Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 4, 16-30
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, 19 công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng" ( Lc4, 18-19)

Sáng nay đọc bài " ngày về của kiều nữ" với ước mơ ngày trở về khi được ân xá : “Mai về em sẽ cố gắng đi học lại lớp 12 rồi thi vào ngành kế toán mà em rất thích để kiếm một công việc lương thiện” http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ngay-ve-cua-kieu-nu-mang-toi-hiep-dam-2873447.html, tôi cảm thấy vui vì em có một ý chí làm lại từ đầu. Em được giải thoát khỏi tù tội, em được tự do. Tạ ơn Chúa.

Và ước gì 15.446 phạm nhân được nhà nước đặc xá trong ngày 2/9/2013 ý thức làm lại cuộc đời, bằng cách làm ăn lương thiện.

Xin Chúa hãy giơ tay cứu giúp họ và đồng hành với họ trong cuộc sống mới mà họ.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét