Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Hai tuần nay, mình bận rộn và lăn lộn với những việc đang đến giờ chạy nước rút. Chiều nay mọi việc đã xong, nhưng chưa hoàn thành vì đang còn chỉnh sửa. Vì thế mình chẳng có giờ suy nghiệm chia sẻ với anh chị em, bà con cô bác trên gia đình Fc. Tối nay mình quyết tâm gác lại mọi chuyện để "sống Lời và Sáng cho đời", kẻo lại như năm cô khờ dại, mãi mê sự đời quên chăm sóc cho dầu, đèn: tình yêu,...

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

... Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi  Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi đợi em về bàn chân quen quá Hàng lá me vàng lại bước qua Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi".... (Trịnh Công Sơn) http://mp3.zing.vn/bai-hat/moi-ngay-toi-chon-mot-niem-vui-hong-nhung/zwz97z97.html Mỗi...

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Giàu có ở đời ai lại không mong muốn, vinh hoa phú quý là điều đích đến của nhân loại. Thế nhưng cũng có lắm nhiêu khê cho cuộc chạy đua này. vì ngày nay người ta làm giàu bất chấp đến môi trường, mạng sống của người khác, thế nên mới có chuyện "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".Xin Chúa cho con biết chọn cách làm giàu tình nhân ái bằng chính đời sống khiêm tốn,...

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

“Kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở đó" (Mt 6 21). Mỗi người sinh ra vào lớn lên đều có một kho tàng riêng, có thể bằng vật chất, có thể bằng khả năng. Những nhà kinh doanh thì kho tàng là vốn liếng bỏ ra, công ty phải được phát triển vì thế ngày ngày phải đầu tư, phải có tầm nhìn và hiểu biết thương trường. Người giáo viên thì kho tàng của mình là kiến thức để truyền đạt cho học sinh, ngày...