Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Bài viết "Thi đua... đóng kịch trong ngành giáo dục" http://tuoitre.vn/Giao-duc/588726/thi-dua--dong-kich-trong-nga%CC%80nh-gia%CC%81o-du%CC%A3c.html đã trình làng những điều rất "thật" của ngành giáo dục trong những ngày đầu năm 2014, phần nào cho ta thấy giáo dục ngày hôm nay và cần nhìn lại những gì liên quan đến "giáo và dục". Tôi thích câu nói của Thanh Hà trong phần ý kiến bạn đọc Chuyển đổi khẩu hiệu "thi đua dạy tốt, học tốt" thành khẩu hiệu "thi đua dạy thật, học thật" vì sẽ giúp người giáo viên lẫn học sinh "biết sống thật" với chính mình, với chính khả năng , trình độ và điều quan trọng là biết coi trọng danh dự cá nhân, tập thể và gia đình, để sau này không có những "Siêu lừa 4000 tỉ" như những gì đang được báo chí đưa tin về trong tuần (Xem toàn bộ diễn biến vụ án "siêu lừa" Huyền Như http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/588945/huyen-nhu-phai-lua-dao-vi-so-chu-no-dap-be-mat.html#ad-image-0) hay vụ án quốc qua 
Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/589099/nhung-loi-khai-chan-dong-cua-duong-chi-dung-tai-toa.html#ad-image-0

Gương mẫu dạy ta sống thật chính là Chúa Giêsu  qua bài tin mừng Lc 4,14-22a
14 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. 16 Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. 17 Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: 18 "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, 19 công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
20 Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". 22 Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
Chúa Giêsu rất nổi danh vì những việc Chúa đã làm cho con người, ai nấy đều ca tụng Chúa. Nhưng Chúa không vì thế mà sao lãng việc cầu nguyện đọc Lời Chúa. Với đoạn: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, 19 công bố năm hồng ân của Thiên Chúa"

Sau lời giảng dạy của Chúa làm cho mọi người phải công nhận là hấp dẫn vì họ chứng kiến việc làm "thật" của Chúa

Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết dành thời gian đọc, sống và chia sẻ Lời Chúa để mọi người được nhận biết Chúa, muốn vậy chính con phải được lời Chúa đi vào lỗ tai, lên tới óc để suy niệm rồi xuống con tim để yêu mến, sau đó chạy đến bộ phận tiêu hoá để nghiềm nát Lời Chúa từ đó trở thành nguồn máu nuôi dưỡng thân xác. Và chính nhờ Lời được nuôi dưỡng cách sung mãn tronc tâm hồn con mà Lời sẽ chuyển đến chân để con đi rao giảng Lời Chúa, chuyển đến tay để con biết chia sẻ khả năng, sức khoẻ cho người khác, và Lời đến miệng con để con nói những lời nói có sự hiện diện của Chúa, ca ngợi tình thương của Chúa. Từ đó mội trường con sống, thế giới quanh con sẽ "thật" hơn, sáng hơn và trong hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét