Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

"Khắp nơi trên thế giới, trong mỗi dân tộc, mỗi gia đình, mỗi con người... luôn diễn ra cuộc chiến vì tự do. Song nặng nề nhất vẫn là xiềng xích trong tâm trí họ" (Charlie Hogg)

Tôi lấy tư tưởng của Charlie Hogg để suy nghiệm về "Phúc". Trong ngày lễ Các Thánh. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đang tiến rất nhanh trên mọi phương diện. Nhưng con người ngày nay có tìm được hạnh phúc cho mình, cho gia đình, và cho xã hội hay không. Xiềng xích nào đang giam hãm tâm trí của con người này nay. Để trả lời cho những câu hỏi này, tôi phải biết mình đang ở đâu, đang đứng đâu và đang tìm gì?

Nhìn lại những biến cố xảy ra trên thế giới những ngày cuối tháng 10-2018, buồn nhiều hơn vui, mất nhiều hơn được.

Nữ doanh nhân lái BMW tông loạt xe ở Sài Gòn nhận 'có bia rượu'

Sinh viên chạy Grap kiếm thêm tiền đi học cũng bị giết cướp xe.

Máy bay rơi ở Indonesia: Sự im lặng đáng sợ của đại dương https://tuoitre.vn/may-bay-roi-o-indonesia-su-im-lang-dang-so-cua-dai-duong-20181031085834181.htm

Du khách đi du lịch ở nơi gọi là thủ đô cũng không bình an khi bị những con người trấn lột một cách công khai giữa ban ngày
Băng nhóm trấn lột du khách ở hồ Hoàn Kiếm hoạt động ra sao?
...........
Tại sao giữa một thế giới đang phát triển không ngừng, nhưng con người vẫn hụt hững, không thấy hạnh phúc, không tìm được chốn bình an. Phải chăng tôi quá bi quan? hay có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống? 

Có bạn trẻ chia sẻ với tôi, bạn ấy cả tuần nay không dám lên mạng đọc tin tức nữa, vì cứ nhấp chuột trên trang web gọi là lề phải, là thấy: chém giết, tông xe, tại nạn... tin lành thì ít, tin dữ thì nhiều, làm cho bạn ấy cảm thấy bất an và không làm được việc gì cả ngày. 

Trở lại tư tưởng của Charlie Hogg  "Khắp nơi trên thế giới, trong mỗi dân tộc, mỗi gia đình, mỗi con người... luôn diễn ra cuộc chiến vì tự do. Song nặng nề nhất vẫn là xiềng xích trong tâm trí họ", để tháo gồng cùm xiếng xích tâm trí con người của chúng ta, chỉ có một điều duy nhất là phải biết chọn lựa sống chữ "phúc" của Tám mối Phúc thật mà chính thầy Giêsu đã dạy các môn đệ của thầy trên núi năm xưa, mà đến hôm nay vẫn còn rất thiết thật: 

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao".

Để hiểu hơn về các mối phúc, mời quý vị đọc thêm https://gxdaminh.net/tam-moi-phuc-that-bai-02/

Trong ngày lễ kính các Thánh Nam Nữ, xin Chúa cho con và mọi người trên thế giới biết chọn lựa cho mình một đời sống nên thánh trong từng hành động, cử chỉ, lời nói để chuẩn bị cho một đời sống mai sau.

Thứ Năm tuần 30 TN, Lễ Các Thánh Nam Nữ (lễ trọng)

Lời Chúa: 
 Mt 5,1-12a
Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét