Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
 Lc 1,26-38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Tháng 10, Giáo hội dành riêng cho người Ki-tô hữu dành thời gian lần hạt, cầu nguyện cùng với Đức Mẹ.

Từ một thiếu nữ đơn sơ, không ai biết đến, Mẹ trở nên cao trọng quyền phép cao sang: "Đấng đầy ơn sủng, Thiên Chúa ở cùng, đẹp lòng Thiên Chúa." Bởi đâu Mẹ được như vậy? Vâng do "tiếng xin vâng" Mẹ phó trọn cuộc đời trong bàn tay quan phòng, từ ái của Thiên Chúa. Mẹ đã : "xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Và mọi việc đã xảy ra như lời sứ Thần truyền.

Thật ra, Mẹ cũng sợ lắm chứ, bằng chứng là: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Thái độ của Đức Mẹ là bối rối. Nhưng Sứ Thần đã trấn an: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.".


"Đừng sợ" đó là lời mời gọi hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Hãy lắng nghe Lời Chúa qua cầu nguyện để tâm hồn được bình an. thì mọi nỗi sợ hãi sẽ biến mất, và ân sủng Chúa sẽ tuôn tràn trên cuộc đời ta.

Lạy Chúa tháng cầu nguyện với Mẹ. Xin cho con biết dành nhiều thời giờ hơn để lần hạt Mân Côi, Con cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho các nạn nhân do thiên tai bão lụt số 10 vừa qua.

Câu chuyện Mân Côi sau đây đã giúp tôi ý thức lần hạt Mân Côi mỗi ngày:

Thời gian để lần hạt Mân Côi

June Klins
BBT: Chúng ta thường cho rằng mình phải làm nhiều việc, mình không có thời gian để cầu nguyện. Có người lại cho rằng lần hạt Mân Côi chẳng mang lại lợi ích gì! Quả thật, cái gì cũng có cái giá của nó. Cứ thử lần hạt đi thì kết quả sẽ khác, ơn ích mang lại sẽ lớn lao như thế nào! Kinh nghiệm của vị linh mục dưới đây là bài học cho chúng ta. Còn chần chừ gì nữa, thử một vài lần xem, có mất mát gì đâu, các bạn sẽ khám phá ra công hiệu của Kinh Mân Côi.
Tôi có một người bạn gửi thư cho tôi kể lại một câu chuyện về các vị Linh Mục và việc Lần Hạt Mân Côi, nhưng câu chuyện này không dễ mà thích nghi với mọi người. Chị ấy đã viết như sau:
Trong tác phẩm mới nhất của Sơ Emmanuel, đã dành ra một chương viết về các Linh Mục và việc Lần Hạt Mân Côi dưới tiêu đề : “Không có thời giờ cầu nguyện ư ?
Với niềm trìu mến, Sơ nhớ đến Cha Michel là vị Linh Mục chánh xứ của một giáo xứ lớn tại thủ đô Paris. Trong một chuyến hành hương đến Mễ Du, Cha đã hỏi thăm Sơ về Sứ Điệp đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho các Linh Mục. Sơ Emmanuel đã kể ra một vài Sứ Điệp và nói thêm: “Đức Mẹ cũng xin các Linh Mục sống với tất cả các Sứ Điệp của Mẹ, nhất là hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày.” “Các Linh Mục hãy lần hạt 3 chuỗi Mân Côi mỗi ngày.” Ngay lập tức, Cha Michel nói rằng việc này không thể thực hiện được bởi thời biểu công việc của Ngài rất bận rộn.
Bấy giờ Sơ Emmanuel mới nói rằng không phải Sơ là người yêu cầu Cha, mà là Mẹ Thiên Chúa ! Cha Michel vẫn nói : “Không thể được !” Vì thế mà Sơ mới nói với Ngài : “Vâng thưa Cha, có thể con sai, có lẽ thực ra Đức Mẹ đã nói : các Linh Mục hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày, ngoại trừ Cha Michel là người đang phải hết sức bận rộn !” Sau đó, Sơ Emmanuel đã gợi ý cho Cha chỉ thử làm điều này trong 2 hoặc 3 tuần, chỉ thử làm mà thôi. Cha Michel đã đồng ý thử.
Hai tuần sau, Sơ Emmanuel gặp lại Ngài tại Mễ Du cùng với một nhóm người hành hương. Sơ rụt rè hỏi thăm Ngài việc lần hạt Mân Côi tiến hành như thế nào rồi. Rạng rỡ một niềm vui, Cha giơ ngón tay cái lên và nói : “Đang tiến triển !” Sau đó Cha kể lại mình đã nhận được một cảm giác an bình lạ thường như thế nào ngay đêm đầu tiên lần hạt Mân Côi. Ngày hôm sau, không những Cha cảm thấy bình lặng mà còn có thời giờ rảnh rỗi để lần hạt Mân Côi trước khi đi ngủ nữa. Từng ngày sau đó đã cho Cha sự bình an và Cha cũng có được nhiều thời gian hơn để làm những công việc khác. Trong những ngày tiếp theo, Cha nhận ra Đức Mẹ đang thực sự đi trước Ngài, mở cửa cho Ngài và chuẩn bị cho Ngài các công việc mục vụ. Ngài không còn đơn độc nữa, thay vì thế, Ngài có một cộng sự đáng kính bên cạnh, cùng làm việc và hướng dẫn Ngài. Ngài cho biết : giờ đây đời sống của Ngài có nhiều bình an hơn và không còn từ chối giáo dân của mình như Ngài đã thường làm trước đây. Ngài nói rằng : về cơ bản, bây giờ Ngài là một Linh Mục có đời sống hạnh phúc nhiều hơn.
Như vậy, có thể đi đến một kết luận là người nào cho rằng mình không có thời gian cầu nguyện thì chỉ là tính toán sai mà thôi. Đức Mẹ đi trước chúng ta, mở ra cho chúng ta các cánh cửa cần phải mở. Mẹ hướng dẫn chúng ta suy nghĩ và lựa chọn, cũng như giúp chúng ta tránh rất nhiều sai lầm. Nói một cách đơn giản, Mẹ để dành rất nhiều thời gian cho chúng ta, nhiều thời gian hơn cho chúng ta cầu nguyện ! “Nếu anh chị em không có thời gian để cầu nguyện, thì cứ cầu nguyện đi rồi anh chị em sẽ có thời gian cho mà coi !” Cuối cùng. Sơ Emmanuel nhắc chúng ta điều mà Cha Slavko yêu quý muốn đáp lại : “Tình yêu là thế đấy ! Khi yêu thì chúng ta mới tìm được ý nghĩa của tình yêu; còn không yêu thì chúng ta chỉ tìm được niềm tiếc nuối mà thôi !
“Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.” (Pl 2,14)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét