Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 17,10-13
10 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?"
11 Chúa Giêsu trả lời: "Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. 12 Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".
13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.
Lạy Chúa đã bao lần con không nhận ra Chúa trong anh chị em con, khi con kiêu ngạo, khi con luôn chomình là quan trọng, để hình ảnh Cháu mờ nhòa trong cách sống của con, xin Chúa tha thứ cho con. Xin cho con biết sống tâm tình Mùa Vọng là tỉnh thức, cầu nguyện, dọn đường  để đón Chúa đến với con mỗi ngày trong đời con

0 nhận xét:

Đăng nhận xét