Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011



Người Do Thái chống đối Đức Giêsu, vì Ngươi hay chữa bệnh ngày sabát. (Ga 5,16)

Tin Mừng hôm nay đưa ra hai hình ảnh tương phản: lòng yêu thương và tính ích kỷ hận thù. Chạnh lòng thương trước nỗi khổ của người đau ốm suốt 38 năm, Chúa Giêsu liền cứu anh khỏi bệnh, bất kể đó là ngày sabát. Được lành bệnh, anh thật hạnh phúc biết bao! Yêu thương, muốn người anh em được hạnh phúc, là động lực mạnh nhất để ta làm việc lành cho nhau. Trái lại, nhóm người Do Thái, căm thù Chúa Giêsu đến độ lập mưu để giết Ngài, vì Ngài chữa bệnh ngày sabát, lại còn xưng mình là Con Thiên Chúa! Với người ốm đau, họ đã chẳng chút thương cảm thì cũng không lạ gì khi họ âm mưu triệt hạ luôn Đấng chữa lành bệnh nhân. Tính ích kỷ và lòng hận thù đã đẩy họ đến tình trạng độc ác này.


Xã hội đề cao sự hưởng thụ ngày nay là “mảnh đất” tốt cho tính ích kỷ và lòng thù hận có dịp phát triển. Báo chí cung cấp cho ta những thông tin nhức nhối như tham nhũng, vợ đốt chồng, giết người yêu, ly dị, bạo lực học đường… nhiều hơn là những người tốt việc tốt! Đứng trước hiện trạng này, là người con cái Chúa, bạn được Chúa Giêsu mời gọi nhạy bén hơn trong suy nghĩ, sẵn sàng hơn trong hành động, để có thể thực hiện bao điều tốt lành cho người khác như Ngài.


Tính ích kỷ, hận thù là kẻ thù của tình yêu Chúa. Cần loại bỏ tính xấu này trong đời sống bạn.

Lạy Chúa xin cho con biết yêu thương, nhìn thấy việc làm của anh em sống quanh con trong hành động yêu thương, nhìn thấy điều tốt đẹp trong thế giới hôm nay với ánh mắt nhân từ của Chúa.
Ngày hôm nay xã hội loài người cần tình yêu để đánh đổi sự vô cảm trước những nỗi bất hạnh của những người không cửa không nhà, không có lương thực nuôi sống, Xin Chúa cứu chữa nhân loại hôm nay khỏi bại liệt của ích kỷ, hận thù...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét