Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014



Anh Jonathan, người Mỹ gốc Hàn Quốc, là nạn nhân của việc kỳ thị chủng tộc lúc còn nhỏ. Khi lớn lên, anh cố tìm đến một nơi để không bị người ta phán đoán vì nét mặt hoặc chủng tộc. Anh trở thành bác sĩ tại một thị trấn ở phía bắc Alaska, Hoa Kỳ, nơi mà ngoại diện của anh có vẻ giống nhiều bệnh nhân. Anh hy vọng rằng có lẽ tại đây, giữa cái giá rét ở vòng Bắc Cực, anh sẽ thoát được nạn thành kiến, còn “giá rét hơn”.

Hy vọng ấy tiêu tan khi anh chữa bệnh cho một phụ nữ 25 tuổi. Lúc bệnh nhân hết hôn mê, cô ấy nhìn vào mặt Jonathan, rồi thốt lên lời tục tĩu, cho thấy sự miệt thị người Hàn Quốc ăn sâu trong lòng. Ðối với Jonathan, trường hợp này là sự nhắc nhở đau lòng, mọi nỗ lực để chuyển đến và hòa nhập với cộng đồng không thể giúp anh tránh khỏi nạn thành kiến.

Kinh nghiệm của anh Jonathan nhấn mạnh một thực tại đáng lo ngại. Thành kiến xảy ra khắp thế giới. Dường như nơi nào có người ta thì nơi đó có thành kiến.

Ða số người ta lên án thành kiến nhưng nó vẫn xảy ra khắp nơi. Ðây thật là điều nghịch lý. Tại sao cái mà người ta ghét lại quá phổ biến? Rõ ràng, nhiều người lên án thành kiến đã không nhận ra nó tiềm ẩn trong lòng mình. Bạn có như thế không?


Cách đây hơn 2000 năm chính Chúa Giê-su cũng bị người đồng thời tại quê hương Chúa thành kiến và Chúa đã không làm việc tại quê hương được.

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13,54-58
54 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? 55 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? 56 Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" 57 Và họ vấp phạm đến Người.
Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". 58 Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Có những thành kiến rất vô lý, và không thể chấp nhận được, khi người khác được hơn mình một khía cạnh nào đó mình lại khó chịu lại tìm cách làm giảm uy tín của người đó, bằng những thành kiến theo tính chủ quan của mình.

Vượt qua được thành kiến là một điều không phải dễ. Để cuộc sống không thành kiến về người khác, cần tập sống tinh thần khiêm tốn và đón nhận người khác với những gì họ là.

Xin Chúa cho con có cái nhìn tích cực về người khác, cuộc đời này đâu có gì hoàn hảo, và ngay cả con cũng chẳng hoàn hảo, xin cho con biết mở con tim đón nhận anh chị em con trong tình yêu.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13,47-53
47 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. 48 Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, 50 rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 51 Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".
52 Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". 53 Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Câu chuyện chiếc lưới cá có gì đó làm ta sợ. Người thả lưới chính là Chúa Giêsu, còn cá là trần gian này.
Trần gian thì luôn có tốt xấu, để nhận ra cái xấu không phải dễ, cần có lòng hoán cải mỗi ngày để con biết loại bỏ từ từ những cái xấu trong con, để đến ngày Chúa gọi con Chúa không phải loại con ra ngoài.
Xin Chúa cho con luôn ý thức sống tốt
Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên -
Lời Chúa: 
 Mt 13,44-46


44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. 45 Nước Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. 46 Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Tìm, gặp, bán tất cả và mua là những động từ giúp ta hiểu về điều Chúa muốn dạy hôm nay. Nước Trời không tự dưng mà có, Nước Trời phải đi tìm, phải đánh đổi để chiếm lấy. Nước Trời đó là tình yêu, là hoà bình là hi sinh.


Xin cho mỗi ngày con tìm thấy Nước Trời trong công việc của mình, trong các tương quan trong cuộc sống.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Ngày 29/07: Thánh nữ Martha
Lời Chúa: 
 Lc 10, 38-42
38 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. 39 Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. 40 Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". 41 Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. 42 Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Câu chuyện đón tiếp Chúa Giêsu của hai chị em Matta và Maria có gì đó rất thân tình, rất là thân thiện. Có ai mà khách tới nhà mà chủ nhà lại nhờ khách xử việc nhà giúp đâu, có gì cũng đợi khách về rồi đóng cửa dạy bảo nhau.
Có lẽ Matta cũng nôn nóng được ngồi bên Chúa, được nghe Chúa dạy bảo, nhưng nếu cũng như Maria ngồi nghe không thì đến bữa trưa lấy gì mà thết đãi thầy Giêsu.
Trong gia đình cũng vậy, khi có khác đến nhà thường phải có người tiếp chuyện, người thì phục vụ bàn ăn, nước uống.
Sao gia đình hai chị em này ngộ ngộ. Rất đơn sơ và dễ thương, qua đó mới nghe được lời dạy của Chúa: ""Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện.  Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". Có thể Matta lo nhiều chuyện quá, luôn muốn hoàn hảo trong trong việc, mà việc cần thiết là biết sắp xếp để dành thời gian để cầu nguyện, để lắng nghe Lời Chúa dạy bảo.
Lạy Chúa giữa bao nhiêu việc làm trong ngày Chúa vẫn muốn con biết chọn lựa, dành cho Chúa những khoảng thời gian thinh lặng và cầu nguyện để Chúa tăng sức và bồi dưỡng cho con, để con biết đâu là điều cần thiết, và phân định công việc tốt hơn.

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014


CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm A- 
Lời Chúa: 
 Mt 13,44-52

Cuộc sống luôn có sự chọn lựa, chọn lựa tất nhiên có từ bỏ và có khi phải bỏ tất cả.
Trong tình yêu cũng có một chọn lựa để kết quả là "mình với ta tuy hai là một".
Trong ngành nghề khi đã chọn được một nghề yêu thích, phù hợp thì không thể không bỏ những công việc làm ngăn trở cho bước đường sự nghiệp lâu dài.
Người nội trợ cũng phải biết chọn lựa khi vừa ý chấp nhận mở bóp chi tiền...

Có quá nhiều chọn lựa mà cuộc chọn lựa nào cũng có cái giá của nó, cũng đau lắm, cũng tiếc lắm, nhưng không thể bắt cá hai tay được. 
Muốn đón lấy bình an thì phải hi sinh và tạo bình an, đó là một chọn lựa.
Muốn phục vụ thì cần phải cuối xuống trong khiêm tốn.
và muốn được nước trời thì cũng phải tìm kiếm và từ bỏ để chọn Nước Trời. 

Ba dụ ngôn hôm nay là 1 cuộc tìm kiếm và chọn lựa:
44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."
Lạy Chúa xin cho con biết ra chính mình tìm Nước Trời trong thiên nhiên, torng vũ trụ, trong tất cả các mối quan hệ, trong công việc và trong từng giây phút trong ngày. Xin cho con biết dám bán đi những tật xấu, những già làm con không ôm trọn  kho báu, Viên ngọc quý là Nước Trời.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên -
Lời Chúa: Mt 13,16-17


Thấy để biết, nghe để hiểu, có hiểu biết mới sống đúng. Thế nhưng nhìn và thấy, nghe và hiểu cả là một nghệ thuật có những khi ta nhìn mà chẳng thấy khi ta nhìn theo ý chủ quan của mình để rồi kết quả không như ta thấy, cầu chuyện nồi cơm Nhan Hồi mà ai cũng hơn một lần đọc, nghe.


Có khi nghe mà chẳng hiểu, có bạn học ngoại ngữ chia sẻ vui : nghe người ta nói không sót một từ nào nhưng hiểu thì không. .



Vì thế Chúa mới cho người nghe, thấy được là phúc:
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” Lạy Chúa xin cho con biết sống thinh lặng để con bình tâm trước mọi vấn đề, trước những lời dèm pha, chỉ trích, trước những xáo trộn trong cuộc sống. Xin cho tai con nghe được nhịp đập yêu thường của trái tim Chúa để con thấy Chúa thật ca cả và vô biên, thấy Chúa trong anh chị em con, con dám tha thứ, yêu thương cho dẫu điều đó không dễ với con bây giờ.










Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
 Mt 20,20-28
Mơ ước có một chỗ đứng trong xã hội, một địa vị nào đó là điều chính đáng để ta phấn đấu học tập, rèn luyện để phục vụ cho chính mình, gia đình, và xã hội. Vì thế mới có các kỳ thi tuyển để chọn người tài đức.

" Cái ghế" cũng là nơi để ngồi, ngồi làm việc, điều hành, nghĩ ngơi, nhưng cũng là nơi lắm cái nhiều chuyện để nói. Thế nên mới có sự tranh giành nhau "cái ghế", trong chương trình giải trí của truyền hình người ngồi ghế giám khảo bây giờ được gọi là "ghế nóng", nghe cũng hay hay, loại ghế này cũng là để phục vụ đấy, nhưng đằng sau lại đầy những chuyện vui buồn.


Có những loại ghế mà người leo lên ngồi rồi lại không muốn xuống, không muốn nhường cho ai, có lẽ vì nó êm quá, sướng quá mà quên đi mục đích của "cái ghế" đang ngồi.

Trong tuần qua tồi đi trên 1 chuyến xe buýt đưa từ máy bay đến nhà ga, trên xe cũng có ghế ngồi, một vị Linh mục lên trước nên ngồi ghế, khi khách lên khá đông, vị linh mục đứng lên nhường ghế cho người phụ nữ. Hình ảnh dẹp lắm dù đoạn đường rất ngắn, phần nào cũng cho tôi suy nghĩ.

Cách đây hơn 2000 năm cũng có một cuộc đối thoại "xin cho" xoay quanh chuyện 'cái ghế"
20 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 21 Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".
22 Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". 23 Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". 24 Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.
25 Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. 26 Giữa các con thì không được thế. 27 Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
Lạy Chúa ước mơ đạt đến một đỉnh cao của đời người trong công việc, trong cuộc sống là điều chính đáng, nhưng ước mơ đó cũng phải có sự đánh đổi là phục vụ, là yêu thương.Xin cho con biết bước ra khỏi sự an toàn của "cái ghế" nào đó đang làm con mãi mê yên vị trên đó vì ngồi trên cao quá làm sao con cúi xuống phục vụ được. Xin cho con nhớ Lời Chúa dạy "trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con".



Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên 
Lời Chúa: 
 Mt 13,10-17

Sáng nay đi tham dự thánh lễ an táng cháu bé Tê-rê-sa Kim Nguyên, trong bài giảng cha chủ tế hướng gia đình cháu bé và mọi người đến với biến cố với tinh thần của người có niềm tin. Tin rằng cháu bé ra đi về trời cùng với Thánh Tê-rê-sa sẽ mưa hoa hồng bình an, tình yêu xuống cho chúng ta. 

Cuối lễ cha cháu bé dâng lời cám ơn mọi người và nói lên tâm tình của mình trước biến cố quá bất ngờ và đau thương, gia đình cảm thấy quá mầu nhiệm, sao Chúa cho gia đình có thêm 1 người con rất dễ thương như vậy, mà bây giờ Chúa lại cất đi. Thật là thánh giá quá nặng.
Bài Tin mừng hôm nay có con nhiều suy nghĩ
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
Lạy Chúa xin đón nhận linh hồn bé Tê-rê-sa về với Chúa, và xin cho gia đình của bé mau tìm lại sự bình an và niềm tin . Xin cho con biết nhìn, thấy và nghe để hiểu điều Chúa muốn dạy con, Caúa đến bất ngờ trẻ già không cần biết, chỉ cần con luôn sẵn sàng đến đón Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.
Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 13,1-9
1 Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. 2 Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. 5 Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. 6 Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. 8 Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. 9 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".

Người gieo hạt, và người đón nhận hạt giống đều có trách nhiệm cho sự nẩy mầm sinh hoa kết quả.
Người rao giảng cần chuẩn bị kỹ càng lời mình giảng dạy Lời Chúa để người nghe hiểu và sống được.
Người nghe cần chuẩn bị tâm hồn, có thái độ khiếm tốn đển đón nhận từ người giảng dạy hay từ cuộc sống.
Lạy Chúa xin cho con ý thức khi con nói lời của Chúa cho mọi người, và xin cho con biết để Lời Chúa biến đổi con cho con trở nên người ki-tô hữu đích thực của Chúa.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 12,46-50

46 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". 48 Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, 50 vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

Chúng ta phải biết kết hợp hài hòa giữa đời sống cầu nguyện và cuộc sống để những công việc hằng ngày đều được thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất dễ hiểu để minh họa cho chúng ta là: nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì cũng giống như việc xây nhà trên cát, dễ đỗ vỡ khi gặp thử thách. Còn người nghe và biết thi hành lời Chúa thì giống như xây nhà trên đá, vững chắt không sụp đỗ khi gặp thử thách. Người Việt Nam có câu “Học phải đi đôi với hành”

Nghe và làm phải đi đôi với nhau, như vậy mới là môn đệ của Chúa. Xin cho con biết làm theo ý Chúa theo 

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 12,38-42
38 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". 39 Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. 40 Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. 41 Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. 42 Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".

Sáng nay tôi được tin cháu Tê-rê-sa Kim Nguyên con của anh Từ Uyên, đột ngột qua đời khi cháu tròn đúng 1 tháng. Tôi bàng hoàng trước tin buồn này.
Chúa muốn gì nơi tôi, nơi gia đình anh Từ Uyên, thật là mầu nhiệm. Chúa ban cho Chúa lấy đi. Phải chăng đây cũng là một dấu lạ mà đòi hỏi mọi người nhìn thấy Chúa đang hiện diện và cố gắng để vượt qua.
 Lạy Chúa xin cho con biết nhận thấy Chúa qua sự kiện này", và xin cho gia đình anh Từ Uyên được bình an và can đảm.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014




"Thế giới này quả đã phẳng, phẳng trong từng sự kiện, phẳng trong từng nỗi đau. Những xung đột, những tranh chấp, những cuộc chiến không còn của riêng phe phái nào, không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ nào nữa. Máy bay của Malaysia, rơi ở Ukraine, các nạn nhân tới từ nhiều nước, và Hà Lan, vốn được xếp hạng tư trong danh sách những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, lại phải gánh chịu quốc tang."

".... Cả thế giới bàng hoàng. Cả thế giới đau xót. Cả thế giới lên tiếng đòi công lý cho các nạn nhân. Cả thế giới yêu cầu phải giải quyết. Và không chỉ vấn đề Ukraine. Chiếc máy bay MH17 với 298 con người rơi xuống tức tưởi, oan ức không phải vì sự cố kỹ thuật nào đã cho mấy tỉ người trên Trái đất biết rằng ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh, của xung đột, của tranh đoạt. Những ranh giới của giàu - nghèo, phát triển - chậm phát triển, bình an - bất ổn..." (Nỗi đau của thế giới phẳng http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/619002/noi-dau-cua-the-gioi-phang.html
)

Đó là những tiếng rên đau khôn tả của thế giới trong tuần qua khi chuyến bay từ Malaysia đến Hà lan của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi cướp đi sinh mạng 298 con người. Sự dữ, bóng tối bao trùm cả thế giới.

Tôi chỉ biết cầu nguyện cho hòa bình, cho con người biết yêu thương nhau, Lời Chúa hôm nay xác tín với ta về sức mạnh của Nước Trời


CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
 Mt 13,24-43
Một hạt cải trời thành cây cải, một nắm men làm cho cả khối bột dậy men là là sức mạnh của Nước Trời.
Vậy hạt cải là gì? Nắm men là chi vậy? phải chăng hạt cải và nắm men là sức mạnh của những điều tốt, điều hay mà ta làm, ta sống ta hành động trong môi trường ta đang sống làm lan tỏa khắp nơi hương hoa của tình yêu. Nước Trời là vậy đó, không tự nhiên mà có, mà mỗi người cần gieo, cần dậy  men qua một nụ cười, một lời khen, một hành động tốt.
Giữa một thế giới cỏ lùng và lúa tốt, sáng và tôi, đen và trắng đan xen lẫn nhau, cần có một lòng kiên nhẫn để đón nhận sống chung.
24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? 28 Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?" 29 Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".
31 Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được".
33 Người còn kể cho một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men".
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". 37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỵ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

Lạy Chúa xin cho mỗi một người góp tay chung xây hòa bình qua từng hành động, phong cách sống, lời nói ngay trong chính mội trường của họ, từ đó Nước Trời sẽ hiện diện, và chiến tranh, hận thù khủng bố sẽ không còn.
Con xin dâng lên Chúa  linh hồn 298 được siêu thoát, cầu xin cho các gia đình nạn nhân can đảm và đứng dậy sau biến cố đau thương này.

Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 12,14-21

14 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. 15 Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. 16 Người cấm họ đừng cho ai biết Người, 17 để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:
18 "Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. 19 Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. 20 Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. 21 Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người"

Hành động của Chúa Giêsu khi Ngài rời bỏ nơi người ta chống đối và tim bắt là một hành động đầy khôn ngoan mà con cần học , cần lùi một bước để tiến lên, cần nhường một bước để tiếp tục bước đi.
Con người khiêm tốn và hiếu hòa, luôn thể hiện qua cách cư xử, dù con người có tội lỗi biết mấy Chúa cũng không vùi dập, nhưng lòng vị tha và yêu thương của Chúa sẽ biến đỗi con người.
Xin Chúa cho con biết học nơi Chúa bài học chịu lùi một bước trong mọi cư xử, lời nói và hành động. Biết khoan dung, và yêu thương.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 12,1-8
Trong những ngày qua, có biết bao nhiêu người tiếc nuối đưa tiễn nhà văn Tô Hoài về lòng đất mẹ. "Dế mèn phiếu lưu ký" bộ chuyện mà hầu hết giới thiếu nhi, thanh niên cả ngay cả người lớn đều yêu thích.

Theo nhận định của Hà Hương trong báo Tuổi trẻ ngày 7/7/2014 "Nhiều tác phẩm của Tô Hoài đã được đưa vào chương trình văn học trong nhà trường. Và nhắc đến Tô Hoài, lũ trẻ - dù thờ ơ với văn chương đến mấy - cũng đều ồ lên vì biết rằng đó là người đã sinh ra cậu Dế Mèn tinh nghịch, đáng yêu cho tuổi thơ của mình."
Nhà Văn Tô Hoài đã thể hiện lòng nhân từ của mình qua từng nhân vật trong câu chuyện. Nhẹ nhàng, tinh nghịch dí dỏm. Nhưng rất thật.
Cuộc sống cần phải có luật lệ, ở đâu, môi trường nào cũng cần có luật lệ, ngày trong một gia đình cũng có những luật mà mọi thành viên cần phải giữ mới mong gia đình hạnh phúc, nhưng không vì luật mà mất đi tình người, mất đi lòng nhân từ và tinh thần trẻ thơ thì luật không còn ích gì cho con người.


Nhưng sống quá "vị luật" dẫn đến các mối quan hệ trong cuộc sống sẽ nặng nề, hình thức hay còn gọi là "cứng ngắt".

Hãy lắng nghe Chúa dạy ta về cách giữ luật.
1 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. 2 Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". 3 Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? 4 Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? 5 Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? 6 Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. 7 Vì nếu các ông biết được điều này là, 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ', chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, 8 vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".
Lạy Chúa xin dạy con  biết giữ luật Chúa, luật đời, luật nhà, nhưng con phải thể hiện được lòng nhân từ qua từng công việc, lời nói, hành động. Để cuộc sống bớt đi căng thẳng, và mọi người cảm thấy an bình
Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên-  Mt 11,28-30
Hãy xem Video nhịp sống Sài Gòn để thấy dòng chảy cuộc sống quanh ta vội vả, khẩn trương và nói chung là "chạy"


Mỗi ngày khi mở mắt dậy đến lúc chiều tà có biết bao nhiêu công việc làm tôi và bạn cảm thấy mệt nhoài. Tìm về một nơi nào đó như mái ấm gia đình, bạn bè, quán bar hay một không gian yên tĩnh để thư giản, để tìm lại năng lượng.
Thế nhưng những không gian ấy cũng chỉ là nơi để tôi và bạn thư giản  thức thời thôi, rồi ngày lại ngày cứ đến rồi đi, những sự mệt mỏi vẫn còn đó.

Lời mời gọi của Chúa 
 "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi28Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng:. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 11,25-27


Khiêm tốn để đón nhận nơi người khác những hoa trái của niềm vui, hạnh phúc và bình an.

Kiêu ngạo dẫn đến cô đơn, bất an

Người khôn ngoan mà khiêm tốn sẽ được mạc khải những điều kỳ diệu từ Thiên Chúa và người khác.
25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. 27 Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".



Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 11,20-24
Câu chuyện Chúa quở trách hai thành "Corozain, Bethsaiđa" cũng là câu chuyện Chúa quở trách con hôm nay, nếu như con vẫn lòng chai dạ đá, để ngoài tai những lời nhắc nhở của Chúa qua từng dấu chỉ thời đại

20 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: 21 "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. 22 Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.
23 "Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi".

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,34--11,1

Hằng ngày có nhiều cuộc đón tiếp giữa ta với người và người với ta. Cuộc đón tiếp theo cấp độ khác nhau của từng tầm quan trọng của của sự việc mà người ta có những hình thức và nghi lễ khác nhau.
Hôm nay có một cuộc đón tiếp mà người được tiếp đón  xem ra có phần rất quan trọng mà lại tầm thường, quan trọng vì người được tiếp đón lại là chính Chúa, tầm thường vì người đó là những người bé nhỏ, bị người khác coi thường, chẳng có địa vị gì trong xã hội.
40 Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; 42 và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".
11 1 Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Xin Chúa dạy con có lòng nhân từ của Chúa , cho con biết mở rộng đôi tay để con ôm trọn anh em con vào lòng, xin cho con biết bước ra khỏi chính mình, sự an toàn để con đến với anh chị em con. Một chén nước lã con rót cho anh chị em con torng yêu thương, tôn trọng sẽ làm biết đổi cuộc cống con và cuộc sống của nhân loại hôm nay.
Câu chuyện từ quà tặng cuộc sống rất ý nghĩa cho con hôm nay

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Đội hình dự kiến
* Brazil: Julio Cesar (12); Daniel Alves (2), Thiago Silva (3), David Luiz (4), Marcelo (6); Fernandinho (5), Luiz Gustavo (17), Paulinho (8); Willian (19), Hulk (7); Jo (21).
* Hà Lan: Tim Krul (23); Stefan de Vrij (3), Ron Vlaar (2), Bruno Martins Indi (4), Dirk Kuyt (15), Daley Blind (5); Arjen Robben (11), Georginio Wijnaldum (20), Wesley Sneijder (10); Robin van Persie (9), Memphis Depay (21).




Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A

Matthêu 13,1-23
1 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.
2 Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ.
3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói : "Kìa người gieo giống ra đi gieo giống.
4 Trong khi người ấy gieo,thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.
5 Có những hạt rơi trên sỏi đá, chổ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;
6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rể nên bị chết khô.
7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.
8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gâp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.
9 Ai có tai thì nghe".
10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?
11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.
12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.
13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu
14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.
15 Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.
17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em. nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe , mà không nghe.
18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.
19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỵ dử đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.
21 Nhưng nó không đâm rể mà là kẻ nhất: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.
22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh quang phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì
23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục".

Chúa nhật XV thường niên, Chúa Giêsu dạy ta dụ ngôn về người gieo giống, để như hạt giống gieo vào đất, tâm hồn ta cũng là mãnh đất tốt cho Lời Chúa phát triển. Tin rằng, qua dụ ngôn, ta biết đón nhận Lời của Người, không chỉ bằng lắng nghe mà còn là để cho Lời ấy kết tụ thành dưỡng chất sống tâm linh, thẩm thấu tận hồn ta thành bản năng sống hướng thiện, và soi chiếu cho lối sống đời thường của ta, để mỗi suy nghĩ, mỗi hành động mà mình thể hiện ra bên ngoài, rập theo và vừa vặn với những đòi hỏi tâm linh và đòi hỏi hướng thiện ấy. Sự kết tụ, thẩm thấu, và soi chiếu ấy được ví như hạt giống gặp đất tốt, để rồi hạt giống tìm được nguồn sống cho mình, cứ lớn lên mạnh mẽ, phát triển không ngừng và đơm hoa kết trái (Mt 13, 8. 23).

Là Kitô hữu, bạn và tôi vừa là mảnh đất chứa đựng Lời Chúa, vừa là người đi gieo Lời Chúa.

- Là mảnh đất chứa đựng Lời Chúa, bạn và tôi là loại đất nào? Nếu chúng ta đã từng là đất tốt, đã từng sống rất ngoan ngùy, đã có ý thức để cho Lời Chúa thẩm thấu trong tâm hồn, thì đấy là một dấu tốt, báo hiệu những kết quả cần thiết đang đón chờ phía trước, hoặc đang nảy sinh và lớn lên ngay trong hiện tại này.

Nếu bạn và tôi là mảnh đất chưa tốt, xin đừng quên, Thiên Chúa không từ chối một ai. Người ban Lời Hằng sống cho mọi người bất kể người tốt, kẻ xấu, để mời gọi họ tiến về phía Người, đón nhận Người và sống trong nhà Người.

Nhân hôm nay, suy niệm về dụ ngôn người gieo giống, chúng ta hãy nỗ lực biến đổi chính mình và xin Chúa biến đổi mình ngay lập tức. Là Kitô hữu, chúng ta cần có Thiên Chúa chứ không phải bất cứ cái gì khác của trần gian. Chỉ có một tâm hồn biết biến đổi thành mảnh đất màu mỡ cho Lời Chúa, ta mới có Chúa là Chúa của mình, có Chúa thuộc về chính mình mà thôi.

- Nếu là người đi gieo Lời Chúa, trước hết, tâm hồn bạn và tâm hồn tôi phải là tâm hồn thấm đẫm Lời Chúa, phải là mảnh đất tốt, là môi trường thuận lợi cho Lời Chúa đơm hoa kết trái. Chỉ có một tâm hồn chứa đầy Lời Chúa mới là tâm hồn xứng đáng gieo hạt giống của lời ấy. Biết bao nhiêu mẫu gương của rất nhiều những anh chị em quên mình, xả thân để hạt giống Lời Chúa phát triển khắp nên trên toàn cỏi thế giới là tấm gương sáng ngời để chúng ta cũng trở thành những tấm gương sống và gieo Lời Chúa sáng ngời soi chiếu cho lớp lớp thế hệ tiếp bước theo mình.

Lạy Chúa, xin ban biết đón nhận hạt giống đức tin và làm cho hạt giống đó nảy sinh trong đời sống. Và xin cho con biết gieo những lời hay ý tốt, và hương hoa của Lời Chúa trong ngày sống của con.

Xin cho xã hội hôm nay bớt đi những bạo lực, những chiến tranh để Chúa hiện diện nơi thế giới  nay.



Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 10,24-33
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. 25 Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. 26 Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. 27 Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
28 "Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. 29 Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. 30 Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
32 "Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời".


Không gì ngoài ý Chúa, sống tinh thần của người môn đệ của Chúa là tin tưởng, phó thác và trông cậy vào tình yêu Chúa dành cho ta.

Con người là cao quý nhất, Chúa dựng nên ta, Chúa sẽ lo cho ta, miễn là ta phải cộng tác với Chúa qua những khả năng Chúa ban cho ta, cho và nhận trong tình yêu, và sống bình an làm cho mọi người quanh ta không sợ khi chơi với ta.

Lạy Chúa, con xin phó thác cuộc đời con trong Chúa, xin cho con trong mọi hoàn cảnh biết tuyên xưng cho mọi người "Chúa đó" hay "Chúa ở trong con"