Chúa đã trả lời cho họ hiểu mục đích của việc ăn chay :"Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.
Ăn chay để tỏ lòng sám hối, hi sinh để hãm dẹp những tham, sân, si trong con người của mình.

Lạy Chúa xin cho con biết ăn chay chính đôi mắt, đôi tai, cái miệng để con tim con trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,14-17
14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" 15 Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. 16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Tin

Ngày này chuyện gì xảy ra đúng hay sai người ta cũng đói phải kiểm chứng mới tin, thế nhưng cũng có những sự việc nhìn vậy mà không phải vậy, câu chuyện của ông Tôma phải chăng là câu chuyện của tôi và bạn khi chúng ta cái gì, điều gì chúng ta cũng đòi phải mắt thấy ta nghe ta mới tin, mà cũng đúng thôi thời buổi ánh sáng và bóng tối đang xen lẫn nhau, giả mà như thật, chẳng biết đâu mà lần.

Tôma ra đi, Chúa đến ông không thấy, không biết, khi nghe anh em kể lại ông đã: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Và đến khi Chúa xuất hiện mời ông thực hiện những gì ông đòi kiểm chứng, ông đã khiếp sợ mà thốt lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "  chính lúc đó Đức Giê-su lại ban thêm một mốt phúc không phải chỉ cho ông Tôma mà còn cho tất cả chúng ta: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "tin
Lạy Chúa, Tin là điều không phải dễ mà tin vào Chúa Sống lại và Phục Sinh lại càng khó hơn, xin cho con và nhân loại hôm nay tin có Chúa hiện diện torng vũ trụ này để mỗi người biết bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường, và bảo vệ hòa bình. Xin cho con tin Chúa vẫn chờ đợi con, mong con trở về với Chúa, mong con sống tốt hơn và mong con biết ra khỏi chính mình để đến với anh em con. Xin Chúa chúc lành cho con và thế giới được bình an.

NGÀY 3 THÁNG 7
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ


Lễ Kính

Ep 2, 19-22 ; Ga 20, 24-29

TIN MỪNG : Ga 20, 24-29

 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015


Khi ta mang trong mình bệnh tật, tội lỗi ta cảm thấy cuộc đời bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình nào đó, ta cảm thấy thật bất lực. Theo một nghĩa nào đó ta đang bị bất toại không thể đứng lên được, ta cần anh chị em ta giúp đưa ta đến với Chúa. Với lòng tin và sự liên đới trong tình huynh đệ ta sẽ được chữa lành.

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, vững tin vào tình yêu Chúa và tình yêu thương của anh chị em con, giúp con đứng lên mỗi khi con sa ngã mỗi khi con gặp chán chường thất vọng vào chính mình và cuộc sống.


Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. 2Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". 3 Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". 4 Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? 5 Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? 6Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". 7 Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. 8 Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Ma quỷ được dành để nói về sự dữ và sự ác, về bóng tối cũng như về điều xấu. Nếu đã một lần lên nghĩa trang vào lúc bóng đêm dần buông xuống ta có một cảm giác ơn lạnh, khó thở và sợ. Nơi những ngôi mộ đã một con người đã nằm xuống, đã kết thúc một cuộc đời, thế nhưng lúc đó họ lại bước vào một đời sống mới, đời sống đó được tính bằng chính cuộc sống nơi trần thế để có mồ yên mã đẹp.

Câu chuyện tin mừng hôm nay lại nói đến 2 người bị quỷ ám họ đi ra từ mồ mã, họ bị bóng đen vây bủa cuộc đời của họ. họ sợ đến nỗi la lên: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo".

Sao họ lại xin nhập vào đàn heo? vì Chúa Giê su là người Do thái, câu chuyện xảy ra trên đất nước Do Thái, con người ở đất nước này họ không ăn thịt heo, họ cho rằng con heo là con vật ô uế. Ma quỷ thì nhập vào heo là dĩ nhiên rồi. Khi nhập vào nó lại lao xuống biển chết hết. 

Và có điều tôi thắc mắc sao người dân nghe tin chạy ra đón Chúa Giêsu nhưng khi họ gặp rồi họ lại mời Chúa đi nơi khác. Suy ngẫm tôi hiểu rằng đế giới tôi đang sống cũng giống như câu chuyện hôm nay, sự dữ vẫn còn đó, làm cho con người đau khổ, chết chóc, ly tán thế nhưng chính ta cũng lại thích ở trong bóng tối của tiện nghi, của sự dễ dãi, của những việc làm đen tối. Ánh Sáng chân lý đến ta lại không đủ can đảm đón nhận, ta phải từ bỏ, phải thiệt thòi.
Lạy Chúa xin cho con ngày hôm nay biết can đảm ra khỏi những gì làm cho tâm hồn con trở nên tối tăm, xin cho thế giới hôm nay dám để Chúa dẫn dắt.

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 8,28-34
28 Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. 29 Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" 30 Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. 31 Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". 32Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.

33 Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. 34 Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ.