Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Sống tư tế là sống với tấm lòng biết ơn, là người ai lại không được người khác giúp đỡ, người nuôi dạy giúp đỡ ta nhiều nhất chính là cha mẹ, những người thầy cô đưa ta vào đời. rất nhiều và rất nhiều người đã cộng tác làm cho ta được thăng tiến và thành nhân.


Câu chuyện lòng biết ơn tôi xem trên youtube, với nghệ thuật vẽ tranh cát với ánh sáng, cùng với giọng đọc thật truyền cảm, tôi cảm ơn đạo điễn và những người làm chương trình cho tôi xem, nghe, nhìn và cảm về câu chuyện thật đẹp về lòng biết ơn của một người mẹ trẻ bị chồng bỏ khi mang thai, cô đã đi tìm việc và được bà chủ quán tốt bụng cho ở, với lòng biết ơn người cưu mang mình và đứa con trong bụng, người mẹ trẻ là làm việc chăm chỉ và kỹ lưỡng. Bà chủ quán không có gia đình đã nhận người mẹ trẻ làm con và giao quán cho người mẹ trẻ, đến khi tuổi già sức yêu bà chủ quán qua đời để lại tài sản cho mẹ con cô. Cô kể lại cho người con và dạy  cho con mình phải sống biết ơn thể hiện qua việc cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng bà.


Mười người phong hủi trong bài tin mừng hôm nay, được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người đến cảm ơn. Chúa phải thốt lên "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? " cuộc sống tôi cũng như chín người phong hủi, được chữa lành mà không biết quay lại cảm ơn. 

Đọc, suy và gẫm để tôi nhìn thấy lại tôi: tôi có biết ơn Chúa , biết ơn những người đã cũng tôi đi suốt hành trình dương thế?

Xin Chúa tha thứ cho sự vô ơn của con khi con cho mình có công trạng trước mặt người đời mà quên đi đó là phút lành Chúa ban, vì chỉ một ơn gió thoảng là con không còn ở dương thế này.
Tạ ơn Chúa cho con một đức tin, tạ ơn Chúa cho con được làm con Chúa. Tạ ơn Chúa cho gia đình con, cộng đoàn con một ngày bình an.

Thứ Tư tuần 32 thường niên
Lời Chúa: 
 Lc 17,11-19
11Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!"14Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 17Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ". 19Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018


Bước vào tháng 11, tháng mà những người theo đạo Công Giáo dành để cầu nguyện cho những người qua qua đời, những linh hồn còn đang ở nơi thanh luyện chờ ngày hợp hoan cùng các Thánh trên Quê hương Vĩnh Hằng.

Những linh hồn đang rất cần sự hi sinh và lời cầu nguyện của những người còn đang ở trần thế này, chúng ta hãy giúp họ.

Tháng 11 cũng là  dịp tôi ý thức lại chính đời sống của mình, sống để chết và chết để được sống muôn đời. Muốn được như vậy, trong đời sống tôi hằng này cần sống cho tròn đầy "yêu thương và tha thứ". Và cuộc sống của tôi phải là những chuỗi ngày tôi luyện trong chính tình yêu Chúa và tình yêu của mọi người dành cho tôi và tôi dành cho mọi người.

"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài". Chúa Cha đã yêu thương và tạo dựng nên tôi cũng như tất cả con người trên mặt đất này, và chắc chắn không bao giờ Chúa muốn tôi và nhân loại phải đau khổ. Đau khổ là do tôi và nhân loại từ chối tình thương của Chúa và sống vô ơn đối với nhau. 

Xin Chúa thương các Linh hồn đang trong thời gian thanh luyện được mau về bên Chúa.



Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Lời Chúa: 
 Ga 6,37-40
37Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."