Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013


Câu chuyện về chiếc lá hoàn hảo

Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi.
Cuộc đời là những sự chọn lựa và tìm kiếm nhưng đừng mãi đi tìm sự hoàn hảo. Một lần tham gia một lớp học ngoại khóa, tôi đã được nghe câu chuyện về “lá cỏ hoàn hảo”. Câu chuyện ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ. Câu chuyện ấy thế này: “Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo.

Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:

- Tôi có thể đề nghị cậu làm một việc không, con trai?

- Dạ. Cháu rất sẵn lòng.

- Phía trước mặt chúng ta là sân cỏ. Cậu có thể ngắt cho tôi một lá cỏ mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện cậu chỉ được đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại.



Cậu thanh niên đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm. Bước bước chân đầu tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống chân và thấy một lá cỏ thật xanh mướt, cậu toan đưa tay định ngắt lá cỏ. Nhưng… cậu phóng tầm mắt lên phía trước, toàn một màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn.

Cậu thanh niên bắt đầu bước tiếp bước chân thứ 2… rồi bước chân thứ 3… nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt những lá cỏ dưới chân, cậu lại thấy những lá khác phía trước…

… Cứ thế…

… Cứ thế…



Cậu rảo bước, tìm kiếm… tìm một lá cỏ thật hoàn hảo. Nhưng… cậu có biết đâu, mãi mê tìm kiếm, cậu đã đi đến phía bên kia khoảng sân. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảng cỏ nhỏ nhoi trước mặt, cậu đành ngắt một lá cỏ đẹp nhất trong đó và trở lại nơi người thầy. Mặt cậu không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ cậu đã hiểu ý nghĩa công việc cậu vừa làm. Lặng lẽ đến bên người Thầy, cậu đưa ra lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, người Thầy mỉm cười hiền hòa bảo cậu ngồi xuống và nhẹ nhàng:

Thế đấy con trai. Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn con đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Con người cũng vậy, họ luôn để cơ hội qua đi rồi mới bắt đầu nuối tiếc. Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay, con trai nhé!”.

Thật ra, Luôn có sự hoàn hảo. Chỉ là bản thân mỗi người không tự bằng lòng với sự hoàn hảo ấy. Chợt nhớ đã nghe đâu đó: “đừng để đến khi vụt mất rồi mới vội quay lưng tìm kiếm”.

Nguồn: http://kenh14.vn/goc-trai-tim/cau-chuyen-ve-chiec-la-hoan-hao-2013115195851348.chn

Bạn thân mến,

Cuộc sống là một hành trình chọn lựa, tốt và xấu, thiện và ác, để rồi ta phải quyết định chọn cho mình một hướng sống, 1 quan điểm sống, để rồi ngày cuối cùng đời bạn và tôi thật thảnh thơi. Có bao giờ bạn nghĩ đến ngày ra trước mặt Đấng Tình Yêu không/, còn tôi, tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: " nếu Chúa đến bây giờ, tôi có sẵn sàng để Chúa đưa tôi vào lòng, vào nước Chúa không?
Lời Chúa Mt 13, 47-53, Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ C

Cho tôi và bạn hiểu hơn lòng nhân từ của Chúa, Chúa vẫn chờ đợi ta từng ngày hoán cải, trở về với Chúa.
"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá.  Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.  Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành,  rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.  Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình".53 Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy."


Dụ ngôn chiếc lưới được coi là dụ ngôn cuối cùng trong một chuỗi bảy dụ ngôn của chương 13 theo Tin Mừng Mátthêu. Dụ ngôn này có nhiều điểm tương đồng với dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Cả hai đều nói đến sự tách biệt kẻ xấu và người tốt vào ngày tận thế, và kẻ xấu sẽ bị Thiên Chúa luận phạt nghiêm minh (cc. 42. 
50)

Lạy Chúa, xin biến đổi con từng ngày để con không bị loại ra khỏi Nước Chúa.






Rơi nước mắt phóng viên nước ngoài viết về Wanbi

31/07/2013 - 17:32 (GMT +7)

Bạn có thể biến mất trong cuộc đời này như những quả bóng trong MV, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết mất trong trái tim chúng tôi. Và âm nhạc của bạn sẽ tiếp tục làm chúng tôi cười mỗi khi nghe lại. Còn bây giờ, không nói thêm nữa, tôi muốn bạn hát... và để âm nhạc xóa khi những phiền muộn trong bạn.

Là một cây bút thích tìm hiểu về văn hóa phương Đông, Châu Á, PAWZ đã có thời gian đi qua và làm việc tại rất nhiều nước như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... và anh đã dành nhiều thời gian ở Việt Nam khi tìm thấy một nửa của mình ở đây. Anh đã có một bài viết rất dài về Wanbi Tuấn Anh, về những gì anh hiểu và những gì anh nhận được từ âm nhạc của chàng ca sĩ này. 
Xúc động với bài viết của phóng viên nước ngoài về WanBi Tuấn Anh | Wanbi Tuấn Anh 2013,Wanbi Tuấn Anh Đột Tử,Wanbi Tuấn Anh qua đời 
Saigon đã mất đi một biểu tượng, Wanbi qua đời 

Saigon đã mất đi một người tuyệt vời, Wanbi Tuấn Anh qua đời khi chỉ mới 26 tuổi. Nhưng hãy để tôi hồi tưởng lại và kể các bạn nghe tôi đã biết cậu ấy như thế nào. 

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào tháng 4.2011. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây là chuyến nghỉ ngơi 10 ngày nhưng sau đó lại kéo dài đến những 6 tuần. Tôi thật sự đã không bắt máy bay về nhà vì nhận ra tôi yêu thích đất nước này quá đỗi và thật sự muốn ở lại. 

Tôi nhớ rằng trong tuần đầu tiên, tôi muốn trải nghiệm thật nhiều nét văn hóa nhất có thể và một trong những cách tiếp cận là xem một kênh truyền hình âm nhạc. Tôi cứ để cái TV lải nhải suốt ngày đêm khi trở về khách sạn. Tôi là fan của nhạc Nhật và Hàn nên cứ mỗi ngày 4 lần, chiếc TV ấy lại cho tôi sống trong cảm giác đó. 

Tôi không cảm thấy thích nhạc Việt Nam lắm. Ngôn ngữ này đối với tôi thật lạ lẫm và khó để hát theo. Hơn nữa, bản chất thể loại âm nhạc này thật chán vì tất cả những bài hát phổ biến đều chỉ mang một phong cách về tình yêu, và đặc biệt hơn nếu có, là những ca khúc chia tay. Nhưng lại có một ca sĩ khiến tôi phải dừng mắt lại và khiến tôi phải nhớ lấy tên của cậu ấy. 

Đó là Wanbi Tuấn Anh, nhưng mọi người ở Việt Nam lại chỉ gọi cậu ấy là Wanbi. Ca khúc đầu tiên của cậu ấy mà tôi xem là một kiểu mẫu của ca khúc chia tay của Việt Nam, khi cô gái tỏ ra giận dữ với bạn trai của mình (do Wanbi thủ vai) và rồi bước ra khỏi cuộc đời nhau, để lại anh ấy tự trách bản thân trong cô độc. Cái kết cũng thật hấp dẫn khi một cô gái Hàn Quốc xuất hiện ngay thềm cửa để thuê phòng theo như quảng cáo, khiến anh khó hiểu khi chỉ nói được tiếng Hàn và MV kết thúc bằng dòng chữ "to be continued...". 
Xúc động với bài viết của phóng viên nước ngoài về WanBi Tuấn Anh | Wanbi Tuấn Anh 2013,Wanbi Tuấn Anh Đột Tử,Wanbi Tuấn Anh qua đời 
Tôi thật sự ấn tượng với ca khúc, và tôi nhớ là đã phải ghé qua rất nhiều cửa hàng CD để hỏi xem họ có đĩa của Wanbi không. Thậm chí khi tôi nói tên của cậu ấy ra họ cũng không có, nhưng tôi lại có thể nghe được rất nhiều nhạc của Wabi trên YouTube dù thật tình tôi chỉ muốn biết kết quả của câu chuyện trên mà tôi. Hai năm sau, cuối năm 2012 tôi mới biết Wanbi phát hành MV Tìm thấy

Ca khúc quả thật rất hay không chỉ vì phong cách R&B thời thượng khác biệt những ca khúc trước đó, mà còn vì câu chuyện được chuyển tải về hai người vượt qua những rào cản bất đồng ngôn ngữ để nói chuyện được với nhau bằng những cách thức "sáng tạo" - in ra những đoạn code để mỗi người dùng điện thoại quét và hiểu. MV cũng cho thấy cô gái đã vẽ những biểu tượng mặt cười vui vẻ trên chiếc tách uống trà của Wanbi. 

Khi tôi xem MV này cũng là lúc tôi bắt đầu mối quan hệ với một cô gái Việt Nam (giờ đây là vợ tôi), và chúng tôi cũng đã vất vả rất nhiều với sự cách biệt ngôn ngữ. Tôi đã cho cô ấy xem MV này và nói: "Em nhìn đi! Tình yêu chân thật sẽ xóa rào cản ngôn ngữ". Cô ấy cũng bắt đầu vẽ những mặt cười như thế trên bình trà của tôi. Ca khúc quả thật rất có ý nghĩa với tôi. 

Đến thời gian này, tôi biết được Wanbi đang bị bệnh. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện từ những người tôi gặp trên những chuyến du lịch. Wanbi có một khối u trong não và sẽ chết, dù không ai trong chúng ta biết được thời gian là bao lâu vì cậu ấy giữ điều chi tiết cho riêng mình. 

Tôi cũng nghe về những ca sĩ khác đã tập hợp với nhau bên nhau để làm nên một chương trình lấy lợi nhuận ủng hộ cho ca phẫu thuật cho chàng ca sĩ được quý mến. Với vai trò một người làm việc cho một tạp chí tiếng Anh ở Saigon, tôi rất muốn có được một cuộc phỏng vấn với Wanbi. Một phóng viên ảnh của tờ báo đã cho tôi số điện thoại, nhưng mỗi khi tôi gọi đều không được trả lời. 
Xúc động với bài viết của phóng viên nước ngoài về WanBi Tuấn Anh | Wanbi Tuấn Anh 2013,Wanbi Tuấn Anh Đột Tử,Wanbi Tuấn Anh qua đời 
Tôi cũng không biết đó có thật là số của cậu ấy không. Số điện thoại này được một người bạn thân của cậu ấy cho nên tôi tin rằng là thật. Nhưng thú thật là sau nhiều lần gọi không thành công, tôi bắt đầu lo ngại với suy nghĩ mình đang làm phỏng vấn đối với một ngôi sao lớn, nhất là khi biết về tình hình sức khỏe của cậu ấy. Do đó tôi quyết định đợi thêm một thời gian nữa trước khi liên lạc lại. 

Khi trở lại Úc 2 tuần trước để thăm gia đình và làm hộ chiếu mới, tôi để trong chiếc ipod của mình nhạc của Wanbi. Tôi xem những clip này trên máy bay về Úc. Khi du lịch gọn nhẹ, đó thường là tài sản từ Việt Nam mà tôi mang theo. 

Có những lúc tôi phát hiện ra mình không có tiền, không biết ở đâu và phải ngủ ở công viên, tôi vẫn muốn nghe nhạc này để nhắc nhớ về một thành phố xinh đẹp mà tôi đã bỏ đi rồi lại muốn trở về nhiều đến thế nào. Wanbi đã khiến tôi bình tĩnh trở lại khi tôi chẳng có ai bên cạnh, kể cả vợ mình. 

Tối nay, khi lướt trên những thông tin của Facebook, tôi đã thấy ai đó post lên trang fanpage. Tôi thấy dòng chữ "tuổi 26". Không cần đọc hết hay dùng công cụ dịch, tôi nghĩ "Ồ có lẽ hôm nay là sinh nhật của Wanbi". Khi tôi sắp viết: "Chúc mừng sinh nhật Wanbi" thì tôi đọc được những chia sẻ khác... "RIP Wanbi". Tôi thấy lạnh cả người và tưởng như tim mình ngừng lại vài nhịp. "Không!", tôi nghĩ. "Có lẽ nào như vậy! Wanbi đã mất?". Sau khi dịch lại toàn bộ nội dung, tôi biết rằng đó là sự thật. Wanbi đã mất khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 26. 

Một cuộc đời đẹp nhưng lại quá ngắn, tôi bắt đầu khóc. Tôi tự trấn tĩnh mình và gọi vợ trên Skype. Cô ấy thấy mắt tôi đỏ hoe và hỏi: "Có chuyện gì hả anh? Anh ổn chứ?" với vẻ mặt lo lắng. Tôi khóc òa và không thể nói thành lời. Phải mất rất lâu cô ấy mới hiểu được tôi nói: "Wanbi mất rồi. Anh vừa đọc thấy trên Facebook. Cậu ấy vừa qua đời hôm nay". 

Vợ tôi nói tôi như một đứa trẻ vậy, người Việt không phản ứng như vậy và thật kỳ cục khi khóc vì một người không thân thuộc trong gia đình qua đời. Nhưng tôi không thể ngăn được nước mắt của mình và vợ tôi cũng rất buồn khi nghe tin này. Chúng tôi đã cùng nhau nghe "Tìm thấy" trên laptop thông qua skype, và tôi cố gắng để không quá xúc động. 
Xúc động với bài viết của phóng viên nước ngoài về WanBi Tuấn Anh | Wanbi Tuấn Anh 2013,Wanbi Tuấn Anh Đột Tử,Wanbi Tuấn Anh qua đời 
Wanbi, tôi chưa bao giờ có dịp gặp bạn để nói bạn biết rằng âm nhạc của bạn đã làm một người ngoại quốc như tôi phát cuồng, và nói để bạn biết rằng những ca khúc của bạn đã có giá trị như thế nào đối với tình yêu vượt qua vách ngăn văn hóa của chúng tôi như thế nào. Tôi chỉ có thể viết để nói với mọi người rằng Wanbi là một người tuyệt vời, một ca sĩ đẹp đẽ với trái tim bằng vàng cùng nụ cười có thể làm tan chảy mọi nỗi đau. 

Tôi đã viết về cậu ấy nhiều lần, trên nhiều trang khác nhau. Khi có ai đó hỏi tôi: "Anh thích nhạc Việt Nam hả?", tôi luôn trả lời mà không cần suy nghĩ "Tôi thích nhạc của Wanbi". 
Tôi muốn khép lại bài viết này bằng một ca khúc. Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người ca khúc mà tôi đã nghe và mỗi sáng để mỉm cười để chuẩn bị cho một ngày mới trước mắt. Đây cũng là một điển hình cho những sản phẩm âm nhạc của Wanbi, cho thấy cậu ấy đã thật sự làm hết mình để mọi người cười. Số của cậu ấy sẽ mãi nằm trên điện thoại của tôi và là một khoảng ký ức của tôi khi suýt nữa là có thể gặp được. 

Bạn có thể biến mất trong cuộc đời này như những quả bóng trong MV, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết mất trong trái tim chúng tôi. Và âm nhạc của bạn sẽ tiếp tục làm chúng tôi cười mỗi khi nghe lại. Còn bây giờ, không nói thêm nữa, tôi muốn bạn hát... và để âm nhạc xóa khi những phiền muộn trong bạn.
http://kienthucgiadinh.com.vn

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013





Có hai chàng dũng sĩ đi vào rừng và tình cờ gặp nhau dưới một cây cổ thụ. Họ nhìn thấy trên cây có một thẻ bài sáng lấp lánh.

Chàng A nói:

- Chà ! Cái thẻ này bằng bạc.

- Tầm bậy ! Đấy là cái thẻ bằng vàng – Chàng B cãi chính.

- Rõ ràng là thẻ bạc, mắt mũi anh để đâu thế? – Chàng A bực dọc hét to.

- Tôi dám cá trăm phần là thẻ vàng! – Chính anh mới nhìn xớn xác.

Hai bên cãi lý mãi, không ai nhường ai, mới đầu trận đấu võ mồm, sau đó cường độ gia tăng, âm thanh lên cao dần…..cuối cùng thì hai dũng sĩ hết chịu nỗi, họ rút kiếm thách đấu, thề cùng sống mái một phen để bảo vệ “chân lý”.

Hai chàng đều ngang tài ngang sức, cuộc chiến nổ ra dữ dội. Đến cuối cùng thì cả hai đều bị thương nặng. Họ lảo đảo tựa vào gốc cây trong khi máu loang ướt cả chiến bào.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cái thẻ bài từ trên cao rớt xuống. Hai chàng cố lết tới xem thì ra tấm thẻ có hai mặt một bên bạc và một bên vàng.
…………………

Nhiều khi vấn đề “lãng nhách” “lãng xẹt” vì vài câu nói bâng quơ mà thành chuyện lớn. Ngồi nhậu lai rai, cà phê nhâm nhi, chợt tình cờ một cái liếc nhìn ngang qua vội vã ra đi, vậy mà có chuyện : “liếc đểu” “nhìn đểu”. Kết quả thượng cẳng hạ thủ, u đầu xức trán…..máu rơi thịt đổ.

Thực ra lúc bình tỉnh ai cũng thừa hiểu mỗi người có một cái nhìn nhận riêng, quan điểm riêng, nhưng để thể hiện đẳng cấp, một cái đầu cao hơn, một cái tôi riêng nên khi lún sâu vào mê cung tranh luận, “rất hăng” như kiến “lửa” kiến “bồ nhọt” và khi ngọn gió thổi qua chiếc thẻ bài rớt xuống mới nhận ra mình đang ngồi trong khám, ngồi làm bản tường trình, nằm băng-ca băng bó đầu, mình.

Ngày nay một cái máy tính thông minh có thể nhận diện và xử lý vài tỷ phép tính trong vòng một giây, nhưng có lẽ sống với thế giới ảo lâu ngày, nên con người ta có xu hướng trượt dài theo cảm xúc, cứ để nó tự do tuôn chảy lên Face, trôi tuột vào ngóc ngách Twitter, vượt rào len lỏi qua nhà bác G+1…. não bộ con người có xu hướng tập tành thói quen chai lỳ cảm ứng đến nỗi mục đích phơi bày hay cần che đậy những điều xảy ra trong cuộc sống cũng không còn có khả năng kiểm soát và nhận định rõ ràng.

Cứ bức tóc, xé áo, quay click đăng Youtube. Cứ thế mà gõ lên blog, forum, những gì ưa thích, để rồi các con cháu của "Đôn Ki Hô Tê hiệp sĩ" tha hồ mà like, comment. Mới đây bác face triển khai chức năng bình luận trên chính bức ảnh đăng tải, nên “sự thật” càng được nhào nặn như nhào nặn tò-he. Tò-he trẻ con chơi chán xong rồi xơi tái còn tò-he người lớn thì rối một “nùi" không biết đâu mà lần.

Rõ khổ, lúc bình thường là người ngoài cuộc, chúng ta cứ tủm tỉm, mỉa mai hai chàng dũng sĩ ngờ nghệch tranh giành đúng sai một cách vô duyên. Nhưng do lơ đễnh bắt nhịp và cuốn hút vào sự tranh đấu thì…….

Đôi khi không nhất định phải khẳng định là thẻ bạc hay thẻ vàng, vì có giải quyết được gì đâu? Sự thật tự mình cảm nhận là được rồi! Biết vàng hay biết bạc (bạc tình, bạc nghĩa, bạc mầu…) mà nỗi khổ vẫn trơ trơ, có khi còn được đồ đậm niềm đau thêm lên nữa thì phân định bạc, vàng chẳng lợi lạc gì. An ổn mà không ảnh hưởng quyền lợi thì tạm mặc nhiên hoặc để đó chờ khi có dịp. Phân định mà không hòa giải thì tạm gác lại vẫn hay.

Tân hay Cựu (ước), Đại hay Tiểu (thừa), (Khuynh) tả hay hữu, tiến hay thủ….. mục đích chính để làm gì không cần biết mà cứ mãi thể hiện bản lĩnh “dũng sĩ”, đẳng cấp cái tôi thì càng ngày càng xa rời “chân lý”.

Gió “nghiệp” thổi qua, lá bay xào xạc. Quả thật mạnh được yếu thua, đôi bên ngang ngửa thì “mèo có chết thì chó cũng lưỡi le”. Senkaku (Điếu ngư) có là của anh “Trung” hay anh “Nhật” thì “nước biển dâng cao, nước biển dâng cao, mang theo bao nỗi sầu đau……” mà thôi.

Tình cờ thì có gì đâu mà cãi “chí chóe” thế. Bạc hay vàng có “quái” gì quan trọng mà đến nổi đấu đá một mất một còn.

Nếu ai cũng là: “theo như tôi thấy thế này, tôi nhìn thế kia” thì chân lý chẳng ai độc quyền. Chân tướng sự việc cứ để như nó là, thì “trái đất này là của chúng mình, vàng, trắng, đen tuy khác màu da…….”. Lúc đó, không cần các nhà chức trách, các vị đạo sư, các nhà truyền giáo…..cứ mãi kêu gào khàn cổ, mong cho đời bớt khổ, xin loài người hãy thức tỉnh và xích lại gần nhau hơn vì chúng ta đều là anh em cả. Lúc thì tập "tác ý", khi thì "thay đổi gốc nhìn, nâng cao ý thức làm người văn minh", lúc thì "đưa má bên kia cho người ta tát nốt" để ngủ ngon hơn khi ông mặt trời không còn một que củi đốt.

Kiến lửa cắn kiến càng
Lằn xanh chê ruồi dấm
Bước chân người lướt nhẹ
Lửa, càng, xanh, dấm “toi”







Khi Bankei trường học, môn đồ khắp nước Nhật qui tụ về đông đảo. Trong một lần như thế, một đệ tử bị bắt gặp đang ăn cắp. Sự việc được trình lên Bankei với đòi hỏi kẽ phạm tội phải bị trục xuất,
Bankei bỏ qua.


Ít lâu sau người đệ tử ấy lại bị bắt quả tang trong một trường hợp tương tự, và một lần nữa Bankei lại bỏ qua. Việc này làm những môn đồ khác bất bình, họ liền làm một thỉnh nguyện thư đòi đuổi tên ăn cắp, nếu không họ sẽ cùng nhau rời khỏi giảng đường.


Sau khi xem xong thỉnh nguyện, Bankei triệu tất cả môn đồ lại. "Các vị là những huynh đệ sáng suốt," Ngài nói. "Các vị biết thế nào là đúng và thế nào là không đúng. Các vị có thể tìm nơi khác vừa ý để theo học, nhưng vị sư đệ này lại không biết đâu là điều đúng và sai. Ngoài ta ra, ai là người chịu nhận dạy bảo ông ấy. Ta sẽ giữ ông ấy lại đây cho dù các vị có bỏ đi."


Một suối lệ đầm đìa rửa sạch mặt vị đệ tử ăn cắp. Từ đấy mọi tham vọng lấy cắp đều biến mất.


…………………………………


Trong cuộc sống người ta thường tranh luận và hơn thua nhau giữa cái Đúng và Sai. Người này Đúng - người kia sai, điều này đúng - điều nọ sai, việc này đúng - việc khác sai.... Thế nhưng, đâu là phạm trù của Đúng và Sai, hay đó chỉ là cách nhìn nhận đánh giá theo quan điểm mỗi người???


Đúng - là khi người ta nghĩ rằng điều mà người ta nhận định là phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với lối suy nghĩ riêng của họ. Thế được cho là Đúng!


Sai - là khi quan điểm của họ, cách nhìn của họ đối với 1 vấn đề hoàn toàn trái ngược nhau. Và thì thế, cái gì không hoàn toàn phù hợp với bản thân thì được cho rằng điều đó Sai.


Và thế là sinh ra 2 trường phái đối lập nhau: bên cho là Đúng - bên lại phủ nhận, Sai.


Vậy đâu là ranh giới giữa Đúng và Sai?


Thật khó để xác định ranh giới giữa Đúng và Sai, Phải và Trái. Có những chuyện chỉ có Đúng, ko có Sai và ngược lại. Nhưng cũng có những chuyện tồn tại cả 2 mặt Sai và Đúng. Và vậy mà nó sinh ra những trận cãi vả bất phân thằng bại.


Thường thì ai cũng cho rằng mình đúng, có mấy ai nhận ra lỗi thuộc về mình hay thẳng thắn nhìn nhận cái Sai. Ai cũng có cái Tôi, cái bản ngã to đùng, cái Sỹ trong con người của họ. Vì thế mà cái Sai ít được nhìn thấy hơn là cái Đúng.


Mỗi lần nhìn nhận 1 vấn đề gì đó khi cho rằng mình đúng ta tự hỏi "Thế người ta đúng ở chỗ nào???"


Phàm làm người, có những suy nghĩ hành động mà bản thân mình có thể đã làm đúng - nhưng cũng không tránh khỏi những cái sai.


Có 1 câu hỏi rất hay "Vậy, nếu biết mình đã làm sai thì khi được lựa chọn để làm lại bạn có chọn cách khác hay không???" - Thật lòng mà nói "có thể không". Vì sao? vì tại thời điểm đó, hoàn cảnh đó thì có thể chỉ có cách làm đó là tối ưu nhất. Mãi cho đến về sau, khi nhìn lại đoạn đường mình đã qua, khi đã "ngộ" được vấn đề thì mới nhận định rằng "có lẽ ngày xưa mình đã sai" - chỉ là "có lẽ"


Và, cũng có lẽ rằng khi không thật sự lắng mình con người vẫn còn mãi u mê với bản ngã nên ranh giới giữa Đúng và Sai luôn là 1 sợi chỉ vô hình mong manh...


Vậy thì, cứ hành động theo đúng lý trí và con tim. Một trong 2 cái sẽ sai, nhưng biết kết hợp giữa 2 thứ đó có khi lại đúng!


Chỉ tự hỏi rằng, không biết bao giờ... con người sẽ luôn nhận định được những hành động, cử chỉ, lời nói của mình rằng "Đâu là Đúng - Đâu là Sai????"


- lượm lặt nơi quán cóc vỉa hè -


Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13, 44-46
44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. 45 Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. 46 Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Bạn thân mến,

Người lái buôn đi tìm ngọc quý, khi tìm được anh bán hết mọi gia tài để mua viên ngọc ấy. Hằng ngày tôi và bạn đều "đi tìm", vậy chúng ta tìm gì? và được gì?. 


"Đi tìm" đó là một thái độ cao quí; người nào còn đi tìm, người đó còn có sức sống, còn có lý tưởng sống và còn có thể vượt qua những gian lao trong cuộc sống. Thật đáng buồn cho những người sống mà không tìm kiếm điều gì cả, họ thỏa mãn, họ an hưởng, hoặc họ sống mặc chăng hay chớ và chính từ khi đó, đời sống của họ bắt đầu xuống dốc ; cuộc sống đó không còn nguyên lý sống và đã bắt đầu “chết”.
Điều tôi và bạn đang tìm kiếm phải là điều mà ta hằng khao khát, ấp ủ trong lòng, mơ ước và dám đánh đổi, và khi được rồi thì niềm vui sẽ dâng trào.
Đối với tôi, viên ngọc quý nhất trong đời tôi là chiếm trọn được chính Chúa, và Chúa vẫn mãi là nguồn vui và hạnh phúc mà tôi vươn tới.
Thực tế trong một ngày sống, tôi cũng có biết bao nhiêu chọn lựa, tìm kiếm: tình yêu, sự thật, công bình, bác ái... đó là những viên ngọc mà Chúa muốn tôi tìm kiếm, tích lũy trong kho tàng nước trời mai sau.
Lạy Chúa, "được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có lời gì", hôm nay mừng lễ thánh Inhaxi Lôyôla (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20130730/22593) cho con ý thức lại sự chọn lựa của chính mình để mọi việc con làm đều vinh danh Chúa.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Trong tháng vừa qua, tôi cải tạo công viên nơi tôi đang ở, tôi cho công nhân làm cỏ sạch, trồng lại cỏ đậu. Sau một tuần cỏ gấu ở đâu xuất hiện xanh tốt như mạ non, tôi lại cho công nhân nhổ cỏ, và cỏ gấu lại tiếp tục mọc xanh tốt hơn.

Tôi đâu cho gieo cỏ gấu sao mà cỏ ở đâu chui lên? Sáng nay, trong giờ cầu nguyện tôi đọc bài tin mừng Mt 13,36-43 Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm C
36 Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". 37 Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. 39 Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: 41 Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, 42 rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Tôi cũng như các môn đệ đặt câu hỏi "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe" và tôi cũng được nghe câu giải thích của Chúa. Chúa luôn là người gieo giống tốt, và mỗi chúng ta đều là hạt tốt, sống giữa thế gian. Nhưng thế gian thì có những bóng tối, mà kẻ thù thì chỉ thích bóng tối, khi chúng ta không cảnh giác, đề phòng. Bóng tối len lõi vào đời ta lúc nào không hay. Vậy là ngày ngày sự gian ác ngấm ngầm chờ cơ hội để mọc lên, như cỏ gấu mà công viên tôi đang bị xâm chiếm.
Và ngày ngày qua các phương tiện truyền thông đã cho ta thấy biết bao nhiêu là ngỏ ngách gian dối của con người lừa lọc nhau, hại nhau, chỉ vì tiền, tài, danh vọng. 
Tối hôm qua tôi lướt web và thật là choáng ngợp bởi cỏ lùng trong cuộc sống của chúng ta  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/561187/vu-bien-heo-lau-thanh-heo-sach--toi-thay-vo-cung-xau-ho.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/560589/tranh-cai-quyen-cong-bo-bun-phat-sang.html
http://tuoitre.vn/Kinh-te/561152/chua-lam-sang-to-bun-co-doc-to.html#ad-image-0
http://nld.com.vn/20130723033516552p0c1002/phat-hien-khuan-ecoli-trong-tra-chanh-pho-nha-tho-o-ha-noi.htm
Lạy Chúa xin cho con người biết yêu thương nhau, đừng tiếp tay cho kẻ thù gieo cỏ lùng giết chết đồng loại.
Xin gìn giữ chúng con khỏi sa chước cám dỗ, nhưng cứu giúp chúng con khỏi bóng tối cuộc đời.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Đắp tượng cát trên bờ biển đẹp nhất hành tinh

Sáng hôm nay, hàng trăm du khách hào hứng tham gia cuộc thi đắp tượng cát ven biển Đà Nẵng. Những lâu đài, cá voi hay các cây cầu độc đáo ở thành phố biển dần hiện ra trong sự ngưỡng mộ, thích thú của người xem.

IMG-3246-1374992017_500x0.jpg
Từ sáng sớm, những du khách đăng ký tham dự cuộc thi đã mang xẻng, xô đựng nước, bay... đến bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) tranh tài. Bãi biển đẹp và rộng có thể đáp ứng cùng lúc 1.000 đến 2.000 người tham gia đắp tượng cát.
IMG-3138-1374992017_500x0.jpg
Mỗi đội chơi mang một ý tưởng đến cuộc thi. Ngoài sự khéo léo cùng trí tưởng tượng phong phú, người chơi cũng phải biết cách tạo hình bằng vật liệu cát.
IMG-3042-1374992018_500x0.jpg
Mỗi đội có 4 tiếng để hoàn thành bài thi.
IMG-3230-1374992018_500x0.jpg
Trong khi các bạn nam tạo hình khối...
IMG-3177-1374992018_500x0.jpg
... các bạn nữ thể hiện sự khéo léo bằng việc dùng thìa cùng ống hút loại nhỏ để vẽ chữ.
IMG-3165-1374992018_500x0.jpg
Người lớn đảm nhận những phần việc quan trọng...
IMG-3173-1374992018_500x0.jpg
... trẻ em tham gia nhỏ cát trang trí xung quanh.
IMG-3118-1374992018_500x0.jpg
Hình ảnh cầu quay sông Hàn, cao ốc, kim tự tháp... được các đội chơi thể hiện công phu.
IMG-3157-1374992018_500x0.jpg
Các đội chăm chút tỷ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất để có được tác phẩm ưng ý.
IMG-3214-1374992019_500x0.jpg
Trang trí sao cho bức tượng bắt mắt là phần được nhiều đội thi chú trọng.
IMG-3188-1374992019_500x0.jpg
Thành viên của một công ty vàng cẩn thận tạo hình bốn số 9 trên nền những "thỏi vàng" làm từ cát.
IMG-3240-1374992019_500x0.jpg
Cuộc thi đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trong buổi sáng. Người phụ nữ này để con ngủ ngon giấc trong lòng và chăm chú ghi lại những hình ảnh của cuộc thi đầy thích thú.
f-1374992019_500x0.jpg
Đến trưa, từng tác phẩm được hoàn thành mang đậm dấu ấn và tài năng của các đội tham dự. Đây là lần thứ hai tại Đà Nẵng diễn ra cuộc thi này và số lượng người tham gia không ngừng tăng lên.
Nguyễn Đông

Bạn thân mến, bạn hãy lắng nghe câu chuyện sau đâu mà tôi đã đọc được trên net. Bạn hãy suy nghĩ với Lời Chúa hôm nay, điều nhỏ nhất nhưng là lớn nhất , đó chính là niềm tin và tình yêu. Bạn và tôi đừng bao giờ xem thường những vấn đề nho nhỏ xảy ra quanh tôi và bạn. Một nụ cười, một cái bắt tay, một lời nói tràn đầy yêu thương sẽ biến đổi cả thế giới xung quanh bạn và tôi.
Một phụ nữ mới lập gia đình rất mong nhận được món quà sinh nhật từ chồng. Nhiều tháng trước, tại một cửa hàng cô đã rất thích một chiếc nhẫn và cô hiểu chồng mình có khả năng mua nó, sau đó, người vợ còn bày tỏ với chồng đó là tất cả những thứ mà cô muốn. Ngày sinh nhật cô cũng sắp tới, người vợ lo lắng chờ đợi liệu chồng có mua món quà mà cô hằng mong đợi. 
Cuối cùng, vào buổi sáng trọng đại đó, người chồng gọi cô vào trong phòng. Anh bày tỏ niềm tự hào khi có một người vợ như cô và nói rằng anh yêu cô biết chừng nào. Anh đặt vào tay cô một gói quà được bọc cẩn thận. Quá tò mò, ngay lập tức người vợ mở chiếc hộp và thấy một cuốn kinh thánh bằng da rất đẹp, với tên người vợ được khắc mạ vàng ở bên trong.

Rất tức giận, người vợ nói chồng: "Với tất cả tiền của mình, anh chỉ mua cho em một cuốn kinh thánh thôi sao?". Cô giận dữ ra khỏi nhà và rời xa người chồng kể từ đó.

Nhiều năm trôi qua, người vợ giờ đây đã rất thành công trong việc kinh doanh. Cô đang quản lý một ngôi nhà xinh xắn và có một gia đình tuyệt vời, nhưng chợt nhớ ra người chồng cũ của mình chắc đã già và có lẽ cô nên đến thăm anh. Hai người đã không gặp nhau trong nhiều năm.

Khi tới căn nhà của chồng cũ, cô thấy lòng chợt buồn và sự hối tiếc đang xâm chiếm trái tim mình. Cô bắt đầu tìm anh và bất chợt nhìn thấy tờ giấy và quyển kinh thánh cũ vào cái ngày mà cô bỏ anh ra đi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô từ từ mở quyển kinh thánh và bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Từng dòng chữ nắn nót được viết bên trong: "Nếu có một chút bóng tối chiếm lĩnh tâm hồn em, hãy luôn nhớ rằng em đã làm những điều tuyệt vời nhất cho những đứa con của mình, hãy nhớ tới người bố đáng kính trên thiên đường của em nhé!".

Khi đọc tới những dòng này, một gói giấy nhỏ rơi ra từ quyển kinh thánh. Đó là chiếc nhẫn với tên cô được khắc bên trong - chính là chiếc nhẫn mà người vợ hằng mong đợi vào sinh nhật của nhiều năm trước. Bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ chúc mừng sinh nhật kèm theo dòng chữ: "Luôn luôn yêu em".





"Những điều tốt nhất và tốt nhất trên thế giới này thì không thể nhìn thấy, càng không thể cầm nắm. Chúng phải được cảm nhận bởi trái tim" - Hellen Keller.

  Bạn và tôi hãy đọc Lời Chúa Mt 13, 31-35 ngày Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên - Năm C, sẽ cho ta hiểu hơn về sự kỳ diệu của người sống niềm tin vào tình yêu Chúa, những điều bí ẩn mà ta không biết được, cũng như người vợ chỉ khám phá tình yêu của chồng dành cho người mình, khi người vợ biết quay về, mở món quà, mở ra thì mới thấy hết tình yêu mà người chồng dành cho mình.


31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. 32 Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".
33 Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".
34 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian".
Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 vấn đề :
- Thứ nhất, cái lớn xuất phát từ cái nhỏ bé : Định luật chung cho thấy cái vô cùng lớn cũng khởi sự từ cái vô cùng nhỏ. Nước Trời trong thế gian và đức tin trong mỗi người cũng giống như thế. Theo thống kê năm 2008, mười hai tông đồ, một con số ít ỏi đã làm cho thế giới đạt con số 1 tỷ 300 triệu người công giáo.
- Thứ hai, sự nhiệt thành làm nên chuyện lớn : Điều đáng buồn nhất là ai đó sống không có hy vọng và nhụt chí... Hy vọng làm phát sinh nhiệt thành, nhiệt thành tăng sức hoạt động và hoạt động làm cho lớn lên.

Lạy Chúa xin cho con có một đức tin kiên vững để con làm nảy nở hạt giống đức tin mà con lãnh nhận từ ngày chịu phép rửa, làm người Kitô hữu trong lòng con. Và xin cho hạt giồng đức tin đó được nảy nở từng ngày qua đời sống của con. Amen




Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013


Để cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa

Nhiều lúc bạn cảm thấy cuộc sống của mình sao vô nghĩa và đơn điệu?



Có bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh một lối bước?

Bạn không biết cuộc đời mình đang đi về đâu?

Nhiều nghiên cứu trên thế giới gần đây đã cho thấy một trong những dấu hiệu chính xác để biết một người có hạnh phúc hay không tùy thuộc vào việc họ có xây dựng cho mình một ước mơ, một mục đích sống hay không.

Để có được một cuộc sống ý nghĩa và đầy cảm hứng, bạn và tôi, chúng ta cần xác định cho mình những giá trị sống đích thực cho mình. Những giá trị này tựa như những kim chỉ nam, những ngọn hải đăng soi lối cho con thuyền cuộc đời của chúng ta.

Trước khi tôi khám phá ra mục đích của cuộc đời mình, tôi không dồn công sức vào công việc một cách đúng nghĩa, tôi không tìm thấy niềm vui và sự say mê trong công việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống bấp bênh, vô nghĩa và cảm thấy có một khoảng không trống rỗng trong lòng. Cho đến một ngày, tôi tự hỏi mình có mặt trên cuộc đời này để làm gì? điều gì là thực sự quan trọng với mình? Và khi tôi tìm thấy câu trả lời cho bản thân, tôi biết rằng cuộc đời mình đã thay đổi.

Xác định được mục đích của đời mình sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi phải có những quyết định lớn lao ảnh hưởng đến cả cuộc đời, sẽ khiến bạn chắc chắn rằng mọi việc mình làm đều hướng tới một điểm đến mà mình mong muốn. Điều đó làm cho mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống của bạn đều luôn có ý nghĩa và hạnh phúc. Mỗi việc nhỏ được thực hiện, bạn đều biết mình đang làm vì điều gì, cho ai và điều mình sẽ nhận lại là gì.

Bạn hãy dành thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ, để lắng nghe những gì con tim lên tiếng, để hiểu được bạn muốn làm gì, cho ai, và tại sao bạn cần làm những điều đó. Có hai khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời người: thứ nhất, đó là giây phút bạn được sinh ra trên cuộc đời này; và thứ hai, đó là khi bạn khám phá điều gì mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình và mình sống để làm gì. Mục đích cũng giống như chiếc trống chính của một đội nhạc – nó luôn lên tiếng trước, luôn dẫn đầu, luôn dẫn nhịp cho toàn đội, trong sự nhịp nhàng, ăn ý và đồng điệu.

Thường thì chúng ta thường tập trung vào 6 khía cạnh chính:

· Công việc

· Gia đình

· Các mối quan hệ khác

· Sức khỏe

· Tài chính

· Đời sống tinh thần

Hãy trả lời cho bản thân “Những giá trị nào thực sự quan trọng đối với tôi?” Từ đó, hãy xác định cho mình những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho cuộc sống. Hãy sống trọn vẹn với điều quan trọng với mình, bạn sẽ biết rằng con thuyền cuộc đời mình đang đi đúng hướng và cảm nhận ý nghĩa của mỗi ngày sống.

Với chị Lan (quận 10), gia đình là điều quan trọng hơn so với những giá trị khác. Vì thế, mặc dù phải bươn chải để đảm bảo cuộc sống nhưng chị dành nhiều thời gian và mối quan tâm để chăm sóc cho mái ấm nhỏ của mình. Có thể, chị không thành đạt như bạn bè với công việc lương cao, có một ngôi nhà đắt tiền nhưng nhìn vào ánh mắt của chị, tôi biết chị hạnh phúc với những điều mình đang có. Trong khi đó, đối với chị Mai (quận Bình Thạnh), thăng tiến trong sự nghiệp là dấu hiệu cho thấy chị thành công trong cuộc sống. Là một nhân viên phát triển thị trường, chị có cơ hội khẳng định giá trị bản thân và vì thế chị yêu thích công việc mình đang làm. Còn bạn thì sao?

“Mục đích là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.”

- C.H. Parkhurst

“Thế giới sẽ luôn mở rộng, dành chỗ, nhường đường cho bất cứ ai biết mình đang thật sự muốn đi đến đâu.”

- David Starr Jordan

“Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được tôn trọng, và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩa là: sống cho ai đó, vì cái gì đó, và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này.”

- Leo C. Rosten

Chúc bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc với những giá trị quan trọng trong cuộc đời mình!

Dakota
Keep dreaming for the better life!
                                                                                                      nguồn: http://khatvongtuoitre.com





Tâm tình chia sẻ của bài viết trên cho ta suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống khi biết sống đón nhận và cho đi. Và tin tưởng vào tình yêu Chúa  qua lời nhắc nhở của Chúa qua đoạn tin mừng
"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)


Lạy Chúa, xin nhắc chúng con siêng năng dùng Kinh Lạy Cha mà cầu nguyện với Cha trên trời. Nhất là xin Chúa mở rộng tâm hồn hẹp hòi ích kỷ của chúng con. Mặc dầu sống kinh Lạy Cha là điều không phải dễ, đọc từng câu, từng đoạn sẽ càng thấy để thực hiện trọn vẹn lời kinh tuyệt vời này quả  là một quá trình phấn đấu .
Lạy Cha xin cho chúng con tin tưởng vào Cha, mỗi khi cất lời kinh Lạy Cha, con đọc cả con tim tràn đầy tình yêu của Cha trong con, để biết yêu thương tha thứ và làm cho nước Cha luôn được loan truyền khắp nơi. Amen

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 11, 1-13
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:
"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".
Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.
"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13,24-30
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
26 Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. 27 Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" 28 Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Đầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". 29 Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. 30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

Để được Nước Trời, phải là cây lúa tốt, cây lúa trổ sinh muôn bông hạt. Nhưng trong ruộng đời, còn có những cây “giống cây lúa” nhưng không phải cây lúa. Giống, nghĩa là không phải. Tình yêu chân chính chỉ có một, nhưng giống như tình yêu thì có cả trăm ngàn. Chân lý chỉ có một, mà giống như chân lý thì dẫy đầy. Con đường dẫn đến hạnh phúc thật chỉ có một, nhưng còn muôn nẻo gian tà cũng tự đặt cho mình đích đến là hạnh phúc!

Cũng vậy, chen chúc bên cây lúa là những cây cỏ lùng giống cây lúa nhưng muôn đời không sinh hoa kết trái, mà suốt đời với ý gian tà là đột nhập vào ruộng Ông Chủ để làm hại những cây lúa mà thôi. Đó là âm mưu, là sách lược của ma quỷ, của thế gian, luôn chống lại Thiên Chúa và cản trở con người đến với Thiên Chúa, cản trở lối vào Nước Trời.

Nếu cỏ lùng, một loại cỏ giống hệt cây lúa từ lá đến thân thì cỏ lùng trong ruộng của Thiên Chúa là những:

-Con người tuyên xưng mình có đức tin công giáo mà sống cách kém tin, hèn tin hay không có đức tin.

-Con người yêu Chúa với những mưu lợi cho mình, mà không cho vinh danh Chúa hay mưu lợi cho Thiên Chúa.

-Con người ra vẻ, hay làm bộ đạo đức tốt lành, mà thực chất không đạo đức tốt lành.

-Con người dạy người ta giữ lề luật của Thiên Chúa mà chính mình lại luôn lỗi luật.

-Thời nay, trong xã hội này, lại còn có thể là con người tìm cách chen chân vào mảnh ruộng tôn giáo màu mỡ, tìm hiểu Giáo Hội, học biết Tin Mừng, nhưng đó là nghề của họ để mưu cầu sự sống cho mình mà sẵn sàng bóp nghẹt đức tin người khác.

Những con người kiểu ấy, có thể là bạn, có thể là tôi đang ngồi sát bên nhau trong nhà thờ này, trong các giờ cầu nguyện, trong cuộc tĩnh tâm tưởng như là sốt sắng lắm, hoặc ngay trong cuộc sống này, ngày ngày vẫn bên nhau trên mọi nẻo đường trần.

Ai dám biết ai đang là cỏ lùng trong ruộng đời của Thiên Chúa?

Thiết tưởng, mỗi người nên kiểm tra hai cách sống “cỏ lùng”, và “lúa tốt” trong một con người của chính mình, để thấy rõ, cỏ lùng đang um tùm trong tâm hồn mình. Cỏ lùng ấy là những điều nghịch với ý muốn của Thiên Chúa.

Chính mình, vẫn đang có thể:

-rất kiêu ngạo trong cái vỏ tuyệt đối khiêm nhường,

-rất vô độ trong cung cách đàng hoàng nghiêm túc trước mắt mọi người,

-rất yếu đuối, nhát sợ, dễ sa ngã vào cơn lốc của tiền tài, danh vọng, ngai vị, mà vẫn dõng dạc tuyên bố can đảm, anh hùng giữ luật Chúa,

-rất nhầm lẫn mà vẫn chủ quan rằng ta luôn đúng, luôn chuẩn, còn những đóng góp chí tình của kẻ khác thì xem nhẹ như bông,

-rất ích kỷ yêu mình, cho mình được ca tụng, được mãn nguyện, mà cứ tưởng là ta đang yêu người như đức bác ái dạy,

….

Thật buồn cười thay, chúng ta không thấy, và cũng không kết án loại cỏ lùng cao cấp đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, làm cho hạt giống lời Chúa trong chúng ta không sinh hoa kết quả.

Trong khi đó, còn đáng buồn cười hơn, chúng ta lại có thói quen thấy những khuyết điểm, những tật xấu, của anh em, hoặc còn hơn thế nữa, phê phán và kết án anh em là loại cỏ lùng tệ hại, lại còn đòi nhổ sạch anh em đi ra khỏi cuộc sống chung cần tương thân tương ái nầy.

Cách xử trí của Chúa Giêsu lại khác hẳn, vì Ngài là Thiên Chúa “Đấng thấu suốt tâm can” (Rom 8,27), và giàu lòng từ bi nhân hậu, kiên nhẫn đợi chờ con người xấu sớm nên tốt, nên Ngài bảo “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Và đến mùa gặt, số phận lúa và cỏ lùng được Thiên Chúa phân xử công minh: “Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

Chúa không muốn chúng ta vượt quá giới hạn của mình vì “Chỉ Thiên Chúa dò thấu lòng dạ con người” (Tv 7,10; Kh 2,23). Và “Chỉ Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, còn chúng ta là ai mà dám xét đoán người khác?” (Gc 4,12). Vì thế, “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).

Vậy, ai sẽ chung số phận đáng tiếc của những bụi cỏ lùng trong mưu chước ma quỷ kia? Chính tôi, chính bạn, hay người rách rưới đang quì bên ta trong nhà thờ này, hay người thật thà có sao nói vậy thành mang tiếng là ngốc nghếch vẫn đồng hành bên ta trong cuộc đời? Ông hội trưởng Công Giáo Tiến Hành sốt sắng luôn quỳ hàng ghế đầu hay chàng lãng tử chuyên ngồi dưới gốc dừa hút thuốc vừa nghe cha giảng vừa ngắm khói mây lãng đãng bay?

Chúa Giêsu đang đòi hỏi chúng ta, hãy tự kiểm lại đời sống mình để luôn đề phòng âm mưu của ma quỷ, và để nên lành nên thánh tận căn bằng cách triệt để tuân giữ và thực thi Lời Chúa, trở nên cây lúa tốt để sinh hoa kết quả, và còn phải mặc lấy lòng khoan dung của Chúa mà ước mong cho người lầm lỗi trở về với ơn Chúa, trong đó có cả chính mình.

Thánh Phaolô giúp chúng ta phương thức tự kiểm để thăng tiến: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,26,27)

Thêm vào dụ ngôn lúa và cỏ lùng, Chúa Giêsu còn đưa ra dụ ngôn “hạt cải”, với yêu cầu đời sống đức tin phải tiến tới tình trạng vững mạnh chắc chắn: “Nước Trời cũng giống như hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”. (Mt 13,31-32).

Và hơn thế nữa, khi đã vững chắc trong đức tin, hãy trở nên nhân chứng đức tin trong cuộc đời, để mọi người cùng nhìn thấy cách sống đạo đức chân thật của chúng ta mà ngợi khen Cha chúng ta trên trời: “Nước Trời cũng giống như men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khẩn nài ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để chúng con có sức đề phòng những mưu chước tinh vi của ma quỷ trong thời đại hôm nay, hầu tránh xa những thói hư tật xấu mất lòng Chúa, và nhất là tuyệt đối tránh thói kiêu căng xét đoán và kết án anh em. A men.
PM. Cao Huy Hoàng

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
 Mt 20, 20-28

20 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 21 Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".
22 Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". 23Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". 24 Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.
25 Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. 26 Giữa các con thì không được thế. 27 Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

Trong ngày lễ kính thánh Giacôbê tông đồ với Lời Chúa kể lại chuyện  3 mẹ con nhà ông Giêbêđê đến gặp và xin Chúa cho được ngồi bên hữu và bên tả Ngài trong Nước Trời, Chúa không chỉ nói riêng cho 2 anh em Giacôbê mà còn cho 10 môn đệ kia đang tức tối với 2 anh em Giacôbê, qua câu chuyện của các ông làm ta phải suy nghĩ về cuộc sống của tôi và bạn. Chúng ta rất dễ rơi vào con đường tìm kiếm chức quyền danh vọng, thậm chí có thể đạp người khác xuông để mình có một chỗ đứng trong nơi mình làm việc, trong một hội đoàn, trong xã hội...  thích ăn trên ngồi trước, thích chỉ tay 5 ngón, thích quyền cao chức trọng để dùng uy quyền mà sai khiến, để lấy quyền mà thống trị. Nói chung là thích được phục vụ hơn phục vụ.
Câu chuyện sau đây kể về 1 em bé chuẩn bị tặng cha một món quà, với cả một tình yêu cho dẫu trong hộp quà không có gì nhưng người cha vẫn giữ mãi bên mình.
Chiếc hộp tình yêu 
Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

Lạy Chúa, ngày ngày con nhận nơi Chúa rất nhiều, nhận nơi Chúa một sự phục vụ mà không cần con phải làm gì cho Chúa. Xin cho con biết cúi xuống rửa chân cho anh em con nghĩa là con phục vụ với cả con tim của chính mình và xin cho con biết sống cho đi mà không tính toán. Tất cả để vinh danh Chúa.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 13, 1-9
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa.  Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất.  Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất.  Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo.  Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi.  Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".
Người đi gieo giống là hình ảnh Thiên Chúa bước đến thế giới loài người, đem theo biết bao ân sủng để ban tặng cho con người. Thiên Chúa không tiếc với loài người khi sẵn sàng gieo vãi ân sủng khắp nơi, dù lòng người có được chuẩn bị đón nhận hạt giống đức tin hay không. Nhưng cho dù là vùng đất nào đi nữa, tốt hay xấu thì điều quan trong nhất vẫn là hạt giống, hạt giống của tình yêu và lòng quảng đại, hạt giống của yêu thương và tha thứ. Và vùng đất có khô cằn sỏi đá đi nữa mà biết đón nhận hạt giống, khao khát là cho hạt giống triển nở trong một tí đất là lòng trông cậy, ăn năn và khiêm tốn đón nhận vẫn sinh hoa trái.Vì vậy khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: " Ai có tai tì hãy nghe" ( Mt13,9). Đó là lời CHúa mời gọi ta hãy qua trở về với cõi lòng mình để xem hạt giống Lời Chúa có nảy nở thế nào trong mảnh đất tâm hồn chúng ta. Mảnh đất tâm hồn của chúng ta đang ở tình trang nào: sỏi đá, vệ đường, gai góc, hay là mảnh đất đã được cày xới kỹ càng? 

Lạy Chúa, có những lúc con để ân sủng của Chúa trở nên khô héo, chết ngạt trong tâm hồn con  khi con chạy theo những niềm vui trần thế, danh lợi thú. Có những lúc con để Lời Chúa khô héo khi con kiêu ngạo, tự tôn và hôm nay con trở về với mảnh đất tâm hồn con, cày xới lại để hạt lúa đức tin nơi con được sinh hoa trái nơi con và trong môi trưởng con đang sống.