Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Lễ Giáng Sinh năm nay có gì đó bất thường, bất thường do thời tiết đã dẫn đến bất thường trong nhịp sống của ngày lễ, và đối với tôi cũng vậy, liên tục cầu nguyện , liên tục tru cập mạng để xem tình hình bão Tembin đang diễn tiến như thế nào. Đến giờ nay (21g 25-12-2017) tình hình bão di chuyển có vẻ nhẹ đi, theo dự báo bão đã chệch hướng xuống phía nam. Tôi thầm tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện...

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Ngồi đúng chỗ, đúng nơi trong bữa tiệc là điều cần phải để ý khi được mời. Ngồi nhầm chỗ để rồi bị mời đi là một điều rất khó cho chủ tiệc. Chúa Giêsu dạy người đi dự tiệc phải biết mình biết ta.Xin cho con biết con, xin cho con biết chỗ đứng của con trong mọi nơi mọi lúc, và để rồi một ngày nào Chúa sẽ chọn cho con một chỗ mà chỗ đó chính là cuộc sống hiện tại của con, chỗ con ngồi cao hay thấp,...

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

"Một ngày cho người sống Một ngày cho người chết Một ngày cho người thương Một ngày cho người ghét Một ngày cho cuộc chiến Một ngày cho lười biếng Một ngày cho bình yên Một ngày lại cho điên. Hỡi, hỡi ôi ! Thân phận làm người ! Thân phận làm người ! Hỡi, hỡi ôi ! Thân phận làm người ! Thân phận làm người ! ..." ( Một ngày và một đời - Phạm Duy) https://nhac.vn/mot-ngay-mot-doi-khanh-ly-sojvQA5 Sống...

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Những người đã qua đời họ cần gì, họ làm được gì và họ muốn gì? đặt những câu hỏi như vậy trong tháng 11, tháng mà Giáo Hội Công giáo dành riêng để cầu nguyện cho các Linh hồn để tôi và bạn nhớ đến những người thân yêu, họ hàng, bạn bè và những người chúng ta chưa một lần gặp mặt để giúp họ được thanh luyện để được siêu thoát về chốn Vĩnh Hằng. Phật giáo dành Tháng 7 âm lịch hàng năm còn được...

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của...

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Mỗi ngày khi thức dậy, việc làm đầu tiên của tôi là lời tạ ơn, Tạ ơn Chúa đã cho tôi một đêm an lành, những người quanh tôi vẫn có cơ hội cũng tôi tấu lên bài ca mừng ngày mới với nhiều nhiều dự án, dự tính và dự kiến cho chương trình một ngày sống mới. Tôi tiếp tục được Chúa trao cho tôi làm quản gia cho Chúa, quản lý thời gian, công việc và các tương quan trong cuộc sống, để rồi tối đến tôi...

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Câu chuyện cô bé bán XÔI của Lm Piô Ngô Phúc Hậu "Ngày mồng 5 tết Quí Tỵ, mình giảng tĩnh tâm Mùa Chay cho Giáo xứ Hoàng Xá. Sau bài giảng khai mạc, mình nói đùa với cha xứ: - Ông mời tôi giảng tĩnh tâm cho giáo dân của ông. Giáo dân thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy toàn là kiến cỏ. - Người ngồi trên ghế đã là một ngàn tư rồi. Nếu tính cả người ngồi dưới chiếu nữa, thì chừng một ngàn sáu trăm. Còn mấy...

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Làm sao để sống cho hài lòng hết mọi người? đó là câu hỏi một bạn trẻ hỏi tôi. nhờ câu hỏi đó làm tôi cũng suy gẫm về chính mình. Tôi đã làm hết mọi người hài lòng chưa, và mọi người có làm cho tôi hài lòng không? câu trả lời của tôi, cả hai câu đều chưa? vì nếu tôi làm hài lòng hết mọi người chắc tôi phải là siêu nhân, mọi người đều làm tôi hài lòng hết tôi phải là thánh nhân.Không có người yêu...

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Cuộc sống có rất nhiều bất ngờ, bất ngờ mang đến hạnh phúc, nhưng cũng có những bất ngờ dẫn đến đau khổ, sự chết. Thứ Tư ngày 23-8-2017 Bão Harvey đã nhấn chìm khu vực đông nam bang Texas dưới hàng mét nước sau nhiều ngày mưa như trút.  Theo Nhà khí tượng học Jeff Masters giải thích 7 yếu tố bất thường của bão Harvey (xem bài Giải mã trân bão lạ lùng mang tên Harvey http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/khoa-hoc/20170830/giai-ma-tran-bao-la-lung-mang-ten-harvey/1377601.html) Yếu...

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

 Trong bối cảnh lòng tốt bị đem ra mổ xẻ, ứng xử tử tế có thể gây nên nhiều hồ nghi, giới trẻ xem nút "like" trên mạng xã hội là lẽ sống như hiện nay thì sự xuất hiện trở lại của Tâm hồn cao thượng thực sự là một cơn gió mát. Đó chính là lời nhận định của tác giả T. Lê đăng trên http://vietnamnet.vn. Nhân dịp ra mắt cuốn "tâm hồn cao thượng", First News – Trí Việt đã triển khai chuỗi...

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Hằng ngày quanh tôi có biết bao nhiêu phép lạ xảy, phép lạ đầu tiên là sau một giấc ngủ dài , mở mắt ra tôi thấy những người thân yêu. Rồi tiếp theo nhiều nhiều phép lạ nữa đến với tôi. Điều quan trọng là chính tôi có được biến đổi sống mỗi ngày một ý nghĩa hơn không? Vậy cuộc sống của tôi sẽ ý nghĩa hơn khi tôi biết trân quý thời gian mà Thượng Đế ban cho tôi, khi mỗi ngày trôi qua tôi biết...