Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 5,20-26
 Khi ấy,  Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
 "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'.  Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.  Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con,  thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục.  Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"
Bác ái trong lời nói, bác ái trong việc làm, bác ái trong hành động giữa người với người là điều cần thiết để sống tinh thần Mùa Chay.
Chúa rất nghiêm khắc trong các tương quan giữa người với người chỉ cần: "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.
Của lễ dâng Chúa sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi lòng ta còn giận dữ anh em mình "Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con,  thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục."

Và án phạt thật là sợ: "Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"
Lạy Chúa xin dạy con biết đem bình an đến cho chính con và anh em của con. Xin cho con biết tôn trong người khác với cả trái tim ấm tình Chúa và tình người. Dẫu cho những lời nói xúc phạm, những vu khống đặt điều có làm lòng con tan nát, xin cho con biết nói lên hai chữ tha thứ và yêu thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét