Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014


Các trường học muốn có học sinh thì họ quảng cáo, mời gọi, chiêu mộ các học sinh sinh viên và họ luôn hứa sau khi học sẽ có tương lai rạng rỡ. Nhưng không ai dám kêu gọi đến học với bản thân để học, mà là học với một nhóm người.

Còn trường học Giêsu thì khác, Chúa mời gọi ta đến học với chính Chúa, học với Chúa sự hiền hậu, khiêm nhường trong lòng. Chúa mời gọi đến với Chúa cho dù gánh năng cuộc đời có mấy đi nữa thì rồi cũng sẽ nhẹ như bông, Chúa sẽ bổ sức khi ta thinh lăng và cầu nguyện với Chúa

Lạy Chúa xin cho con biết chạy đến Chúa sau mỗi ngày làm việc, để trước Chúa Giêsu Thánh Thể tâm hồn con sẽ được ủi an, nâng đỡ.

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 11,28-30
28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét