Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Ngày 31 /12 cũng nghĩa với ngày kết thúc một năm dương lịch. Nhanh quá, một năm trôi qua tôi đã làm gì và làm được những gì cho chính bản thân, cho gia đình cho xã hội và giáo hội.
Như những người chủ các công ty, tôi cũng ngồi lại duyệt xét "sổ đời tôi", thua hay thắng, lời hay lỗ. Nhìn chung tôi hài lòng với những thời gian Chúa ban cho tôi trong một năm qua. từng giờ, từng ngày tôi đã sống hết tình và hết mình torng từng công việc, cũng như các mối liên hệ giữa người với người.
Nhìn vào thế giới có quá nhiều biến động trong năm qua, thiên tai đã cướp đi bao nhiêu sinh mặng con người.
Nhìn trong đất nước, chỉ nói về các biến cố liên quan đến con người có đen có trắng, có tối có sáng. nhưng cũng phải nói người ta quan tâm nhiều đến giáo dục, giao thông, kinh tế tất cả là để phục vụ con người cách tốt nhất. 

Đọc gì trên Tuổi Trẻ số cuối cùng của năm 2013?
http://tuoitre.vn/Ban-doc/Cau-noi/587883/doc-gi-tren-tuoi-tre-so-cuoi-cung-cua-nam-2013.html


Nhìn vào Giáo Hội cũng có rất nhiều điểm son

Năm 2013 qua các sự kiện tiêu biểu http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20131228/24428

Ngày cuối năm đọc bài Tin mừng khởi đầu Tin Mừng Thánh Gioan, để thấy được Thiên Chúa là chủ của vũ trụ và là chủ của mỗi người.

Lời Chúa: Ga 1,1-18


Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời: Ngôi Lời ở với Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa.  Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.  Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.  Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại;  sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.  Ông đã đến như một người chứng, để ông minh chứng về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. 8 Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.  Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.  Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.  Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.  Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.  Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi. Và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.  Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi.” Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.  Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô.  Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mạc khải cho chúng ta.

Xin cho con luôn sống dưới ánh sáng của Ngôi Lời, xin cho thế gian sống trong ân sủng và chân lý của Ngôi Lời để thế giới luôn tràn đầy ơn Thánh và chân lý được ban qua chính Đức Giêsu Kitô.
Trong ngày lễ Thánh Gia Thất hôm nay, tôi nghĩ về gia đình mình. Ai trong chúng ta cũng rất tự hào về gia đình mình, ước mong cho gia đình mình được đầm ấm, yêu thương nhau. Nhưng thực tế không có gia đinh nào mà không có sóng gió, sóng lớn hay sóng nhỏ là tuỳ vào đời sống đạo đức của từng gia đình.
Ngày lễ Thánh Gia là lúc mỗi người nhìn vào gia đình Thánh để cầu nguyện cho gia đình mình. Mỗi người hay sống đúng với chức vị của mình trong gia đình, muốn thế hãy đọc các bài đọc hôm nay để xem mình đã sống và đóng góp gì cho gia đình mình được hạnh phúc?



Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ Thánh Gia Thất Năm A

Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a


"Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ".

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5


1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
bạn nào ăn ở theo đường lối của Người!
Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng,
bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái,
trong gia thất nội cung nhà bạn.
Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu
ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa.

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn,
để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem
hết mọi ngày trong đời sống của bạn,
và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!


Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21

"Về đời sống gia đình trong Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.



Phúc Âm: Mt 2, 13-15. 19-23

"Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Ngày 28 Tháng 12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
 Mt 2,13-18
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập. 16 Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia: 18 "Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Gia đình thường xuyên bị đe dọa: li dị, phá thai, bạo lực. Vậy phải làm gì để gia đình vượt qua những thách đố ngày nay?

Như Thánh Giuse, những người cha trong gia đình cần lắng nghe tiếng Chúa, hướng dẫn và quyết định điều tốt nhất cho gia đình mình. Che chở cho từng thành viên trong gia đình khi gặp sóng gió.

Như Đức Mẹ, những người mẹ cần cộng tác với Chúa Thánh Thần để dạy dỗ, hướng dẫn con cái sống theo sự thật và lắng nghe từng nhịp đập của các thành viên trong gia đình mà yêu thương chia sẻ, phục vụ thật tốt.



Gia đình Thánh gia luôn gặp sóng gió, nhưng với tinh thần tín thác, lắng nghe, hy sinh mà tất cả đều vượt qua.

Xin cho các thành viên trong từng gia đình ngày hôm nay yêu thương nhau thật lòng, yêu thương với trọn cả con tim và luôn lắng nghe lời mời gọi của Chúa, lên đường ra đi theo tiếng Chúa gọi .

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Ngày 27 Tháng 12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Thánh Gioan (tông đồ, thánh sử)
Lời Chúa: 
 Ga 20,2-8
Ngày thứ nhất trong tuần, 2 Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".
3 Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. 4 Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. 5 Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. 6 Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, 7 và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.
8 Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin
"Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: Anh em sẽ thấy một Hài Nhi bọc tã nằm trong máng cỏ" (Lc2,12) đó là câu sứ thần nói với các mục đồng và các mục đồng đã nhanh chân đến viếng Chúa hài Nhi. lễ Thánh Gioan Tông đồ với bài Tin mừng tường thuật câu chuyện viếng mộ Chúa và ngày thứ nhất trong tuần, sau khi Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và Gioan, bà nói: "Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu". Xác Người đã bị lấy mất, khác với lời Sứ thần nói với các Mục đồng "Anh em sẽ thấy một Hài Nhi bọc tã nằm trong máng cỏ". Nhưng ta thấy khi được báo tin dù vui, dù buồn mọi người được báo tin đề ra đi. Đi để nhìn thấy sự thật của lời báo tin, đi để ra chính mình tìm đến nguồn Chân Thiện Mỹ. Simon Phêrô vào trước thấy tất cả: "thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ" nhưng câu "ông đã thấy và đã tin" lại dành cho người môn đệ chay đến trước mà tới sau.


Lạy Chúa, Nghe - Thấy và Tin là điều không hề đơn giản tí nào. Mầu nhiệm Giáng Sinh, Con Thiên Chúa làm người đã hơn 2000 năm vậy mà trên địa cầu này số người trên thế giới là 1tỷ 2, riêng ở Việt Nam

Tôi cũng suy nghĩ về hành động ra đi của chính mình, những gì tôi nghe, tôi thấy việc Chúa làm trong tôi, trong công đoàn, trên thế giới tôi thấy và tôi có tin không? Tin Chúa vẫn ở đó ngay từng dấu chỉ của thời đại hôm nay.

Lạy Chúa. Xin cho con một đức tin kiên vững, để dù torng thử thách, hiểu lầm con vẫn tin Chúa ở trong con, và con tin tất cả không ngoài ý định của Chúa muốn chân lý, sự thật.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013




Những ngày chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, mình rất bận rộn: nào là các sự kiện đón Mừng Lễ Giáng Sinh, tập dợt cho chương trình lễ đêm tại giáo xứ. Không có giờ lên "net" để chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ niềm vui Ngôi Lời Nhập Thể.

Mừng Chúa Giáng Sinh, không có lễ sinh nhật của ai trên trần gian này mà được tổ chức rất chu đáo và nhộn nhịp trên toàn thế giới. Ngày sinh nhật Chúa cũng là ngày mà người người vui chơi bên nhau, dành thời gian đến nhà thờ, dù là công giáo hay không công giáo, người đi tham dự thánh lễ, người đến để ngắm nhìn hang đá, đèn sao lấp lành. Đường phố nhộp nhịp hẳn lên. (Thăm phố đên sài Gòn http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20131224/24351)


 Lòng mình cũng tràn ngập niềm vui, niềm vui của bình an và phục vụ, vui vì đêm hoạt cảnh giáng sinh các em diễn cũng khá tốt, giúp cho bầu khí của cộng đoàn phụng vụ thật trang nghiêm, sốt sắng, vui vì mọi người vui.


Hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi, với bài Tin mừng Mt 10,17-22


 "Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. 1Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.  Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì,  vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho.  Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.  Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi."


Suy niệm bài Tin mừng trong tuần Bát nhật Giáng Sinh cho tôi nhiều suy tư vì Chúa nói: "các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi". Chúa sinh ra đã bị ghét bỏ khi những người được Thánh Giuse gõ cửa tìm nơi trú ngụ cho Đức Mẹ, và cũng là nơi để Hài nhi được sinh ra, nhưng không ai đón tiếp và biến cố vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, và những trẻ thơ vô tội cũng bị giết hại.

Thánh Stêphanô một người trong số người Do thái lưu lạc nói tiếng Hy Lạp, được giáo dục theo văn minh La-Hy và như vị tiền hô của thánh Phaolô, Ngài là một nhân vật rất quan trọng trong lịch sử Giáo hội thời sơ khai. Có chút hiển nhiên là Ngài đã được giáo dục tại Alexandria. Có lẽ Ngài thuộc vào số những người "Hy Lạp" tìm Chúa vào những ngày cuối cùng của Người trên trần gian (Ga 12,20). Nếu đúng như vậy thì quả Ngài đã chứng minh nơi con người mình những lời Chúa Giêsu đã nói rằng: "hạt lúa mì không thể sinh hoa trái nếu không rơi xuống đất và chết đi" (Ga 12,24-25).
Ngài xuất hiện lần đầu trong lịch sử như một trong bảy vị Phó tế các tông đồ đã tấn phong (Cv 6) để trợ giúp các Ngài trong việc quản trị, nhưng Ngài dường như đã dấn mình vào việc rao giảng và hộ giáo hướng tới những hội đường nói tiếng Hy Lạp. Chính ở nơi một những hội đường này mà nhóm người "tự do" đã tố cáo Ngài trước hội đồng công tọa như một người lạc đạo. Họ bắt giam và thử thách thánh Stephanô.

Diễn từ Stephanô nói để biện minh cho mình được thánh Luca kể lại khá dài dòng và xem ra có hơi buồn đối với độc giả tân tiến. Đó là gì, nếu không phải là một đoạn lược tóm lịch sử Cựu ước ? Tại sao nó lại đưa những người học thức tới cơn giận dữ không kiềm chế nổi ?

Bởi vì sự vặn ngược trong đó cũng như sự giải thích minh nhiên hoặc mặc nhiên không đặt vào câu chuyện. Ngài đưa ra hai điểm: trước hết, Thiên Chúa không chỉ tìm được trong đền thờ hay ở Giêrusalem hoặc ở Palestina, nhưng ở bất cứ nơi nào. Thiên Chúa ở với Abraham tại Chaldes, với Giuse ở Ai cập, với Môsê trên núi Sinai, với dân Israel trong sa mạc, với David cả trước khi xây cất đền thờ. Điểm thứ hai là các nhà lãnh đạo chính thức của Do thái thường hay khước từ sứ giả của Chúa. Các tổ phụ bán Giuse đi làm nô lệ, miêu duệ của họ bắt Môsê phải lưu lạc, trong hoang địa, Aaron dẫn họ xa khỏi lề luật mà thờ ngẫu tượng. Liên tiếp, các thủ lãnh của dân Do thái đã loại bỏ, ném đá và bắt bớ những ngôn sứ của Chúa. Bấy giờ tới tuyệt đỉnh, họ đã sát hại Đấng thiên sai, người công chính, Con người. Nhưng Chúa Giêsu bây giờ đang ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang.

Hội đồng công tọa điên tiết. Họ xô Stephanô ra một chỗ ở ngoài thành và ném đá. trước khi chết, Ngài cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ". Lời cầu đã được Chúa và cả Saulê nghe thấy. Saulê có mặt trong vụ này. Ông biết mình đang chứng kiến một tội phản. Tự mình, ông không ném đá nhưng giữ áo cho nhóm người hành sự. Sau này, ông cố trấn an lương tâm bằng việc bắt bớ dữ dội các Kitô hữu khác. Nhưng khốn cho ông khi đạp mũi nhọn. Sau đó không lâu, ông đi Damas, con đường dẫn ông tới cuộc tử đạo như Stephanô. Thánh Augustinô nói: "Nếu Stephanô không cầu nguyện, Giáo hội khó có thể có được một Phaolô".
Lạy Chúa xin ban bình an cho những ai đón nhận đức tin Con Chúa Nhập Thể, xin ban lòng can đảm để sống an bình trong thế giới hôm nay. Xin cho các trẻ sơ sinh được tôn trọng và dưỡng nuôi trong môi trường an toàn.












.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Ngày 18 Tháng 12, Tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Mt 1,18-24
18 Sau đây là gốc tích Chúa Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta." 24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
Thánh Giuse là "Người công chính" vậy thế nào mới được gọi là "công chính"? nhìn vào các cư xử của Thánh Giuse thì sẽ hiểu hai từ "công chính" và mỗi ngày ước ao được gọi là "công chính"
Ông Giuse biết bà Maria mang thai, mà tất nhiên không phải là của mình nên Ông Giuse không muốn tố giác bà Maria và toan tính âm thầm bỏ mà bỏ cách kín đáo. Tôn trọng, yêu thương dù đau khổ lắm nhưng ông Giuse cư xử mọi việc rất là cao thượng. Vì nếu tố cáo vợ mình ngoại tình chắc chắn theo luật Do Thái bà maria sẽ bị nén đá đến chết. Ông cũng không thể chấp nhận hay nhận vơ đứa con trong bụng Maria là con mình được, người công chính phải sống có trách nhiệm.
Thiên Chúa đã cho ông Giuse hiểu sự thật qua việc sứ thần báo mộng cho ông "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Từ đó Giuse đã đón Maria về nhà mình và chăm sóc với bao nhiêu khó khăn gian khổ mà chúng ta đã biết.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay cho tôi nhiều suy tư, tại sao ngày nay người ta phá thai nhiều đến thế, cách đây mấy ngày nhóm bảo vệ sự sống ở Giáo xứ Lào Cai gởi cho tôi mấy tấm hình nhưng thai nhi bị nạo bỏ, các sinh linh bé bỏng, bị chính người mang chúng ngoài ý muốn có chúng trên đời. Vì thú vui ăn chơi sa đoạ, vì thiếu trách nhiệm, vì sợ mất danh dự, vì sợ bị người đời nén đá mà người ta sẵn sàng "giết người". Thật khủng khiếp.  

Sắp đến ngày sống lại mầu nhiệm nhập thể, tôi nhớ nhiều đến các thai phụ đang có ý định "giết người" Đức Mẹ ban cho họ lòng càng đảm dám đón nhận những người con ngoài ý muốn của họ, cầu nguyện cho các người đàn ông là tác giả của các bào thai ngoài ý muốn, dám sống "công chính" để không bị án phạt muôn đời vì tội "giết người". Xin cho các y bác sĩ khoa sản thôi tiếp tay sát hại các bào thai, vâng chúng là những sinh linh vô tội, chúng không có gì tự vệ để bảo vệ sự sống của chúng. Lạy Chúa, con xin Chúa cứu lấy những sinh linh bé bỏng hiên bây giờ, giờ này, giây phút này đang trên bàn phá thai. Ôi thật đau đớn. Chúa ôi hãy cứu chúng. 

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 11,16-19
16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác 17 mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!"
18 "Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta phải quỷ ám!" 19 Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: "Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".

Làm gì cũng nói được, con người là vậy muốn người khác làm theo ý mình, muốn vcông việc mình "được việc" nên làm "trò" để người khác vỗ tay cổ vũ. Thời Chúa Giêsu cũng có biết bao nhiêu lối sống như thế, nên Chúa mới nói :"Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!" Đó là lối sống trẻ con.

Trên báo tuổi trẻ ngày 11/12/2013 có đăng bài"Cô thi dạy giỏi, trò buồn" http://tuoitre.vn/Giao-duc/584662/co-thi-day-gioi-tro-buon.html
Câu chuyện giáo dục hôm nay cũng giống như trò chơi các bé diễn trò bắt người cười, người khóc theo ý mình. Cô giáo bắt học trò học theo ý cô mà không phù hợp với khả năng, tâm lý lứa tuổi của các em, chỉ vì thành tích mà người giáo viên đã làm tổn thương các em, mà đôi khi cô lại không cho là quan trọng. Ngay từ nhỏ các em đã chứng kiến sự thiếu trung thực như vậy từ người lớn làm sao khi lớn lên con người sẽ vô cảm, nói dối mà không biết mình nói dối. Và sáng nay 13/12/2013 lại có một bài báo trên tuổi trẻ "Khi thầy cô là đạo diễn..."http://tuoitre.vn/Giao-duc/585062/khi-tha%CC%80y-co-la%CC%80-da%CC%A3o-die%CC%83n.html thì mới thấy hết "vở kịch" trên sân khấu giáo dục càng lộ rõ "giá trị thật nhưng không thật trong giáo dục khi đánh giá giáo viên giỏi" 


Chúa chỉ cho ta biết thế nào là khôn ngoan: "Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình" Khôn ngoan được thể hiện qua việc mình làm có đem lại bình an cho chính mình và cho người khác không? khôn ngoan khi nói lời yêu thương, xây dựng hoà bình đem đến cho người khác sự sống chứ không phải sự chết.

Ngày hôm nay sống sự khôn ngoan của Chúa qua việc làm của tôi, qua lời nói của tôi đầy Thánh Thần. Xin cho những người lớn, những người đứng ra hướng dẫn người khác sống biết làm gương sáng, sống điều mình dạy để giúp người khác sống cho ra sống.

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 11,11-15
11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. 13 Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan 14 và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. 15 Ai có tai, thì hãy nghe!".


Tôi thích câu "Ai có tai, thì hãy nghe". Lắm khi có tai mà lại không nghe được, có mắt mà lại không thấy.

Báo Tuổi trẻ sáng nay đăng tin "Time bình chọn Đức Giáo Hoàng Francis là Nhân vật của năm" http://tuoitre.vn/The-gioi/584842/time-binh-chon-duc-giao-hoang-francis-la-nhan-vat-cua-nam.html

Đức Thánh Cha là người biết lắng nghe tiếng kêu đau khổ của người nghèo, người bị áp bức, Đức Cha dám lên tiếng nói giúp người nghèo Đó là bài học cho tôi nhất là trong thời gian tôi đang dọn đường cho Chúa đến với tôi.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 11,28-30

28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."


Đến với Chúa khi : vui mừng, thành công, khi gặp gian nan thử thách, lo âu buồn phiền, khi quá mệt mỏi chán nản lúc ấy Chúa sẽ nâng đỡ và bổ sức cho ta.

Lạy Chúa biết bao nhiêu ân sủng Chúa ban cho con, cũng như biết bao nhiêu khó khăn, giới hạn làm cho con mết nhọc, cảm thấy gánh nặng trên vai. Xin cho con biết chạy đến Chúa, biết bám vào Chúa qua những giá trị thật của đời sống mà Chúa muốn con phải dọn đường cho ngay thẳng để Chúa đi.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: Mt 18,12-14

Trong tuần qua theo dõi trên "net" ta nhận thấy câu chuyện anh tài xế chở bia gặp nạn, rồi bị người dân đến "cướp" bia, làm dấy lên làn sóng "lên án" và "nén đá" trên "net". Hầu như báo điện tử mào cũng đăng, Riêng tuoitre Online đã có một loạt bài:

Clip: Xe chở bia gặp nạn, nhiều người đổ xô hôi của http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/583806/xem-clip-xe-cho-bia-gap-tai-nan-nhieu-nguoi-do-xo-hoi-cua.html
Người nước ngoài sửng sốt trước chuyện “hôi bia” http://tuoitre.vn/Ban-doc/Trong-mat-nguoi-nuoc-ngoai/584241/nguoi-nuoc-ngoai-sung-sot-truoc-chuyen-hoi-bia.html
"Hôi bia": Nên đưa clip lên truyền thông rộng rãi! http://tuoitre.vn/Ban-doc/584169/hoi-bia--nen-dua-clip%C2%A0len-truyen-thong-rong-rai!.html

Rồi Fc của cá nhân đều bình luận, nhưng người thích suy tư 'suy đi nghĩ lại trong lòng" để răn đe chính mình và.
Facebook dậy sóng vì băng rôn xin lỗi vụ hôi bia ở Đồng Nai http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/xa-hoi/facebook-day-song-vi-bang-ron-xin-loi-vu-hoi-bia-o-dong-nai-2920723.html
Băngrôn phản ứng chuyện “hôi bia” http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/584346/bangron-phan-ung-chuyen-hoi-bia.html
Nhớ lại cách đây 5 tháng cũng có vụ hôi của đọc mà thấy quá đau lòng
Vụ “hôi của” quá vô cảm http://tuoitre.vn/Ban-doc/442646/vu-hoi-cua-qua-vo-cam.html#ad-image-0
Tài xế ám ảnh chuyện bị cướp bia http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/584524/tai-xe-am-anh-chuyen-bi-cuop-bia.html

khi suy niệm bài tin mừng tìm chiên lạc:  "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. ũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất" tôi mới nhớ lại câu chuyện "hôi của" để thấy rằng quá nhiều chiên lạc: Lạc tay lái dẫn đến ngã xe, mất của mất lòng tin. Lạc tính "lạc tình" nghĩa là vô cảm khi thấy người bị nạn, lòng tham lam đã làm họ không còn biết cảm thông, giúp đỡ người bị nạn. Từ khi mới lên 5 tuổi tôi được dạy " nhặt được của rơi, trả người đánh mất" mà tôi nghĩ ai cũng được dạy như vậy. Thế mà nhìn vào clip lại thấy toàn người lớn dừng xe đua nhau lượm, khiêng, vác vác nhà mình của người đang gặp nạn. Vâng họ là những chiên lạc cần phải đưa họ về với giá trị Chân Thiên Mỹ. Ngày xưa Chúa bỏ 99 con chiên đi tìm 1 con chiên lạc, còn bây giờ phải nói ngược lại bỏ 1 con chiên đi tìm 99 con chiên đang lạc xa tính người và tình người.

Mỗi ngày lên "net" thấy bao nhiêu chuyện đau lòng, ngày hôm qua tòa án Bình Dương đã xử vụ "đánh ghen lột đồ" http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/584483/giam-hinh-phat-cho-nguoi-phu-nu-danh-ghen-lot-do.html lỗi tại ai? vẫn là tại ông chồng của bị cáo đi lạc, các tìm chiên lạc về của vị cáo đã làm cho vị cáo bị "án". Nạn nhân cũng đi lạc khi ngoại tình với người chồng của bị cáo. Vâng "lạc" hết rồi.
Tôi cũng nhìn lại chính mình, biết bao hành động, lời nói, việc làm của tôi cũng bị 'đi lạc" với Lời Chúa dạy. Trong tuần này tôi sẽ cố gắng tìm chiên lạc về cho Chúa qua việc chia sẻ Lời Chúa, những kỳ công của Chúa cho cư dân mạng. đồng thời cũng dọn dẹp những gì vướng vấn trên đương tôi đi tìm Chúa, đến với Chúa.
Lạy Chúa xin hãy giúp con cải thiện đời sống của con, xin cho những người đang nghiện ngập, bế tắc trong cuộc sống biết bám vào Chúa và những giá trị sống tốt để trở nên tốt hơn.
Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (9/12/2013)
Lời Chúa: 
 Lc 1,26-38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đức Maria là mẫu gương của vâng phục, trung tín và khiêm nhu. Mẹ suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng, mẹ nhanh chân lên đường để đem niềm vui và chia sẻ cho người chị họ là mẫu gương cho con

Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, trong thời gian mùa Vọng càng làm cho con nhìn vào đường đời của Mẹ để con biết dọn con đường của chính đời sống con.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết thinh lặng, cầu nguyện, khám phá tình yêu Chúa dành cho con để con hân hoan ra đi đem niềm vui cho những ai con gặp gỡ.
Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 3,1-12
1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : 2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng : "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."


"Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa".

Nghe sợ thật đấy! Cây phải sinh trái, nếu không chặt là đúng phép rồi, nhưng đó là chuyện của cái cây, còn chuyện của cuộc đời ta lại là một vấn đề.

Chúa nhật thứ hai mùa vọng là thời gian để ta xem lại cây đời ta có sinh trái tốt, ngon ngọt không? muốn xét và xem ta cần lắng nghe lời của Gioan Tẩy Giả: "Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi". Vâng người ta thường hay nói "Đường đời" là nói đến một đời người với lắm nẻo đường truân chuyên, gồ ghề sỏi đá, đầy hố sâu, ổ voi, ổ gà. Đó là những vất vả, tội lỗi, thân phận con người sa đi ngã lại. Đây là thời gian để ta đứng lên, dọn đường sửa lối để Chúa đi vào trong ta.

Lạy Chúa xin biến đổi lòng con, giúp con biết chọn cho mình những con đường đến với Chúa và tha nhân: câu nguyện, bác ái, yêu thương.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Hợp xướng quốc tế chủ đề "Giáng Sinh" tại Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres và tại Nhà thờ chánh tòa Sài Gòn


WGPSG – Dàn Hợp xướng quốc tế “International Choir Orchestra of Ho Chi Minh City” cùng với dàn nhạc, đã thực hiện hai buổi hòa nhạc Giáng sinh tại nguyện đường của Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres Quận I, TP.HCM, và Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, số 1 Công Xã Pari, vào hai tối thứ sáu và thứ bảy ngày 7 và 8/12/2013, từ 19g30 đến 21g30.
Đây là chương trình hợp xướng và hòa nhạc có chủ đề “Giáng sinh”, trình bày 20 tác phẩm: O Come, O Come Emmmanuel, Joy to the World, O Come All Ye Faithful, Away in a Manger, Angels We Have Heard on High, O Tannenbaum, Go Tell It on the Mountain, Christmas Lullaby, O Magnum Mysterium, Selections from Christmas Oratorio, Some Children See Him, Magnificat Anima Mea, Il est né, le Divin Enfant, Es ist ein Ros Entsprungen, Adam Lay Y’Bounden, Hark the Herald Angels Sing, Pueri Concinite, Silent Night, Hallelujah.
Chỉ huy dàn nhạc là Ian Alexander. Giám đốc nghệ thuật kiêm ca trưởng là Brian Riedlinger, một người đã dấn thân cả đời cho âm nhạc. Từng là một sinh viên piano và vũ công, ông Brian đã học âm nhạc tại Hoa Kỳ, quê hương của mình, và sau đó ở Vương quốc Anh. Ông đã điều khiển dàn hợp xướng quốc tế “International Choir and Orchestra of HCMC” trong tư cách là giám đốc nghệ thuật từ năm 2006.
Trong cả hai buổi trình diễn, không gian của nguyện đường Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres và nhà thờ chánh tòa Sài Gòn đều chật kín khán thính giả, hầu hết là người nước ngoài.
HỢP XƯỚNG QUỐC TẾ CHỦ ĐỀ "GIÁNG SINH"
Đặc biệt tại Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, sự hiện diện của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã làm cho buổi hòa nhạc tràn ngập niềm vui ấm cúng và bình an.
Bước vào chương trình, Cha Phê-rô Đỗ Duy Khánh giới thiệu về dàn nhạc và hợp xướng với cộng đoàn. Sau đó cha Giuse Vương Sĩ Tuấn cung nghinh Lời Chúa từ cuối nhà thờ lên cung thánh. Cộng đoàn được lắng nghe Lời Chúa bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. Tiếp sau Lời Chúa là ca khúc "O Come, O Come Emmmanuel” cất lên từ cuối nhà thờ như một lời chào mời mọi người cũng bước vào khung trời của những thanh âm du dương cùng với những giọng ca ngọt ngào và thánh  thiện cất lên trong ngôi nguyện đường cổ kính. Người nghe như được bay bổng trong không gian huyền nhiệm của từng ca khúc với các giọng ca Soprano, Alto, Tenor, Basso trên nền nhạc cụ Violin I, Violin II, Viola, Cello, Flute, Double Bass, Trumpet, Organ, French Horn, Oboe, Clarinet và Bassoon.
Sau bài “Silent Night”, cha sở nhà thờ chánh tòa cám ơn ban Hợp xướng Quốc tế đã dành thời gian đến Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn biểu diễn một đêm nhạc thật ấn tượng. Tiếp theo Đức Hồng Y tiến lên trước dàn hợp xướng bắt tay ca trưởng Brian Riedlinger, cám ơn dàn nhạc và ban hợp xướng đã đem đến cho người tham dự những giờ phút cầu nguyện vửa thư giãn bình an vừa tràn ngập niềm vui.
Buổi hòa nhạc đã kết thúc với ca khúc Halleluiah của Handel hùng tráng mạnh mẽ đến độ vừa chấm dứt, mọi người đứng bật dậy với tràng vỗ tay thật dài, thật lâu như để tán thưởng và cám ơn các thành viên trong dàn Hợp xướng quốc tế “International Choir Orchestra of Ho Chi Minh City”.
Được biết, để có buổi trình diễn hôm nay, các thành viên trong dàn hợp xướng  phải luyện tập suốt 4 tháng, vào các tối thứ hai tại trường đại học RMIT 21 Phạm Ngọc Thạch TPHCM.  Hai buổi hợp xướng và hòa nhạc này không bán vé, chỉ kêu gọi người tham dự đóng góp để giúp cho trẻ em bụi đời trong dịp Giáng Sinh. Đây quả là một hoạt động mang đậm tính thiêng liêng và nhân văn, vừa giúp mọi người gặp gỡ và cầu nguyện với nhau trong bữa tiệc âm nhạc, vừa sẻ chia cho những người bất hạnh bữa tiệc tình thương của Đấng Cứu Thế đến với nhân loại.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9,35–10,1.6-8
35 Chúa Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Chúa Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
10 1 Rồi Chúa Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Mùa vọng nhắc con tỉnh thức và sẵn sàng, tỉnh thức khi con biết nhu cầu của mọi người như Chúa Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.". Tỉnh thức là con biết ra đi đem về cho Chúa những con chiên lạc xa đàn, khi con giúp đỡ những người đau uếy, bệnh tật tinh thần cũng như thế xác. Vì con đã được Chúa ban rất nhiều hồng ân, thì con phải cho đi ngay chính cách sống của con. Cho mà không tính toán, không hơn thua.
Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9, 27-31
27 Đang khi Chúa Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" 28 Khi Chúa Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin." 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy." 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

"Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" Con cũng kêu lên như anh mù, cho dẫu con chẳng mù. Vì mắt con sáng mà lòng con tối, khi con chất chứa bao hận thù, ganh ghét.. Mắt con nhìn được mà lại không thấy khi con làm ngơ trước đau khổ và nhu cầu của người khác. 


Khi con biết tỉnh thức và sẵn sàng là lúc mắt con sáng, Lạy Chúa xin cho luôn ý thức từng lời nói, từng việc làm để con được thấy Chúa ở trong con và con ở trong Chúa, để con thấy những già đang giăng lối cản bước con đến với Chúa. Xin Chúa cho con được thấy
Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 7,21.24-27
21 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

Các cơn bão vừa qua đã cuốn đi bao nhiêu ngồi nhà, gậy ra bao cảnh tan thương. Những ngôi nhà xây không chắn chắn bão sẽ cuốn đi rất nhanh. Nhưng ngôi nhà kiên cố thì không sao. Chúa dạy: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành"

Nghe lời và đem ra thực hành là xây nhà trên đá, vững chắc, không gì tàn phá được. Nghe mà không thực hành thì giống như xây nhà trên cát, chỉ cơn gió thổi mạnh cũng đã ngã tan tành.

Xin cho con biết nghe, nói, làm đi với nhau trong đời sống hằng ngày.
Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 15,29-37
Một hôm, 29 Chúa Giêsu đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.
32 Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường." 33 Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" 34 Đức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ." 35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."


Lạy Chúa xin cho con học nơi Chúa sự quan tâm của Chúa đến với những người đấn với Chúa, Chúa thấy nhu cầu của họ, Chúa đã ban tình thươgn của Chúa thật dồi dào đến nỗi dư thưa. Nhưng để được vậy chính con hắng này tìm gặp Chúa trong cầu nguyện, trong những việc nhỏ mọn hằng ngày, để với "bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ" Chúa sẽ làm phép lạ cho những ai mà con đang giúp đỡ.
Ngày 3/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục - Bổn mạng các xứ truyền giáo

Sáng nay tôi được bác Nghị tặng cuốn sách "Chuyện nghề của Thủy", tôi thích quá, cám ơn bác nhiều nhiều.

Tác phẩm được trao giải Sách hay năm 2013  với nội dung: "Đoạt giải Phát hiện mới của năm". Tôi nghe nói nhiều về tác phẩm này, hôm nay cầm trên tay cuốn sách lòng thấy vui vui. 

Mở những trang đầu tôi đọc, bỗng nhiên dừng lại , không đọc được nữa, lời  dẫn vào sách đã đụng chạm ngay điều tôi suy tư lâu nay: sống sao cho "tử tế", với người với ta, và hôm nay còn sống "tử tế' được không? khi mà mỗi ngày lên "nét", tôi lại đọc biết bao nhiêu chuyện chẳng "tử tế" từ trong nhà đến ngoài đường, từ bệnh viện đến trường học... Coi chừng "tử tế" bây giờ lại trở thành mặt hàng hiếm, quý, nguy cơ vào sổ bị diệt chủng.


“Chuyện Tử Tế” được liền mạch bởi những câu hỏi mang tính nhân sinh: thế nào là Nhân dân? Là Vĩ đại? là Hạnh phúc? Là Tử tế? … Nhưng tất cả được gói gém trong lời mời gọi: “Hãy sống tử tế với nhau”. Nhưng đâu là nền tảng, là cội nguồn để con người sống tử tế? Dường như chính đời sống tận hiến phục vụ vô vị lợi của các Soeurs tại trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn) là đáp án cho vấn nạn. Xin được lược ghi lại lời thoại và lời bình trong phim:
bộ phim tài liệu “Chuyện Tử Tế” vang tiếng một thời của đạo diễn – NSND Trần Văn Thủy. Bộ phim được bấm máy năm 1985, bị cấm chiếu trong nước, nhưng lại gây tiếng vang ở nước ngoài. Bộ phim đoạt giải Bồ câu bạc Liên hoan phim Quốc tế Leipzig, được báo chí nước ngoài ví như “Quả bom đến từ Việt Nam nổ tung ở thành phố Leipzig” (Đức), được nhiều đài truyền hình nổi tiếng mua bản quyền phát sóng, được lọt trong top 10 bộ phim tài liệu hay nhất được thế giới bình chọn năm 1992.

Có lẽ vì biết trước số phận “long đong” của “Chuyện Tử Tế” trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam 1985 mà Trần Văn Thủy đã dán tấm bùa hộ mệnh ở đầu và kết cho bộ phim là câu nói của Karl Marx: “… Tất nhiên, chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người, và chăm lo riêng cho bộ da của mình …”.Khởi đi từ lời của cô gái: “Ăn ở với nhau tử tế là lẽ thường, là niềm an ủi của người đời. Chỉ có đồ hủi mới ăn ở với nhau chẳng ra gì!”.
Lời cô gái như là cái cớ để đoàn làm phim đi đến Trại phong ở Quy Hòa. Tại đây, họ gặp mặt đông đảo các thầy thuốc và đặt câu hỏi:

- Thưa các thầy thuốc, ở đây ai là người tận tâm chạy chữa, chia sẻ với người hủi?

- Các bà soeurs! Chuyện đó phải kể đến các bà soeurs.

- Các thầy thuốc, trong đó có các thầy thuốc từ khi rời ghế trường Y, cho đến bây giờ đã hai thứ tóc, làm việc ở các trại hủi, đều trả lời như vậy …

- Những người làm phim hỏi: -Thưa, đâu là nơi bắt đầu để các soeurs yên tâm, tận tụy phục vụ người mắc bệnh hủi?

- Dạ, chỗ bắt đầu của chúng tôi và đồng nghiệp là lòng Tin.

- Vâng! Nếu không có lòng tin thì con người không thể sống với con người được. Con người đã từ lòng tin thần thánh, lòng tin tôn giáo mà đến với lòng tin có chứng cứ, tin vào những cái đích thật.

Sách trích từ lời trong phim "Chuyện Tử Tế" " Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng: Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chỉ hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người - người tử tế trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang, hoặc siêu phàm...
" Vậy ra, nghĩ cho đến cùng, ở trên đời này, không có một nghề nào, không có một công việc gì, và cũng không có một con người nào, không có một công việc gì, và cũng không có một con người nào  trở nên tử tế - nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người."

Phải nói là sao nội dung trên lại sát với tinh thần sống mùa Vọng, và ngày lễ Thánh Phan-xi-cô Xavie (3/12). Đúng rồi, để " chuyện tử tế" không bị diệt chủng, phải luôn bắt  đầu bằng tình thương "Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người - người tử tế trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang, hoặc siêu phàm". Muốn thực hành tình thương trong đời sống, cần phải "thức" và  "tỉnh", chấp nhận ra khỏi chính mình, lên loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo. Tin mừng của yêu thương, bác ái, của chân lý và công bằng. Đem ánh sáng tình yêu chiếu soi vào những nơi đầy hận thù, chiến tranh, bạo lực. Nghe Chúa hướng dẫn các để "sống tử tế" trong đời thường và ngay cả trên mạng xã hội. 
Cùng suy Lời Chúa hôm nay để thấy người tử tế phải người rao giảng tình thương

"Khi ấy, Chúa Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng ( Mc 16,15-20)

Lạy Chúa xin cho con rao giảng Lời Chúa bắng cách "sống tử tế" để với chính mình, với mọi người.