Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Trong tháng 1/2016 vừa qua, dàn hợp xướng trẻ công giáo Hà Nội đã tham gia cuộc thi VIETNAM'S GOT TALENT 2016 với bài hát "Gloria", khi Phao-lô Lê Đoài Huy, trưởng nhóm và là người điều khiển dàn hợp xướng kết thúc phần trình diễn, Giám khảo Thanh Lam đã bấm nút vàng kèm theo những tràn vỗ tay những người có mặt trong khán phòng. "Hay lắm, hay lắm" là lời tán thưởng của giám khảo Thanh Lam và Huy Tuấn. Theo nhận định của Giám khảo Thanh Lam: "hát nhóm, hát tập thể mà hát rất hòa và rất hay là một điều rất khó cho người Việt Nam, nhưng các bạn đã làm được điều này". 


21g10 ngày 8/4/2016, Dàn hợp xướng trẻ Công Giáo Hà Nội đã bước tiếp vào vòng chung kết Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2016.

Giám khảo Việt Hương sau khi nghe các thành viên trong dàn hợp xướng trẻ công giáo Hà Nội trình bày bài thánh ca Benedictus. (tiếng Latin nghĩa là chúc tụng và ngợi khen Chúa). chị đã có lời nhận xét: "Khi mà khán phòng xuống đèn nhẹ các bạn hát đến phần các bạn giơ cây nến lên , tôi muốn bay lên luôn" chị đã có kinh nghiệm được hội công giáo mời đến dự đêm nhạc với mấy ngàn bạn, và có thời gian tham gia chương trình thánh ca hợp xướng ở Hải Ngoại, chị nhận định: "tôi đã tới đó và  tham gia mới thấy được sự tập luyện không phải đơn giản. Với thời gian vừa đi học và vừa đi làm rất tất bật, nhưng các bạn đã dành thời gian cho việc tập luyện đã làm cho tôi rất ngưỡng mộ". Đây là nơi để các bạn thi thố thì tôi không nghĩ đến, nhưng các bạn đã làm được một điều là truyền bá nhạc Thánh ca, tôi nghĩ sau đêm nay sẽ có rất nhiều người yêu thích thể nhạc này, cuộc sống đôi lúc mình cũng cần trầm lắng, nhẹ nhàng." Điểm thành công của dàn hợp xướng trẻ công giáo Hà nội là giới thiệu về mình.

Nhóm trưởng Phao-lô Lê Đoài Huy chia sẻ dàn hợp xướng trẻ công giáo Hà Nội được thành lập ngày 26/7/2015 hiện nay có 30 thành viên. Hầu hết các thành viên trong nhóm là người Công giáo và sinh hoạt tại một số nhóm sinh viên, ca đoàn ở Hà Nội với mục đích: "Tạo sân chơi âm nhạc cho các bạn yêu thích âm nhạc, đặc biệt là nghệ thuật hợp xướng, ước mong đem đến cho công chúng những bài Thánh ca được phổ biến cách công phu hơn.



Các bạn trẻ trong dàn hợp xướng trẻ công giáo Hà Nội đã đem  đến cho mọi người sự bình an qua tiếng hát lời ca, đem đến cho cuộc sống một niềm tin qua chính những gì các bạn đã và đang làm, Các bạn không đến với chương trình thi mang tính "đấu" hơn-thua, nhưng các bạn đã mang đến tinh thần trẻ đầy tình Chúa và sáng lên tình người. Phải chăng các bạn đang sống lời mời gọi của Chúa "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". Tôi nghe và ngắm nhìn các bạn trong video giới thiệu về nhóm, tôi thầm ước mong và cầu nguyện cho các bạn luôn hiệp nhất với nhau trong niềm tin, trong tập luyện, trong việc từ bỏ ý riêng để theo sự điều khiển của người trưởng nhóm, đem đến cho mọi người nhiều tác phẩm đi vào lòng người, từ từ xóa dần đi "sự bạo loạn" âm nhạc trong các vũ trường, làm chết đi bao nhiêu người trẻ hằng đêm đang tìm đến. Tôi câu nguyện cho có nhiều nhiều sân chơi cho các bạn trẻ, nhiều nhiều bạn trẻ tìm cho mình giải trí lành mạnh đem đến cho chính mình một lối sống đẹp, cho xã hội bớt đi những vụ án đau thương, cho gia đình của các bạn được sự an lành.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Thứ Tư tuần III mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,35-40
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. 36 Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. 37 Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. 38 Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. 40 Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Cuộc sống có những niềm vui và những nỗi buồn, có thành công và có thất bại, để sống cho đáng sống cần có thời gian tĩnh để nhìn lại và rồi đứng lên ra đi tiếp tục hành trình. Ai cũng có hơn một lần vấp ngã, nhưng ngã rồi thì biết đứng lên bắt đầu. 
Tôi cũng có nhiều kỷ niệm thương đau, những thất bại, nhưng chẳng vấp ngã nào giống vấp ngã nào, chẳng thất bại nào giống thất bại nào. Cứ mỗi ngày trôi qua khi màn đêm xuống tôi dành thời gian để nhìn lại tạ ơn và tạ tội. 

Mẫu gương cho tôi học theo đó là Phê-rô, Phê-rô là ai? mời mọi người tìm hiểu con người này, thật cá tính và rất chân thành, Các bạn có thể tìm hiểu nhân vật này ở 

Hôm nay tôi học nơi thánh Phê-rô, thủ lãnh các tông đồ bởi một câu nói và một hành động phá tan sự đau buồn và của thất bại, phản bội đang dày vò tâm hồn Phê-rô : "Tôi đi đánh cá đây", một lời thông báo mà cũng là một lời mời gọi để rồi tập thể u buồn cũng đứng lên "Chúng tôi cùng đi với ông". Vất vả với từng cơn sóng gió, làm các ông vừa mệt nhưng lạ chẳng có con cá nào. Chính lúc ấy Chúa đã đến, Chúa đem cho các ông một mẻ lứa lạ lùng, một mẻ cá mang theo một thông điệp, một sứ mạng.

Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Một mẻ lưới có 153 con.

 Đứng lên - lắng nghe - vâng lời, kết quả là niềm vui.

Khi Gioan nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Ý thức mình tội lỗi , ấy là một điều rất cần thiết trong cuộc sống.
Với bếp lửa tình thầy trò lại được đốt lên, đốt lên để xua tan cái lạnh, đốt lên để làm chín lương thực chính Chúa chuẩn bị cho các ông: cá và bánh.

Sau bữa ăn là một cuộc tuyên xưng niềm tin và trao sứ mạng.

Tôi rất thích trình thuật Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ trên bãi biển Ti-bê-ri-a, tình thầy trò, tình bạn để rồi chính nơi đây Giáo Hoàng đầu tiên đã được chính Đức Ki-tô Phục Sinh phong chức .
Đứng lên, lắng nghe, vâng lời sẽ thay đổi con người để từ đó nhận sứ vụ và lên đường.

Lạy Chúa xin cho con và những người con của Chúa biết để Chúa huấn luyện qua những vấp ngã, thất bại từ đó sẽ biết thương xót anh chị em đang cần đến lòng xót thương của chúng con.

Chính niềm vui khi Phê-rô phát hiện ra 
Chúa Nhật tuần III mùa Phục sinh (Năm C)
Lời Chúa: 
 Ga 21,1-19
1 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: 2 Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. 3 Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. 4 Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. 5 Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". 6 Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. 7 Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
9 Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. 10 Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". 11 Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.
12 Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. 13 Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. 14 Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
15 [Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". 16 Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". 17 Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". 19 Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".]

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Sáng nay, trên báo Tuổi trẻ có bài viết về "tiếng ồn" đáng để cho ta suy nghĩ, luyện tập để biết đi nhẹ, nói khẽ. Điều này có thể có người cho rằng "lão" quá, thời nay mà sống như vậy thì không thể xì tin hay xì tai gì đó, hay là lập dị, khác người, cứ oan oan mới có uy chứ!.

Sống trong tiếng ồn mãi sẽ trở thành "điếc" vì lỗ tai quen nghe ồn ào, nhất là ai có thói quen lúc nào cũng cho tai nghe vào lỗ tai, cứ quan sát một số bạn trẻ ngồi với nhau, tay thì lướt, trượt, đầu thì lắc lư, tai thì gắn phone, chân thì vắt vẻo đung đưa, nếu người bên cạnh hỏi gì đó thì "hả" một tiếng hết cả hồn rồi oang oang nói cười , tai nghe vẫn cấm trong lỗ tai!

Tìm được một không gian yên tĩnh trong thành phố quả là khó. Thế nhưng đó là tiếng ồn bên ngoài, tiếng ồn ấy có ảnh hưởng đến tâm sinh lý ta không? Chắc chắn là có, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng nói to là cho ta thiếu đi phần trầm lắng nó cũng làm cho biết bao nhiêu xung đột xảy ra, vì không ai muốn hơn ai khi tranh cãi.

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/tieu-diem/20160407/on-chut-co-sao-dau/1079974.html

Môi trường cũng bị ô nhiễm do tiếng ồn gây ra làm nguy hại đến sức khỏe của cộng đồng. vì thế cần phải tập luyện: tham gia giao thông không bóp còi, trả lời điện thoại vừa đủ cả hai cũng nghe, nơi chỗ đông người cười nói sao cho văn minh lịch sự, mở nhạc nghe không ảnh hưởng đến hàng xóm... mỗi ngày tôi sẽ nhìn lại xem tôi có giữ cho nơi tôi sinh hoạt được sự yên tĩnh không?

Tôi nhìn vào đám đông của bài tin mừng hôm nay, họ phải im lặng lắm, vì họ ngồi lắng nghe Chúa dạy, mà thời đó đâu có loa, âm ly như bây giờ. Khi thấy đam đông Chúa chặng lòng thương vì họ đói mệt. Câu hỏi của Chúa "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?". Câu hỏi này đã được một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người".
Và nhờ đó mà Chúa đã dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn để có đủ lương thực cho đám đông. Thinh lặng, lắng nghe và chia sẻ là điều cần thiết trong cuộc sống. Thinh lặng để nhìn thấy nhu cầu của người khác, lắng nghe để biết người khác đang cần gì, sẵn sàng chia sẻ khi được mời gọi.

Sau những việc làm trong ngày, Chúa đã tìm về nơi thanh vắng để cầu nguyện, để tạ ơn.
Xin cho mỗi người biết giữ cho môi trường được trong sạch, và xin cho mọi người biết tìm về nơi thanh vắng sau một ngày để nhìn lại một ngày sống đã qua và hướng đến một ngày sống tiếp theo trog bình an và hạnh phúc.

Thứ Sáu tuần II mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,1-15
1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. 3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".
8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". 10 Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. 12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016


Sáng nay báo tuổi trẻ đưa tin "Khoảng 11,5 triệu tài liệu liên quan đến thuế đã bị rò rỉ ra giới truyền thông. Vấn đề là người ta thấy tên tuổi nhiều nhân vật cỡ bự của thế giới từ lãnh đạo chính trị cho tới các ngôi sao điện ảnh, thể thao..."
để hiểu vụ việc này như thế nào, tuổi trẻ đăng  bài: bê bối "tài liệu panama" qua biếm họa lợn đất độc đáo
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160405/be-boi-tai-lieu-panama-qua-biem-hoa-lon-dat-doc-dao/1079332.html

Ánh sáng và bóng tối luôn là sự chiến đâu của mỗi người, đã có ánh sáng thì không có bóng tối. Có bóng tối vì ánh sáng không thể đến chiếu soi phá tan màn đêm u tối. Thế nhưng chẳng có gì dấu mãi trong bóng tôi mà không bị ánh sáng "chỉ điểm".

Tổng cộng 107 tờ báo ở 76 quốc gia, phối hợp với Liên đoàn các nhà báo điều tra (ICIJ), đang tham gia xử lý số tài liệu lên đến 11,5 triệu văn bản kéo dài trong khoảng năm 1977-2015 của Công ty luật Panama Mossack Fonseca.

Từ ngày 3-4, nhiều tờ báo đã cho đăng tải các bài viết dựa trên 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ Công ty luật Mossack Fonseca đóng tại Panama, trong đó thông tin tiết lộ cho thấy một số người giàu nhất thế giới đã tìm cách giấu tài sản như thế nào thông qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
(tuoitre.vn)
tất cả rồi cũng bị ánh sáng của chân lý, sự thật phơi bày ra.

Một tâm hồn đua chen, ganh ghét thì không thể bình an cũng chính là lúc bóng tối tràn ngập , lương tâm không còn phân biệt phải trái thì sẽ đem đến những hậu quả không thể lường. Câu chuyện hai cô sinh viên bị tạt axit đeo bám tâm trí tôi khi tôi cầu nguyện, khi tôi làm việc và cả khi tôi đi vào giấc ngủ. Tại sao hai thanh niên có thể nghĩ ra chuyện ác như vậy, nghe một trong hai người trả lời với phóng viên: "tại tuổi trẻ bồng bột". nghe mà không thể chấp nhận được. Cuộc sống có rất và rất nhiều mâu thuẫn nhưng để giải quyết mâu thuẫn có hậu cầm một tấm lòng và cần để ánh sáng của chân lý, bao dung, tha thứ chiếu soi dẫn lối để rồi biết hành xử với nhau cho có tình người.

Sống cần có niềm tin, tin vào Đấng đã tạo dựng nên mình, để trên con đường trần gian, ta đi và đi về chính với Đấng đã tạo dựng nên ta, cho ta được làm người. Hãy để cho tâm hồn luôn được sáng trong, hãy để cho ánh sáng của thứ tha bao phủ hận thù, chia rẻ .

"và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa."

Lạy Chúa xin cho ánh sáng của Chúa Phục Sinh làm sống lại những tâm hồn đang u tối, những người đang tìm cách hại người khác, những người đang ngày đêm sống torng tội lỗi. Lạy Chúa Phục Sinh xin cho thế giới ngày hôm nay con người biết sống thật với nhau.

Thứ Tư tuần II mùa Phục sinh
Lời Chúa: 
 Ga 3,16-21
16 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 17 vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa 19 và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. 20 Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, 21 nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.