Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,1-4
1 Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". 2 Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói:
"Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng.
Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".
Cầu nguyện theo Kinh Lạy thật tuyệt vời, nhưng cũng thật khó vì:

Tuyệt vời : Kinh Lạy Cha giúp cho người cầu nguyện được nâng tâm hồn lên với Chúa, nguyện cho Danh Cha luôn rạng ngời, sống không tích góp dư thừa, sống phó thác khi xin lương thực dùng đủ hằng ngày, thế thì còn gì hạnh phúc?


Khó khi đọc Kinh Lạy Cha đến đoạn: "tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha, mọi kẻ có nợ chúng con" Xin Chúa tha nợ cho ta thì dễ, nhưng ta tha nợ cho kẻ xúc phạm đến ta thì thật là khó. Đôi khi ta nói tha nhưng nào có tha nỗi, cứ nhớ đến hành động, lời nói của người xúc phạm đến ta , lòng ta lại sôi sục trong lòng.


Lời cầu nguyện của Chúa dạy hôm nao, ngày này đối với tôi quả là một thử thách khi đọc Kinh Lạy Cha, và cũng là cảm nguyện tuyệt vời khi tồi cầu nguyện với kinh Lạy Cha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét