Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Thứ Tư Lễ Tro
Lời Chúa: 
 Mt 6,1-6.16-18
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.  Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi.  Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm,  để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
 "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi.  Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
 "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi.  Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt,  để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Hành trình của một đời người có những lúc phải dừng lại, đừng lại để nhìn lại, kiểm tra, xem xét và đặc biệt để biết con người của ta, biết ta đang ở tình trạng nào, biết ta cần thay đổi gì, biết ta thiếu gì, được gì ... và biết Chúa yêu ta như thế nào, khám phá lòng thương xót yêu thương tha thứ của Chúa trong cuộc đời ta.
Vâng bước vào mùa chay thánh 2014, Giáo hội và mỗi người kitô hữu cùng bước vào hành trình 40 ngày chay tịnh, cầu nguyện, sám hối và chia sẻ. 
Với nghi thức xức tro giúp ta ý thức mình với thân phận tro bụi, khi nhắm mắt xuôi tay ta trở về với lòng đất mẹ khi. Từ đó ta sống tinh thần của Lời Chúa dạy ta về đời sống chay tịnh, chay tịnh trong kín đáo, trong cầu nguyện trong vui tươi. Nếu ta ăn chay với gương mặt cau có, nhăn nhó thì nào còn phúc gì. Nếu ta ăn chay mà ta đem đến cho mọi người bên cạnh ta bầu khí bất an, lạnh nhạt thì công và phúc mất hết rồi.

Vậy ta phải ăn chay như thế nào? ta ăn chay theo Chúa dạy "còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt,  để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con"
Còn về cầu nguyện thì "Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
Chia sẻ cho anh em ta cần phải "Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm,  để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Lạy Chúa, bắt đầu hôm nay con dừng lại, con sẽ bớt thời gian lo toan, tính toán, bớt bận rộn với công việc, con sẽ danh thêm thời gian tĩnh lặng trước Thánh Thể để con sống với Chúa, nhìn lại bản thân con và chỉnh đốn những gì con xa Chúa. Con sẽ bớt tiêu xài không cần thiết để con sẻ chia cho anh chị em con.
Lạy Chúa xin giúp con cũng như anh chị em con bước vào hành trình sa mạc nội tâm để Chúa biến đổi, để chúa chỉnh đốn đời sống và chúng con sẽ trở thành chứng nhân loan báo tin mừng, niềm vui ơn cứu độ.
Suốt mùa chay này con cũng sẽ cầu nguyện cho một tội nhân được trở về với Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét