Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018



"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."

Lời van xin của người bị phong hủi, cho thấy anh biết mình đang đứng ở đâu và tình trạng bệnh tật cũng như luật lệ của thời đó đối với người bị phong hủi. "Nếu ngài muốn", anh xác tín vào quyền năng của Chúa, và Chúa đã thương xót đến anh "Tôi muốn, anh sạch đi!"

Ngày hôm nay con xin phó thác nơi Chúa sức khoẻ, khả năng của con và "nếu Chúa muốn, xin Chúa cứu các linh hồn, đặc biệt là các bà mẹ sắp sửa trục xuất đứa con của mình ra khỏi cung lòng. Xin cho các bé được chào đời, xin cho những tâm hồn bị phong hủi bởi ích kỷ được chữa lành.

Năm Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 1,40-45
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170902/41120


Hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống cầm tay và đỡ bà mẹ vợ ông Si-môn đang bịnh được phục hồi, cho tôi cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa dành cho bà và Si-môn.

Đáp lại là sự phục vụ ân cần của bà đối với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

Mỗi ngày Chúa cũng đang cúi xuống chữa lành bệnh tật cho những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa cho con cũng như thế giới ngày hôm nay cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mà sống chân thành, chân thật và quảng đại phục vụ mọi người.
Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 1,29-39
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Trên mạng xã hội, hay có những video trên Youtube ghi lại hình ảnh trừ quỷ, thật hư như thế nào khó mà kiểm chứng được.

Nhưng có quỷ không và người có bị quỷ nhập không, thì chính đoạn tin mừng mà Thánh Mar-cô thuật lại rất sống động. Một người bị thần ô uế nhập vào, khi đồi diện với Đức Giê-su, ông ấy đã la lên và sợ hãi "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!". Chúa Giêsu đã quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Thần dữ, quỷ dữ đến từ đâu? đây là câu hỏi tôi đặt ra khi suy niệm tham dự vào cuộc trừ quỷ của Đức Giêsu qua đoạn tin mừng trong giời suy niệm sáng nay.

Nhìn vào đời sống của bản thân cũng như của những người xung quanh, nhìn và thiên nhiên vũ trụ, tôi thấy rõ sự hiện diện của quỷ dữ, nó không ở đâu xa mà ngay chính trong tâm trong trí của bản thân. Vợ chồng tức giận nhau. Nhân viên tức giận chủ. Con cái tức giận cha mẹ, và ngược lại. Người dân tức giận nhà cầm quyền của họ. Từ đó làm cho tâm thần bất ổn dẫn đến biết bao nhiêu hậu quả đáng tiếc. 

Nhìn ngược lại thời khởi nguyên , từ lúc Thiên Chúa sáng tạo trời đất, thần dữ đã xuất hiện, và chính Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho Ađam và Eva ""Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết". nhưng Eva đã không cảnh giác, nghi ngờ để rồi kéo theo Adam bước vào cuộc hành trình bất tuân và hậu quả đã xảy ra.

Rồi biến cố Cain giết Abel vì ganh tỵ ...."Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết"

Ngày nay vẫn còn đó nhiều quỷ dữ làm cho cuộc đời ta bị ràng buộc, bị khống chết không làm cho ta được vươn lên.

Xin Chúa cứu chữa thế giới hôm nay thoát khỏi những quỷ dữ của danh vọng, tiền bạc đã và đang làm họ bị giam hãm trong tội lỗi.


Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 1,21b-28
21b Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018


Đức Giê-su đã chính thức bước vào thời gian loan báo tin mừng cứu độ, vâng theo ý Chúa Cha, Đức Giê-su đã bước xuống sông Gio-dan để nhận phép rửa từ Gioan, khi vừa lên khỏi mặt nước "Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

Suy niệm lời Chúa ngày lễ Chúa giê-su chịu phép rửa, cho tôi nhìn vào hành trình đức tin của chính mình từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội đến nay.


Thứ Hai Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K)
Lời Chúa: 
 Mc 1,7-11
7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Khi nhìn lên bầu trời ban đêm, thú vị nhất vào đêm không trăng, ta được chiêm ngưỡng những ánh sao le lói đan xen với nhau thật hấp dẫn. Có người cho rằng mỗi ngôi sao là một số mệnh, hay khi một ngôi sao xuất hiện thì một con người được sinh ra.


Khi Chúa Giê-su sinh ra trên bầu trời đã xuất hiện một ngôi sao lạ và ngôi sao đã đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình đi tìm Chúa của các Đạo Sĩ. 

Khi ngôi sao xuất hiện các nhà Đạo sĩ biết có vị vua mới sinh ra, họ đã nhanh chóng lên đường theo ánh sao, nhưng rồi ánh sao lại lạc mất. Các nhà Đạo sĩ không bỏ cuộc, đã tìm hỏi, khi được cho biết nơi vị vua sinh ra các ông tiếp tục cuộc hành trình. Nhờ ánh sao dẫn lối soi đường mà các Đạo Sĩ đã gặp được Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ. Sau khi gặp được Hài Nhi Giêsu. Các ông không đi đường của để trở về mà chọn một hành trình khác.

Hành trình đời sống đức tin của tôi và bạn cũng như vậy, có những lúc cuộc đời trở nên tăm tối khi ta gặp quá nhiều thất bại, bóng tối bao phủ. Chỉ khi ta chịu ngồi lại, trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong Lời Chúa để tìm ý Chúa, thì lúc ấy ánh sáng của Lời lại xuất hiện dẫn ta đi. Có ra đi ta mới gặp được Chúa. Vua Hê-rô-đê biết nhưng không đi, không gặp Chúa, đời sống của ông trở nên ác độc, sợ mất ngôi, ông đã ra tay sát hại các trẻ sơ sinh.

Hôm nay tôi và bạn, chúng ta cũng hãy trở thành ánh sao soi đường cho người khác đến gặp Thiên Chúa để họ cũng được cứu độ. Và mỗi người hãy là ánh sao sáng cho nhau, để cũng nhau tìm về Chân Thiện Mỹ.



Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mt 2,1-12
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170902/41104

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Khiêm nhường hay khiêm tốn là một đức tính cần phải tập luyện, khiêm nhường không có nghĩa là nhúng nhường nhưng là thái độ và cách sống vẫn luôn được đề cao. Đức khiêm nhường càng cao thì lòng tin càng lớn

Khi biết khiêm tốn trong lời nói nghĩa là không ba hoa, không khoe khoang, không nói nhiều về mình.

Khiêm tốn trong cư xử là biết "kính trên nhường dưới", nghiêm khắc với mình và rộng lượng với người. Không tiếc lời khen và thận trong khi phê phán khi góp ý.

Khiêm tốn khi được sửa dạy và lắng nghe sự góp ý của người khác.

Trong đoạn Lời Chúa, thánh Mac-cô giới thiệu hai mẫu người khiêm tốn: Gioan khiêm tốn tự hạ mình để đề cao Chúa Giêsu; Chúa Giêsu khiêm tốn xin Gioan làm phép rửa cho mình. Người khiêm tốn là người chỉ nghĩ đến việc chu toàn nhiệm vụ chứ không quan tâm đến vinh dự cá nhân.

Xin Chúa giúp con biết sống khiêm tốn, biết lùi lại một bước để Chúa được lớn lên trong con và trng mọi người.



Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mc 1,7-11
7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."
 

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Sáng nay đọc tin tức, nhân vật có tên Phan văn Anh Vũ làm nóng lên trên các phương tiền truyền thông, những người quan tâm đến vấn đề của nhân vật này chờ xem cái kết của sự ra đi rồi bị trở về khi báo tuổi trẻ đưa tin "
Ngày 4-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật."
https://tuoitre.vn/bat-duoc-vu-nhom-theo-lenh-truy-na-20180104154758821.htm

Tôi không bàn về vấn đề báo chí đã đưa tin về nhân vật đầu năm 2018. Nhưng qua câu chuyện trốn - tìm trong những ngày qua. Tôi suy nghĩ về đời người, sống để rồi chết, nhưng để sống cho ra sống, chết cho ra chết, phải chăng cần một cuộc sống tử tế, biết mình biết ta, mà biết mình quả là một điều không phải dễ, biết mình đang đứng đâu, và biết đích để đến cho an bình nhắm mắt xuôi tay.

Tôi thích câu Chúa Giêsu khen ông Na-tha-na-en "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." Vì Chúa biết Na-tha-na-en "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Sống không gian dối để được thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người, trong ngày Chúa đến mời gọi ta đi vào cõi chết để bước sang một khung trời mới, nơi đó chỉ dành cho những con người sống tử tế của kiếp làm người.

Xin Chúa cho con biết dành thời gian thinh lặng, để biết con là ai trong cuộc đời này, để con biết nhìn cá biến cố đã, đang xảy ra mà xem như đó là lời cảnh tỉnh chính mình. những ngày đầu của năm 2018 có quá nhiều biến cố đau thương, đặt biệt là vụ nổ kinh hoàng biến 7 căn nhà làng Quan Độ thành bình địa.



Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Ga 1,43-51
43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!" 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!" 50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
 

"Đến mà xem" đó chính là lời mời gọi tôi mỗi sáng khi thức dậy, tôi nhanh chân đến ngôi nhà nguyện cổ kính để được gặp-xem-thấy Chiên Thiên Chúa, nhờ đó cả ngày sống của tôi luôn hân hoan cho dẫu nhiều trắc trở, nhiều gai chông, nhưng tôi vẫn an vui khi tối về tôi lại "đến mà xem" chỗ Chiên Thiên Chúa ở và ở lại với Người trong an bình của một ngày vừa qua, một đêm đến và mong gặp lại thế giới trong ngày mới.

Xin Chúa chúc lành cho mọi người.

Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Ga 1,35-42
35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô)."

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Giữa một thế giới hôm nay, thật giả, giả thật làm sao biết được. Việc tưởng là thật hóa ra lại giả, còn việc thật mà cứ mãi nghi ngờ. Khi đọc một bản tin, tôi cũng thường đặt câu hỏi về sự thật sau dấu chấm hết của bản tin là bao nhiêu phần trăm.

Vậy phải có dấu chỉ, dấu hiệu riêng của từng sự việc, từng vật dụng và cả thương hiệu. Nếu đọc tin tức hay xem một video bình luận sự việc trên youtube, tạm thời xem tác giả đăng để xem nên xem hay bỏ qua, đôi khi họ giật tít nhìn thấy muốn đọc ngay, nhưng nếu nhấp chuột phim chạy rồi mà nội dung thì không ăn nhập gì với tựa đề.

Khi đoc bài Tin mừng với hình ảnh ông Gioan làm chứng cho sự hiện diện và khởi đầu cho hành trình rao giảng của Chúa Giê-su: ""Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

Mỗi ngày khi làm gì xin Chúa cho con biết nhìn ra dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, để con biết làm chứng cho Chúa trọng một thế giới đang dần mất niềm tin vào cuộc sống. Xin cho con biết Chúa như Gioan.

Thứ Tư, Danh Thánh Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
 Ga 1,29-34
29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018


Một số người đến hỏi Gioan "Ông là ai?" vì sao người ta lại hỏi về danh tánh của Gioan, có thể vì họ nhìn thây những việc làm của ông khác người, hay họ nhìn thấy nơi ông có điều gì đó siêu phàm ... Ông Gioan đã thẳng thắn trả lời về mình : "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói." và ""Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

Khi suy niệm đoạn Lời Chúa trong ngày mừng sinh nhật, khám phá ra quà tặng Chúa ban cho tôi chính là những lời của Gioan, Chúa muốn tôi hãy trở sửa đường lối và con người của tôi để tôi được gặp chính Đấng Ki-tô. Chúa muốn tôi biết hạ mình xuống trước để đón nhận ân sủng Chúa ban cho tôi khi tôi thêm tuổi mới.

Xin tạ ơn Chúa đã cho con bước vào một năm mới với 1 tuổi mới, xin cho con thêm tuổi thêm không ngoan và thánh thiện. Xin cho những người cùng con tiếp bước hành trình nơi trần gian được an lành trong năm mới và xin cho con và mọi người phải biết trả lời câu hỏi "Bạn là ai?" để biết mình và biết người, đểu hiểu mình và hiểu đời.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, lời chúc nối tiếp  lời mừng, cảm ơn những người thân yêu trong gia đình, những người thân thương ngoài xã hội, những bạn bè và đồng nghiệp, những học trò dễ thương và dễ mến đã gởi những lời chúc mừng sinh nhật đến cho Sơn Nữ.



Thứ Ba,2-1-2018 T.Basiliô Cả & T.Grêgôriô GM, Tiến sĩ (N)
Lời Chúa: 
 Ga 1,19-28
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 23Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?" 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Bước vào năm mới 2018 với nhiều tâm trạng, ngày hôm nay cũng vừa tròn 4 tháng ba ra đi, ngày 1-1-2018 (+) và 15-11-2017 (-). 

Mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy trăng tròn, lòng tôi nhớ về người cha, vâng chỉ biết cầu nguyện cho ba luôn tròn đầy hạnh phúc bên Chúa và tỏa sáng niềm tin yêu, hy vọng và phúc lành đến mẹ và những người con thân thương của ba cũng như cho tất cả những ai quen biết và đã cũng ba trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Ba ra đi ngay ngày trăng tròn, cũng là nhắc cho con các chị em trong nhà phải sống sao cho sáng cho tròn như trăng ngày rằm, để tỏa lan tình Chúa và tình người.

Suy niệm Lời Chúa trong ngày đầu năm, tôi rất thích hình ảnh "họ liền hối hả ra đi" để tìm gặp Đức Maria, Thánh Cả Giuse và nhân vật chính là Hài Nhi. Một năm mới Chúa mời gọi tôi lên đường không phải một mình và với nhiều người, lên đường để tìm cho được Hài Nhi nằm trong máng cỏ, một sự khiêm nhường, khó nghèo, tìm sự thinh lặng của Thánh Giuse, Đức Mẹ giữa một thế giới quá phức tạp và ô nhiễm. Để rồi khi tìm được thì phải tiếp tục ra đi, đi đem vầng trăng sáng cho mọi người qua tinh thần phục vụ và chia sẻ niềm vui và nụ cười của Hài Nhi cho hết mọi người.

Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa chúc phúc cho thế giới được an lành, cho nhà nhà rực sáng niềm vui và hi vọng. Xin cầu cho linh hồn Giuse.


Thứ Hai, Lễ Mẹ Thiên Chúa (T)
Lời Chúa: 
 Lc 2,16-21
16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
 
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170902/41097