Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 5,20-26
20 Khi ấy,  Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
21 "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. 22 Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. 23 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. 25 Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. 26 Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"

Sống hoà bình và tạo sự hoà bình ngay trong các tương quan của cuộc sống giữa người với người, giữa người với mội trường xung quanh là điều cần thiết để có một cuộc sống bình an.

Biển Đông dậy sóng làm cho con người ở những nước liên quan cũng dậy sóng và mất bình an, mỗi ngày mở bất kỳ tờ báo nào cũng có tin tức, bài viết về Biển Đông. Xin cho mọi người biết làm hoà với nhau để "Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"

Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa và anh em con vì có những lúc con đã làm cho mọi người bất hoà với nhau qua lời nói, hành động. Con đã làm lòng người dậy sóng khi con sống ích kỷ, ghen tỵ, đố kỵ. xin Chúa tha thứ cho con. Xin cho con mỗi ngày biết dành thời giơ 2 để hồi tâm và kiểm điểm để con biết làm hoà với chính mình, với anh chị em con, với cả môi trường sống của con.

Xin cầuu nguyện cho thế giới được hoà bình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét