Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Yêu người như chính mình, lý thuyết thì dễ, nhưng thực hành thì thật là không phải chuyện đùa.

Khi xem đoạn phim bạn Hồng Vân chia sẻ về yêu thương chính mình trong chương trình Life Coacchinh Vietnam, tôi thích bạn ấy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: "yêu thương chính mình là mà cho mình hạnh phúc và để cho mình được hạnh phúc thì phải biết tử tế với chính mình - Tử tế với người - Hạnh phúc với những gì mình đang có.
- Khi mình không tử tế với chính mình, thì mình không thể tử tế với người khác, để biết tử tế với chính mình cần luyện tập thể chất để có sức khỏe, có sức khỏe sẽ có ngàn ước mơ được thành sự. Tập giữ cho tâm hồn bình an thì mới có thế làm người khác an bình. Luôn tràu dồi kiến thức.
- Biết tử tế với người nghĩa là biết yêu thương và trân trọng người khác, khi tôn trọng người thì người sẽ tôn trọng mình.
- Hạnh phúc và biết trân quý với những gì mình đang có, sống giây phút hiện tại"
Yêu người như chính mình là khuôn vàng thước ngọc mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho những người thông luật khi họ đặt câu hỏi "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất.  Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

Với kinh nghiệm của bạn Hồng Vân và lời dạy của Chúa Giêsu cho tôi cơ hội nhìn lại chính mình, lâu nay tôi đã yêu mình không đúng nên đã bao lần tôi không biết tử tế với mình, với ngươi và tôi cảm thấy không hạnh phúc. Những hành xử, nhưng câu nói không đem đến sự bình an cho tôi và cho người khác. 

Xin Chúa cho con khi nhận ra nhưng giới hạn của bản thân, con biết sửa đổi, sau mỗi ngày sống con sẽ tự vấn lương tâm: tôi đã yêu mình đúng không? tôi đã yêu người như thế nào? tôi có bình an và bình tâm với những trái ý đến với tôi trong ngày?


Thứ Sáu tuần 20 mùa Thường Niên - Ngày 19/08: Th. Gioan Eudê
Lời Chúa: 
 Mt 22,34-40
34 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. 35 Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" 37 Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. 39 Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. 40 Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét