Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 10, 13-16
Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Trẻ nhỏ có những tính cách mà người lớn không thể tìm lại được, tôi nói không thể tìm lại được vì chính mỗi người khi còn nhỏ cũng có những tính cách như vậy.

Đơn sơ, thật thà, chấp nhận, phó thác,... Vì sao ta đánh mất những tính cách đẹp như vậy, bởi vì ta kiêu ngạo, ta không chấp nhận chính mình... và còn nhiều lắm.

Để vào Nước trời ta hãy trở nên trẻ thơ, trẻ thơ chứ không phải trẻ con. Có người tóc hai màu mà tâm hồn vẫn trẻ, trẻ trong cư xử, trẻ trong lời nói, trong hành động.




Xin cho con sống tinh thần trẻ thơ để con được vào nước trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét