Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa:
Mt 16, 24-2827 "Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm.28 Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
"Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?"
Bạn thân mến!
Và rồi đến ngày nhắm mắt xuôi tay, đến ngày Chúa gọi ta bất ngờ tất cả những gì ta có nay thuộc về ai? Khi ta sinh ra ta khóc con người khác cười. Và ta phải sống sao để rồi khi ta chết đi mọi người khóc con ta cười. Khó lắm đấy, nhưng ta vẫn xây dựng nước trời mai sau bằng chính cuộc sống hiện tại bằng chính lòng mến, niềm vui, bình an ta đem đến cho người khác.
Vậy thực tế ta phải chọn gì đây? Ta phải chọn chính Chúa Giêsu và cho mọi người chính Giêsu trong lòng ta?.
Tôi và bạn hãy cầu nguyện với Chúa, Xin Chúa cho chúng ta biết chọn chính Chúa. Chọn sự thật, công bình, niềm vui, chọn hy sinh thời giờ cho người khác. Xin Chúa biến đổi chúng ta trở nên tốt hơn, thì thế giới bớt đi bóng tối. Lạy Chúa tất cả để vinh danh Chúa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét