Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 10,28-31
 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?"  Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".
Theo Chúa là từ bỏ
Bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng
Từ bỏ vì Thầy, từ bỏ vì Tin mừng
Từ bỏ để được gấp trăm ở đời này và đời sau

Lạy Chúa con đang bước theo Chúa, con cũng từ bỏ , từ bỏ nhiều lắm, đôi lúc con cảm thấy sao mà mất nhiều quá. Nhưng kỳ thật con lại được nhiều lắm, nhiều mà đôi khi không thấy. Kết quả từ bỏ của con là sự bình an, bình an trong ngày sống, bình an trong các mối tương quan, bình an cho chính mình và cho mọi người, đó là gấp trăm đối với con. Con xin tạ ơn Chúa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét